Chương 10
Chương 10: Nghề nghiệp ẩn
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sách kỹ năng.
Cuốn sách kỹ năng quý giá khôn cùng.
Nếu có ai hỏi Lâm Tử Lạc xem tỷ lệ rơi sách kỹ năng tầm bao nhiêu.
Thì câu trả lời là cực kỳ thấp, nhỏ tới mức chẳng thể tính nổi.
Sở dĩ tỷ lệ rơi thấp đến thế thì buộc phải nhắc tới quy tắc về kỹ năng trong Trò Chơi Mạt Nhật.
Đầu tiên, số lượng kỹ năng mỗi người sở hữu không có giới hạn trên.
Mới nghe qua, hẳn bạn sẽ tưởng đây là một thiết lập hệt như bug game.
Nhưng khi thật sự hiểu rõ tỷ lệ rơi của sách kỹ năng, bạn mới nhận ra thiết lập này gần như chẳng có chút tác dụng nào.
Tỷ lệ rơi thấp tới mức cùng cực.
Mà cho dù có rơi ra sách kỹ năng, chưa chắc nó đã hợp với bản thân.
Độ khan hiếm khủng khiếp ấy đồng nghĩa với việc dù không có giới hạn số lượng kỹ năng, bạn cũng rất khó sở hữu thêm kỹ năng mới.
Trong toàn bộ Trò Chơi Mạt Nhật, ngoài việc từ cấp 10 đến cấp 80 có tổng cộng ba cơ hội nhận kỹ năng ngẫu nhiên theo nghề.
Hơn nữa mỗi lần chỉ nhận được từ một đến hai kỹ năng.
Tức là ai số nhọ thì cả đời chỉ kiếm nổi ba kỹ năng.
Ngoài chuyện đó ra, không còn cách nào khác để có kỹ năng ngoại trừ cày sách.
Trong ký ức của Lâm Tử Lạc.
Mãi tới giai đoạn sau, khi đại bộ phận người chơi đã leo lên cấp sáu bảy mươi, bọn họ vẫn chỉ xài duy nhất mấy kỹ năng mặc định sẵn có của nghề.
Túng thiếu đến thế đấy, thảm hại đến mức đó đấy.
Còn cái người được xưng tụng là "Kỹ Năng Pháp Thần" sở hữu nhiều kỹ năng nhất thế giới cũng chỉ gom góp được vỏn vẹn hai mươi lăm cái!
Lâm Tử Lạc tính ra cũng thuộc dạng may mắn, trước kia hắn từng sở hữu 10 kỹ năng, chừng đó đã vượt mặt 99% người chơi rồi.
Bởi vậy, đủ hiểu cuốn sách kỹ năng trước mặt hắn quý giá tới nhường nào.
Lâm Tử Lạc xoa xoa hai bàn tay, sau đó lật mở cuốn sách cổ kính kia ra.
【Hồi Toàn Trảm Kích】: Kỹ năng hệ Chiến Sĩ, ném vũ khí trong tay ra ngoài, gây sát thương bằng 120% thuộc tính Sức Mạnh. Sau khi vũ khí đánh trúng kẻ địch hoặc bay tới khoảng cách tối đa sẽ tự động quay về tay. Khoảng cách ném ra và bay về là như nhau. Trong quá trình bay về, nếu trúng kẻ địch sẽ gây sát thương bằng 80% thuộc tính Sức Mạnh (nếu bị vật thể cản trở sẽ không thể quay về).
Ngon!
Lâm Tử Lạc không nén nổi niềm vui sướng trong lòng.
Kỹ năng hệ Chiến Sĩ, lại còn gom đủ cả đánh xa, phóng ném, tự động thu hồi lẫn sát thương đa đoạn.
Một chiêu sở hữu ngần ấy đặc tính thì đúng là thuộc hàng hiếm có khó tìm!
Cơ mà nhìn qua cũng biết thời gian hồi chiêu của dạng kỹ năng này rất lâu, phải đợi chỉ số Tinh Thần của hắn tăng cao mới rút ngắn bớt được.
Pha này trúng quả đậm rồi!
【Hệ thống phát hiện kỹ năng "Hồi Toàn Trảm Kích"】
【Người chơi "Nhai Tí" có muốn học kỹ năng "Hồi Toàn Trảm Kích" hay không?】
"Học, học chứ, học ngay." Lâm Tử Lạc sốt ruột đáp.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã học thành công "Hồi Toàn Trảm Kích"】
Lâm Tử Lạc thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng.
Ngặt nỗi căn phòng này quá chật chội, căn bản không có đất để hắn thi triển.
Thế nên hắn đành nén lòng lại, thu hết mớ đồ quý giá vừa kiếm được vào không gian lưu trữ.
Hắn rất hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay.
Cấp độ bản thân đã chạm mốc cấp 3.
Thu về ba món trang bị cấp Thanh Đồng gồm 【Dây Chuyền Minh Tưởng】, 【Dạ Mạc Chi Giới】 và 【Đường Hoành Đao】.
Nắm trong tay một kỹ năng cực mạnh là 【Hồi Toàn Trảm Kích】.
Trong không gian lưu trữ vẫn còn cả đống đạo cụ khác.
Nếu là trước kia, khéo cày nửa tháng trời hắn cũng chẳng gom nổi ngần này đồ.
Đương nhiên điều quan trọng nhất là, ả đàn bà tên Diêu Tịnh Hàm kia rốt cuộc cũng chết rồi!
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lạc hài lòng móc thẻ vật tư ra rồi kích hoạt.
Vịt quay Kinh Đô, hai chiếc màn thầu thơm phức, một phần bít tết thăn bò chín vừa cùng một chai Mao Đài Phi Thiên.
Trải qua một buổi chiều chiến đấu liên tục, bụng dạ Lâm Tử Lạc đã đói meo từ lâu.
Nhìn bàn sơn hào hải vị trước mắt, hắn chẳng buồn khách khí, lập tức nhét lia lịa vào mồm.
Vịt quay Kinh Đô còn kèm theo cả bánh tráng cuộn và nước chấm, bít tết thăn bò cũng đi kèm mì Ý với trứng ốp la.
Lâm Tử Lạc nhồm nhoàm từng miếng lớn tống vào miệng.
Đúng là sướng như tiên.
Phải công nhận thẻ vật tư rơi ra từ Trò Chơi Mạt Nhật, nhất là mấy món nấu chín như vịt quay Kinh Đô hay bít tết bò này.
Hương vị lẫn độ ngon chắc chắn chẳng thua kém gì bếp trưởng khách sạn năm sao.
............
Thời gian êm đẹp trôi qua nhanh thoăn thoắt.
Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn trên bàn đã bị Lâm Tử Lạc càn quét sạch sành sanh.
Hắn xoa xoa bụng.
Đã thật.
Vứt đống đĩa với đũa, dao nĩa sang một bên.
Lâm Tử Lạc dọn dẹp bàn ghế cho gọn gàng.
Tiếp theo đây là một việc cực kỳ quan trọng cần phải làm.
Đó chính là lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Hắn lôi cuốn sổ cùng cây bút nhặt được dưới tầng ra, bắt đầu cắm cúi viết lia lịa.
Trước hết phải quyết định phương hướng phát triển nghề nghiệp.
Trò Chơi Mạt Nhật phân chia nghề cho người chơi rất đơn giản.
Chỉ có hai loại, đó là Chiến Sĩ và Pháp Sư.
Đơn giản vậy thôi.
Đạt tới cấp mười, hoàn thành xong nhiệm vụ nghề nghiệp là ai nấy đều có thể gia nhập một trong hai nghề này.
Tuy nhiên, dù nghề nghiệp chia như thế, nhưng thật ra hệ thống đã giao toàn quyền tự quyết cho bản thân người chơi.
Bạn muốn sở hữu phong cách chiến đấu và nghề nghiệp ra sao hoàn toàn do chính bạn quyết định.
Nếu chọn làm Chiến Sĩ, mỗi lần lên cấp sẽ được cộng cố định một điểm Sức Mạnh và một điểm Thể Chất, ngoài ra còn được tặng thêm hai điểm thuộc tính tự do để tự phân phối.
Chẳng hạn như nếu bạn muốn đi theo hướng đỡ đòn gánh sát thương thì cứ dồn hết vào Thể Chất.
Thích làm Chiến Sĩ bạo lực thì táng sạch vào Sức Mạnh.
Muốn chơi kiểu Thích Khách thì có thể cân nhắc tăng Nhanh Nhẹn.
Còn Xạ Thủ à, ừm, cái thứ này chả cần tính toán cộng điểm làm gì.
Chỉ có đúng một vấn đề thôi: bạn bắn có trúng hay không?
Nói vậy không có nghĩa là chọn Chiến Sĩ xong thì hai thuộc tính Tinh Thần và Nhanh Nhẹn sẽ giậm chân tại chỗ.
Chẳng qua biên độ tăng của chúng rất nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn sẽ tự nhích lên theo độ thăng tiến thực lực của bạn.
Còn nếu chọn làm Pháp Sư, mỗi lần lên cấp sẽ được cộng cố định một điểm Tinh Thần và một điểm Nhanh Nhẹn, kèm theo hai điểm thuộc tính tự do tùy ý cộng.
Thường thì dân chơi Pháp Sư sẽ dồn hết sạch điểm vào Tinh Thần.
Dĩ nhiên, nếu bạn thích tăng vào Thể Chất hay Sức Mạnh để làm một Pháp Sư cận chiến...
Tốt lắm, dũng khí đáng khen!
Từ chỗ này mới thấy 5 điểm thuộc tính tự do mà Lâm Tử Lạc đang nắm trong tay quý giá đến cỡ nào.
Nên nhớ rằng, nếu cộng đống điểm thuộc tính này từ sớm, sau khi chuyển nghề thành công, số điểm phụ trội ấy sẽ mang lại hiệu quả tăng tiến cực kỳ rõ rệt!
Điều này buộc Lâm Tử Lạc phải cân nhắc thật cẩn trọng.
Những điều vừa nói chỉ là các hướng đi nghề nghiệp hết sức phổ biến.
Trên thế giới sẽ có tới 99% người bước lên hai con đường đó.
Chỉ có 1% còn lại là bước vào con đường nghề ẩn.
Thoạt nhìn thì thấy số lượng nghề ẩn có vẻ nhiều.
Thế nhưng khoảng cách chênh lệch giữa các nghề ẩn cũng một trời một vực.
Mục tiêu Lâm Tử Lạc nhắm tới đương nhiên phải là nghề ẩn đỉnh cấp.
Hắn nắn nót viết lên trang sổ hai chữ: "Huyễn Ảnh".
Đây chính là nghề ẩn kiếp trước của hắn.
Cũng là thứ hắn phải đánh đổi bằng vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ trên mặt, cùng vô số lần lượn lờ bên bờ vực sinh tử mới giành được.
Huyễn Ảnh chính là nghề Thích Khách đỉnh cấp mang tính huyền thoại nhất.
Nhanh Nhẹn kéo kịch trần, sát thương đơn mục tiêu nổ tung trời.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất giúp Lâm Tử Lạc trốn thoát khỏi sự truy sát ròng rã suốt mười năm của Lý gia.
Ngay cả trước khi chuyển nghề lần hai, mỗi cấp độ tăng lên, Nhanh Nhẹn và Sức Mạnh của nghề này đều tự cộng hai điểm, lại còn được thêm ba điểm thuộc tính tự do.
So với các nghề phổ thông thì đúng là cách biệt một trời một vực.
Cách thức và quá trình để nhận nghề Huyễn Ảnh, Lâm Tử Lạc đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đối với hắn, đây chắc chắn là nghề ẩn dễ lấy nhất.
Lâm Tử Lạc trầm ngâm một lát, rồi lại hạ bút viết tiếp lên giấy mấy cái tên: "Quang Minh Thánh Kỵ", "Vong Linh Pháp Sư", "Tu La", "Thái Thản", "Sinh Mệnh Thu Hoạch Giả"...
