Chương 128
Chương 128: Thị Huyết Ma Chùy, Vòng Tay Ma Năng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hiện tại, "Nhai Tí" đã công khai tuyên bố muốn trả thù Lý gia.
Những người coi "Nhai Tí" là tín ngưỡng, là thần tượng sẽ nghĩ thế nào?
Những ai từng nghe qua danh tiếng của "Nhai Tí" sẽ nghĩ thế nào?
Dù không công khai đối đầu với Lý gia, thì họ cũng chẳng đời nào chủ động đi kết thân với Lý gia nữa.
Có thể nói, ba câu nói của "Nhai Tí" sẽ mang lại tổn thất cho Lý gia vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người!
Lâm Tử Lạc dĩ nhiên biết rõ hành động này sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Đó cũng là lý do chính khiến hắn nói như vậy.
Ngay từ lúc thấy Lý gia công khai khiêu khích phía chính quyền, hắn đã kịp thời thay đổi chiến lược.
Nếu ban đầu cứ thế để lộ thân phận, Lâm Tử Lạc sẽ phải dắt theo Đại Ngốc, lấy sức một người một xác sống đối đầu với cả Lý gia.
Thậm chí còn có thể phải đối mặt với hai gia tộc còn lại cùng lực lượng chính quyền.
Dù sao ở giai đoạn hiện tại, không một ai có thể dung thứ cho sự tồn tại của một người chơi mạnh đến mức một mình cân cả gia tộc.
Thế nhưng, Lý gia các người đã chủ động nhảy ra tìm đường chết thì hết cách rồi.
Bản thân họ đã phải dồn hết sức lực để đấu đá với chính quyền.
Làm gì còn hơi sức đâu mà đối phó với màn trả đũa của "Nhai Tí".
Đúng là dở khóc dở cười, pha này đâm thẳng vào thế họa vô đơn chí!
Thế là trên hàng ghế khán giả, mặt Lý Lập Hiên đã tức đến xanh mét.
Hai vị gia chủ bên cạnh cũng sắp sửa mất hết bình tĩnh.
"Lý Lập Hiên! Đây là bất ngờ mà ông nói đấy à? Đúng là bất ngờ to thật đấy! Trêu chọc một mình chính quyền còn chưa đủ, giờ lại gánh thêm cả 'Nhai Tí', ông già lẩm cẩm rồi muốn kéo bọn tôi chết chùm theo hay sao?" Gia chủ An gia nghiến răng nghiến lợi nói.
"Được lắm, Lý Lập Hiên, lúc trước còn bàn bạc xem làm thế nào để kéo 'Nhai Tí' về phe mình, ông giỏi thật, ép thẳng người ta sang phe đối địch luôn!" Gia chủ Vân gia cũng tức nghẹn họng, cất giọng châm chọc.
Lý Lập Hiên trăm miệng khó cãi, làm sao hắn biết được "Nhai Tí" vừa lên sàn đã nhắm thẳng vào Lý gia để đòi nợ máu.
Đến cả hắn còn chẳng biết hai bên thù oán cái gì!
Dù vậy, hắn vẫn mở miệng trấn an: "Không sao đâu, 'Nhai Tí' hiện tại cũng chỉ có một mình, việc chúng ta cần làm lúc này là đối phó với chính quyền, một mình hắn không làm nên sóng gió gì lớn đâu."
Dù hiểu rõ tầm ảnh hưởng hiện tại của "Nhai Tí", nhưng rơi vào tình cảnh này, hắn cũng đành tự lừa mình dối người trước đã.
"Đúng rồi, tôi đã bố trí đủ người ở ngoài sân vận động để gây hỗn loạn, chỉ cần vòng sơ loại đại hội vừa kết thúc, chúng ta lập tức quay về chỉnh đốn nhân lực, yên tâm đi, chính quyền lúc này căn bản không rảnh tay để đối phó với chúng ta đâu."
Lý Lập Hiên không úp mở nữa, nói thẳng nước cờ sau lưng mà mình đã chuẩn bị ra từ trước.
Nghe thấy lời này, sắc mặt của hai vị gia chủ mới dịu đi một chút.
"Vậy thì 'Nhai Tí' giao cho nhà ông tự xử lý đấy, An gia chúng tôi không muốn dính dáng vào chuyện này đâu."
"Vân gia cũng thế."
"Được, thành giao!" Lý Lập Hiên cắn răng gật đầu.
Cuối cùng cũng dỗ dành được hai đồng minh.
Tiếp đó hắn nhìn về phía "Nhai Tí" trên lôi đài, sắc mặt chùng xuống u ám.
Có thù với Lý gia?
Đến từ Ma Đô?
Vậy thì hắn nhất định biết tin tức về Hạo Bác!
Hơn nữa rất có thể cái gọi là có thù, chính là có thù với Hạo Bác!
.........
Sau khi thưởng thức xong màn đổi sắc mặt của Lý Lập Hiên, Lâm Tử Lạc liền thu hồi ánh mắt.
Hạt giống đã gieo xuống, giờ chỉ chờ xem lúc nào nảy mầm thôi.
Thu Cửu Lê Chi Đao vào không gian chứa đồ.
Hiệu quả của chiêu "Cửu Lê Trọng Trảm" lần này làm hắn vô cùng ưng ý.
Nhìn quanh thấy các lôi đài xung quanh đã bắt đầu giao tranh trở lại.
Lâm Tử Lạc bước qua xác Sử Cảnh Sơn, thong thả đi về phía trước.
Hắn đi một mạch tới rìa lôi đài, nhặt cây búa khổng lồ lên.
[Thị Huyết Ma Chùy]: Trang bị cấp Bạch Ngân, một cây búa lớn bằng hợp kim bị yểm bùa chú nguyền rủa, xin hãy cẩn trọng khi dùng!
Thuộc tính: Sức mạnh cộng 5, Thể chất cộng 3, Tinh thần trừ 5, cầm trên tay càng lâu thì tinh thần càng hỗn loạn, cho đến khi hoàn toàn mất đi lý trí.
Năng lực: Hút máu: Sau khi hạ gục kẻ địch, có thể tạo thêm một tầng dấu ấn "Huyết Tinh" lên bề mặt búa, mỗi tầng dấu ấn "Huyết Tinh" tăng 2% sát thương gây ra, có thể cộng dồn tối đa 15 tầng.
Dẫn truyền: Kỹ năng thi triển thông qua cây búa này được tăng 20% uy lực.
Một cây búa cấp Bạch Ngân rất ra gì và này nọ.
Về mặt thuộc tính cũng cực kỳ hợp với Đại Ngốc.
Hai điểm tác dụng phụ trừ tinh thần lực và mất lý trí kia quả thực sinh ra là để dành cho Đại Ngốc.
Với cái chỉ số tinh thần của nó thì còn sợ bị trừ thành số âm nữa chắc?
Cơ mà cây búa này đúng là tà khí ngút trời.
Lâm Tử Lạc cầm trong tay cũng cảm nhận được rõ ràng cảm xúc khát máu ẩn chứa bên trong, khiến người ta chỉ muốn lao vào chém giết ngay lập tức.
Thu "Thị Huyết Ma Chùy" vào không gian chứa đồ.
Hắn lại bước tới bên cạnh xác Sử Cảnh Sơn.
Người thì chết rồi, nhưng trang bị trên người không thể lãng phí được.
Giáp ngực, quần dài các thứ đều đã bị Lâm Tử Lạc chém đứt làm đôi từ sớm.
Đến cả dây chuyền cũng chung số phận.
Đây chính là hiệu quả "Phá hoại" được ghi trong thuộc tính của "Cửu Lê Chi Đao".
Nó giúp phá hủy các vật phẩm như trang bị dễ dàng hơn bình thường rất nhiều.
Dù vậy, Lâm Tử Lạc cũng không vứt bỏ những món đồ hỏng này, dẫu sao năng lượng vẫn còn đó, cứ ném cho "Cửu Lê Châu" nuốt là xong.
Hắn phất tay một cái, gom toàn bộ trang bị lành lẫn rách nhét hết vào không gian chứa đồ.
Phải công nhận là trang bị trên người Sử Cảnh Sơn toàn hàng chất lượng loại một.
Còn có cả một chiếc vòng tay cấp Bạch Ngân.
[Ma Năng Thủ Trạc]: Trang bị cấp Bạch Ngân, vòng tay có khả năng nạp năng lượng liên tục để kịp thời bổ sung tinh thần lực.
Thuộc tính: Tinh thần lực cộng 3, tinh thần lực hiện có (20/100).
Trang bị thuộc chuỗi Ma Năng.
Đây là set đồ cực kỳ phổ biến nhưng lại vô cùng thực dụng.
Công năng chính tương tự như một cục "sạc dự phòng".
Bình thường có thể truyền tinh thần lực vào trong vòng tay, lúc chiến đấu thì rút ra hồi phục kịp thời.
Đối với những người chơi hệ chiến binh thiếu hụt tinh thần lực, đây đúng là liều thuốc thần giúp họ "hồi sinh lần hai".
Lâm Tử Lạc cũng nhanh chóng đổi "Ma Năng Thủ Trạc" vào vị trí của "Tiêm Thứ Thủ Trạc" đã theo hắn bấy lâu.
Thời gian trôi qua, giờ đây uy lực của chiêu "Địa Thứ Đột Kích" cũng chỉ ngang ngửa các kỹ năng khác của Lâm Tử Lạc.
Quả thực đã đến lúc cần thay thế.
Thu dọn "chiến lợi phẩm" xong xuôi.
Lâm Tử Lạc lôi một chiếc ghế từ không gian chứa đồ ra, đặt mông ngồi phịch xuống.
Thời gian thủ đài một tiếng tiếp theo, hắn chỉ việc ngồi nghỉ ngơi là được.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng "Nhai Tí" một đao chém chết người đầy máu me, lại nghe tuyên bố muốn tìm Lý gia tính sổ.
Chẳng còn ai dám nghĩ "Nhai Tí" là một kẻ hiền lành dễ gần nữa.
Kẻ nào muốn lên đài cướp chỗ thì phải cân nhắc thật kỹ xem mình có giữ nổi toàn thây hay không.
Thực tế đúng là như vậy, Lâm Tử Lạc ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có ma nào bấm nút "Số 18".
Thế nhưng, khi nhìn thấy một người vừa xuất hiện trên lôi đài số 13, Lâm Tử Lạc lập tức phấn chấn hẳn lên.
Đại Ngốc, đến lượt mày lên sàn biểu diễn rồi đấy.
