Chương 172
Chương 172: Tang thi hai hình thái
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trận chiến đầu tiên kết thúc nhanh đến khó tin.
Nhanh đến mức tuyển thủ trên hàng ghế chờ lẫn đám đông theo dõi qua màn hình lớn, thậm chí ngay cả lũ tang thi cũng chưa kịp định thần.
"Tôi vừa chớp mắt một cái thôi mà!"
"Tôi cũng mới cúi xuống buộc lại dây giày chứ mấy."
"Thời lượng này... trông quen quen, y như lúc tôi 'hành sự' bình thường vậy."
"Tôi thì thấy rồi đấy, nhưng nhanh vãi chưởng, ánh đao loé lên cái tôi còn chưa kịp nhìn rõ."
Đây rõ ràng là quái cấp Boss, cấp độ lại chẳng hề thấp tí nào!
Muốn hạ gục một con tang thi tầm này, người ta phải cần cả một tổ đội mấy chục người phối hợp ăn ý, kèm theo đủ loại đạo cụ hỗ trợ mới làm ăn được.
Thế mà rơi vào tay "Nhai Tí", nó còn chưa trụ nổi qua một chiêu!
Đánh đấm gì nữa đây?
Thế này thì chơi bời gì nữa!
Ba con Hoàng Giả Tang Thi vốn đang bàn kế đối phó bỗng im bặt.
Luôn núp sau màn trướng, đây là lần đầu tiên chúng chạm trán trực diện với Lâm Tử Lạc, bấy giờ mới thấm thía áp lực nghẹt thở tỏa ra từ hắn.
Chúng hiểu rằng đối đầu với một đối thủ như thế này, kế hoạch "tự bạo" vừa tính toán rất có thể chẳng ăn thua.
Đúng thế, mưu tính ban nãy của chúng là đẩy mấy con tang thi còn lại lên sàn, búp đủ loại hiệu ứng rồi lao vào tấn công cảm tử.
Dùng đám này để bào mòn sức lực và tinh thần của "Nhai Tí", sau đó cả ba đứa sẽ tự tay dứt điểm hắn.
Giờ nhìn lại, đúng là mơ mộng hão huyền.
Tiếng thông báo từ hệ thống vang lên, giục bên tang thi cử tuyển thủ tiếp theo lên đài.
Để tránh cảnh ba đứa mình xui xẻo bị bốc trúng, chúng đành đẩy một con tang thi hộ pháp, mình mẩy bọc kín giáp đá lên nghênh chiến.
Con hàng này là dạng tang thi hai hình thái đặc thù cực kỳ hiếm gặp.
Sở hữu hai thiên phú hình thái là Giáp Đá và Xương Thép, độ trâu bò phải nói là khủng khiếp.
Nó cũng là một trong số ít Boss cấp Bạch Ngân của bầy quái, sức mạnh tổng thể chỉ xếp sau ba con Hoàng Giả Tang Thi.
Mục đích nó lên đài chỉ đơn thuần là câu giờ của "Nhai Tí".
Đợi con quái lên sàn, tên Hoàng Giả cấp Hoàng Kim cầm đầu mới lên tiếng: "Không... thể... chần chừ nữa, càng... câu giờ... cơ hội càng mong manh, làm... nghi thức ngay."
Có lẽ do mới học nói chưa bao lâu nên Hoàng Giả Tang Thi nói năng ngắt quãng, vừa thốt vừa phải suy nghĩ.
Hai con Hoàng Giả Tang Thi còn lại nín thinh, chìm vào trầm tư.
Dường như nghi thức mà con đầu đàn nhắc tới sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với chúng.
Đều là những thực thể đã thức tỉnh ý thức, chúng hiển nhiên chẳng hề muốn nhận lấy cái kết cục ấy.
Thế nhưng ngập ngừng chẳng được bao lâu, ý thức chủng tộc đặc thù của loài tang thi đã nhanh chóng đè bẹp suy tính cá nhân.
Chúng lập tức gật đầu, đồng thanh đáp: "Rõ."
Dứt lời, hai con Hoàng Giả Tang Thi bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó.
Còn tên cầm đầu vừa điều khiển con tang thi mới lên võ đài, vừa ra lệnh cho đám tang thi còn lại tụ lại một chỗ.
Trên võ đài.
Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn con tang thi mới xuất hiện, bật bảng thông số của nó lên xem.
【Bàn Thạch · Tang Thi Giáp Đá Xương Thép】(Boss cấp Bạch Ngân)
Cấp độ: Cấp 21
Chỉ số cơ bản: Sức mạnh: 40 | Tinh thần: 25 | Thể chất: 90 | Nhanh nhẹn: 35
Thiên phú:
Bàn Thạch: Khi giữ nguyên vị trí không di chuyển, chỉ số phòng ngự sẽ được cường hóa cực mạnh.
Xương Thép: Khung xương được kim loại hóa, độ cứng cáp và các phương diện liên quan đều tăng vọt.
Kỹ năng: 【Kiên Như Bàn Thạch】, 【Bất Động Như Sơn】, 【Phòng Ngự Cực Hạn】
Điểm yếu:
1. Một khi di chuyển, chỉ số phòng ngự sẽ tụt dốc thảm hại.
2. Đòn tấn công từ phía sau lưng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt.
Ủa?
Tang thi sở hữu hai hình thái đặc thù cơ đấy?
Dạng tang thi "dị tật" thế này mà cũng có à?
Lại còn là hai nhánh đều tăng vọt chỉ số phòng ngự, quả này chắc mồ mả tổ tiên bốc khói xanh mới vớ được dàn chỉ số sang xịn mịn cỡ này chứ gì?
Chưa kể nhìn vào thông số, riêng thể chất đã cao đến mức vô lý.
Cộng thêm cơ địa vốn có của tang thi, kẹp thêm hai thiên phú chuyên thủ.
Chậc.
Nếu để con này thực sự lớn mạnh, ai mà đục thủng nổi lớp giáp của nó đây.
Kỳ lạ thật, một con tang thi "dị bẩm" cỡ này, kiếp trước sao mình chưa từng nghe nhắc tới nhỉ?
Dù vậy, Lâm Tử Lạc cũng chẳng thèm lăn tăn nhiều.
Phòng ngự của mày đúng là biến thái thật đấy, nhưng xui cho mày là mày đụng phải tao.
Bón hành cho mấy mầm mống tiềm năng của lũ tang thi chưa kịp lớn, hắn khoái nhất trò này!
Không hề do dự, Lâm Tử Lạc vung Cửu Lê Chi Đao chém thẳng về phía Tang Thi Bàn Thạch.
Tang Thi Bàn Thạch không hề quay đầu bỏ chạy như con Tang Thi Cuồng Bạo trước đó.
Nó chôn chân tại chỗ, lớp "chiến giáp" ghép bằng đá tảng trên người tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.
Hẳn đây chính là thiên phú "Bàn Thạch" giúp tăng mạnh thủ khi đứng yên rồi.
Đồng thời, nó kích hoạt liền hai kỹ năng 【Kiên Như Bàn Thạch】 và 【Bất Động Như Sơn】, đẩy khả năng phòng thủ lên mức kịch trần.
Ánh sáng lượn quanh cơ thể và lớp giáp đá tựa như từng tầng lá chắn vững chãi, bọc kín mít lấy nó.
Người dưới võ đài lẫn khán giả trong khu an toàn đều không kìm được mà nuốt nước bọt.
Dù không soi được bảng chỉ số của đối phương, nhưng nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều thấy rõ con hàng này trâu bò tới cỡ nào.
Rất nhiều người sực nhớ ra, chính con quái này từng xuất hiện ở chiến trường cổng Tây, cứng cỏi gánh trọn đợt oanh tạc từ bốn tấm cuộn trục kỹ năng.
Cuối cùng phải đánh nát giáp đá mới tạm ghìm được nó xuống, lúc toan kết liễu thì lại để nó tẩu thoát mất dạng.
Chẳng ngờ giờ đây nó lại mò lên võ đài với trạng thái sung mãn nhất.
Giây tiếp theo, Cửu Lê Chi Đao chém thẳng vào cánh tay bọc đầy giáp đá đang đưa lên đỡ đòn của Tang Thi Bàn Thạch.
Một chuỗi âm thanh ken két ghê răng vang lên chói tai.
Lớp lá chắn bao quanh giáp đá vỡ nát tan tành.
Cửu Lê Chi Đao không phụ kỳ vọng lún sâu vào giáp đá, vụn đá rụng lả tả.
Lưỡi đao ngập sâu qua lớp giáp ngoài, cắm phập vào tận bên trong cánh tay của con quái.
Cái quái gì thế này?!
Tang Thi Bàn Thạch bật cả hai thiên phú, tung liền hai kỹ năng phòng ngự, thế mà lại bị một nhát chém thường của "Nhai Tí" đập nát toàn bộ!
Thậm chí hắn còn chưa thèm xài chiêu!
Lâm Tử Lạc rút Cửu Lê Chi Đao đang cắm trong cánh tay Tang Thi Bàn Thạch ra, cơ bản hắn đã đo được giới hạn phòng thủ của con hàng này.
Vết chém trên tay Tang Thi Bàn Thạch lập tức phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ.
Vết thương toác sâu vào tận đoạn xương ánh màu kim loại nằm ngay chính giữa cánh tay, thậm chí khúc xương đã bị chém đứt một nửa.
Máu đen tuôn xối xả ra từ miệng vết thương.
Tang Thi Bàn Thạch gầm lên đầy phẫn nộ.
Đến lúc nó gồng mình hứng trọn vụ nổ cuộn trục còn chưa từng chịu thương tích nặng nề đến nhường này.
Nó vung cánh tay lành lặn còn lại hòng phản kích, song tốc độ quá chậm, Lâm Tử Lạc chỉ nghiêng người lướt nhẹ đã né ngọt cú đánh.
Nói tóm lại, con hàng này chỉ có mỗi cái bị thịt trâu bò, về cơ bản chẳng có tí sát thương nào ra hồn.
Bắt bài loại này dễ ẹc, cứ cù nhây thả diều là xong.
Tất nhiên, tiền đề là phải phá nổi lớp giáp của nó đã.
Cửu Lê Chi Đao trong tay Lâm Tử Lạc bừng lên luồng thanh quang, năng lượng cuồn cuộn bắt đầu tụ lại.
Chém chay đã gọt mày ra bã thế này rồi.
Vậy nếu tung chiêu thì mày đỡ kiểu gì?
Đúng vào khoảnh khắc Lâm Tử Lạc chuẩn bị ra chiêu, ba con Hoàng Giả Tang Thi dưới sàn đấu cũng gấp rút bắt đầu nghi thức của riêng mình.
