Chương 109
Chương 109: Thanh Đế!
Đăng ngày 26/09/2026
19
【Người chơi “Nhai Tí” kết thúc bản đồ “Tuyệt Vọng Mê Cung”】
【Đang tiến hành dữ liệu hoá nghề “Thanh Đế” của người chơi “Nhai Tí”】
【Đang tối ưu lại các chỉ số cơ bản của người chơi dựa trên nghề “Binh Chủ” và “Thanh Đế”】
【Người chơi “Nhai Tí” hiện đang ở cấp 10, chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 40 Tinh thần: 40 Thể chất: 40 Nhanh nhẹn: 40】
【Dữ liệu nghề “Thanh Đế” đã hoàn tất】
【Mỗi khi người chơi “Nhai Tí” lên một cấp, sẽ nhận thêm 3 điểm vào mọi thuộc tính, và 5 điểm thuộc tính tự do】
Lâm Tử Lạc kiên nhẫn lắng nghe thông báo.
Thực tế cũng không gây bất ngờ cho hắn, “Thanh Đế” và “Binh Chủ” đều là những nghề tối cao.
Mỗi khi lên một cấp, hắn sẽ nhận được 3 điểm Tinh thần và 3 điểm Nhanh nhẹn, cùng 3 điểm thuộc tính tự do.
Nhưng do hiệu ứng “Âm Dương Song Sinh” siêu chỉ số, mỗi cấp điểm thuộc tính tự do giảm đi một điểm, nhưng mọi thuộc tính đều được hưởng tăng 3 điểm khi lên cấp.
Với đặc tính của “Âm Dương Song Sinh”, cấp của hắn sẽ quay lại cấp 10.
Nhưng cấp 10 này không phải là cấp 10 trước đây.
Lâm Tử Lạc nhờ thông báo thế giới thêm 9 điểm thuộc tính tự do.
Quả Nhanh nhẹn tăng thêm 2 điểm Nhanh nhẹn.
Thêm vào đó, thân thể hắn trong kén đã nhận được lượng năng lượng dạt dào rửa sạch và khả năng cân bằng Bát Quái được sửa chữa.
Nhờ đó, giai đoạn cấp 10 đạt được sự cân bằng hoàn hảo, mọi thuộc tính đều lên 40.
Sau đó, dựa trên các chỉ số nâng cấp mới, hắn trở lại cấp 20.
Loại bỏ trang bị và danh hiệu, lúc này chỉ số cơ bản của Lâm Tử Lạc ở cấp 20 đã đạt mức cực kỳ bất thường.
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 70 Tinh thần: 70 Thể chất: 70 Nhanh nhẹn: 70
Đây vẫn chưa tính 50 điểm thuộc tính tự do mà hắn nhận được khi lên 10 cấp lại.
Thật là đổi thân thay xương! Chỉ có thể gọi là “đổi thân thay xương” để mô tả thành quả này của hắn!
Vì mọi thuộc tính đã hoàn toàn đồng đều, Lâm Tử Lạc không dự định phân bổ đặc biệt nữa.
Chỉ cần phân bổ mỗi thuộc tính 10 điểm.
Mười điểm thuộc tính tự do còn lại đều được cộng vào Sức mạnh.
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 90 Tinh thần: 80 Thể chất: 80 Nhanh nhẹn: 80
So sánh với các chỉ số trước khi vào bản đồ, mức tăng lên không thể đo được!
Kể cả khi tính cả trang bị và danh hiệu, rồi cộng Cửu Lê Chi Đao, vẫn không sánh bằng các chỉ số hiện tại.
Đó chính là sức kinh hoàng khi hai nghề tối cao kết hợp!
Lâm Tử Lạc mở bảng nghề của mình, xem xét các khả năng của “Thanh Đế”.
【Nghề】: Thanh Đế
Giới thiệu: “Thanh Đế”, một trong năm Hoàng Đế phương, cư ngụ phía Đông, nắm giữ Thanh Long.
Được tạo nên từ năng lượng của “Bản Đồ Thiên Địa Tinh Túc” do Thái Hạo Phục Hy đặt ra, kết hợp với “Bát Quái Bội” chứa sức mạnh Bát Quái, là nghề vô cùng huyền bí.
Thuộc tính: Mỗi khi lên một cấp, sẽ nhận được 3 điểm Tinh thần, 3 điểm Nhanh nhẹn, và 3 điểm thuộc tính tự do.
Khả năng:
1. Thiên Địa Tinh Túc: Sức mạnh của hắn có thể nhận được sự tăng cường từ thiên địa sao tinh; ánh sáng sao càng rực rỡ, sức mạnh càng tăng.
2. Sức mạnh Bát Quái: Hắn có thể thu thập “Nguyên Châu” để lấp đầy năng lượng thiếu hụt của Bát Quái Bội, từ đó làm chủ các khả năng thuộc tính liên quan đến “Nguyên Châu” đó.
3. ???: ??? (chưa kích hoạt khả năng cụ thể)
Dù Lâm Tử Lạc đã biết một phần thông tin về nghề “Thanh Đế”, nhưng khi nhìn vào bảng, hắn không thể không gật đầu.
“Thật là vô cùng huyền bí”.
Trò Chơi Mạt Nhật dám đưa ra đánh giá “tối” như vậy.
Đó là điều hắn chưa từng thấy.
Vòng ngọc trên cổ của hắn cũng đã được dữ liệu hoá thành công, có thông tin chi tiết.
【Bát Quái Bội】: Vật phẩm đặc biệt không có cấp bậc. Một vòng ngọc chứa sức mạnh Bát Quái.
Khả năng:
- Li: Hắn có thể tiêu hao Tinh thần để làm chủ sức mạnh lửa.
- Kan: Hắn có thể tiêu hao Tinh thần để làm chủ sức mạnh nước chảy.
- Kỹ năng: Khi sở hữu thuộc tính tương ứng, hắn có thể dựa vào sự nhạy bén để thấu hiểu các kỹ năng liên quan đến thuộc tính đó.
Không nhầm đâu, đây chính là các kỹ năng kèm theo nghề “Thanh Đế”!
Nếu nói kỹ năng nghề “Binh Chủ” sẽ thay đổi theo cấp độ và hình thái của “Cửu Lê Châu”, thì kỹ năng của nghề “Thanh Đế” thì rất đơn giản.
Chỉ cần có “Nguyên Châu” thuộc tính đó, và có đủ nhạy bén để học, hắn sẽ có vô hạn kỹ năng!
Kể cả khi không học được, hắn vẫn có thể tự do điều khiển nguyên tố đó.
Mọi thuộc tính đã đạt được sự cân bằng hoàn hảo!
Hai nghề đỉnh cao cùng hội tụ!
Số lượng kỹ năng có thể học không thể đếm được!
Đó chính là Lâm Tử Lạc hiện tại!
Hắn thở ra một hơi thật sâu.
Lâm Tử Lạc cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể, mạnh mẽ duỗi thẳng người.
Dù chỉ số cơ bản không cao như kiếp trước, nhưng hắn cho rằng cơ thể hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.
Hai lần chuyển nghề đã luyện tập cơ thể hắn tới mức tối đa.
Mọi độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ.
Những khuyết điểm nhỏ do chiến đấu, trưởng thành… trước đây cũng đã được khôi phục hoàn toàn.
Nếu có gì là “thể chất thuần khiết bẩm sinh” như trong cổ văn, chắc hẳn đang nói tới thể chất của hắn hiện tại.
“Hú ừ”.
Đại Ngốc đứng đối diện lúc này cũng thét một tiếng gầm.
Chuyển nghề của hắn cũng đã thành công!
Hơn nữa, kinh nghiệm của Đại Ngốc thu được đồng bộ với thây ma.
Chỉ vì chưa chuyển nghề, hắn bị khuôn mẫu người chơi áp chế cấp độ, chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm không ngừng.
Giờ, với việc chuyển nghề thành công, hắn cuối cùng phá vỡ xiềng xích, lên tới cấp 16.
Lại trở lại vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng cấp độ của Long Quốc.
Nghề “Bá Vương” không có điểm tự do, vì vậy Lâm Tử Lạc không cần chỉ dẫn Đại Ngốc điều chỉnh chỉ số.
Thay vào đó, hắn trực tiếp nhìn vào khả năng của nghề “Bá Vương”.
【Bá Vương】Khả năng: Lực bứt núi
- Một lực phá vạn pháp: Sức mạnh là nguồn gốc của mọi khả năng! Chỉ cần sức mạnh đủ, hắn có thể dùng đòn tấn công của mình phá vỡ nhiều phong ấn, khiên, lời nguyền, kiểm soát, giới hạn, v.v.
- Một lực hoá vạn pháp: Chỉ cần sức mạnh đủ, hắn có thể dùng sức mạnh của mình tạo ra vô số hiệu ứng, kiểm soát hiệu ứng, thuộc tính nguyên tố, kỹ năng tấn công, khả năng phòng thủ…
