Chương 103
Chương 103: Mê cung khiến người ta tuyệt vọng cùng cực
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trước hết, Lâm Tử Lạc đã tổng kết ra được kha khá quy luật.
Kể từ lần thứ ba điểm giao nhau biến thành ngã tư, mọi ngã rẽ hắn gặp sau đó đều là ngã tư đường.
Đồng nghĩa với việc mỗi lần đều có ba lối đi cho hắn lựa chọn.
Mà trong ba con đường này...
Luôn có một đường hoàn toàn là ngõ cụt.
Một đường giăng đầy cạm bẫy các loại và điểm cuối vẫn là ngõ cụt.
Chỉ có con đường cuối cùng còn lại mới có thể tiếp tục đi tiếp.
Trên lối đi thông suốt này, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện cánh cửa gỗ quen thuộc kia.
Tình hình bên trong cánh cửa gỗ cũng biến đổi theo quy luật.
Dù chủng loại thú zombie trong cửa là ngẫu nhiên, nhưng số lượng thì cứ cộng dồn tăng dần.
Lần đầu tiên Lâm Tử Lạc gặp là một con.
Lần thứ hai là hai con, lần thứ ba ba con, cứ thế mà suy ra, mỗi lần lại tăng thêm một con thú zombie.
Đến khi số lượng sắp chạm mốc mười con.
Vừa đẩy cửa gỗ ra, người chơi sẽ "bất ngờ" phát hiện một con Boss chuột zombie phẩm cấp Đồng đang ngoan ngoãn chờ sẵn bên trong.
Còn khi số lượng sắp chạm mốc hai mươi, sẽ xuất hiện hai con Boss phẩm cấp Đồng...
Đó chính là một phần quy luật mà Lâm Tử Lạc đúc kết được.
Chỉ riêng phần quy luật này thôi.
Cũng đủ để giải thích hai chữ "tuyệt vọng" trong cái tên "Tuyệt Vọng Mê Cung" bắt nguồn từ đâu.
Đối với một người bình thường, phải lầm lũi tiến bước trong không gian cô độc ngột ngạt thế này vốn đã là một gánh nặng tâm lý cực lớn.
Mỗi lần đụng ngã rẽ, lại phải đứng trước một lần lựa chọn.
Nếu chọn trúng con đường cụt không lối thoát.
Lúc quay ngược về theo đường cũ, tâm lý chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn, bởi vì vừa lãng phí trắng một lượng lớn thể lực.
Đấy là còn chưa kể tới chuyện chọn nhầm con đường đầy rẫy cạm bẫy.
Bẫy mưa tên hở ra là bắn tên như trút.
Bẫy hố sâu nhìn qua chẳng khác gì mặt đất bình thường.
Bẫy độc cứ giẫm vào đúng điểm là phun nọc độc xối xả.
Bẫy cát lún, bẫy kẹp, bẫy tường lửa...
Đủ mọi loại bẫy quái đản kỳ dị.
Lâm Tử Lạc thậm chí còn nghi ngờ, không hiểu cái đầu óc dị hợm nào mới có thể nghĩ ra ngần ấy cái bẫy quái chiêu đến thế.
May mà nhờ kinh nghiệm dày dạn cùng chỉ số cao ngất ngưởng, hắn mới lần lượt hóa giải toàn bộ.
Đổi lại là người khác, chỉ cần dính vài lần là đã phải bỏ mạng trong đống cạm bẫy này rồi.
Cứ cho là né được bẫy, chịu đựng nổi sự giày vò trong tâm lý đi.
Thì phần khảo nghiệm thực lực cứng cựa mới chính thức bắt đầu.
Cái Tuyệt Vọng Mê Cung này lúc đầu dường như không chỉ tính toán dựa trên tỷ lệ rơi đồ.
Bởi vì Lâm Tử Lạc thấy trong căn phòng sau cánh cửa gỗ có chỗ để đồ ăn.
Chỉ là hình như đã bị Trò Chơi Mạt Nhật dọn sạch đi mất.
Đây hẳn là phần tăng thêm 50% độ khó mà Trò Chơi Mạt Nhật từng nhắc tới.
Đứng ở góc độ người bình thường mà xét.
Muốn sống sót, người ta buộc phải liên tục kiếm tìm thức ăn.
Mấy con thú zombie ban đầu còn gánh được, chứ đến mười mấy con, hai mươi mấy con phía sau thì sao?
Bảo không vào cửa gỗ nữa à?
Thế vật tư lấy đâu ra?
Đến lần kế tiếp bước vào cửa gỗ, lại buộc phải đối mặt với số lượng thú zombie nhiều hơn lần trước thêm một con.
Đây hoàn toàn là một vòng lặp ác tính vô cùng hiểm độc.
Đối mặt với cơ chế buồn nôn thế này, con người ta chỉ có nước rơi vào tuyệt vọng.
Mấy chục bộ xương khô Lâm Tử Lạc nhìn thấy dọc đường chính là minh chứng cho việc từng có ngần ấy con người không chịu nổi nỗi tuyệt vọng, cuối cùng phải phơi thây tại nơi này.
............
Thế nhưng Lâm Tử Lạc thì chẳng hề tuyệt vọng chút nào.
Hắn lúc này đang vui vẻ dọn dẹp đống chiến lợi phẩm vừa rơi ra sau khi hạ gục ba con Boss phẩm cấp Đồng.
Hai con Boss phẩm cấp Đồng lần lượt rơi ra một đạo cụ và một trang bị.
Còn một con Boss khác thì rơi ra một rương báu phẩm cấp Đồng.
Rương báu hiếm hoi mở ra được một quả 【Quả Nhanh Nhẹn】, giúp Lâm Tử Lạc tăng thêm hai điểm nhanh nhẹn.
Mớ trang bị và đạo cụ rơi ra lúc này hắn đều chưa dùng tới, trên người cũng chẳng còn chỗ chứa.
Thế nên sau khi giữ lại một chiếc nhẫn có chỉ số khá ngon, Lâm Tử Lạc liền ném toàn bộ đạo cụ cùng trang bị còn lại vào Cửu Lê Châu để nó nuốt chửng.
Thanh tiến độ tiến hóa của Cửu Lê Châu đã chạm mốc khoảng 90%.
Ba điểm thuộc tính tự do nhận được khi lên cấp 18 đều được Lâm Tử Lạc dồn hết vào nhanh nhẹn.
Như vậy lúc di chuyển sẽ đi nhanh hơn được một chút.
Lâm Tử Lạc phát hiện ra chỗ này đúng là một mảnh đất lành.
Số lượng thú zombie ở đây cực kỳ dồi dào.
Loại thú zombie cấp Boss mà ở ngoài đời tìm mỏi mắt cũng khó thấy, thì ở chốn này lại kiếm dễ như trở bàn tay.
Chẳng phải nhàn hơn tự mình đi lùng sục zombie khắp hang cùng ngõ hẻm nhiều sao.
Mấy con đường rải đầy bẫy rập cũng mở mang thêm tư duy cho Lâm Tử Lạc.
Gặp cái bẫy nào hay ho, sáng tạo, bản thân chưa từng thấy bao giờ, hắn còn cố tình dừng lại để nghiên cứu.
Nghiền ngẫm xem bố trí thế nào, dùng nguyên liệu gì là tốt nhất, thậm chí còn tính toán thay nguyên liệu nào vào thì tăng thêm được uy lực.
Nhờ chịu khó mày mò như thế, trình độ đặt bẫy của Lâm Tử Lạc đã tiến bộ vượt bậc.
Thậm chí có thể coi là một bậc thầy!
Thế nên Lâm Tử Lạc thật sự chẳng vội ra ngoài.
Ra ngoài làm sao được mà ra.
Ở ngoài làm gì có nhiều zombie cấp Boss để rơi ra lắm rương báu đến thế.
Chỉ có cắm cọc ở đây mới duy trì nổi tốc độ tiến hóa của Cửu Lê Châu.
Tới nơi này, cảm giác chẳng khác nào về lại nhà mình.
.........
Ngày đầu tiên Lâm Tử Lạc vào mê cung, thuận lợi lên cấp 18.
Ngày thứ ba trong mê cung, thuận lợi lên cấp 19, ba điểm thuộc tính được cộng thẳng vào tinh thần.
Ngày thứ tư trong mê cung, Cửu Lê Châu nuốt đủ năng lượng, chính thức tiến hóa thành đạo cụ phẩm cấp Kim Cương.
Cửu Lê Chi Đao cũng nhận được đợt tăng cường sức mạnh mới.
【Cửu Lê Chi Đao】: Trang bị phẩm cấp Kim Cương.
Thuộc tính: Sức mạnh cộng mười, thể chất cộng bốn, đòn đánh kèm 25% xuyên giáp, đòn đánh có tỷ lệ gây sát thương bằng 130% thuộc tính sức mạnh, đồng thời có tỷ lệ gây hiệu ứng chảy máu và phá hủy.
Kỹ năng đi kèm: 【Cửu Lê Trảm Kích】: Phóng ra một luồng đao khí về phía trước, trúng đích gây sát thương bằng 140% thuộc tính sức mạnh, hơn nữa cảm giác đau đớn do đao khí mang lại tăng lên tới 220%.
【Cửu Lê Trọng Trảm】: Chém một đao về phía kẻ địch, gây sát thương bằng 240% thuộc tính sức mạnh, nhưng bản thân sẽ rơi vào trạng thái khựng trong 1,8 giây.
Cửu Lê Chi Đao phẩm cấp Kim Cương đã có một bước lột xác toàn diện.
Bên cạnh việc các chỉ số cơ bản tăng vọt, đao còn có thêm một cơ chế tương tự như chí mạng, tấn công có tỷ lệ gây ra uy lực tương ứng với mức sức mạnh cao hơn.
Chỉ số của cả hai kỹ năng cũng đều được tối ưu hóa, sát thương tăng lên mà thời gian khựng lại giảm đi.
Tất nhiên, đó mới chỉ là sự thay đổi của Cửu Lê Chi Đao.
Mọi hình thái mà Cửu Lê Châu có thể biến hóa thành đều có những bước chuyển biến vô cùng rõ rệt.
Cửu Lê Chi Cung có thêm hiệu ứng bắn liên tiếp, có tỷ lệ một phát bắn ra hai mũi tên.
Cửu Lê Chi Thứ có thêm hiệu ứng xé rách vết thương.
Đao Quan Công Cửu Lê thì tăng thêm tốc độ chém tiếp theo sau khi chém trúng mục tiêu.
......
Còn tại sao lại phải nhấn mạnh vào hiệu ứng của Đao Quan Công Cửu Lê.
Chẳng qua là vì Lâm Tử Lạc nhận ra khi đối mặt với bầy thú zombie đông nghẹt sau cánh cửa gỗ, dùng vũ khí đánh diện rộng như đao Quan Công mới là cách đỡ tốn sức nhất.
Trước mặt đám thú zombie chỉ số lẹt đẹt kia, hắn chỉ cần vung đao Quan Công một đường là dễ dàng quét sạch cả mảng lớn.
Chỉ khi đụng độ zombie cấp Boss, hắn mới chuyển lại thành Cửu Lê Chi Đao để gặt hái mạng sống của chúng.
Ngay khi Lâm Tử Lạc đã chém giết khoảng hơn tám trăm con thú zombie, thẻ vật tư trong túi nhiều tới mức nhét không xuể...
Hắn đẩy cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt là bốn con Boss phẩm cấp Đồng đang chực chờ phía sau.
