Chương 183
Chương 183: Kịch Độc Chi Nha
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đẹp lắm!
Lâm Tử Lạc không kìm được mà khen một tiếng.
Lại quay trúng "Vượt Qua Giới Hạn" mà hắn thích nhất!
Đây chính là bàn tay vàng cho phép trang bị thêm một món đồ.
Hơn nữa lần nâng cấp này, vị trí được mang thêm lại là trang bị kiểu vòng tay.
Xem ra bàn tay vàng này không chỉ giới hạn ở nhẫn. Thế thì sau này liệu hắn có thể... hai tay đeo mười cái vòng, mười ngón đeo mười cái nhẫn, cổ tròng mười sợi dây chuyền không nhỉ?
Về phần nâng cấp "Đột Phá Tỷ Lệ", Lâm Tử Lạc cũng rất ưng ý.
Dù bàn tay vàng này trước mắt trông chưa rõ rệt tác dụng, nhưng tuyệt đối là cái có tiềm năng phát triển mạnh nhất.
Chỉ cần cấp độ tăng lên, nó sẽ phát huy hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
Còn về hai bàn tay vàng mới xuất hiện.
Cái "Cảnh Báo Nguy Hiểm" này khiến Lâm Tử Lạc lập tức liên tưởng đến "Trinh Sát Chi Nhãn".
Nhưng hiệu quả của nó thì chắc chắn ăn đứt "Trinh Sát Chi Nhãn" rất nhiều lần.
"Trinh Sát Chi Nhãn" chỉ đơn thuần báo có người khác đang tới gần.
Nhưng "Cảnh Báo Nguy Hiểm" lại thực sự nhìn thấu được lòng người.
Lòng người là thứ vĩnh viễn không thể đoán định.
Chẳng ai dám chắc kẻ vừa mới kề vai sát cánh trò chuyện rôm rả với mình giây trước, liệu giây sau có đâm cho một nhát dao hay không.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, có "Cảm Ứng Nguy Hiểm", hắn có thể biết trước liệu người xung quanh có ác ý với mình hay không, từ đó đề phòng từ sớm, hoặc là... trực tiếp bóp chết mối nguy ngay từ trong trứng nước!
Một bàn tay vàng khác là "Điều Kiện Phó Bản".
Cái này mới thật sự thú vị.
Lâm Tử Lạc ngẫm lại, kiếp này từ đầu đến giờ hắn cũng chỉ mới vào mỗi "Tuyệt Vọng Mê Cung", nơi gượng ép lắm mới tính là một phó bản cá nhân.
Thực tế trong Trò Chơi Mạt Nhật, phó bản mới là nơi muôn màu muôn vẻ, tràn đầy thử thách và giúp thăng tiến sức mạnh nhanh nhất.
Con người muốn nâng cao năng lực, kiếm chác tài nguyên thì vượt phó bản là con đường tốt nhất.
Mà cái "Điều Kiện Phó Bản" này cũng rất dễ hiểu.
Khi tiến vào các phó bản quy mô lớn, thông thường mỗi người sẽ nhận được các điều kiện tiên quyết do hệ thống cấp, chẳng hạn như vật phẩm tạm thời, thiên phú, hoặc thân phận khởi đầu.
Tác dụng của bàn tay vàng này là giúp hắn được chọn thêm một điều kiện nữa.
Tác dụng tuyệt đối không hề nhỏ!
Đã quá đi mất!
Một hơi mở ra bốn bàn tay vàng thông thường, Lâm Tử Lạc chỉ thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.
Quả nhiên, gacha mới là cách tốt nhất để vỗ về tâm hồn lẫn thể xác.
Cơ mà cũng phải kèm điều kiện — quay ra đồ ngon đã.
Vận đỏ của Lâm Tử Lạc vẫn chưa dừng lại ở đó.
Hoàn thành hai nhiệm vụ bàn tay vàng còn có phần thưởng là một trang bị cấp Hoàng Kim Thượng Hạng và một trang bị cấp Bạch Ngân.
"Ting, đang tiến hành rút ngẫu nhiên 'trang bị cấp Hoàng Kim Thượng Hạng' và 'trang bị cấp Bạch Ngân'."
"Ting, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị cấp Hoàng Kim Thượng Hạng 'Kịch Độc Chi Nha', trang bị cấp Bạch Ngân 'Vòng Tay Ma Ẩn'."
【Kịch Độc Chi Nha】: Trang bị cấp Hoàng Kim. Dao găm ẩn chứa kịch độc, mỗi nhát vung ra đều là đòn chí mạng của loài rắn độc!
Thuộc tính: Sức mạnh cộng sáu, Nhanh nhẹn cộng ba, giảm 20% độ hiện diện của bản thân, tăng 20% tốc độ di chuyển.
Kỹ năng: 1, Kịch Độc: Sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ khắc lên đối phương một tầng dấu ấn kịch độc, khiến đối phương chịu sự xâm thực của chất độc, rút cạn thể lực và tinh thần lực trong ba giây; mỗi một tầng dấu ấn kịch độc sẽ kéo dài thời gian hiệu lực thêm ba giây.
2, Đòn Chí Mạng: Kỹ năng chủ động, tiêu hao lượng lớn thể lực rồi vung dao găm chém ra, gây sát thương bằng 200% cộng thêm từ sát thương vật lý, nếu đánh trúng mục tiêu sẽ cộng thêm ba tầng dấu ấn kịch độc (Thời gian hồi chiêu: 48 giờ).
【Vòng Tay Ma Ẩn】: Trang bị cấp Bạch Ngân, vòng tay chế tạo riêng nhằm khắc chế pháp sư, là thứ khiến bất kỳ pháp sư nào cũng phải đau đầu.
Thuộc tính: Thể chất cộng hai, Tinh thần cộng hai.
Ma Ẩn: Giảm 5% sát thương phép phải gánh chịu.
Dao găm sao?
Lâm Tử Lạc nhìn thanh dao găm màu vàng sẫm vừa xuất hiện trong tay.
Toàn bộ phần chuôi dao được tạo hình như cái miệng há to của một con rắn độc, sờ vào cực kỳ trơn nhẵn và lạnh buốt, liếc qua là biết đã được bọc một lớp da rắn thượng hạng.
Hắn rốt cuộc không đè nén nổi "bản năng sát thủ" từ kiếp trước, liền thuận tay múa vài đường.
Kịch Độc Chi Nha lượn qua lượn lại thoăn thoắt giữa những ngón tay hắn, ngoan ngoãn dị thường, động tác nhanh đến hoa cả mắt.
Nghịch chán chê, Lâm Tử Lạc mới cất Kịch Độc Chi Nha đi.
Món dao găm này tuy hắn không cần dùng đến, nhưng vẫn phải giữ lại cho con zombie bị nô dịch tiếp theo xài.
Còn về chiếc 【Vòng Tay Ma Ẩn】 trên tay.
Lâm Tử Lạc thật sự cạn lời.
Các pháp sư ơi, rốt cuộc mấy người đã đắc tội gì với hệ thống bàn tay vàng thế này?
Đây đúng nghĩa là nhắm vào pháp sư mà đì cho tới chết luôn rồi còn gì!
Nhưng mà, hắn thích!
Trong trận chiến với Thi Phong vừa rồi, "Bộ Trang Bị Ma Ẩn" đã đóng vai trò vô cùng then chốt.
Những cơn cuồng phong, bão tố mà Thi Phong giáng thẳng vào người Lâm Tử Lạc, khi chạm tới thân thể hắn thì uy lực đều đã bị bào mòn qua từng lớp giảm trừ.
Thậm chí bản thể Thi Phong còn phải gánh chịu không ít sát thương phản lại.
Bằng không, Lâm Tử Lạc cũng chẳng thể nào dễ dàng băng qua cơn bão rồi một đao tiễn Thi Phong lên đường nhẹ tựa lông hồng như thế.
Vừa vặn đang trống một ô vòng tay phụ, hắn đeo luôn 【Vòng Tay Ma Ẩn】 vào cổ tay.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" trang bị thành công "Vòng Tay Ma Ẩn", kích hoạt hiệu ứng bốn món của "Bộ Trang Bị Ma Ẩn"】
【Bộ Trang Bị Ma Ẩn】: Bốn món: Toàn bộ thuộc tính cộng ba, phản lại 20% sát thương phép phải gánh chịu.
Kỹ năng chủ động: Khiên Kháng Ma: Sau khi bật sẽ nhận được một lớp lá chắn chống đỡ sát thương phép, độ bền của lá chắn phụ thuộc vào số lượng món đồ trong bộ Ma Ẩn đang mang, duy trì ba phút, thời gian hồi chiêu: 18 giờ.
Được đấy chứ, lần này còn lòi ra thêm một chiêu chủ động chặn sát thương phép nữa.
Pháp sư các người cứ chuẩn bị tuyệt vọng dần đi là vừa.
Cuối cùng cũng kiểm kê xong toàn bộ chiến lợi phẩm sau đợt sóng zombie và trận phản công, Lâm Tử Lạc cũng chẳng gượng thêm nổi nữa.
Hắn nghiêng đầu, nhắm tịt mắt lại, cứ thế lăn đùng ra sô pha ngáy khò khò.
.........
Khu an toàn Kinh Đô ngày hôm nay có phần khác lạ.
Mãi cho đến tận trưa, trên đường phố hay bên trong các toà nhà, bóng dáng người chơi vẫn thưa thớt đến lạ thường.
Âu cũng bởi những ai tham gia vào trận đại chiến chống triều cường zombie đều phải bận rộn quần quật đến bốn, năm giờ sáng mới có cơ hội chợp mắt.
Họ còn cả đống công việc hậu chiến phải giải quyết.
Nào là thống kê số lượng thương vong.
Nào là thu dọn tổn hao vật tư, kiểm kê các công trình bị phá huỷ.
Tại các hướng phòng thủ, việc thu gom rồi đem thiêu xác người chết cùng tàn tích zombie cũng ngốn không ít công sức.
Còn hằng hà sa số việc không tên khác phải làm.
Bởi vậy, sau khi dọn dẹp xong xuôi mớ bòng bong đó, mọi người mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
Họ rốt cuộc cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng để đánh một giấc thật đã.
Hơn nữa khu an toàn Kinh Đô cũng phát một khoản thưởng cùng đồ ăn cho toàn bộ những người tham chiến lần này.
Việc đó giúp họ rốt cuộc cũng tự thưởng được cho mình một ngày xả hơi.
Thế nhưng, ngay giữa cái ngày "toàn dân nghỉ phép" như thế.
Từ cổng bắc của khu an toàn lại có một bóng người khoác áo bào đen cất bước đi ra, theo sát phía sau là một gã vệ sĩ với thể hình vạm vỡ.
Chẳng cần đoán cũng biết, người rời đi chính là Lâm Tử Lạc.
"Bác Trương này, đại thần Nhai Tí chăm chỉ thật đấy chứ, hôm qua vừa cày ải ác liệt thế kia mà hôm nay đã lại tính ra ngoài săn zombie rồi." Một người lính gác cổng thành không kìm được cất tiếng cảm thán.
"Chưa chắc đâu nhé, chú mày đừng quên mối thù truyền kiếp giữa đại thần Nhai Tí với Lý gia, anh nghi chuyến này đại thần ra ngoài là để lùng bằng được cái đám Lý gia đang lẩn trốn đấy!"
"Anh nói thế cũng có lý thật, không khéo chúng ta sắp được chứng kiến lịch sử rồi cũng nên, một đại gia tộc cắm rễ nghìn năm ở Long Quốc, kinh qua biết bao sóng gió, e là sắp sửa bị xoá sổ hoàn toàn rồi!"
