Chương 1002
Chương 1002: Kế hoạch bắt đầu, tăng liền ba cấp
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thực ra vẫn hơi tiếc, giá mà tôi biết cậu đến trước khi Đại Hội Đấu Thi diễn ra thì tốt rồi."
Hàn Sầm lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối.
"Đại Hội Đấu Thi? Đó là cái gì thế?"
Lâm Tử Lạc hỏi.
"Chính là giải đấu Lưu Thi do Thi Tổ đích thân tổ chức ở Thi Hoàng Đô."
Nghe Hàn Sầm giải thích, Lâm Tử Lạc liền hiểu ngay.
Chẳng phải y hệt mấy trò giác đấu chọi thú hay sao.
"Quy mô giải đấu đó cực kỳ khủng khiếp, có tới năm sáu trăm con Lưu Thi cấp bậc Thần Thoại tham chiến."
"Trong quá trình thi đấu, số lượng bị đánh tới mức hấp hối ít nhất cũng phải bốn năm trăm con."
"Lúc ấy nếu tôi dốc toàn lực gom hàng thì kiểu gì cũng hốt được một hai trăm con phẩm giai tương đối cao."
"À phải rồi, kẻ chiến thắng chung cuộc là một con Lưu Thi Chi Vương có thực lực lên tới tận Thần Thoại bậc bảy!"
"Chỉ tiếc là ngay ngày hôm sau khi đoạt quán quân, nó đã bị bưng thẳng lên bàn ăn của Thi Tổ."
Trong giọng nói của Hàn Sầm vẫn còn vương lại không ít tiếc nuối.
Lâm Tử Lạc nghe xong cũng phải tặc lưỡi.
Chuyện bên kia tổ chức một trận đấu thi tiêu hao năm sáu trăm con Lưu Thi cấp Thần Thoại thì hắn vẫn tạm chấp nhận được.
Dù sao chính hắn cũng vừa mới chém bay màu mấy trăm con cùng cấp.
Cùng lắm thì về mặt phẩm giai có kém đám thi đấu một bậc.
Nhưng con Lưu Thi Chi Vương mạnh nhất đạt tới tận Thần Thoại bậc bảy thì đúng là quá mức vô lý.
Cảnh giới cỡ này mà ném sang Dương Diện Vũ Trụ thì kiểu gì cũng lọt top mười, thậm chí chen chân vào top năm cũng chẳng ngoa.
Thế mà vừa sang ngày thứ hai đã bị người ta đem nấu nướng dọn lên mâm ăn sạch?
Càng tìm hiểu về Tang Thi Tiên Quốc, người ta lại càng thấy độ kinh dị của nơi này!
"Chẳng phải đám Lưu Thi này là nguồn lực chiến đấu phụ trợ rất ngon lành sao?"
"Tang thi không thể rời khỏi đây, sao không thả lũ Lưu Thi ra ngoài để quấy rối Dương Diện Vũ Trụ?"
"Lại đi làm mấy trò kiểu này..."
Lâm Tử Lạc chỉ tay vào đống tro tàn trên mặt đất, nói tiếp.
Ý hắn là dù là Đại Hội Đấu Thi hay mớ Lưu Thi tàn phế mà Hàn Sầm thu gom về.
Tại sao tang thi lại đi lãng phí nguồn lực chiến đấu như Lưu Thi đến mức đó.
Hàn Sầm cười khổ một tiếng rồi đáp:
"Câu hỏi này của cậu thực ra có hai góc độ để giải thích."
"Góc độ thứ nhất cũng chính là điều tôi thấm thía nhất trong suốt quãng thời gian nằm gai nếm mật ở Tang Thi Đại Lục này."
"Dương Diện Vũ Trụ coi tang thi là đại địch sống còn, nhưng trong mắt bọn chúng, chúng ta khéo còn chẳng bằng một lũ kiến cỏ."
"Thế nên theo góc nhìn của chúng, niềm vui tiêu khiển từ Đại Hội Đấu Thi còn có giá trị hơn nhiều so với việc tốn công nhằm vào chúng ta."
Lời Hàn Sầm nói nghe chẳng êm tai chút nào.
Nhưng Lâm Tử Lạc biết thừa đó hoàn toàn là sự thật trần trụi.
Với thực lực của Tang Thi Tiên Quốc, may mà còn có kết giới đại lục ngăn trở.
Chứ nếu thả cửa ra thì e là chẳng mất mấy ngày, toàn bộ cương vực của cả hai vũ trụ Âm - Dương đều sẽ bị trấn áp một cách tuyệt đối.
"Còn góc độ thứ hai thì nằm ở chính bản thân Lưu Thi."
Nhắc tới điểm này, mắt Hàn Sầm chợt lóe lên một tia sáng.
"Tang thi thực ra đang cố tình chèn ép Lưu Thi!"
"Lưu Thi vốn là biến chủng của tang thi, tuy không có trí khôn nhưng mặt bằng thực lực lại chẳng hề yếu."
"Cậu thử nghĩ mà xem, nếu bấy nhiêu Lưu Thi đột nhiên đồng loạt bạo loạn thì phe tang thi phải tốn bao nhiêu công sức mới dẹp yên được?"
"Thế nên việc tang thi ăn thịt, bóc lột, phế bỏ Lưu Thi, kể cả tổ chức Đại Hội Đấu Thi, suy cho cùng đều là để bào mòn thực lực của đám này."
"Bằng cách đó, chúng mới đảm bảo sức mạnh của Lưu Thi luôn nằm gọn trong tầm kiểm soát!"
Hóa ra là vậy!
Trước đó do chưa nắm rõ tình hình cụ thể ở Tang Thi Tiên Quốc nên Lâm Tử Lạc không nhìn thấu được toan tính của phe tang thi.
Giờ nghe Hàn Sầm phân tích một hồi, hắn mới vỡ lẽ hoàn toàn.
Nói toạc ra, Lưu Thi đối với tang thi chẳng khác nào con dao hai lưỡi.
Để đề phòng lũ này không ngừng mạnh lên uy hiếp đến địa vị của mình, tang thi mới chủ động ra tay thanh trừng, hao tổn bớt số lượng.
Đây cũng là lý do vì sao Hàn Sầm lại gom được nhiều Lưu Thi cấp Thần Thoại bị tàn phế đến vậy.
"Được rồi."
Hàn Sầm liếc nhìn vật dụng tính giờ tương tự như đồng hồ đeo tay rồi cất tiếng.
"Không còn sớm nữa, sắp điểm tám giờ sáng rồi."
"Cậu nên lên đường thôi, tôi cũng phải chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo đây."
Lâm Tử Lạc khẽ gật đầu đáp lời:
"Đúng là nên đi rồi."
......
Cả hai đều thuộc tuýp người hành động dứt khoát, sấm truyền chớp giật.
Vừa chốt bắt đầu kế hoạch, hai người lập tức theo cầu thang lúc nãy quay ngược trở lên.
Chẳng mấy chốc, Lâm Tử Lạc đã từ biệt Hàn Sầm, rời khỏi Thi Ma Thành và bay thẳng về phía một tòa thi thành có tên "Thi Sơn Thành".
Mới cất cánh chưa được bao lâu, bên tai hắn đã vang lên thông báo từ hệ thống.
【Người chơi "Nhai Tí", phát hiện bạn đang tiến về phía Thi Sơn Thành, kích hoạt nhiệm vụ "Kế Hoạch Vạn Khí"】
【Kế Hoạch Vạn Khí】
Bối cảnh: Đặt Máy Phát Tán Khí Tức tại một trăm tòa thi thành trọng yếu nhằm phân tán sự chú ý của tang thi
Mục tiêu: Đặt Máy Phát Tán Khí Tức tại sáu mươi lăm thi thành mục tiêu (0/65)
Phần thưởng: 5000 Bản Nguyên Tệ
Được đấy chứ!
Lâm Tử Lạc nhìn bảng nhiệm vụ hiện ra trước mắt.
Kể từ khi sang Âm Diện Vũ Trụ, hiệu suất thu nạp năng lượng của Trò Chơi Mạt Nhật (phiên bản bàn tay vàng tùy chỉnh) đã tăng lên trông thấy, hoạt động năng nổ hơn hẳn.
Nhiệm vụ cũng nhờ thế mà nhảy ra liên tù tì.
Nhiệm vụ thám hiểm Tang Thi Tiên Quốc vừa mới nhận chưa được bao lâu, giờ lại lòi thêm cái Kế Hoạch Vạn Khí này.
Quan trọng nhất là điều kiện của hai nhiệm vụ này lại còn trùng nhau một phần.
Kế Hoạch Vạn Khí đòi hỏi hắn phải đặt chân tới sáu mươi lăm tòa thi thành có vị trí then chốt.
Mà cứ tới mỗi tòa thi thành, hắn lại ẵm thêm phần thưởng từ nhiệm vụ thám hiểm Tang Thi Tiên Quốc.
Pha này đúng chuẩn một công đôi việc, ăn trọn cả đôi đường.
"Nhận!"
Lâm Tử Lạc dứt khoát nhận nhiệm vụ, tiện tay mở luôn giao diện Cửa Hàng Bản Nguyên.
Cửa Hàng Bản Nguyên so với trước đó đã được làm mới.
Lại có thêm không ít thiên phú và huyết thống trông cực kỳ bá đạo.
Có điều hắn chẳng mảy may bận tâm, chỉ lướt qua một lượt rồi bấm thẳng ba nháy vào mục "Mua Cấp Độ".
Trong chớp mắt, hơn sáu vạn Bản Nguyên Tệ mà Lâm Tử Lạc vừa gom được từ món quà lớn chỉ còn lại khoản số lẻ hơn năm ngàn.
Bù lại, sáu vạn Bản Nguyên Tệ bốc hơi kia đã hóa thành ba thông báo thăng cấp liên tiếp vang dội bên tai hắn.
......
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã thăng lên cấp 105, toàn bộ thuộc tính tăng 300 điểm, nhận thêm 500 điểm thuộc tính tự do】
Nhảy một mạch ba cấp, level của hắn leo thẳng lên 105.
Tốc độ cày cấp này so với hồi trước mốc level 100 đúng là chẳng chậm hơn chút nào.
Lâm Tử Lạc nhìn 1500 điểm thuộc tính tự do vừa kiếm được, chia đều cộng thẳng vào Sức Mạnh, Thể Chất và Nhanh Nhẹn.
Hiện tại, khi chưa tính bất kỳ chỉ số cộng thêm nào từ trang bị hay danh hiệu, chỉ số cơ bản của hắn là:
Sức mạnh: 15100
Tinh thần: 14600
Thể chất: 14600
Nhanh nhẹn: 14600
