Chương 1013
Chương 1013: Cái chết của Tang Lạt, kích nổ linh hồn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc thì sướng rồi.
Còn Tang Lạt thì nghẹn khuất đến mức suýt hộc máu.
Sau màn giao thủ ngắn ngủi, nó đã hiểu ra tên kia nhìn qua hơi thở thì không bằng mình, nhưng thực lực lại vượt trội hơn hẳn.
Vậy nên ngay lần đầu bị hất văng, nó đã tính đường chuồn trước, đợi gom đủ viện binh rồi mới quay lại đập tiếp.
Đến khi thấy một con Lưu Thi Thần Thoại bậc năm xuất hiện, trong lòng Tang Lạt còn thầm mừng rỡ.
Nó đinh ninh rằng với thực lực của mình, chỉ cần phối hợp cùng con Lưu Thi này là đủ sức đấu ngang ngửa với Lâm Tử Lạc.
Nhưng mà...
Não thằng này úng nước à!
Rõ ràng là tên đối diện dùng dây leo quất mày cơ mà.
Tao chỉ giơ tay đỡ một cái, mày đã quay ngoắt sang nhắm vào tao rồi?
Có biết đứa nào mới là thủ phạm không hả!
Tang Lạt khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn phải vội vàng gượng dậy.
Bởi con Lưu Thi chập cạch kia đã hung hăng lao thẳng về phía nó, chẳng thèm đoái hoài gì đến cánh tay vừa bị lực giật khủng khiếp của dây leo xé toạc.
"Oàng!"
Lưu Thi và Tang Lạt lại tông thẳng vào nhau, tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Lưu Thi bị hất bay ngược ra ngoài.
Tang Lạt cũng chẳng khá hơn là bao, lảo đảo lùi lại mấy bước liền.
Trước đó nó đã phải đánh nhau với một con Lưu Thi Thần Thoại bậc năm khác.
Tới đây lại dính liên hoàn đòn từ Lâm Tử Lạc, giờ còn đụng độ tới hai cú với con Lưu Thi phát điên này.
Tình trạng hiện tại của nó chỉ vừa đủ để chiếm chút thế thượng phong khi solo với con Lưu Thi Thần Thoại bậc năm này mà thôi.
Thế nhưng đừng quên, bên cạnh vẫn còn một Lâm Tử Lạc đang đứng "xem kịch".
Giữa lúc Tang Lạt vừa chỉnh lại tư thế, chuẩn bị đón đỡ cú tông tiếp theo của Lưu Thi thì Lâm Tử Lạc chính thức ra tay.
Hắn ném thẳng cấm chú nguyên tố bốn tầng đã ngấm ngầm tích tụ xong vào ngay vị trí va chạm của hai đứa.
Uy lực của cấm chú nguyên tố bốn tầng này có lẽ kém xa cấm chú năm tầng trước đó.
Thế nhưng mang ra thanh toán Tang Lạt và Lưu Thi lúc này thì dư sức.
Tang Lạt bên này dĩ nhiên cảm nhận được dao động năng lượng khủng khiếp khi cấm chú nguyên tố bốn tầng bùng nổ.
Đương nhiên nó muốn né.
Khổ nỗi chiêu mà Lâm Tử Lạc tung ra đâu phải muốn tránh là tránh được.
Dưới sự tính toán của Lâm Tử Lạc, cấm chú cùng đòn tấn công của Lưu Thi tạo thành một gọng kìm khép góc, bọc kín toàn bộ đường lui của Tang Lạt.
Dù nó chạy đường nào cũng phải lãnh trọn sát thương từ hai phía.
Vì thế...
Tang Lạt chỉ đành tuyệt vọng nhìn cấm chú bốn tầng ập tới, cố gồng mình vào thế thủ để giảm thiểu sát thương xuống mức thấp nhất.
"Uỳnh!"
Cả ba va chạm dữ dội ngay cùng một thời điểm.
Sức công phá kinh hoàng xé toạc mặt đất xung quanh thành từng mảng nứt toác khổng lồ.
Còn Tang Lạt và Lưu Thi nằm ngay tâm chấn nổ thì bị nuốt chửng hoàn toàn trong biển năng lượng ngập tràn của cấm chú, bặt vô âm tín.
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công Lưu Thi cấp Thần Thoại, nhận được 221 Bản Nguyên Tệ】
Tiếng thông báo hạ gục vang lên bên tai Lâm Tử Lạc.
Hắn nhận ra thông báo này là giết được Lưu Thi chứ không phải Tang Lạt.
Thế là hắn lập tức vung Cửu Lê Chi Đao, lao thẳng vào làn khói năng lượng còn đang mịt mù.
Rất nhanh, hắn đã thấy Tang Lạt đang quằn quại giãy giụa dưới đáy một hố sâu hoắm.
Tình cảnh của Tang Lạt lúc này thê thảm không nỡ nhìn.
Nửa người nó đã nát bấy be bét máu thịt, nửa còn lại cũng tróc vảy lột da, thân xác giật giật từng cơn mất kiểm soát.
Quả không hổ là cơ thể tang thi, sức sống trâu bò thật đấy.
Lâm Tử Lạc thầm cảm thán trong lòng.
Tang Lạt rõ ràng cũng cảm nhận được Lâm Tử Lạc đang tới, đôi mắt nó gượng gạo đảo qua, mấp máy môi phát ra tiếng.
"Thi Tổ..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Tử Lạc đã vung một đao chém phăng cổ nó.
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công tang thi cấp Thần Thoại, nhận được 342 Bản Nguyên Tệ】
Nhận được thông báo Tang Lạt đã chết hẳn, Lâm Tử Lạc mới an tâm thu hồi Cửu Lê Chi Đao, nhanh chân rời khỏi khu vực này.
...
Xử lý xong tên thành chủ Thi Ma Thành Tang Lạt này, cuộc chiến bảo vệ Linh Hồn Dẫn Bộc Khí xem như đã nắm chắc một nửa phần thắng.
Dù sao Tang Lạt cũng là tang thi mạnh nhất ở khu vực này rồi.
Nếu chỉ xét về thực lực, hiện trường chẳng còn ai đủ sức uy hiếp hay cản đường Lâm Tử Lạc.
Rảnh tay, Lâm Tử Lạc lập tức quay về phòng tuyến như sói lạc vào bầy cừu.
Chỉ qua vài đường cơ bản, tuyến phòng thủ vốn đang lung lay sắp sụp đã vững như bàn thạch.
Hắn thậm chí còn dẫn dắt đẩy phòng tuyến rộng ra ngoài, kéo lùi phạm vi an toàn ra xa khỏi Linh Hồn Dẫn Bộc Khí.
Trong thời gian đó cũng có vài con Lưu Thi và tang thi cấp Thần Thoại thò đầu ra.
Nhưng đều bị Lâm Tử Lạc đè bẹp trong chớp mắt.
Cho tới khi Hàn Sầm bước vào Linh Hồn Dẫn Bộc Khí được chừng hai mươi phút, bên tai hắn bỗng vang lên âm thanh hệ thống.
【Người chơi "Nhai Tí", chúc mừng bạn đã bảo vệ thành công Linh Hồn Dẫn Bộc Khí, hoàn thành nhiệm vụ "Bảo Vệ Hy Vọng", nhận được phần thưởng 20000 Bản Nguyên Tệ】
Thành công rồi!
Tiện tay chém gục một hàng Lưu Thi, Lâm Tử Lạc liền quay đầu nhìn về phía Linh Hồn Dẫn Bộc Khí.
Lúc này, bên ngoài Linh Hồn Dẫn Bộc Khí đã bị bao phủ hoàn toàn bởi một lớp năng lượng màu lam, biến thành một khối cầu xanh thẳm khổng lồ.
Khi dùng tinh thần lực quét qua lớp năng lượng lam này, Lâm Tử Lạc cảm nhận được khí tức của Hàn Sầm, cùng với lượng oán khí nhiều không đếm xuể!
Oán khí đặc quánh tới cực hạn, mũi nhọn chĩa thẳng vào lũ tang thi.
Cảm nhận sâu thêm một chút, đáy lòng Lâm Tử Lạc cũng dâng lên cảm giác chán ghét cùng cực đối với tang thi.
Oán khí nồng nặc đến mức này, hẳn là trước khi kích nổ linh hồn, Hàn Sầm đã dồn toàn bộ hận thù tích tụ bao năm qua với lũ tang thi vào đây.
Giữa lúc Lâm Tử Lạc đang quan sát, Linh Hồn Dẫn Bộc Khí bỗng run lên bần bật.
Giây tiếp theo, những luồng năng lượng màu lam trên thiết bị gợn sóng tản ra, lấy nó làm tâm rồi lan đều ra bốn phương tám hướng.
Từng vòng sóng vừa thoát khỏi Linh Hồn Dẫn Bộc Khí đã nhanh chóng khuếch trương phạm vi.
Do diện tích mở rộng, màu lam ban đầu dần chuyển thành vô sắc, mức độ oán khí bên trong cũng loãng đi quá nửa.
Vì vậy khi sóng năng lượng quét qua người Lâm Tử Lạc, tâm trí hắn chỉ thoáng gợn lên ý nghĩ ghét bỏ tang thi trong chốc lát, không hề dữ dội như ban nãy.
Nhưng Lâm Tử Lạc là người có năng lực tư duy bình thường cùng chỉ số tinh thần cực cao.
Còn với tang thi và Lưu Thi thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Lũ tang thi tại trận bị sóng chấn động quét trúng đều khựng lại một nhịp rồi mới cử động tiếp được.
Trong khi đám Lưu Thi có tinh thần lực thấp kém hơn thì đơ cứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích nổi một phân.
Vừa lấy lại tri giác, việc đầu tiên chúng làm là giương đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn lũ tang thi xung quanh.
