Chương 1020
Chương 1020: Chuẩn bị cuối cùng trước trận quyết chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thế là tính tới tính lui, chuyện mở màn hay kết thúc kế hoạch rốt cuộc vẫn chẳng nằm trong tay mình à!"
Rút ra kết luận này, Lâm Tử Lạc không khỏi thở dài một hơi.
Ban đầu hắn ngỡ hoàn thành kế hoạch Vạn Khí đồng nghĩa với việc trong lúc luồng khí hoàng kim lan tràn khắp Tang Thi Tiên Quốc, hắn có thể tùy ý nắm quyền quyết định thời điểm kích hoạt bước tiếp theo.
Giờ nhìn lại, kẻ thực sự nắm quyền sinh sát về thời gian vẫn là Thi Tổ.
Nếu Thi Tổ giành được quyền kiểm soát Vĩnh Hằng Tiên Quốc trước khi Lâm Tử Lạc kịp ra tay...
...thì dù Lâm Tử Lạc cùng toàn thể sinh linh Dương Diện Vũ Trụ có chuẩn bị bao nhiêu phương án đi nữa, tất cả cũng chỉ là công dã tràng.
Xét cho cùng, một Thi Tổ với thực lực đứng hàng đỉnh chóp vũ trụ, một chủng tộc tang thi nắm trong tay cơ man tồn tại cấp Thần Thoại, cộng thêm Vĩnh Hằng Tiên Quốc tràn trề Vĩnh Hằng Năng Lượng...
Mấy điều kiện này, chỉ cần xé lẻ một cái ra thôi cũng đủ dọa người rồi.
Huống chi giờ gom hết lại một chỗ, chuẩn chỉnh là một thế cờ bế tắc không lời giải!
Quan trọng nhất là theo những ghi chép về Vĩnh Hằng Tiên Quốc trên mảnh da thú bí ẩn, Lâm Tử Lạc biết thừa.
Một loạt động thái của Thi Tổ hiện tại, từ gom góp Lưu Thi cho đến triệu tập cao thủ tang thi, đều là dấu hiệu cho thấy gã đã chạm tới điểm tới hạn để thâu tóm Vĩnh Hằng Tiên Quốc.
Điều đó cũng có nghĩa điểm tới hạn này có thể bị Thi Tổ phá vỡ bất cứ lúc nào, biết đâu chừng chỉ nội trong một phút, thậm chí một giây tới!
Lâm Tử Lạc không thể cược, cũng chẳng dám cược.
Thế nên, hắn buộc phải bằng mọi giá đẩy nhanh tốc độ để khơi mào trận quyết chiến này.
Chỉ chờ bên phía Phục Hy, Xi Vưu chuẩn bị xong xuôi!
Ánh mắt Lâm Tử Lạc trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Nỗi lo như kim châm sau lưng khiến từng thao tác của hắn cũng gấp rút hẳn lên.
Trước đó Hoàng Đế từng bảo trong Tiên Quốc Mật Thất toàn là đồ quý Thi Tổ cất giữ.
Lâm Tử Lạc đời nào bỏ qua, hắn sải bước quét mắt lướt nhanh qua toàn bộ vật phẩm còn lại trong mật thất.
Quả nhiên hắn tìm thấy kha khá món đồ có tác dụng buff chiến lực cho Thi Tổ, cùng vài món thuộc hàng cực hiếm.
Chẳng hạn như luồng khí hoàng kim do Thi Tổ mô phỏng lại từ dấu vết trên tấm da thú, quân lệnh điều động tang thi, hay hòn đá quái dị có khả năng chấn áp hành động của lũ tang thi...
Lâm Tử Lạc không chê món nào, cứ thế lần lượt nhét từng thứ vào vi súc không gian của mình.
Lột sạch đồ buff của Thi Tổ thì coi như gián tiếp làm gã yếu đi.
Kèo thơm thế này dại gì không làm?
Sau khi dọn sạch bách cả căn phòng, dường như cảm ứng được điều gì, hắn lấy ra một mảnh giấy viết kín chữ từ không gian chứa đồ.
Nhìn rõ nội dung trên giấy, Lâm Tử Lạc gật đầu, nở một nụ cười hài lòng.
Sau đó hắn gác hết mọi chuyện sang một bên, tập trung tinh thần rà soát và kiểm tra lại trạng thái bản thân.
Đây chính là khoảng thời gian chuẩn bị cuối cùng trước giờ G.
Với tính cách cẩn thận có thừa, hắn nhất định phải chuẩn bị thật chu toàn, không để sót dù chỉ nửa chi tiết nhỏ.
Thứ Lâm Tử Lạc kiểm tra đầu tiên là cấp độ.
Ngay từ trước trận đánh với thành chủ Thi Ma Thành, hắn đã dùng Bản Nguyên Tệ cày lên cấp 107.
Về sau, số Bản Nguyên Tệ kiếm được từ việc đồ sát bầy tang thi và Lưu Thi đông như kiến trong đợt thủ hộ Linh Hồn Dẫn Bộc Khí, cộng với thưởng hoàn thành nhiệm vụ và chuỗi thám hiểm Thi Hoàng Đô cùng Tiên Quốc Mật Thất đã lên tới hơn bốn vạn đồng.
Toàn bộ số tiền đó đều bị hắn nướng sạch vào việc mua cấp, đẩy thẳng tiến trình lên cấp 109.
Hiện tại Lâm Tử Lạc chỉ còn thiếu đúng một cấp là chạm mốc giới hạn cấp 110.
Cấp cuối này hắn cũng chẳng vội.
Dù sao chỉ cần đặt chân tới Tiên Quốc Chi Đỉnh, hắn sẽ ẵm trọn phần thưởng nhiệm vụ hai vạn Bản Nguyên Tệ để đập max cấp.
Lên xong lộ trình cho cấp độ, Lâm Tử Lạc chuyển hướng chú ý sang dàn trang bị.
Giờ đống trang bị này khó lòng thay mới được nữa, đường nâng cấp duy nhất chỉ còn cách tiếp tục đập cường hóa.
Hắn hoàn toàn có thể tận dụng số cuộn cường hóa còn sót lại để tất tay một phen vào phút chót, xem có đập lên nổi đồ +5 hay không.
Nghĩ là làm.
Lâm Tử Lạc lập tức tháo mấy món chưa lên +5 xuống, lần lượt đưa từng món vào trạng thái cường hóa.
Chờ đống đồ bước vào quy trình nâng cấp, hắn cũng chẳng buồn ngồi không.
Thay vào đó, hắn vừa canh cường hóa vừa lôi mấy món đồ vừa nạo vét từ tủ đồ của Thi Tổ ra nghiên cứu.
Theo đánh giá của hắn, một vài món trong số đó sẽ mang lại tác dụng không hề nhỏ.
Đơn cử như tấm quân lệnh dùng để điều động tang thi kia.
Hoàn toàn có thể dùng nó để phát lệnh giả cho đám tang thi canh gác, qua đó kéo dài thời gian hành động của chúng.
Rồi cả những vật phẩm có khả năng làm suy yếu sức mạnh của tang thi nữa.
Miễn sao đặt chúng vào đúng vị trí đắc địa, chắc chắn sẽ giáng cho quân đoàn tang thi một đòn chí mạng.
......
Ngay lúc này, Lâm Tử Lạc phát huy tối đa đầu óc chiến thuật siêu hạng của mình.
Hắn thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc trong tay, trong đầu liên tục nhảy số để tìm ra cách tận dụng từng món sao cho tối ưu và hợp lý nhất.
Mục tiêu của hắn là vắt kiệt công dụng của từng món một, không để phí phạm chút nào.
【Cường hóa thành công, chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được "Vòng Tay Khai Dương +5"】
【Người chơi "Nhai Tí" xin lưu ý, Vòng Tay Khai Dương đã đạt giới hạn cường hóa, không thể cường hóa thêm】
Giữa lúc Lâm Tử Lạc còn đang mải mê vạch kế hoạch, bên tai bỗng vang lên tiếng thông báo quen thuộc nhưng mang âm hưởng khác hẳn.
Hắn hoàn hồn nhìn kỹ lại, kinh ngạc nhận ra đó là thông báo "Vòng Tay Khai Dương" đập thành công lên +5!
Ngon luôn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này mà vẫn hên ăn được một phát đập đồ lên +5 siêu khó.
Đúng là điềm lành mở màn, vía tốt không trượt phát nào!
Lâm Tử Lạc cầm chiếc Vòng Tay Khai Dương đã max cường hóa lên, ánh mắt khóa chặt vào dòng "Năng lực phát sáng +5" trên bảng thuộc tính.
【+5 Năng lực phát sáng · Võ Đấu Bộc Phát】: Xác suất "Đòn Đánh Hiểm Hóc" tăng thêm 5%.
Thời gian duy trì trạng thái "Võ Đấu Siêu Hạch" tăng thêm 5 giây, tốc độ ra đòn tăng 10%.
Dòng phát sáng của Vòng Tay Khai Dương không bổ sung kỹ năng hay năng lực mới toanh nào.
Thay vào đó, nó buff cực mạnh cho những chỉ số vốn có.
Nhất là tỷ lệ kích hoạt "Đòn Đánh Hiểm Hóc" trong giao tranh.
Nhảy thẳng từ 5% lên 10%, tương đương tăng gấp đôi.
Lâm Tử Lạc đương nhiên hài lòng hết nước chấm, lập tức đeo ngay chiếc Vòng Tay Khai Dương đã cường hóa xong vào tay.
Đúng lúc hắn định rút mấy cuộn giấy cuối cùng ra để đập tiếp cho những trang bị khác thì chợt cảm nhận được điều gì đó.
Ngay sau đó, trên tay hắn lại hiện ra một mẩu giấy.
Trên mẩu giấy viết rành rành bốn chữ lớn: "Chuẩn bị sẵn sàng".
Sắc mặt Lâm Tử Lạc lập tức đanh lại.
Trận quyết chiến cuối cùng giữa hai bờ vũ trụ Âm - Dương sắp sửa khai màn!
