Chương 155
Chương 155: "Đơn thương độc mã" chiến triều xác sống
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi xuống mặt đất, nhuộm cả vùng đất thành một màu đỏ quỷ dị.
Phía xa nơi rìa kết giới, đợt triều tang thi đang ồ ạt kéo tới.
Chúng liên tục chui ra từ mép kết giới, điên cuồng lao về phía khu an toàn trông có vẻ vô cùng hoang tàn kia.
Thế rồi, chúng bắt gặp một cảnh tượng khó tin.
Một bóng người khoác áo bào đen bước ra từ đại môn khu an toàn.
Người này đeo chiếc mặt nạ ác ma với nụ cười ngoác tận mang tai, tay cầm thanh trường đao ánh vàng rực rỡ.
Rảo bước trên vùng đất hoang vu, bóng lưng hắn trông có vẻ lẻ loi tiêu điều, nhưng dáng dấp lại thẳng tắp đến lạ lùng.
Đối diện với hắn là cả một làn sóng tang thi rợp trời dậy đất, hung hãn ập tới.
Nhìn từ xa, đàn tang thi cuộn trào như cơn sóng thần, còn bóng người áo đen chỉ như một hạt cát nhỏ bé đứng trước đầu ngọn sóng.
Đám người còn đứng trên mặt thành nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên nỗi chấn động không sao tả xiết!
Đồng thời, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng họ cũng bùng cháy mãnh liệt.
"Mẹ kiếp, 'Nhai Tí' đã xông lên rồi, anh em mình sao có thể hèn nhát thế được! Lên thôi anh em, giết được con nào gỡ vốn con đó!"
Viên chỉ huy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, rút phay cây trường thương thanh đồng, dẫn theo gần một nghìn binh sĩ lao xuống thành, xông thẳng ra ngoài cửa.
Lúc này, Lâm Tử Lạc chỉ còn cách đợt triều tang thi chưa đầy trăm mét.
Hắn dừng bước, đưa bàn tay trái ra.
Một ấn ký ngọn lửa màu cam đỏ lơ lửng ngay giữa lòng bàn tay.
Nhìn lũ tang thi đi đầu, hắn ấn thẳng "Khế Ước Ngọn Lửa" lên thân Cửu Lê Chi Đao.
Trong nháy mắt, lửa bốc ngút trời!
Thân đao bùng lên ngọn lửa cháy rực rực.
Cầm Cửu Lê Chi Đao giơ cao, Lâm Tử Lạc bắt đầu chuyển động!
Hắn lại chọn chủ động lao thẳng vào triều tang thi!
Kẻ đang điều khiển lũ tang thi cảm thấy đây là một sự sỉ nhục tày trời.
Lấy đâu ra lá gan khiến một kẻ đơn thương độc mã dám khiêu chiến với gần vạn con tang thi thế này!
Nó lập tức điều động đàn tang thi nghiền nát về phía Lâm Tử Lạc.
Khoảng cách ngày càng gần!
Gần tới mức lũ tang thi đi đầu đã có thể nhìn thấy nụ cười ác ma cực kỳ phóng đại trên gương mặt kẻ mặc áo bào đen.
Đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà chúng có thể nhìn thấy trên cõi đời này.
Ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực trên Cửu Lê Chi Đao lập tức bành trướng, kéo dài ra.
"Cửu Lê Trảm Kích"!
Lâm Tử Lạc vung đao chém mạnh về phía trước.
Năng lượng thoát ra khỏi lưỡi đao, hóa thành một luồng đao khí hình cánh cung khổng lồ.
Khác với trước kia, luồng đao khí hình cánh cung này được bao phủ kín mít bởi lửa cháy ngút trời.
Hơn nữa dưới sự bùng cháy của ngọn lửa, kích thước tổng thể của đao khí còn phình to thêm một phần ba.
Điều đó đồng nghĩa với việc phạm vi bao phủ của đao khí được mở rộng thêm một phần ba!
Lũ tang thi đang lao lên bị đao khí tàn nhẫn chém ngang thắt lưng.
Thân thể chúng lập tức đứt lìa làm hai nửa.
Vết chém bị lửa nướng cháy đen thui, bốc lên mùi khét lẹt nồng nặc.
Đao khí không hề suy giảm uy lực, tiếp tục càn quét thẳng về phía trước.
Chém sạch một khoảng trống mênh mông phía trước rồi, luồng đao khí mới hoàn toàn tiêu tan.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt tang thi thành công, nhận được 16 điểm kinh nghiệm, 15 đồng vàng】
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt tang thi thành công, nhận được 17 điểm kinh nghiệm, 15 đồng vàng】
.........
Âm báo tiêu diệt vang lên dồn dập như mưa rào.
Lâm Tử Lạc dứt khoát tắt thông báo tạm thời.
Cứ để nó kêu thế này, khéo chưa bị tang thi cào rách da thì màng nhĩ đã bị âm báo chọc thủng trước.
Hắn nhìn về khoảng đất trống vừa được dọn sạch phía trước.
Một biển lửa bập bùng xuất hiện, chặn đứng đường tiến của lũ tang thi phía sau.
Đúng thế, nơi đao khí quét qua đã để lại những đốm lửa trôi dạt, tạo thành biển lửa hình quạt này.
Điểm này nằm ngoài dự tính của Lâm Tử Lạc.
Không ngờ kết hợp hiệu ứng của "Khế Ước Ngọn Lửa" vào kỹ năng lại tạo ra được hiệu quả mãn nhãn thế này!
Đã vậy thì......
Lâm Tử Lạc quay đầu, nhìn lũ tang thi đang vây kín từ phía sau.
Hiện tại hắn đã hoàn toàn lọt thỏm giữa triều tang thi, bốn phương tám hướng đều có quái vật ùa tới.
Hắn kích hoạt "Ấn Ký Ngọn Lửa" trên thân Cửu Lê Chi Đao một lần nữa.
Ngọn lửa bùng lên càng thêm dữ dội.
Lâm Tử Lạc đã chủ động bơm thêm năng lượng cho ấn ký.
Tuy làm giảm thời gian duy trì đi rất nhiều, nhưng đổi lại uy lực bộc phát sẽ mạnh hơn hẳn.
Giây tiếp theo, Lâm Tử Lạc dồn lực ném Cửu Lê Chi Đao ra ngoài.
"Hồi Toàn Trảm Kích"!
Lưỡi đao Cửu Lê Chi Đao đỏ rực lửa sau khi bay ra liền xoay tít với tốc độ kinh hoàng.
Lửa trên thân đao theo vòng xoay tốc độ cao biến thành một bánh xe lửa hình lốc xoáy, xuyên thẳng qua cơ thể lũ tang thi.
Những con nằm trên đường bay của Cửu Lê Chi Đao nếm đủ mùi thiêu đốt trước rồi mới bị chém nát vụn, chết không kịp ngáp.
"Bánh xe lửa" không ngừng bắn tung tóe những tia lửa ra xung quanh.
Ngay cả những con tang thi không nằm trên đường đi cũng chẳng thoát khỏi số phận bị lửa thiêu rụi.
Bay tới khoảng cách nhất định, Cửu Lê Chi Đao quay ngược trở lại, tiếp tục gặt hái thêm vô số mạng tang thi.
Cuối cùng, chuôi đao vững vàng rơi vào tay Lâm Tử Lạc, năng lượng của ấn ký trên thân đao cạn kiệt rồi tắt hẳn.
Thế nhưng trên quỹ đạo bay lúc nãy của thanh đao, ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cháy.
Lửa nối liền với nhau tạo thành một vòng tròn lửa hình bầu dục hoàn chỉnh, không ngừng thiêu rụi lũ tang thi liều mạng xông lên.
Đúng là không uổng công hắn bỏ ra cả đống tiền vàng để học đi học lại "Khế Ước Ngọn Lửa" hơn hai trăm lần.
Kết hợp cùng các kỹ năng khác, khả năng đánh diện rộng của hắn đã tăng lên một tầm cao mới.
Chỉ bằng ba kỹ năng, trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn đã tiễn gần hai trăm con tang thi về nơi an nghỉ!
Số lượng tàn phế, dính sát thương thì nhiều không đếm xuể.
Hơn nữa, lũ này không hề lao lên một cách vô tổ chức như trước.
Một bầy tang thi có người chỉ huy thì độ khó khi tiêu diệt phải tăng lên ít nhất gấp đôi!
So ra thì đợt đụng độ bầy tang thi ở ngoại ô Kinh Đô lúc trước chẳng thấm tháp vào đâu.
Khi ấy hắn với Đại Ngốc bắt tay nhau cày cuốc mất bao nhiêu thời gian cũng chỉ giết được vài trăm con.
Đặt hai tình huống cạnh nhau mới thấy sự chênh lệch rõ rệt đến mức nào.
Nhờ có biển lửa phía trước cùng vòng tròn lửa hình bầu dục che chắn.
Hiện tại tang thi chỉ có thể tiếp cận Lâm Tử Lạc từ hai bên sườn, như thế thì dễ thở hơn nhiều.
Cửu Lê Chi Đao liên tục vung lên, chém gãy đôi những con tang thi dám áp sát từ hai phía.
Lâm Tử Lạc có được một khoảng thời gian ngắn để lấy lại nhịp thở.
Chỉ là biển lửa nhanh chóng hết thời gian duy trì rồi vụt tắt.
Vòng tròn lửa cũng dần lụi tàn ngay sau đó không lâu.
Áp lực lại một lần nữa đè nặng lên vai Lâm Tử Lạc.
Lượng lớn tang thi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống lúc trước, tiếp tục tràn lên như thác đổ.
Hơn nữa, màn thể hiện quá đỗi chói sáng của Lâm Tử Lạc đã hoàn toàn chọc giận kẻ giấu mặt đứng sau chỉ huy.
Tang thi thông thường đồng loạt rút lui, thay vào đó là sự xuất hiện của hàng loạt tang thi biến dị đặc thù.
Tang thi Săn Giết, Tang thi Cuồng Bạo, Tang thi Giáp Đá, Tang thi Kịch Độc......
Hàng đàn tang thi dạng đặc thù vây chặt cứng lấy Lâm Tử Lạc.
Tình thế lúc này của hắn dường như còn nguy hiểm gấp bội phần so với vừa rồi!
