Chương 138
Chương 138: Hỏa Diễm Thệ Ước
Đăng ngày 29/09/2026
19
12 vạn tiền vàng là khái niệm gì?
Phải làm thịt gọn hơn vạn con tang thi mới gom nổi ngần ấy tiền vàng.
Lâm Tử Lạc phải cày ngày cày đêm không ăn không uống suốt ba ngày ba đêm mới may ra chém hết số tang thi đó.
Đó là còn tính trên điều kiện hắn không cần hồi phục thể lực, tinh thần lực, lũ tang thi cứ lũ lượt lao vào nạp mạng mà không thèm đánh trả thì mới tạo nên kỳ tích đó được.
Còn người thường muốn kiếm ngần ấy, e là phải tính bằng năm.
Ấy thế mà thì sao?
Chỉ cần khua môi múa mép một chốc, đi dạo sau bữa cơm một lát, đống tiền vàng này đã nằm gọn trong số dư của Lâm Tử Lạc.
Đúng là tri thức thay đổi số phận!
Tiếc là phía Vân gia hắn chưa điều tra kỹ, nếu không đã có thể vơ vét thêm một mớ to.
Giờ chỉ còn bên phía chính quyền.
Chính quyền kiểu gì cũng phải chi gấp đôi An gia thì hắn mới chịu nhả đống tin tức kia ra.
Cộng thêm tiền vé cược sau trận chung kết ngày mai cũng đổi được 12 vạn tiền vàng nữa.
Tối mai là có thể trả thẳng một lần, tậu trọn bộ "combo ba món Kinh Đô".
Tiện tay sắm luôn cho Đại Ngốc một set.
Hoàn hảo!
Tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ, Lâm Tử Lạc ngồi trên giường rút ra [Cuộn Trục "Hỏa Diễm Thệ Ước"] và [Cuộn Trục "Thủy Chi Ba Động"].
Đã đến lúc học kỹ năng mới rồi.
["Cuộn Trục Hỏa Diễm Thệ Ước"]: Cuộn trục bậc Đồng dùng một lần, dùng uy năng của lửa để kết khế ước với vũ khí, ban cho vũ khí khả năng tấn công bằng hỏa hệ.
Hiệu quả: Sau khi sử dụng, có thể bọc lửa lên vũ khí, mỗi lần vung vũ khí đều tăng lực tấn công, đồng thời kèm theo hiệu ứng thiêu đốt.
Đây là kỹ năng được Lâm Tử Lạc chọn lọc kỹ càng.
Có thể coi đây là dạng kỹ năng tăng ích (buff), hơn nữa lại cực kỳ thích hợp cho các chức nghiệp hệ chiến binh.
Bề ngoài mô tả nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng một cuộn trục dùng một lần có giá tận một vạn tiền vàng thì tuyệt đối không thể tầm thường được.
Từng ấy tiền đủ để mua trang bị hay đạo cụ bậc Bạc rồi.
Lâm Tử Lạc triệu hồi hỏa nguyên tố ra trước.
Giống như lần trước, hắn cần làm quen với hỏa nguyên tố thật kỹ, đợi đến khi điều khiển thuần thục mới bắt đầu học kỹ năng.
Dẫu vậy, nhờ có kinh nghiệm lần trước, Lâm Tử Lạc nhanh chóng biến hóa ngọn lửa nhỏ trong tay đủ kiểu mượt mà.
Kế đến, cuộn trục mở ra, một đốm lửa đỏ rực đại diện cho "Hỏa Diễm Thệ Ước" hiện ra ngay trước mặt hắn.
Hắn cũng bắt đầu kiên nhẫn mô phỏng lại đốm lửa này hết lần này đến lần khác.
Một lần, hai lần, ba lần... một trăm lẻ bảy lần.
Dù thời gian ngọn lửa tồn tại trong tay Lâm Tử Lạc ngày càng lâu.
Nhưng mãi đến khi ngọn lửa trên cuộn trục lụi tàn, hắn vẫn chưa thể thi triển thành công "Hỏa Diễm Thệ Ước".
Hỏng rồi, đánh giá thấp độ khó khi học "Hỏa Diễm Thệ Ước" mất rồi.
Muốn cấu thành đốm lửa này, độ phức tạp của nó gấp hơn năm lần so với "Hỏa Cầu Thuật" lúc trước!
Thảo nào lại có cái giá 10.000 tiền vàng.
Lâm Tử Lạc lúc này đã mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.
Lượng lớn tinh thần lực bị hắn tiêu hao sạch bách, bình mana nhỏ cũng nốc liền hai lọ.
Nhưng hắn không hề có ý định bỏ cuộc, cảm giác tay vất vả lắm mới tích lũy được, nếu buông xuôi lúc này thì lần sau phải làm lại từ đầu.
Chi bằng rèn sắt khi còn nóng, một hơi học cho bằng được, dù sao uy lực bá đạo của kỹ năng này là không cần bàn cãi.
Vả lại hắn cũng hiểu rất rõ tình trạng của bản thân.
Hắn hoàn toàn tự tin có thể học thành công kỹ năng này trong lần dùng cuộn trục kế tiếp!
Nói là làm, Lâm Tử Lạc tung người nhảy vọt qua cửa sổ.
Vừa chạm chân xuống đất, hắn liền câm nín.
Bởi vì khéo làm sao, hai tay cảnh sát kia lại vừa vặn tuần tra tới đúng chỗ này.
Hai viên cảnh sát lẳng lặng nhìn nhau một cái, rồi cực kỳ ăn ý đồng loạt ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Tôi đã bảo là buồn ngủ quá rồi mà, hoa mắt thấy ảo giác luôn rồi. Thôi, mình qua chỗ khác lượn một vòng cho tỉnh táo." Viên cảnh sát dẫn đầu dụi dụi mắt, làm như chẳng thấy gì hết, dắt luôn đồng đội rảo bước sang hướng khác.
Lâm Tử Lạc phủi phủi lớp bụi chẳng hề tồn tại trên áo bào đen, rồi phi hết tốc lực hướng thẳng về phía "Cửa Hàng Kinh Đô".
.........
Cửa sổ căn phòng lại mở ra lần nữa, Lâm Tử Lạc đã quay trở vào trong.
Chẳng buồn nghỉ ngơi, hắn lập tức lấy cuộn trục "Hỏa Diễm Thệ Ước" ra, tiếp tục thao tác dở dang lúc nãy.
Một trăm lẻ tám lần, một trăm lẻ chín lần... hai trăm lần!
Thời gian trôi qua vùn vụt, các lần thử nghiệm nối tiếp nhau không ngừng.
Một đốm lửa đỏ rực, bên trong mập mờ hiện lên hình dáng tựa như một ấn ký, xuất hiện gọn gàng trong lòng bàn tay hắn.
Hắn cũng rốt cuộc nghe được âm thanh thông báo vang lên từ hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" thông qua đặc tính chức nghiệp của "Thanh Đế", lĩnh ngộ thành công kỹ năng "Hỏa Diễm Thệ Ước"]
[Hỏa Diễm Thệ Ước]: Kỹ năng hệ pháp sư, tiêu hao tinh thần lực để cấu tạo ra một "Hỏa Diễm Ấn Ký", khi bọc "Hỏa Diễm Ấn Ký" lên vũ khí sẽ giúp vũ khí nhận được khả năng "Tấn công bằng lửa" trong một khoảng thời gian nhất định. (Thời gian duy trì do lượng tinh thần lực tiêu hao khi thi triển quyết định)
Lâm Tử Lạc soi kỹ lại bảng thuộc tính, kỹ năng tự học được này vẫn có đôi chút khác biệt so với việc trực tiếp dùng cuộn trục.
Dập tắt ngọn lửa tỏa ra từ cuộn trục, hắn rút Cửu Lê Chi Đao ra.
Rồi ấn đốm lửa của mình lên thân đao Cửu Lê Chi Đao.
Lửa vừa chạm vào thân đao liền nhanh chóng hòa tan, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Ngay lúc này, trên thân đao Cửu Lê Chi Đao đã hiện lên một ấn ký trông hệt như ngọn lửa.
Lâm Tử Lạc bước xuống giường, chọn một khoảng đất trống đứng lại, ý niệm vừa khẽ động, ấn ký lập tức bùng lên ánh đỏ rực rỡ.
Kế đó, ngọn lửa tuôn trào từ ấn ký bao trọn hoàn toàn lấy thân Cửu Lê Chi Đao.
Một thanh trường đao bốc lửa ngùn ngụt cứ thế hiện diện.
Nhiệt độ của ngọn lửa này cao đến phát sợ, Lâm Tử Lạc chỉ cầm thôi mà hơi nóng đã phả thẳng vào mặt rát rạt.
May nhờ đồng phục Kẻ Trật Tự Ma Đô kịp thời hạ nhiệt, giúp hắn nhanh chóng dễ chịu trở lại.
Hắn thử vươn tay chạm nhẹ vào ngọn lửa, bởi hắn thừa biết nó sẽ chẳng thể làm tổn thương bàn tay mình.
Hắn lại vung thử Cửu Lê Chi Đao một đường.
Lưỡi đao chém qua chỗ nào, nơi đó liền lơ lửng một vệt lửa theo đúng quỹ đạo vung đao, kéo dài tận ba mươi giây mới chịu tan hẳn.
Khả năng này đỉnh thật!
Lâm Tử Lạc lại đưa thân đao lại gần chiếc bàn cách đó không xa.
Rõ ràng còn chưa chạm vào, mặt bàn gỗ đã bắt đầu xuất hiện vết cháy xém.
Đưa tới gần thêm một chút, chỗ cháy xém lập tức bốc cháy phừng phừng.
Cái bàn bắt lửa bén luôn rồi!
Lâm Tử Lạc vội rụt Cửu Lê Chi Đao lại, rồi lập tức tạo ra quả cầu nước tìm cách dập lửa trên bàn.
Nhưng ngọn lửa này rõ ràng chẳng phải lửa thường.
Hắn phải dội nước một hồi lâu mới dập tắt hoàn toàn.
Lúc này, thời gian của "Hỏa Diễm Thệ Ước" cũng vừa vặn chạm mốc giới hạn.
Lâm Tử Lạc nhẩm tính, lần kích hoạt ấn ký này duy trì được chừng ba phút.
Được đấy, cực kỳ ưng ý!
Đây mới chỉ là cường hóa trên Cửu Lê Chi Đao ở trạng thái bình thường.
Nếu bọc thêm ngọn lửa này vào "Cửu Lê Trảm Kích" với "Cửu Lê Trọng Trảm" thì.......
Hít hà~~~
