Chương 1031
Chương 1031: 《Bia Sử Vũ Trụ》 (Đại kết cục + Lời bạt)
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 1 tháng 1 năm 01, Lam Tinh được xác định là hành tinh đạt chuẩn kiểm định, bắt đầu tải Trò Chơi Mạt Nhật trên phạm vi toàn cầu."
"Trong thời gian Trò Chơi Mạt Nhật khởi chạy, nhân loại Lâm Tử Lạc đã đi đầu tiêu diệt tang thi trên toàn Lam Tinh, dùng danh tính người chơi 'Nhai Tí' giành được thông báo thế giới 'Chiến Công Đầu'."
"Kể từ đây, con người mang tên Lâm Tử Lạc, cũng chính là người chơi 'Nhai Tí', chính thức bước vào lịch sử vũ trụ."
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 3 tháng 1 năm 01, người chơi 'Nhai Tí' hạ gục thành công BOSS cấp Thanh Đồng Lợi Trảo · Tang Thi Miêu, giành được thông báo thế giới 'Thanh Đồng Chi Thương'. Cũng chính phần thưởng từ chiến tích này đã đem lại cho hắn Tang Thi Miêu, trợ thủ đắc lực cùng hắn vào sinh ra tử suốt chặng đường dài."
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 4 tháng 1 năm 01, người chơi 'Nhai Tí' ập vào Lý Thị Sơn Trang, vừa tự tay kết liễu kẻ thù nơi sơn trang, vừa thu phục thủ hạ đầu tiên theo hắn chinh chiến khắp nơi mang tên 'Bá Vương'."
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 6 tháng 1 năm 01, người chơi 'Nhai Tí' vượt qua khảo nghiệm truyền thừa do thần minh Nhân tộc là Binh Chủ Xi Vưu để lại, trở thành người chơi đầu tiên trên Lam Tinh đạt cấp mười và chuyển chức thành công, giành được thông báo thế giới 'Người Khai Phá'."
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 7 tháng 1 năm 01, giai đoạn bảo vệ tân thủ của Trò Chơi Mạt Nhật khép lại, Lam Tinh tiến vào phiên bản 'Mạt Nhật Thực Tế'. Người chơi 'Nhai Tí' quét ngang mọi đối thủ, chiếm đỉnh bảng cấp độ, bảng trang bị, bảng danh vọng, lần đầu tiên phô diễn phong thái bất khả chiến bại trước toàn thế giới."
"Theo dữ liệu hệ thống ghi nhận, kể từ thời điểm đó, ngôi đầu của cả ba bảng xếp hạng luôn thuộc về người chơi mang tên 'Nhai Tí' này!"
"Sau khi bước vào phiên bản 'Mạt Nhật Thực Tế', người chơi 'Nhai Tí' cũng chính thức mở ra con đường độc tôn của mình."
"Hắn dẫn theo Bá Vương, chỉ bằng sức lực của hai người đã hạ sát thành công BOSS cấp Bạch Ngân 'Tang Thi Thái Thản', giải phóng Chuyển Chức Đài Ma Đô."
"Tiếp đó, hắn vượt qua khảo nghiệm của thần minh Nhân tộc là Thanh Đế Phục Hy, phá vỡ bình chướng thành phố, tiến thẳng tới Kinh Đô."
"Trong thời gian ở Kinh Đô, người chơi 'Nhai Tí' dùng thực lực áp đảo tuyệt đối để giành chức vô địch đại hội chiến lực cá nhân."
"Đồng thời, khi đợt triều cường tang thi bất ngờ bùng phát sớm, hắn đã triệu hồi thần thú hộ mệnh Kỳ Lân, một mình trấn thủ vững vàng cả khu an toàn!"
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 30 tháng 1 năm 01, người chơi 'Nhai Tí' dẫn quân đội khu an toàn Kinh Đô tiến về núi Khuê Xà, quét sạch kẻ đầu sỏ khiến triều cường tang thi bạo động sớm là Lý gia, đồng thời thu phục thêm một thuộc hạ đắc lực khác trong mật thất Lý gia mang tên 'Quỷ Đồng'."
"Hoàn thành chuỗi kỳ tích này, người chơi 'Nhai Tí' bấy giờ đã vô địch khắp cõi Lam Tinh. Không chịu dậm chân tại chỗ, hắn hướng mục tiêu sang các thế giới phó bản."
"Theo thống kê dữ liệu hệ thống, người chơi 'Nhai Tí' đã trải qua tổng cộng bốn phó bản loại thế giới."
"Ở phó bản Thản Mỗ Tinh, hắn truyền dạy hệ thống tu luyện nguyên tố hoàn chỉnh cho nhân loại nơi đây, không chỉ tiên phong tiêu diệt Tang Vương mà còn dẫn dắt con người trong các thành phố dưới lòng đất thổi bùng ngọn lửa phản công, cuối cùng quét sạch tang thi bức xạ và Vạn Thú Thần Tộc trên mặt đất, trở thành Nguyên Tố Hoàng được muôn người kính ngưỡng!"
"Ở phó bản Giới Vương Tinh, hắn lập nên hàng loạt kỳ tích: một mình đột nhập Thi Hoàng Thành, săn giết Thi Hoàng cùng vô số cấp cao tang thi ngay trong tàu Noah, dùng dược tề xóa sổ toàn bộ tộc tang thi, cuối cùng dẫn dắt nhân loại lật đổ ách thống trị của loài tang thi, bước lên ngôi vị Nhân Hoàng một thời!"
"Ở phó bản Bá Tổ Tinh, hắn dùng sức một người san phẳng hoàng đô, sau đó bước ra ngoài tường thành đối đầu vô vàn cự thú đại dương cùng Tang Thi Cự Nhân, cuối cùng trấn áp cả ba chủng tộc: Nhân tộc, cự thú đại dương và Tang Thi Cự Nhân, kiến tạo nên đế quốc Nhai Tí chí cao vô thượng!"
"Ở phó bản Vũ Thạch Tinh, hắn hoàn thành xuất sắc chiến dịch cắm năm đĩa dữ liệu, lấy thân phận chuyển chức lần ba đối đầu trực diện với người chơi thần danh, cuối cùng còn cùng thần thú Thanh Long tiêu diệt thần thú Bàn Long, trở thành người chơi đầu tiên trong lịch sử Trò Chơi Mạt Nhật tiêu diệt được cấp bậc Thần Thoại, vang danh khắp cõi vũ trụ!"
"Trải qua bốn phó bản loại thế giới này, người chơi 'Nhai Tí' tổng cộng chỉ mất hơn một năm."
"Cũng chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi ấy, hắn đã giành được tư cách tham gia 'Chiến Tranh Thần Danh' — phó bản được coi là thử thách tối hậu dành cho người chơi!"
"Trong cuộc đại chiến thần danh có quy mô và mức độ tàn khốc chưa từng thấy này, người chơi 'Nhai Tí' tả xung hữu đột, đè bẹp ba đại thần tộc Cơ Giới Thần Tộc, Vạn Thú Thần Tộc, Cực Cự Thần Tộc, thậm chí quét sạch cả những kẻ phản bội Nhân tộc, trở thành người chơi duy nhất sống sót trong số một nghìn người tham chiến, cuối cùng bước lên cảnh giới thần minh!"
"Thời điểm đó, toàn bộ Dương Diện Vũ Trụ đang phải đối mặt với mối họa ngoại xâm cực lớn. Đám tang thi ở Âm Diện Vũ Trụ thường xuyên gây bạo loạn, khiến Dương Diện Vũ Trụ chịu tổn thất nặng nề."
"Vừa mới thành thần, người chơi 'Nhai Tí' đã dẫn theo thuộc hạ Bá Vương, Quỷ Đồng cùng Ngũ Trảo Kim Long A Hoàng lẻn vào Tang Thi Tiên Quốc thuộc Âm Diện Vũ Trụ."
"Chỉ mất vỏn vẹn bảy ngày, dưới sự trợ giúp của thần minh Nhân tộc Hàn Sầm, hắn đã hoàn thành suôn sẻ kế hoạch Vạn Khí, đồng thời mở thành công cánh cổng truyền tống ngay tại Thi Hoàng Đô."
"Ngay sau đó, hắn dẫn đầu chư thần Dương Diện Vũ Trụ tràn qua cổng truyền tống, mở màn trận quyết chiến cuối cùng với tang thi tại Thi Hoàng Đô, sử sách gọi là 'Chung Kết Chi Chiến'."
"Trong trận quyết chiến, để ngăn thủ lĩnh tộc tang thi là Thi Tổ kích hoạt năng lực của Vĩnh Hằng Tiên Quốc đe dọa chư thần Dương Diện Vũ Trụ, người chơi 'Nhai Tí' đã một mình tiến lên Tiên Quốc Chi Đỉnh, quyết đấu với kẻ mạnh nhất vũ trụ thời bấy giờ là Thi Tổ."
"Quá trình trận quyết đấu ấy không một ai hay biết."
"Dựa theo hồi ức của chư thần tham chiến, lúc bấy giờ họ đang ở Thi Hoàng Đô, chỉ biết trên Tiên Quốc Chi Đỉnh xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển toàn thành."
"Đến khi hai vị lãnh tụ Nhân tộc là Phục Hy và Xi Vưu chạy tới Tiên Quốc Chi Đỉnh, hiện trường chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn, cả Thi Tổ lẫn Lâm Tử Lạc đều không còn sót lại mảnh xương tàn."
"Vụ nổ đồng thời phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của Tiên Quốc Chi Đỉnh. Nhân cơ hội đó, Phục Hy và Xi Vưu nắm quyền kiểm soát Vĩnh Hằng Tiên Quốc, mượn quyền hạn dẫn dắt chư thần mở cuộc tổng phản công quét sạch mọi tang thi trong Vĩnh Hằng Tiên Quốc!"
"Mã hiệu Lam Tinh Lịch ngày 1 tháng 1 năm 03, toàn bộ tang thi trong Vĩnh Hằng Tiên Quốc bị tận diệt hoàn toàn."
"Sau khi đại chiến kết thúc, các tộc trong vũ trụ lần theo cổ tịch do tang thi để lại trong Vĩnh Hằng Tiên Quốc, tìm ra phương pháp thanh tẩy virus tang thi. Chỉ mất sáu tháng, họ đã quét sạch toàn bộ virus tang thi trên khắp Âm Diện Vũ Trụ."
"Kể từ đây, vũ trụ bước vào kỷ nguyên hòa bình toàn diện!"
"Để tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến của người chơi 'Nhai Tí' cho toàn vũ trụ, các tộc tuyên bố thống nhất phân chia kỷ nguyên trên toàn cõi theo hành tinh quê hương của người chơi 'Nhai Tí' — Lam Tinh."
"Đồng thời, tại tất cả hành tinh có sự sống đều dựng lên 'Vũ Trụ Sử Bi' để muôn loài chiêm bái."
"Kính cẩn dựng bia tưởng niệm: Vị Thần Vĩnh Hằng, Kẻ Mạnh Nhất Vũ Trụ, Lãnh Tụ Nhân Tộc, Chủ Nhân Của Tộc Trưởng Long Tộc, Người Chỉ Huy 'Chung Kết Chi Chiến', Đấng Nắm Giữ Trò Chơi Mạt Nhật, Chúa Tể Càn Khôn, Tinh Chủ Lam Tinh, Nguyên Tố Hoàng Thản Mỗ Tinh, Nhân Hoàng Giới Vương Tinh, Nhai Tí Đế Vương Bá Tổ Tinh, Con Người — Lâm Tử Lạc!"
...
Một cụ già chống gậy, ngước nhìn tấm Vũ Trụ Sử Bi cao vút chọc trời trước mắt, đọc làu làu từng chữ trên bia không hề sai một từ.
Cụ đọc một mạch không hề ngập ngừng, đủ thấy những dòng chữ này đã khắc sâu vào lòng cụ từ lâu.
"Oa, ông ơi, hành trình của Tinh Chủ nhà mình hào hùng quá đi mất."
"Từ đầu đến cuối chỉ mất có hai năm mà đã từ một người chơi cấp một trên một hành tinh vươn lên thành kẻ mạnh nhất toàn vũ trụ rồi!"
Một giọng trẻ con non nớt vang lên.
Hóa ra là cậu bé đứng cạnh cụ già không kìm được cất lời trầm trồ.
Nghe cách xưng hô đối với Lâm Tử Lạc là có thể biết ngay họ là người Lam Tinh.
Bởi vì chỉ có người Lam Tinh mới gọi Lâm Tử Lạc là Tinh Chủ.
"Ừ, quả thật vô cùng hào hùng!"
Cụ già gật đầu, đồng tình với lời cháu trai.
Nào ngờ cậu bé bỗng đổi giọng, thắc mắc:
"Nhưng mà ông ơi, Tinh Chủ thần thông quảng đại như thế, thật sự cứ vậy mà đồng quy vu tận với Thi Tổ sao ạ?"
"Thầy giáo kể với chúng cháu, Tinh Chủ là người duy nhất nắm giữ cả hai năng lực nghịch thiên cải mệnh là thời gian và không gian cơ mà."
Câu hỏi này của đứa trẻ làm cụ già nghẹn lời.
Cụ lại đưa mắt nhìn về phía Vũ Trụ Sử Bi, cảm thán:
"Chuyện này thì ai mà biết được chứ?"
"Dù sao ngay cả Thanh Đế và Binh Chủ cũng chưa từng nhìn thấy thi thể của Tinh Chủ."
"Có thể Tinh Chủ thực sự đã cùng chết với Thi Tổ."
"Nhưng cũng có thể Tinh Chủ cảm thấy quá mệt mỏi, nên sau khi tiêu diệt Thi Tổ đã chọn cách lui về ở ẩn."
"Thôi nào, muộn rồi, về nhà ăn cơm tối thôi cháu."
Nói đoạn, cụ già dắt tay cháu, quay người đi về hướng ngược lại với tấm bia lịch sử.
Xung quanh vẫn còn rất đông người đến chiêm bái giống như cụ.
Hai ông cháu phải lách qua dòng người đang đổ về để tiến ra ngoài.
Đi được nửa đường, cậu bé bỗng giơ bàn tay rảnh còn lại lên, hớn hở vẫy về một hướng, cất tiếng gọi:
"Chú gác bia ơi, bọn cháu về đây nhé!"
Cụ già nhìn theo hướng tay cháu, thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ ác ma đang thong thả nằm ngáp dài trên ghế bập bênh.
Nghe tiếng đứa trẻ chào, người đàn ông đó cũng vẫy tay đáp lại một cái.
Thì ra là người gác bia phụ trách trông coi Vũ Trụ Sử Bi của Lam Tinh.
Là một người thường xuyên đến viếng bia, cụ già cũng chẳng lạ gì người gác bia này, biết anh ta đã làm việc ở đây nhiều năm.
Còn về lý do tại sao người gác bia này lại ăn mặc giống hệt Tinh Chủ...
Chuyện đó chẳng có gì lạ.
Kể từ khi Vũ Trụ Sử Bi được dựng lên, sự tích về Tinh Chủ đã truyền khắp vũ trụ.
Khắp cõi tinh không, sinh linh ở đâu cũng bắt chước, tôn sùng nhân vật huyền thoại này.
Đặc biệt là Nhân tộc, trên khắp các hành tinh đều có vô số fan cuồng bắt chước phong cách ăn mặc của nhân vật truyền kỳ này.
Vào thời điểm rầm rộ nhất, chỉ cần là tinh cầu có Nhân tộc sinh sống, cứ năm người thì chắc chắn sẽ có một người khoác áo choàng đen kết hợp mặt nạ ác quỷ.
Còn với đội ngũ gác Bia Lịch Sử Vũ Trụ, tỷ lệ người mặc trang phục kiểu này thậm chí còn vượt quá bảy mươi phần trăm!
Ông cụ cũng vẫy tay chào người gác bia, sau đó dắt cháu trai rời khỏi nơi này.
"Ai chà!"
Người gác bia ban nãy đang nằm trên ghế, sau khi vẫy tay xong thì không nằm tiếp nữa.
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái thật dài.
Làm xong mấy động tác khởi động, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở một gã hộ pháp vạm vỡ đang cặm cụi trồng cây gần đó.
Gã to con cũng cảm nhận được điều gì, lập tức đặt cây giống trong tay xuống.
Hắn quay người lại nhìn người gác bia, ngượng ngùng gãi đầu, trên mặt nở nụ cười thật thà chất phác.
Thấy gã to con nhìn sang, khóe môi người gác bia khẽ mấp máy hai nhịp.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người nhưng chỉ có gã to con và hắn là nghe thấy được.
"Thời gian không còn sớm nữa, Đại Ngốc."
"Qua khu vui chơi trẻ em bên Long Quốc đón Quỷ Đồng về đi."
"Tiện thể bảo nó là tối nay A Hoàng về thăm chúng ta, nên bữa tối có gà quay với sữa AB đấy!"
(Toàn bộ truyện kết thúc)
————————
————————
Phù!
Khoảnh khắc gõ xong bốn chữ "Toàn bộ truyện kết thúc", trong lòng tôi như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cả người như sống lại.
Giờ đây chính tôi cũng không diễn tả nổi cảm xúc của mình, rốt cuộc là bùi ngùi, phấn khích, sảng khoái, hụt hẫng, hay là nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Chỉ biết trong đầu lúc này toàn là suy nghĩ: "Cuối cùng cũng viết xong rồi!"
Đúng vậy.
Cuối cùng cũng viết xong rồi.
Cuốn sách ghi lại hành trình trưởng thành của Lâm Tử Lạc này được đăng tải vào lúc 18:29 ngày 09 tháng 11 năm 2021, và chính thức khép lại vào lúc 18:47 ngày 26 tháng 03 năm 2023.
Tổng cộng đã viết suốt 502 ngày, 2,11 triệu chữ, 1031 chương.
Tính ra tốc độ ra chương không hề nhanh.
Lý do lớn nhất là tốc độ gõ phím của tôi khá chậm.
Thêm vào đó, trước khi bấm nút đăng chương, tôi còn có thói quen chỉnh sửa lại nội dung rất nhiều lần.
Rất thường xuyên xảy ra chuyện tôi vừa viết xong một, hai chương tả cảnh chiến đấu, nhưng thấy chưa ưng ý là xóa sạch đi viết lại từ đầu.
Nhưng có một điều khiến tôi vô cùng tự hào.
Đó là dù có bất kỳ lý do gì đi nữa, trong suốt 502 ngày cuốn sách này lên sóng, tôi chưa từng nghỉ ra chương dù chỉ một ngày!
Giờ thì nói chút về cuốn sách này nhé.
Tôi rất hài lòng về tác phẩm này.
Đặc biệt là ý nghĩa của nó đối với bản thân tôi.
Bỏ qua cuốn sách mới viết được một nửa đã bị khóa kia, thì đây chính là tác phẩm đầu tiên tôi viết trọn vẹn đến hồi kết, cũng là cuốn sách đầu tiên của tôi vượt mốc 500 nghìn chữ, 1 triệu chữ, rồi 2 triệu chữ.
Kể từ bây giờ, tôi cũng đã chính thức trở thành tác giả sở hữu tác phẩm kết thúc trọn vẹn với độ dài hai triệu chữ rồi.
Điều khiến tôi vui mừng hơn cả là cuốn sách này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, biến những ước mơ mà trước đây tôi chẳng dám nghĩ tới thành hiện thực — chuyển thể truyện tranh, chuyển thể sách nói (hiện tại bản sách nói vẫn chưa ra mắt).
Ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh một điều, tôi không dám đảm bảo cuốn sách này hoàn toàn không có lỗ hổng logic, không có lỗi chi tiết hay không có tình tiết nào bị rối.
Nhưng với tôi, có thể hoàn thành một tác phẩm dài hai triệu chữ với logic tổng thể và mạch truyện tương đối rõ ràng, bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
Dù sao thì cái ngày nghĩ ra cái tên Lâm Tử Lạc, chính tôi cũng không biết đây sẽ là một câu chuyện ra sao.
May mắn là, dưới góc nhìn của tôi ở hiện tại, cái kết của câu chuyện này đã tương đối trọn vẹn.
......
Thực ra vẫn còn rất nhiều điều muốn tâm sự, nhưng suy nghĩ trong đầu lúc này lộn xộn quá, nên tôi xin phép không viết ra nữa.
Cuối cùng, tôi xin trả lời ngắn gọn ba câu hỏi của các bạn nhé.
Đầu tiên là có viết ngoại truyện cho sách hay không.
Ban đầu tôi cũng tính viết đấy.
Nhưng sau đó nghĩ lại thì thôi.
Câu chuyện vốn đã rất trọn vẹn rồi, cần gì phải vẽ thêm bao nhiêu là ngoại truyện nữa.
Chi bằng cứ để lại chút khoảng trống cho mọi người tự do tưởng tượng.
Lại có bạn hỏi cuốn tiếp theo tôi định viết về cái gì, bao giờ thì ra mắt.
Nói thật lòng, chính tôi còn chưa biết nữa là.
Cuốn sách này đã rút cạn không ít tinh lực của tôi rồi.
Đặc biệt là khi viết thể loại số liệu đến giai đoạn sau, chỉ riêng việc tính toán các chỉ số chi tiết, chỉ số của kẻ địch thôi cũng ngốn hàng giờ đồng hồ.
Thế nên càng viết về sau, tinh thần của tôi càng kiệt quệ, thậm chí còn xuất hiện những phản ứng khó chịu về mặt thể chất như đảo lộn ngày đêm, mất ngủ kéo dài.
Vì vậy sau khi hoàn thành cuốn này, tôi sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài ngày, làm một chuyến du lịch đi khắp đất nước.
Còn về sách mới thì chắc chắn phải đợi sau chuyến đi này rồi.
Thời gian cụ thể thì khó nói trước lắm.
Cơ mà mọi người cứ theo dõi trang cá nhân của tôi nhé.
Như vậy khi nào có sách mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên biết tin.
Lại có độc giả hỏi sau khi hết bộ này thì biết đọc gì tiếp đây.
Khụ khụ, thế thì không thể không nhắc tới cuốn "Tận Thế: Khởi Đầu Tích Trữ Mười Tỷ Vật Tư" rồi.
Tác giả Hận Niên Thiếu Vô Tri là người anh em chí cốt của tôi. (Đợi ít bữa nữa, tôi sẽ mò tới tận nhà solo thịt hắn một phen!!!)
Nội dung truyện của hắn viết bánh cuốn cực kỳ, trong mảng đề tài tận thế cũng có chút tiếng tăm.
Hơn nữa nhân vật chính bên đó với Lâm Tử Lạc đều chung cái nết "thích chơi dơ".
Bạn nào hứng thú với gu này thì ghé qua đọc thử xem sao nhé.
Thôi được rồi.
Cuối cùng, Thanh Mai xin kính chúc toàn thể quý độc giả luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Sông xanh còn đó, non thẳm còn dài.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cuốn sách tiếp theo!
