Chương 162
Chương 162: Tang thi hết đợt này đến đợt khác! Quảng trường sắp thất thủ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tang thi tàng hình!
Mọi người thắt chặt tim gan.
Đây là một chủng tang thi cực kỳ hiếm gặp nhưng lại vô cùng kinh khủng.
Đến tận bây giờ, tin tức về sự tồn tại của loại quái vật này chỉ được nghe qua miệng của số ít người chơi may mắn sống sót trở về.
Cơ thể nó ở dạng trong suốt hoàn toàn, ánh sáng có thể xuyên thẳng qua người mà không gặp bất kỳ cản trở nào.
Kể cả khi tạt thuốc nhuộm hay chất lỏng lên người nó, bóng dáng ấy cũng chỉ lộ ra trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở lại trạng thái vô hình.
Tiếng động khi di chuyển của nó cũng cực kỳ khẽ khàng, thông thường chỉ khi đến sát sạt bên cạnh mới có thể nghe thấy.
Một thực thể vô hình như vậy đối với người chơi quả thực là cơn ác mộng!
Một khi đụng độ, nạn nhân sẽ bị cắt cổ, chặt đứt tay chân lúc nào không hay, muốn đánh trả cũng chẳng biết ra tay vào đâu.
Bởi vậy, những người chơi từng chạm mặt chúng hiếm có ai còn mạng quay về.
Trừ phi trong lúc hỗn loạn đánh trúng con tang thi này, gây ra tổn thương vật lý lên phần thịt, thì vết thương mới làm lộ ra vị trí của nó.
Dĩ nhiên, nhờ có những thông tin đi trước này, phe phòng thủ cũng đã tìm ra cách đối phó.
Trên thực tế, khu vực xung quanh viên pha lê từ sớm đã được hắt một lượng nước cực lớn.
Tác dụng của vũng nước ở đây cũng giống như lúc người quan sát nhìn thấy hai dấu chân trống trơn giữa vũng máu, chính là để dễ dàng bắt thóp tung tích của tang thi tàng hình.
"Tất cả đứng im, quan sát xem tang thi tàng hình xuất hiện ở đâu!" Người quan sát lên tiếng nhắc nhở, đồng thời xoay người đảo mắt quét quanh bốn phía.
Chỉ là hắn vừa quay đầu ra sau, đã thấy ngay sau lưng một pháp sư có hai khoảng trống cỡ dấu chân trên mặt nước không bị ngập.
"Cẩn..."
Người quan sát vừa định cất tiếng cảnh báo, con tang thi tàng hình nhận ra mình bị bại lộ liền nhào thẳng tới sau lưng mục tiêu, đôi vuốt sắc nhọn cắm phập vào gáy người nọ.
Cái xác đổ rụp xuống nước, bắn lên từng mảng nước lớn.
Hai cao thủ đứng gần tang thi tàng hình nhất vội vàng lội nước lao tới.
Cả hai nén giận tung kỹ năng, cùng nhau kết liễu con quái tàng hình này.
Sau khi bị hạ gục, thi thể của nó cũng ngã gục xuống nước.
Hiệu ứng tàng hình dần dần biến mất, để lộ ra thân xác thật sự.
"Nâng cao cảnh giác, chỉ cần thấy mặt nước có chỗ nào lõm xuống là phải hô lên ngay!" Người quan sát bất lực nói. Hắn chỉ có thể nhìn về một hướng trong cùng một thời điểm, không thể đảm bảo giám sát được toàn bộ xung quanh.
Có "tấm gương tày liếp" của tay pháp sư kia, mọi người cũng lập tức căng mắt đề phòng.
An Kiêu Dương lúc này đã tiến đến bên cạnh con tang thi tàng hình đang ngâm mình trong máu từ trước, bắt đầu giao chiến với nó.
Không hổ là cao thủ nằm trong top đầu của đại hội chiến lực, chỉ vài chiêu thức gọn gàng, hắn đã chém rạp con tang thi tàng hình gục ngay trong vũng máu.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, mọi người nhận ra tạm thời chỉ xuất hiện hai con tang thi tàng hình.
Ai nấy thở phào một hơi, nguy cơ lần này xem như đã được hóa giải.
Cuộc chiến ở vành đai ngoài quảng trường cũng đã đi đến hồi kết.
Sau khi phải trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều binh sĩ, toàn bộ đám tang thi có ý đồ xông vào đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
Chỉ tiếc rằng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi mọi người vừa định nghỉ ngơi đôi chút, ở phía cuối con đường lại xuất hiện thêm một lượng lớn tang thi dị chủng.
"Đệt mẹ, đây là tang thi tràn vào từ một cổng thành bị phá đấy à? Sao mà lắm thế không biết!" An Kiêu Dương không nhịn được chửi thề.
Thực tế, sở dĩ có nhiều tang thi ùa vào như vậy là do kẻ giật dây phía sau đã phát hiện ra lực lượng phòng thủ ở cửa Nam yếu nhất.
Thế là nó dứt khoát điều toàn bộ tang thi dị chủng ở hai cửa Đông và Tây sang hết cửa Nam.
Mặc dù áp lực của mọi người ở tiền tuyến giảm đi đáng kể, nhưng khu vực quảng trường lại phải đối mặt với một tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Anh em, ráng giữ vững! Tôi đã cử người đi cầu viện rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng đến chi viện cho chúng ta thôi!" Viên tướng lĩnh nhìn đợt tang thi mới tràn tới, cất giọng khích lệ sĩ khí.
Đồng thời, hắn cũng rút vũ khí nắm chặt trong tay.
Viện binh bao giờ đến thì không rõ, nhưng trước khi họ tới, tất cả mọi người đều phải tử thủ bảo vệ pha lê.
Ngay cả một vị tướng như hắn lúc này cũng chỉ đành đích thân xuống trận chém giết để bù đắp vào khoảng trống quân số.
Đám tang thi nhanh chóng tập hợp đội hình, lại một lần nữa phát động tấn công dồn dập.
Các binh sĩ buộc phải lê lết thân thể rã rời, trực tiếp đón đầu đợt công kích của lũ quái vật.
Một vòng chiến đấu mới chính thức mở màn!
Đôi bên lao vào một trận kịch chiến ngay trên ranh giới được vạch ra ở vành đai quảng trường.
Tang thi liên tục lấy mạng đắp mạng, điên cuồng lao lên hòng xé toạc phòng tuyến do các binh sĩ lập nên.
Các binh sĩ lại dùng chính da thịt của mình để sống chết chặn đứng từng đợt va đập của lũ tang thi.
Một binh sĩ cầm khiên bị húc bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất đã tắt thở.
Lập tức có một binh sĩ khác giật lấy chiếc khiên từ tay người ngã xuống, lại lao vào vòng chiến.
Không có lấy một giây nghỉ thở, không có lấy một tấc đất an toàn!
Trong lòng mọi người chỉ còn lại một niềm tin duy nhất: Tử chiến không lùi!
Thế nhưng, khi số lượng tang thi càng lúc càng đông, phòng tuyến dần dần bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.
Rất nhiều cao thủ vốn giữ nhiệm vụ túc trực quanh viên pha lê lúc này đều buộc phải lao ra tiền tuyến tham chiến!
Bóng dáng của họ cũng dần dần bị nhấn chìm giữa biển tang thi.
Chỉ có những tia sáng kỹ năng thỉnh thoảng bừng lên mới chứng minh được họ vẫn còn đang sống sót.
May mắn là đợt này số lượng tang thi săn lùng và tang thi tàng hình rất ít, các cao thủ còn sót lại vẫn có thể xử lý được.
Trận chiến vẫn tiếp tục giằng co.
Không một ai nhận ra trên bảng xếp hạng điểm chiến công, một cái tên mang tên "Đại Ngốc" đang leo hạng với tốc độ chóng mặt.
...
"Oành!"
Cây cự khuê nện thẳng xuống, con tang thi tàng hình nằm dưới búa trong nháy mắt nát bấy thành một bãi thịt vụn.
Đại Ngốc nhấc búa lớn lên, vung thêm một vòng dữ dội, hất văng toàn bộ đám tang thi đang định mon men áp sát ra ngoài.
Lúc này, vị trí mà nó đang đứng chính là đoạn đường nằm giữa cửa Nam và quảng trường.
Hóa ra, Lâm Tử Lạc từ sớm đã đoán trước được cửa Nam sẽ bị chọc thủng.
Nhưng với thực lực hiện tại của Đại Ngốc, kể cả có thêm bùa lợi ban đêm thì cũng chẳng thể nào một mình giữ nổi cả một cổng thành.
Thế nên hắn mới bảo Đại Ngốc đứng chặn trên con đường duy nhất dẫn về phía quảng trường để săn quét đám tang thi dị chủng.
Đặc biệt là những chủng loại giỏi ẩn nấp, gây đau đầu nhất cho người chơi như tang thi săn lùng và tang thi tàng hình!
Phải biết rằng, Đại Ngốc sở hữu cơ thể của tang thi.
Hắn nhạy cảm với tung tích của đám "đồng loại" này hơn bất kỳ ai.
Trò "tàng hình" của tang thi tàng hình đứng trước mặt hắn chẳng khác nào trò con nít.
Chỉ cần Đại Ngốc đứng sừng sững trên con phố này, cầm cây búa khổng lồ kết hợp với thân hình đồ sộ của mình, hắn đã dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát phần lớn đám tang thi tràn qua tuyến đường này.
Đám người ở khu vực quảng trường có lẽ vẫn còn đang thắc mắc tại sao số lượng tang thi săn lùng và tang thi tàng hình lại ít ỏi đến thế.
Họ đâu hề hay biết rằng, chúng nó đều đã bị Đại Ngốc chặn đứng ngay giữa đường.
Tuy nhiên, hành động của Đại Ngốc cũng nhanh chóng bị Hoàng Giả Tang Thi đứng sau đợt triều này phát hiện.
Hoàng Giả Tang Thi lập tức chuyển hướng hành quân của đám quái vật.
Thế nhưng lũ tang thi còn chưa kịp đổi hướng di chuyển.
Lâm Tử Lạc đang trên đường chạy sang cửa Đông đã trực tiếp tiếp quản ý thức của Đại Ngốc.
Hắn không thèm để tâm đến đám tang thi còn sót lại nữa, mà điều khiển cơ thể Đại Ngốc cắm đầu chạy thẳng về phía quảng trường.
Vào thời điểm này, "quân bài tẩy" trong đợt triều tang thi sắp sửa lộ diện.
Thứ quái thai khiến biết bao khu an toàn phải nếm đủ cay đắng, nơm nớp lo sợ, thậm chí là trực tiếp thất thủ này, vẫn cần phải phái Đại Ngốc tới để đón đầu đề phòng.
——————
——————
Đến muộn rồi, vừa mới tranh thủ gõ xong hai chương này.
Sau đó tiện thể lướt qua xem thắc mắc của mọi người một chút.
Sao viết đến tận bây giờ, tính cách nhân vật chính rõ ràng như thế, bày tỏ thái độ bao nhiêu lần rồi, mà vẫn có người nghĩ nhân vật chính sẽ gia nhập tổ chức chính quyền, hay biến thành cái thần hộ mệnh gì đó được nhỉ?
Tôi chịu chết không hiểu nổi mạch não của mấy người đó luôn.
