Chương 107
Chương 107: Nghề nghiệp đến từ Phục Hy và Bát Quái
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Đi ra khỏi mê cung'."
"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: Rút ngẫu nhiên hai bàn tay vàng thông thường."
Âm thanh của hệ thống Bàn Tay Vàng vang lên.
Thế nhưng sự chú ý của Lâm Tử Lạc từ sớm đã dồn vào ba món đồ đang trôi nổi trước mắt.
Hắn cũng rốt cuộc hiểu được ba dấu hỏi chấm trong phần thưởng nhiệm vụ có ý nghĩa gì.
Chỉ là mấy thứ này dùng để làm gì?
Lâm Tử Lạc cầm lấy món đồ đang trôi nổi đầu tiên.
【Chìa Khóa Phá Giới】: Đạo cụ đặc biệt dùng một lần không phẩm cấp, sau khi sử dụng có thể mở một kết giới có cường độ năng lượng không cao hơn năng lượng bên trong chìa khóa trong 10 giây.
Chiếc chìa khóa này!
Giây phút nhìn thấy phần giới thiệu vật phẩm, Lâm Tử Lạc đã hiểu ngay nó nên dùng vào đâu.
Trước đó hắn còn đang rầu rĩ vì phải đợi một khoảng thời gian rất dài!
Giờ thì cơ hội tới rồi.
Chỉ không biết năng lượng trong chìa khóa có đủ để mở loại kết giới cấp bậc đó hay không.
Còn về "Ly Tượng Chi Nguyên" và "Khảm Tượng Chi Nguyên" mà Trò Chơi Mạt Nhật nhắc tới.
Thực chất chính là hai viên châu đang lơ lửng.
"Ly Tượng Chi Nguyên" là một viên châu màu đỏ rực, bên trên còn có ngọn lửa màu cam đỏ đang cháy.
Trong Bát Quái, Ly đại diện cho lửa.
Xem ra phần thưởng này cũng có liên quan tới Bát Quái.
Lâm Tử Lạc thử chạm nhẹ vào "Ly Tượng Chi Nguyên".
Kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng bên trên đang bốc lửa ngùn ngụt, nhưng cầm vào tay chỉ thấy ấm áp chứ không hề bỏng rát.
Nắm "Ly Tượng Chi Nguyên" trong tay, Lâm Tử Lạc lại nhìn sang viên châu còn lại —— "Khảm Tượng Chi Nguyên".
Khảm đại diện cho nước.
Viên châu này có hình giọt nước màu xanh biếc.
Lâm Tử Lạc cũng đưa tay sờ thử.
Rất mềm mại, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Có điều với hai viên châu này, Trò Chơi Mạt Nhật lại không hề hiện bảng giới thiệu.
Phần thưởng nhiệm vụ phó bản lần này có chút kỳ quặc.
Chẳng có tiền vàng, điểm kinh nghiệm hay trang bị thông thường gì cả.
Lúc này Lâm Tử Lạc cũng nhận ra, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ phó bản của Trò Chơi Mạt Nhật, các hạn chế nhiệm vụ trước đó đều đã được dỡ bỏ.
Không gian chứa đồ cũng có thể sử dụng bình thường.
Cất cả ba món đồ vào không gian chứa đồ.
Lâm Tử Lạc bắt đầu bước về phía vị trí Dương trong Âm của không gian này.
Tới gần vị trí Dương trong Âm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy món đồ được đặt ở đó.
Là một cuộn trục.
Sao lại là một cuộn trục nữa?
Nhờ kinh nghiệm từ đợt thử luyện thần bí trước đó, Lâm Tử Lạc cầm thẳng cuộn trục lên.
Một luồng nhiệt ấm áp truyền ra.
Ký tự ghi trên cuộn trục biến thành văn tự mà Lâm Tử Lạc có thể đọc hiểu.
Mà hai chữ ở đầu cuộn trục cũng không hề nằm ngoài dự đoán của Lâm Tử Lạc.
Phục Hy.
Thủy tổ khai sáng nền văn minh Long Quốc, một trong Tam Hoàng, thậm chí còn được cổ tịch xưng tụng là đấng sáng thế.
Kể từ lúc phát hiện Tuyệt Vọng Mê Cung này lấy Bát Quái làm khuôn mẫu.
Hắn đã hiểu nơi này chắc chắn không thoát khỏi can hệ với Phục Hy, người đã sáng tạo ra Bát Quái.
Nội dung trên cuộn trục rất đơn giản.
Mê cung này do một tay Phục Hy tạo ra.
Vị trí thực tế nằm ở tận đáy núi Côn Lôn.
Vậy nên cánh cổng dịch chuyển trước đó đã đưa Lâm Tử Lạc tới thẳng nơi này.
Lối vào mê cung xưa nay cũng luôn nằm trong núi Côn Lôn.
Chỉ cần là người bước vào qua cửa chính thì đều có cơ hội kế thừa Bát Quái do Phục Hy để lại.
Có điều những kẻ đó cuối cùng đều biến thành đống xương khô mà Lâm Tử Lạc thấy trong đường hầm.
Ngược lại, kẻ "đi lậu vé" như Lâm Tử Lạc lại thành công đi ra khỏi mê cung.
Trên cuộn trục không còn ghi chép nội dung nào khác nữa.
Chỉ nói rằng Lâm Tử Lạc chỉ cần cầm lấy "Bát Quái" ở vị trí Âm trong Dương là có thể kế thừa sức mạnh của "Bát Quái"!
Nói vậy, nơi này cũng là một chỗ để chuyển chức?
Đã thế lại còn là nhận được năng lực Bát Quái?
Lâm Tử Lạc có chút ngẩn ngơ.
Chuyện này...
Là trùng hợp sao?
Sao tự dưng vô tình thế nào, nghề nghiệp thứ hai từng khiến hắn đau đầu lại xuất hiện rồi.
Tuy không biết nghề nghiệp này rốt cuộc có năng lực gì, nhưng sức mạnh do Phục Hy truyền lại thì làm sao cùi bắp cho được?
Cất cuộn trục đi, Lâm Tử Lạc sải bước về phía vị trí Âm trong Dương.
Khi bước tới, quả nhiên hắn thấy một miếng "ngọc bội" đang đặt ở đó.
Miếng ngọc bội hình tròn, bên trên khắc hoa văn Bát Quái.
Lâm Tử Lạc nhặt miếng ngọc bội lên.
Đúng vào khoảnh khắc được nhấc lên, miếng ngọc bội bừng tỏa ra ánh sáng tám màu.
Trắng, đen, thanh, tím, lam, đỏ, vàng, xám.
Trên ngọc bội, các chữ Bát Quái được khắc: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài cũng lần lượt sáng rực ánh màu theo thứ tự.
Tám luồng năng lượng với tám sắc thái đan xen rực rỡ vào nhau.
Dòng quang lưu rực rỡ sắc màu lấp đầy toàn bộ không gian.
Cuối cùng ngưng tụ thành một vật thể tựa như chiếc kén, bọc kín Lâm Tử Lạc vào bên trong.
Lâm Tử Lạc ở trong kén chẳng hề dễ chịu chút nào.
Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội đang bùng lên khắp cơ thể.
Tựa như bài xích lẫn nhau, tám luồng năng lượng này đâm sầm càn quét lung tung trong cơ thể hắn.
Rất nhanh sau đó, làn da của hắn bắt đầu rỉ ra từng mảng máu lớn.
Cả người hắn cũng vì phải gánh chịu cơn đau vượt ngoài sức tưởng tượng mà run rẩy dữ dội.
Vô số hình điêu khắc "tinh tú" trên mái vòm phía trên không gian cũng tỏa ra năng lượng ngay lúc này.
Luồng năng lượng đó điên cuồng tràn vào bên trong kén.
Từng đợt năng lượng ấm áp liên tục hồi phục thể xác cho Lâm Tử Lạc, làm dịu bớt cơn đau của hắn.
Đôi mày đang nhíu chặt của hắn dần dần giãn ra.
.........
Chiếc kén khổng lồ cứ thế lặng lẽ dựng đứng giữa không gian này.
Tựa như đang đợi chờ sinh linh bên trong phá kén chui ra.
Thời gian nơi đây dường như đọng lại ngưng trệ.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu.
Tám luồng năng lượng mang thuộc tính khác nhau dần dần dịu đi.
Vốn dĩ bài xích lẫn nhau, giờ đây chúng lại bắt đầu "bắt tay giảng hòa".
Cuối cùng mỗi luồng tự tìm lấy một góc, biến thành từng cụm năng lượng rồi yên ắng trở lại.
Đúng vào khoảnh khắc chúng vừa lắng xuống.
Chiếc kén bấy lâu không chút động tĩnh bỗng phát ra âm thanh.
"Rắc!"
Hệt như vỏ trứng nứt toác.
Lớp vỏ kén bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều kẽ nứt.
Cùng với số vết nứt tăng vọt, rất nhanh sau đó chúng đã phủ kín bề mặt kén.
Vô số vết rạn chằng chịt nối liền với nhau.
Cuối cùng, kèm theo một tiếng giòn giã.
Chiếc kén vỡ tan.
Phá kén!
Xuất thế!
Lâm Tử Lạc bên trong kén mở bừng đôi mắt.
Ánh mắt hắn như có dải quang lưu lướt qua, sáng rực rỡ lạ thường.
【Phát hiện người chơi "Nhai Tí" đang tiếp nhận truyền thừa năng lượng chưa rõ】
【Hệ thống đang tiến hành kiểm tra năng lượng chưa rõ】
【Hệ thống kiểm tra thành công, nguồn sức mạnh chưa rõ bắt nguồn từ Lam Tinh】
【Đang ghép nối sức mạnh chưa rõ với văn hóa Lam Tinh và hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật】
【Ghép nối thành công, trò chơi hóa thành công】
【Người chơi "Nhai Tí" đang tiến hành chuyển chức】
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" chuyển chức thành công, căn cứ vào văn hóa Lam Tinh, Trò Chơi Mạt Nhật đặt tên nghề nghiệp này là "Thanh Đế"】
