Chương 149
Chương 149: Huy hiệu danh dự Kinh Đô hiệu lực lạ
Đăng ngày 26/09/2026
19
Nhà triết học nổi tiếng của Lam Tinh, Nicholas Thanh Mai Dễ Thôi Sơ Kỳ, từng nói: “Có tiền mà không tiêu, thuần là Đại Ngốc vãi.”
Câu này luôn là danh ngôn của Lâm Tử Lạc.
Vì vậy, khi sở hữu 320 000 “vốn khổng lồ”, Lâm Tử Lạc quyết định đến “Cửa hàng Kinh Đô”.
Sau khi hệ thống Ngón tay Vàng mở quyền truy cập, hắn lại nhìn thấy bộ ba ba món quen thuộc.
Khác với trước kia, lần này hắn đã có đủ tiền mua thẳng.
Trong giao diện mua của khoang mua sắm, hắn nhấn ba nút “Xác nhận”.
Ba thẻ lá hiện ra trong tay hắn.
“Chúc mừng người chơi đã mua thành công ‘Huy hiệu Kinh Đô Danh Dự’, do người chơi có đặc quyền mua ‘Vô Song’ giảm 10% nên cần chi 225 000 vàng.”
“Chúc mừng người chơi đã mua thành công ‘Đồng phục Kinh Đô Trật Tự...’”
Ba thẻ lá gồm “Huy hiệu”, “Đồng phục” và “Dấu ấn”.
Cộng thêm giảm 10% cho danh hiệu, tổng cộng tiêu 256 500 vàng.
Nhưng phần dư 500 vàng không thu, được miễn vì danh tiếng “một cưỡi tuyệt tiếng” của hắn hiện đang lên ngôi.
Lúc này Lâm Tử Lạc đã không thể chờ đợi để biết công dụng của “Huy hiệu Kinh Đô Danh Dự”.
Rời khỏi khoang mua, hắn chỉ liếc một ánh mắt chằm chằm vào vài người chơi đang xếp hàng phía sau.
Họ “thông minh” rời khỏi phòng ngay lập tức.
Dù ở “lãnh thổ Cửa hàng Kinh Đô” không thể hành động, nhưng không ai biết “Nhai Tí” đại ca có thể đang chực chờ ở lối vào cửa hàng!
Khi đó, dù có mười đầu cũng không đủ để chém hạ hắn.
Lâm Tử Lạc hài lòng khi dọn sạch khu vực, lập tức kích hoạt ba thẻ lá.
Giới thiệu “Đồng phục Kinh Đô Trật Tự” và “Dấu ấn Bảo Vệ Kinh Đô” hầu như không khác gì ở Ma Đô, chỉ thay “Ma Đô” thành “Kinh Đô”.
Vì vậy, Lâm Tử Lạc nhanh chóng đọc xong và dồn ánh mắt vào “Huy hiệu Kinh Đô Danh Dự”.
Điều kiện mua của huy hiệu khắc nghiệt đến mức trong kiếp trước hắn chưa từng nghe ai sở hữu.
Đây là một huy hiệu đã được giảm giá mạnh nhưng vẫn có giá trị 250 000 vàng.
Giờ đây, nó sẽ lộ ra mặt thật.
**Huy hiệu Kinh Đô Danh Dự**: Trang bị đặc biệt cấp sử thi.
Giới thiệu: Đây là biểu tượng danh dự tối cao của khu vực Kinh Đô.
Chỉ những người có đóng góp chưa từng có, khó tả đối với Kinh Đô mới đủ tư cách đeo.
Một khi trang bị, huy hiệu sẽ gắn vĩnh viễn vào người chơi!
**Khả năng:**
1. **Thông báo Danh Dự**: Mỗi hai ngày chỉ được dùng một lần, có thể phát một thông báo; khi phát, mọi người chơi đang ở Kinh Đô sẽ nhận được thông báo này.
2. **Vị Trí Vinh Quang**: Khi ở Kinh Đô, kích hoạt chức năng này, hiệu ứng gây sợ hãi, rung động, kinh hoàng... của hắn lên người khác sẽ tăng 100%, ảnh hưởng tới tư tưởng nội tâm của đối phương cũng tăng 100% (thời gian 5 phút, hồi chi 24 giờ).
3. **Thịnh Vượng**: Khi ở Kinh Đô, kinh nghiệm, vàng thu được từ tiêu diệt thây ma, hoàn thành nhiệm vụ, dungeon… sẽ tăng 30%, đồng thời tỷ lệ rơi vật phẩm cũng tăng 5%.
4. **Thân Thể Uy Quyền**: Khi ở Kinh Đô, mọi người chơi tấn công hắn sẽ giảm 15% thuộc tính của bản thân trong 5 phút.
5. **Bảo Vệ Thú Thần**: Mỗi bảy ngày chỉ dùng một lần, khi ở Kinh Đô, hắn có thể triệu hồi ảo ảnh Thú bảo hộ Kinh Đô tham chiến, ảo ảnh tồn tại hai phút (sức mạnh của ảo ảnh phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng chung của Kinh Đô; qua ảo ảnh tiêu diệt thây ma, người chơi chỉ nhận được 10% lợi nhuận).
Dù Lâm Tử Lạc đã có trong tâm trí rằng “Huy hiệu Kinh Đô Danh Dự” là trang bị cấp sử thi, nhưng khi thật sự nhìn thấy cấp bậc, hắn vẫn không kìm được sự ngạc nhiên.
Có lẽ “huy hiệu” này là vật phẩm duy nhất trong tất cả các cửa hàng thành phố có thể mua ở cấp sử thi.
Bởi dù sau mười năm, cấp cao nhất mà các cửa hàng thành phố bán vẫn chỉ là kim cương.
Sau khi đọc hết hiệu năng, Lâm Tử Lạc thậm chí cảm thấy cấp sử thi còn thiếu sức mạnh cho nó!
Lý do duy nhất huy hiệu chỉ ở cấp sử thi là vì mọi hiệu năng đều có tiền đề kích hoạt – “trong khu vực Kinh Đô”.
Hiệu năng “Thông báo Danh Dự” tự nhiên không cần giải thích; nó cho phép người chơi phát thông báo mà chỉ hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật mới có thể phát.
“Thịnh Vượng” và “Thân Thể Uy Quyền” đã được mô tả rõ ràng, không gây bất ngờ cho Lâm Tử Lạc.
Hắn quan tâm nhất là chức năng “Vị Trí Vinh Quang” và “Bảo Vệ Thú Thần”!
“Vị Trí Vinh Quang” bên ngoài chỉ là tăng một số hiệu ứng kiểm soát, nhưng “tác động tới tư tưởng nội tâm của đối phương tăng 100%” mới là điều kinh hoàng nhất!
Vì nó có thể thao túng tâm trí!
Một khi dùng khả năng này, những người đã sùng bái, coi “Nhai Tí” như đức tin sẽ trở nên như thế nào?
Họ sẽ nâng cao vị thế của “Nhai Tí” trong tâm hồn mình hơn nữa.
Con người bình thường sẽ biến thành tín đồ, tín đồ cũ lại trở thành tín đồ trung thành, và tín đồ trung thành sẽ biến thành tín đồ cuồng nhiệt!
Một tín đồ cuồng nhiệt chắc chắn sẵn sàng hiến mọi thứ cho đức tin, kể cả mạng sống!
Đây không phải là lời phóng đại của Lâm Tử Lạc.
Ngay cả trước ngày tận thế, đã có tín đồ hành bộ hàng ngàn km để gặp đức tin, có tín đồ phá sản để cúng dường, thậm chí có vô vàn ví dụ hy sinh mạng sống.
Hơn nữa, những kẻ xem “Nhai Tí” là đối thủ sẽ ra sao?
Mọi hành động của “Nhai Tí” sẽ để lại một bóng tối sâu sắc trong tâm trí họ.
Bóng tối này khi bị hiệu năng khuếch đại sẽ trở thành ác mộng, là ác ảnh muôn đời!
Khi đó, ngay cả khi Lâm Tử Lạc không cần nhấc tay, nỗi sợ hãi đã đủ khiến họ tự nguyện tự kết liễu mình!
Còn “Bảo Vệ Thú Thần”...
Trong đầu Lâm Tử Lạc đã hiện lên hình ảnh của Thú bảo hộ Kinh Đô.
Thật khó tin khi có thể triệu hồi ảo ảnh “nó”!
Liệu còn còn công lý không?
Liệu còn còn pháp luật không?
Điều duy nhất hạn chế là thời gian tồn tại quá khắt khe, chỉ có hai phút.
Nếu dài tới hai giờ...
Lâm Tử Lạc thu lại những suy nghĩ không thực tế, đồng thời cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chỉ trong vòng mười vài giây, hắn đã mặc “Đồng phục Kinh Đô Trật Tự”, đồng thời gắn Dấu ấn lên đồng phục.
Rồi gắn huy hiệu tám cạnh khắc chữ “Kinh” vào ngực đồng phục.
“Bộ ba Kinh Đô” đã hoàn thiện trên người Lâm Tử Lạc.
Đại Ngốc lúc này cũng trao cho Lâm Tử Lạc “Đồng phục Ma Đô Trật Tự” của hắn để mặc.
Hai người, hai xác, đều được che giấu dưới áo choàng đen.
Cánh cửa “Cửa hàng Kinh Đô” mở ra.
Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc bước ra ngoài một cách hùng hồn.
