Chương 167
Chương 167: Đầy bồn đầy bát
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Kinh Thiên Nhất Thương"!
Cửu Lê Chi Thương đâm thẳng ra trong chớp mắt, xuyên thủng cơ thể một con tang thi cuồng bạo.
Con tang thi cuồng bạo bị đâm thủng tuột khỏi mũi thương, cả người bay ngược ra sau.
Nó vẽ nên một đường cong hoàn mỹ rồi rơi tọt vào giữa bầy tang thi đằng xa.
Hệt như một quả pháo cối rơi xuống, xác con tang thi cuồng bạo phát nổ ngay giữa bầy đồng loại.
Bên trong xác nó còn có những cụm lửa lớn bắn tung tóe ra bốn phía.
Bầy tang thi xung quanh bị uy lực vụ nổ quét trúng cũng bị hất văng ra ngoài, mảnh vụn thân thể rơi lả tả đầy đất, bị ngọn lửa bắn ra nướng đến cháy khét.
Lâm Tử Lạc thu hồi Cửu Lê Chi Thương, đứng nguyên tại chỗ thở dốc.
Lúc này, hắn đã chiến đấu liên tục suốt hai tiếng đồng hồ trên chiến trường cửa đông.
Mà còn là toàn bộ thời gian đều duy trì tốc độ chạy nước rút để truy đuổi tang thi, dốc toàn lực tấn công, không hề lãng phí dù chỉ một giây.
"Hám Địa Nhất Thương", "Hỏa Diễm Thệ Ước", "Thủy Chi Ba Động"...
Hễ mấy kỹ năng này hết thời gian hồi chiêu, chỉ cần còn điểm tinh thần là Lâm Tử Lạc sẽ tung ra ngay.
Tinh thần lực và thể lực đã tiêu hao nhiều tới mức không đếm xuể.
Chỉ có thể nói, nội việc nốc Thể Lực Dược Thủy với dược thủy hồi mana, dù có thời gian hồi giữa các lần uống, cũng đã khiến Lâm Tử Lạc uống tới mức sắp nuốt không trôi.
Đây là còn nhờ có Cửu Lê Chi Thương cùng Nhẫn Hút Máu bổ trợ hút thể lực hai tầng nữa đấy.
Đương nhiên, thành quả thu được sau chuỗi giao tranh ác liệt này còn kinh người hơn.
Đầu tiên chính là điểm kinh nghiệm.
Hiện tại cấp độ của Lâm Tử Lạc đã chạm mốc 29!
Đúng vậy, vượt qua người đứng thứ hai là Trương Nguyên Trung tận mười cấp!
Hơn nữa thanh kinh nghiệm từ cấp 29 lên 30 cũng đã qua một nửa, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ cán mốc cấp 30!
Từ cấp 23 lên cấp 29 mất bao lâu?
Lâm Tử Lạc cho bạn câu trả lời ngay — bốn tiếng là đủ!
Đây là cái khái niệm gì chứ?
Hiện tại cấp độ trung bình của toàn bộ người chơi gộp lại cũng chỉ suýt soát bằng số lẻ trong cấp độ của Lâm Tử Lạc!
Ở các thành phố khác, những người chơi không biết chuyện gì đang xảy ra khi nhìn cấp độ của Lâm Tử Lạc tăng vọt đều bắt đầu nghi ngờ bảng xếp hạng bị lỗi hệ thống.
Thế nhưng, ngay trên chiến trường, tất cả những người lính chứng kiến tận mắt quá trình chiến đấu của Lâm Tử Lạc lại không một ai nghi ngờ.
Bởi vì trong hai tiếng đồng hồ này, hắn đã cho mọi người thấy từ đầu đến cuối thế nào mới gọi là đồ sát!
Từng giọt kinh nghiệm kiếm được, từng con tang thi bị hạ gục đều diễn ra rành rành trước mắt họ.
Bất kể là tang thi thường hay tang thi biến dị đặc thù, trước mũi thương màu vàng sẫm kia đều chẳng có chút khác biệt nào.
Mỗi lần hắn vung thương là lại có tang thi ngã gục trong vũng máu.
Mỗi chiêu thức hắn tung ra đều quét sạch mạng sống của một mảng lớn tang thi.
Đây là còn trong tình trạng bầy tang thi đã cố tình né tránh hắn đấy.
Trong hai tiếng này, nội thời gian Lâm Tử Lạc bỏ ra để đuổi bắt tang thi thôi đã chiếm mất một nửa!
Quá kinh khủng, thực sự là quá kinh khủng!
Đứng trên đài quan sát, Trương Nguyên Trung cũng nhịn không được mà thốt lên ba lần liên tiếp: "Nhai Tí không thể cản phá!"
Dưới sự truy sát của Lâm Tử Lạc, bầy tang thi cũng rối loạn đội hình.
Vì phải liên tục né tránh, cơ hội và quy mô các đợt tiến công về phía tiền tuyến đều bị thu hẹp lại.
Binh lính phòng thủ chiến tuyến giảm bớt áp lực, việc canh giữ trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Đúng chuẩn một người xoay chuyển cả cục diện trận đấu.
Không chỉ có vậy, khi tin tức từ cửa bắc và khu tinh thể năng lượng truyền về.
Những chiến tích trước đó của Lâm Tử Lạc lại càng khiến mọi người rớt cằm.
Triệu hồi thần thú Kỳ Lân, một mình trấn áp cả vạn con tang thi!
Đàn em Đại Ngốc cầm Thị Huyết Ma Chùy, hai lần liên tiếp giải cứu tinh thể năng lượng!
Huống chi Nhai Tí còn đồ sát đẫm máu suốt hai tiếng đồng hồ ở chiến trường cửa đông, thành công lật ngược thế cờ.
Có thể nói, tất cả mọi người đều hiểu rõ trận chiến thủ hộ khu an toàn này nếu không có Nhai Tí thì Kinh Đô sớm đã thất thủ rồi.
Nhờ tăng thêm hai cấp, Lâm Tử Lạc lại có thêm 10 điểm thuộc tính tự do.
Hắn vừa đánh vừa chia đều năm điểm cộng vào hai chỉ số sức mạnh và tinh thần.
Do đó, lúc này các chỉ số cơ bản khi chưa tính trang bị của hắn đã đạt tới: Sức mạnh: 124, Tinh thần: 119, Thể chất: 114, Nhanh nhẹn: 114.
Đó mới chỉ là về mặt điểm kinh nghiệm.
Cũng đừng quên những con tang thi do đích thân Lâm Tử Lạc kết liễu đều được hưởng tỷ lệ rơi đồ của riêng hắn.
100% tỷ lệ rơi đồ từ Tuyệt Đối Bạo Suất cộng với tỷ lệ tăng thêm từ danh hiệu Thế Gian Vô Song, lại còn thêm cả phần cộng hưởng từ Huân Chương Người Vinh Dự Kinh Đô.
Cứ hạ một con tang thi là rớt ra từ một đến hai món đồ.
Mà Vảy Bản Nguyên vừa nhận được cũng đã chứng minh cho Lâm Tử Lạc thấy chỉ số tăng may mắn hoàn toàn không phải là lời hứa suông viển vông.
Ban đầu, tính theo độ may rủi của bản thân Lâm Tử Lạc thì trung bình giết một lượng tang thi nhất định mới rớt được một món đạo cụ hoặc trang bị.
Đương nhiên, cũng chẳng rõ nhân phẩm của hắn là đỏ hay đen.
Nhưng nhìn vào lúc này, con số yêu cầu kia đã bị chém ngang lưng, giảm đi hẳn một nửa.
Đồng nghĩa với việc tỷ lệ rớt đạo cụ và trang bị đã tăng gấp đôi!
Thậm chí còn rớt ra một cuốn sách kỹ năng mà rất lâu rồi Lâm Tử Lạc chưa thấy lại.
Chỉ là bận chém tang thi nên hắn vẫn chưa kịp xem cuốn sách kỹ năng này rốt cuộc là chiêu gì.
Hi vọng là kỹ năng hệ chiến sĩ, chứ nếu là pháp sư thì hơi phí.
Dù sao hắn cũng có thể học kỹ năng pháp sư thông qua cuộn giấy ma pháp.
Còn một điểm không thể không nhắc tới chính là không gian lưu trữ của Lâm Tử Lạc lại-lại-lại sắp nhét không nổi nữa rồi.
Đúng là ảo ma thật.
Rõ ràng không gian chứa đồ của hắn đã rộng hơn người khác không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn thường xuyên rơi vào cảnh chật ních.
Khổ nỗi hắn vẫn đang trong trận chiến, chuyển Cửu Lê Chi Thương về dạng Cửu Lê Châu thì quá tốn tinh thần lực.
Thành thử đống đạo cụ dư ra kia hoàn toàn không có cách nào hấp thu được!
Lâm Tử Lạc chỉ đành tranh thủ lúc di chuyển, chuyên lựa mấy món chiếm diện tích lớn rồi vứt bừa ra bãi chiến trường.
Còn phải dặn hệ thống tắt tính năng tự động nhặt đối với những món bị vứt bỏ này.
Nhưng thế này cũng tốt, ít nhất chứng minh cho người khác thấy tỷ lệ rớt đồ của hắn trông vô cùng "bình thường".
Với lại sau khi đánh xong, chưa chắc đống đồ này đã không về lại tay hắn.
Giữa lúc Lâm Tử Lạc bận rộn thu dọn chiến lợi phẩm, trận chiến thủ hộ khu an toàn cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
