Chương 160
Chương 160: Quảng trường nguy cấp
Đăng ngày 29/09/2026
19
Quảng trường Kinh Đô.
Kể từ khi "Tinh Thể Năng Lượng" xuất hiện, toàn bộ quảng trường đã bị phong tỏa hoàn toàn, mọi người không phận sự đều bị sơ tán ra ngoài.
Đồng thời, mặt đất quảng trường bị bao phủ bởi ánh sáng xanh lam thẳm.
Sự hiện diện của luồng sáng xanh này bảo đảm cả khu vực mặt đất không thể bị phá hủy.
Coi như giảm bớt không ít gánh nặng cho phe phòng thủ.
Vành đai ngoài quảng trường được canh phòng nghiêm ngặt, gần như cứ cách vài bước lại có một binh sĩ cảnh giới.
Cùng lúc đó, những người chơi top đầu ở Kinh Đô Cá Nhân Chiến Lực Đại Hội cũng được bố trí ở khu vực khá gần "Tinh Thể Năng Lượng".
Chỉ có thực lực của họ mới đủ sức ngăn tang thi bất ngờ tập kích tinh thể.
Lúc này, mấy người chơi đang tụ tập lại một chỗ, vừa đảo mắt quan sát xung quanh, vừa bàn tán sôi nổi.
"Chắc chắn luôn, cột sáng chọc trời ở cổng bắc vừa rồi trăm phần trăm là do 'Nhai Tí' tạo ra!"
"Tôi biết mà, chỉ tò mò cái cột sáng hoành tráng cỡ đó với mấy tiếng sấm điếc tai rốt cuộc là có biến gì thôi."
"Ai biết được có chuyện gì, tôi chỉ biết cái bảng cấp độ với bảng chiến công ảo ma vãi chưởng!"
"Bảng cấp độ tôi xem rồi, 'Nhai Tí' vọt thẳng lên cấp 27, bỏ xa Trương tướng quân ở hạng hai tận tám cấp, quá vô lý! Nhưng còn bảng chiến công là sao?"
Dứt lời, người chơi này liền mở ngay "Bảng xếp hạng điểm chiến công".
【Bảng xếp hạng điểm chiến công】
Hạng nhất: Nhai Tí — Tổng điểm chiến công: 80473
Hạng nhì: Đại đội 3 Trung đội 4 —— Triệu Cương — Tổng điểm chiến công: 473
Hạng ba: Thuốc Lá Không Bỏ Được — Tổng điểm chiến công: 449
Hạng tư: Tôi Không Thích Ăn Ngò Rí — Tổng điểm chiến công: 440
.........
???
Mình hoa mắt à?
Ai giải thích giùm cái này là thế nào với.
Hạng nhất nhiều hơn hạng hai hẳn hai chữ số!
Điểm của top 2 còn chẳng bằng số lẻ của top 1!
Cái bảng này không bị lỗi đấy chứ?
"Không phải, tôi lú luôn rồi, lúc nãy anh em đi do thám về chẳng bảo giết một con tang thi thường chỉ được năm, sáu điểm chiến công, dạng đặc biệt mạnh hơn chút cũng chỉ mười mấy điểm thôi sao, thế hơn tám vạn điểm của 'Nhai Tí' từ đâu ra?"
"Đúng thế đấy, khỏi nghi ngờ, người ta giết hơn một vạn con tang thi thật đấy!"
"Hít... Đây là việc người phàm làm được à?"
"Haiz, đừng nhắc nữa, chúng ta đứng đây chẳng húp được tí chiến công nào. Nãy tôi nhìn top bảng toàn là mấy ông được phát cuộn kỹ năng thôi."
"Người ta dám liều mạng xông lên kích hoạt cuộn, ông lại còn ghen tị."
"Không phải ghen tị, chỉ là bọn mình rõ ràng solo khỏe vãi nồi, thế mà lại phải đứng đây canh tinh thể, chẳng chấm mút được gì!"
"Canh tinh thể quan trọng thế này là do Trương tướng quân coi trọng bọn mình đấy, bớt cằn nhằn đi, tôi còn mong đàn tang thi đừng mò tới đây ấy chứ."
.........
Giữa lúc mấy người còn đang rôm rả chém gió, tiếng còi báo động từ vành đai ngoài quảng trường đột ngột rú lên.
Mấy người lập tức cảnh giác.
Đã là "hàng tuyển" chém giết vươn lên từ Kinh Đô Cá Nhân Chiến Lực Đại Hội, tố chất chiến đấu của họ dĩ nhiên không phải dạng vừa.
Rất nhanh sau đó, mọi người đã thấy bóng dáng tang thi xuất hiện trong các tòa nhà quanh quảng trường.
"Xem ra tang thi đã thọc sâu vào được bên trong rồi. Anh em nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được để chúng đục nước béo cò."
Người đứng đầu lên tiếng, thứ hạng của hắn khá cao nên lời nói rất có trọng lượng.
Mọi người thi nhau gật đầu.
Hình phạt khi khu an toàn thất thủ là thứ bọn họ không tài nào gánh nổi.
Cũng chính vì thế, ai nấy đều sẵn sàng góp sức bảo vệ khu an toàn.
Tiếng còi báo động hú lên là do lính gác vòng ngoài phát hiện dấu vết của tang thi.
Thực tế, đám tang thi này vẫn chưa vội tấn công.
Chúng chỉ lặng lẽ nấp trong các khu chung cư, tòa nhà văn phòng quanh quảng trường, chờ đợi đồng bọn kéo đến.
"Không biết cổng nào bị toang rồi mà lại để đám này lọt vào." Một người chơi nhíu mày nói.
"Cổng tây chắc chắn không phải, nghe bảo mạn đó tang thi không đông lắm, hai bên vẫn giằng co được. Cổng đông cũng khó, dù chiến trường cổng đông thảm khốc nhất nhưng nếu toang thì mình đã nhận được tin từ sớm rồi."
"Vậy chỉ có thể là cổng nam!" Một gã đeo kính bình tĩnh phân tích.
Còn về cổng bắc...
Đùa à, chỗ trùm "Nhai Tí" trấn giữ thì toang thế quái nào được?
Cứ việc bỏ qua luôn cho nhanh.
Số lượng tang thi cũng dần tăng lên giữa những tiếng phỏng đoán của mọi người.
Trên tường tòa nhà văn phòng đằng xa, mấy con tang thi săn giết đã bắt đầu bò lổm ngổm.
Quanh các khu chung cư, không ít tang thi kịch độc đang áp sát bên cửa sổ.
Dưới lòng đường xuất hiện thêm hàng loạt tang thi cuồng bạo với thân hình hộ pháp.
Thậm chí ở vài góc còn lấp ló những biến dị hoàn toàn mới chưa từng thấy bao giờ.
Cũng may là đám người chơi chiến lực yếu đã được sơ tán hết, nếu không lúc này chắc chắn đã bỏ mạng thảm khốc dưới tay lũ quái này.
Toàn bộ người chơi đều không manh động.
Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tinh thể, lao ra tấn công tang thi lúc này chỉ tổ phá vỡ đội hình.
Cục diện cứ thế giằng co thêm một lúc, cuối cùng phía tang thi cũng rục rịch hành động.
"Tình báo bên này đã truyền ra ngoài chưa?" Một viên tướng cất tiếng hỏi.
"Người đưa tin không phá nổi vòng vây chặn đường của tang thi bên ngoài nên không gửi được tin chi tiết, nhưng việc tang thi tấn công tinh thể đã được phát đi qua còi báo động rồi ạ." Một người lính đáp.
"Vậy là được, nhiệm vụ còn lại là tử thủ phòng tuyến!" Viên tướng đanh thép ra lệnh.
Hắn vừa dứt lời, lũ tang thi ở phía đối diện lập tức ùa lên tấn công.
Trên sân thượng tòa nhà văn phòng đằng xa, mấy con tang thi nhún người nhảy thẳng ra khỏi mép tường.
Giữa không trung, chúng dang rộng hai tay, nối giữa cánh tay và thân mình là lớp màng lượn rộng rạp đầy lông lá.
"Tang thi bay lượn"!
Chúng định lượn từ trên không để tiếp cận tinh thể!
"Pháp sư, tập trung hỏa lực bắn hạ đám tang thi bay lượn!" Viên tướng lập tức hạ lệnh.
Dàn người chơi hệ Pháp Sư đồng loạt tung chiêu.
Cầu lửa, tia sét, gai băng... ồ ạt phóng thẳng về phía lũ tang thi đang lượn trên trời.
Không ít con né không kịp, trúng đòn liền mất thăng bằng rơi cắm đầu xuống đất.
Đúng lúc này, mặt đất phía ngoài vùng ánh sáng xanh bỗng rung chuyển dữ dội.
Ngay sau đó, mấy con tang thi toàn thân màu vàng đất phá đất chui lên.
"Tang thi độn thổ"!
Chúng lao thẳng về phía đám pháp sư còn đang mải ngắm bắn mục tiêu trên không!
