Chương 131
Chương 131: Vòng sơ loại kết thúc
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Vòng sơ loại "Kinh Đô Cá Nhân Chiến Lực Đại Hội" chính thức kết thúc.]
[Tổng số thí sinh tham gia vòng sơ loại lần này là 1546 người, chọn ra 32 người đi tiếp.]
[Danh sách thí sinh thăng hạng lần lượt là: Trương Nguyên Trung, Nhai Tí, Đại Ngốc, Bạch Thiên Bất Đổng Gia Đích Hắc...]
[Mời các tuyển thủ đi tiếp tiến vào khu chuẩn bị để lưu lại thông tin chỉ số hiện tại.]
[Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày mai.]
[Hoan nghênh toàn thể khán giả tới theo dõi.]
Lâm Tử Lạc ngồi trên võ đài số 18 vươn vai một cái.
Ngồi cái ghế này lâu thế, ê cả lưng.
Hắn liếc nhìn khán đài.
Khán giả cũng ngồi chán ngấy từ lâu.
Chủ yếu là khu khán đài này thiết kế phản nhân đạo vãi!
Không cho về sớm thì thôi đi, cái hội trường to đùng thế này mà lại không có nhà vệ sinh!
Bất kể danh tính hay tình trạng ra sao, cứ việc ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế là được.
Mấy vạn con người bị ép nhịn tiểu suốt mấy tiếng đồng hồ!
May mà không ít người có thẻ vật tư dạng chai lọ, lúc này mới cứu vớt đám đông khỏi thảm cảnh nổ bàng quang.
Lại thêm các trận đấu đủ kịch tính, cuốn từ đầu đến cuối không có chỗ nghỉ xả hơi.
Bằng không thì có mang chai cũng chẳng giải quyết nổi vụ này.
Nói thật, Lâm Tử Lạc cũng mót lắm rồi.
Không ổn, lát nữa vào hậu trường phải móc chai miệng rộng ra giải quyết cái nỗi phiền toái này mới được.
Lâm Tử Lạc còn bắt gặp đám người Lý Lập Hiên trong dòng người đang vội vã rút lui.
Gã cùng hai vị gia chủ kia được thủ hạ hộ tống, chuồn nhanh như chớp.
Xem chừng cũng tự hiểu cái đạo lý không nên nán lại chốn này.
Lúc này, màn chắn quanh 32 võ đài cũng từ từ biến mất, đồng nghĩa với việc Lâm Tử Lạc cùng những người khác rốt cuộc cũng được giải thoát.
Toàn bộ những người đi tiếp đều bước xuống võ đài.
Lâm Tử Lạc đảo mắt nhìn quanh nhóm thắng cuộc một lượt, phát hiện ra một chuyện cực kỳ kỳ diệu.
Kiếp trước, Lý gia hốt trọn phần thưởng lẫn danh tiếng ở "Kinh Đô Chiến Lực Đại Hội" đến mức mỏi cả tay, kiếm đậm trở về, vậy mà lần này lại chẳng có lấy một mống được vào vòng trong!
Vãi thật!
Cú đập cánh bướm lần này của hắn sợ là cuốn thành lốc xoáy luôn rồi.
Mà cũng phải thôi, hai kẻ mạnh nhất Lý gia tại Kinh Đô đã bị Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc gõ cho xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Đám còn lại thì đụng phải sự trả đũa điên cuồng từ phía quân đội.
Phe quân đội ngùn ngụt lửa giận, đánh đến giai đoạn sau thì thà chấp nhận người phe mình mất vé vào chung kết chứ dứt khoát phải lôi người của Lý gia xuống đài cùng.
Nhưng nghĩ lại thì, dẫu Lý gia có người lọt vào chung kết, bọn chúng còn dám vác mặt tới đấu nữa không?
Mọi người sau khi rời võ đài liền nhanh chóng tụ lại theo từng phe phái.
Quân đội có tổng cộng 14 người đi tiếp.
An gia và Vân gia gom chung được 10 suất.
Các gia tộc và tổ chức khác chia chác 6 suất cuối cùng.
Đại Ngốc lập tức bám sát phía sau Lâm Tử Lạc.
Tới đây mới thấy rõ sự tàn khốc của Trò Chơi Mạt Nhật.
Muốn dựa vào sức một người để bứt phá khó khăn tới mức nào.
Cho dù gặp vận cứt chó kiếm được trang bị hay đạo cụ hiếm, rốt cuộc cũng rất dễ bị các thế lực lớn cướp mất.
Bị cướp còn là may, sợ nhất là cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ nổi.
Ngay cả Lâm Tử Lạc cũng từng đụng phải vài bận, dù rằng xác của đám người đó giờ đã bốc mùi từ lâu.
Tận thế mở ra, không trật tự, không luật pháp, chỉ có cá lớn nuốt cá bé.
Nắm đấm to mới có quyền lên tiếng.
Lâm Tử Lạc đưa [Thị Huyết Ma Chùy] cho Đại Ngốc.
Đại Ngốc lưu luyến đưa cây chùy lớn bằng đồng cho Lâm Tử Lạc, mắt vẫn không nỡ rời ra.
Cơ mà vừa quay sang ôm lấy [Thị Huyết Ma Chùy], khóe miệng nó ngoác đến tận mang tai, cười không khép nổi mồm.
Lâm Tử Lạc cũng thu hết đám trang bị mà Đại Ngốc lột từ trên người Lý Nhị vào không gian trữ vật.
Tiếc thật, cây pháp trượng cấp Bạch Ngân bị Lý Nhị cất vào không gian trữ vật từ trước nên không cuỗm được.
Một người một tang thi nhà Lâm Tử Lạc đi nhanh nhất.
Suốt dọc đường chẳng ma nào dám bén mảng tới bắt chuyện.
Rõ ràng tại đại hội lần này, sự máu lạnh, tàn nhẫn và những đòn "một chém đoạt mạng" của "Nhai Tí" đã găm sâu vào tâm trí bọn họ.
Đây cũng là kết quả Lâm Tử Lạc mong muốn.
Khi mọi người bước vào phòng chờ chuẩn bị lúc trước, cánh cửa vào cũng lập tức đóng lại.
[Mời các người chơi tiến vào căn phòng nhỏ phía trước để lưu thông tin.]
Sau thông báo từ hệ thống, 32 căn phòng nhỏ chỉ vừa một người lọt thỏm hiện ra trước mắt mọi người.
Lâm Tử Lạc dẫn Đại Ngốc đi về phía hai căn phòng liền kề gần nhất.
Những người khác cũng bám sát đằng sau.
Bước vào trong phòng, đập vào mắt là một vật thể như quả cầu pha lê đặt trên bệ đỡ.
Lâm Tử Lạc quen tay đặt luôn bàn tay lên quả cầu.
Đây là một thiết bị lưu trữ thông tin.
Dù sao đã vào chung kết thì luật đấu không thể tùy tiện như vòng sơ loại được nữa.
Kể từ lúc chạm vào quả cầu, toàn bộ dữ liệu trên người đã được hệ thống ghi nhận.
Cho dù hai ngày tới có đổi trang bị, cày cấp, nâng chỉ số thì cũng vô ích.
Lúc bước vào trận chung kết, mọi thứ đều dựa trên thông số hiện tại.
Chưa kể tới vòng chung kết sẽ cấm tuyệt đối việc dùng đạo cụ, bùa lợi nhận được từ Thể Lực Dược Thủy hay bình hồi mana uống trước trận đấu đều bị tẩy sạch bách.
Không gian trữ vật cũng vậy.
Trò đổi pháp trượng sang trường đao như Lý Nhị làm ở vòng sơ loại coi như hết cửa.
Lâm Tử Lạc đưa [Thị Huyết Ma Chùy] cho Đại Ngốc trên đường cũng là vì lý do này.
Còn bản thân hắn thì sao cũng được, hắn có lột sạch trang bị ra vả hết đám người ở đây cũng dư sức.
[Người chơi "Nhai Tí" đã lưu thông tin thành công, hiện có thể rời đi.]
Lâm Tử Lạc đứng đợi khoảng năm phút mới nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật.
Cùng lúc đó, hệ thống hack lặn mất tăm bấy lâu cũng ngoi lên tìm chút cảm giác tồn tại.
"Ting! Phát hiện ký chủ đã lọt vào vòng chung kết Kinh Đô Cá Nhân Chiến Lực Đại Hội, đặc biệt ban bố nhiệm vụ: Đệ Nhất Kinh Đô."
[Đệ Nhất Kinh Đô]
Yêu cầu nhiệm vụ: Đoạt vị trí quán quân tại Kinh Đô Cá Nhân Chiến Lực Đại Hội!
Phần thưởng nhiệm vụ: Rút ngẫu nhiên một buff hack thường, một trang bị cấp Bạch Ngân.
Thời hạn nhiệm vụ: Không
Được đấy, cuối cùng cũng có nhiệm vụ mới.
Lâm Tử Lạc khá hài lòng.
Có điều, phần thưởng nhiệm vụ hơi bèo thì phải.
Dù gì cũng là giành ngôi số một cả khu Kinh Đô, không đáng thưởng thêm một buff hack thường à?
"Ting! Hệ thống hack ban bố nhiệm vụ dựa trên thực lực của ký chủ để đánh giá độ khó, từ đó quyết định phần thưởng."
"Ting! Sau khi đánh giá, độ khó để ký chủ đoạt ngôi đệ nhất Kinh Đô thuộc mức dễ như trở bàn tay, do đó phần thưởng nhiệm vụ ở mức thấp."
Hệ thống hack lập tức đưa ra một lời giải thích vô cùng hợp lý.
Lâm Tử Lạc gật gù.
Thưởng hơi hẻo thật đấy, nhưng nể tình mi nói nghe thuận tai lại còn tiện thể nịnh bợ ta một câu, ta duyệt.
"Ting! Ký chủ đã nhận nhiệm vụ 'Đệ Nhất Kinh Đô'."
Xong xuôi mọi việc, Lâm Tử Lạc sải bước ra khỏi phòng nhỏ.
Tại khu chuẩn bị, mọi người cơ bản đã về hết.
Đại Ngốc vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên chỗ đợi Lâm Tử Lạc ra.
Ngay bên cạnh Đại Ngốc còn có một bóng người đứng thẳng tắp.
Bóng dáng này tính ra cũng khá quen mắt.
Trương Nguyên Trung!
