Chương 197
Chương 197: Mua sầm cuồng! Mua liền
Đăng ngày 26/09/2026
19
Nhờ danh tiếng “Nhai Tí” đang lên ngôi như mặt trời trong Khu An Toàn Ma Đô, lời của Đại Ngốc không khiến binh lính bất bình.
Ngược lại, họ coi trọng rất nhiều.
“Kẻ lớn” Bá Vương cũng nói có việc quan trọng, thì chắc chắn là vô cùng quan trọng.
Bởi sau Bá Vương đứng sau chính là “Nhai Tí” đại lão.
Có thể đó là tin tức liên quan tới an nguy của Khu An Toàn.
Vì vậy, dù đã hơn hai giờ sáng, họ vẫn gật đầu hứa sẽ ngay lập tức thông báo cho Trương Nguyên Trung.
Sau khi truyền tin, Đại Ngốc bước vào Khu An Toàn, rồi thẳng tới Cửa hàng Điểm Công Danh khu Đông.
Điểm công danh và vàng cũng đều có thể tính là tiền tệ trong Trò Chơi Mạt Nhật.
Nhưng điểm công danh thường chỉ có thể kiếm được trong các trận chiến phe lớn, vì vậy quý hơn vàng rất nhiều.
Cửa hàng Điểm Công Danh cũng vậy, những món vật phẩm ở đây hiếm hơn và đặc biệt hơn so với cửa hàng thường.
Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc trong trận chiến sóng người thây đã giành được hơn một trăm mười nghìn điểm công danh.
Đối với những người khác, con số này chỉ là thiên thạch.
Vì thẻ vật tư ở cửa hàng Điểm Công Danh có giá 20 điểm công danh, số điểm này có thể mua hơn năm nghìn thẻ!
Một thẻ đủ dùng ba ngày, một người suốt đời chắc không lo thiếu.
Tất nhiên, không có nhiều người dám dùng điểm công danh quý hiếm để đổi thẻ vật tư.
Hiện là lúc nửa đêm, trên phố Khu An Toàn không hề có người.
Thỉnh thoảng vài lính tuần tra nhìn thấy Đại Ngốc, rồi làm như không thấy.
Đó chính là đặc quyền trong ngày tận thế!
Vào Khu An Toàn đăng ký, ban đêm không được ra ngoài, chỉ cần có đủ sức mạnh, tất cả đều có thể phớt lờ.
Với con đường thông thoáng, Đại Ngốc nhanh chóng đến được cửa hàng Điểm Công Danh.
Trước khi đi truy đuổi Chúc Lương, Lâm Tử Lạc đã chuyển toàn bộ điểm công danh trên người cho Đại Ngốc.
Mục đích là để hắn khi đi tìm Trương Nguyên Trung ở Khu An Toàn cũng có thể quét qua cửa hàng Điểm Công Danh một vòng.
Ban đầu hắn định tự mình mua, thử xem có thể dùng hệ thống “ngón tay vàng” mở khóa quyền đặc biệt của cửa hàng không.
Nhưng đáng tiếc, hệ thống nói rằng đồ này vốn không có quyền đặc biệt.
Bố cục của cửa hàng Điểm Công Danh khác hẳn so với cửa hàng thường.
Bên ngoài là một tòa nhà lộng lẫy bằng vàng ngọc, ngay cả trong đêm cũng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng khu vực xung quanh.
Nhìn một lần rồi người ta đã cảm nhận đây là nơi chỉ có người giàu mới đủ khả năng chi tiêu.
Đại Ngốc kéo cửa, bước vào trong như đã quen thuộc.
Lần này không có buồng mua sắm, mọi vật phẩm đều được hiển thị trên một màn hình khổng lồ bằng tường.
【Giày chiến đấu tiêu chuẩn】:Giá 180 điểm công danh Tồn kho:5772
【Đường Hoành Đao】:Giá 230 điểm công danh Tồn kho:4566
【Áo giáp chiến đấu tiêu chuẩn】:Giá 200 điểm công danh Tồn kho:5684
【Cuộn giấy cường hóa trang bị đồng thiếc】:Giá 300 điểm công danh Tồn kho:986
.........
“Đường Hoành Đao”, vũ khí tiêu chuẩn đặc trưng khu vực quốc gia, cũng là vũ khí Lâm Tử Lạc nhận được đầu tiên.
Nhìn số lượng tồn kho đã thấy đã có không ít người mua.
Đúng vậy, những mặt hàng chất lượng tốt, giá rẻ như thế này, quân đội, chính phủ và các tổ chức lớn thường là những người đầu tiên xả hàng.
Nhưng những thứ này giờ đã khó làm được mắt Lâm Tử Lạc.
Hắn điều khiển Đại Ngốc, bắt đầu lướt qua các món hàng phía sau.
【Cuộn giấy chuyển nghề “Kiếm khách”】:Giá 5 000 điểm công danh Tồn kho:5
【Cuộn giấy chuyển nghề “Đao khách”】:Giá 5 000 điểm công danh Tồn kho:4
【Sách kỹ năng: Lốc xoáy lửa dữ】:Giá 5 000 điểm công danh Tồn kho:2
Khi các mặt hàng tới đây, giá bắt đầu cao lên dần, nhưng cũng rất hấp dẫn.
Những nghề ẩn và sách kỹ năng như vậy, gần như luôn thiếu hụt.
Cửa hàng Điểm Công Danh cũng đồng hành cùng việc lướt của Lâm Tử Lạc đến những sản phẩm cuối cùng.
【Cuộn giấy nâng cấp chất lượng trang bị (bạc → vàng)】:Giá 10 000 điểm công danh Tồn kho:2
【Cuộn giấy nâng cấp chất lượng vật phẩm (bạc → vàng)】:Giá 10 000 điểm công danh Tồn kho:1
【Hộp quà loại kim cương】:Giá 50 000 điểm công danh Tồn kho:1
???
Sao lại không đúng? Trứng thú cưng hiếm giá mười vạn điểm công danh của mình đâu rồi?
Thực ra, theo suy tính của Lâm Tử Lạc trước khi sóng người thây ập đến, hắn có thể thu thập ba, bốn vạn điểm công danh, Đại Ngốc có thể nhận một vạn.
Hai người cộng lại thành năm vạn, đủ mua vài cuộn giấy nâng cấp chất lượng mà hắn muốn.
Bởi cuộn giấy nâng cấp chất lượng này rất hiếm, trừ khi mua ở cửa hàng Điểm Công Danh, trong những trường hợp bình thường hầu như không thể có được.
Nhưng ai mà ngờ Kỳ Lân anh cả sẽ tặng một món quà lớn, khiến điểm công danh của hắn bứt phá tới mốc một trăm vạn.
Có tiền rồi, gan dạ tự nhiên dám hơn.
Vì vậy, Lâm Tử Lạc nhớ lại trứng thú cưng hiếm giá một trăm vạn điểm công danh trong cửa hàng.
Đó là vật phẩm có thể ấp ra thú cưng cấp sử thi!
Không nên mua ngay khi còn tồn kho à?
Nhưng hắn không ngờ cửa hàng Điểm Công Danh lại không có trứng thú cưng, món đắt nhất chỉ là “Hộp mù kim cương” 5 0000 điểm công danh!
Có phải vì thời gian còn quá sớm, hệ thống thú cưng chưa mở, nên chưa lên hàng?
Suy nghĩ lại cũng hợp lý, khi Khu An Toàn Ma Đô được thành lập thành công, mọi người vẫn chưa biết ngày tận thế kéo dài bao lâu.
Vì vậy vào thời điểm đó cửa hàng Điểm Công Danh mới có “Trứng thú cưng hiếm”.
Thôi thì sao, có điểm công danh mà không có hàng để mua, không tiêu được thì sao mà chết vì lười?
Vì vậy, hắn quyết định mua hết vài món còn lại!
“Hai cuộn giấy nâng cấp chất lượng trang bị, một cuộn giấy nâng cấp chất lượng vật phẩm, một hộp mù kim cương, cũng chỉ tốn 80 000 điểm công danh.”
“Thế này nhé, làm tròn tới trăm nghìn, còn lại 20 000 điểm công danh sẽ dùng để mua ‘Bình thuốc xanh trung’ và ‘Bình thuốc đỏ trung’ để bù đắp trạng thái.”
Lâm Tử Lạc nhanh chóng xác định trong đầu những món mình sẽ mua.
Dù còn khá lâu mới xuất hiện “Trứng thú cưng hiếm”, lúc ấy với khả năng của mình, điểm công danh chắc đã vượt qua mốc một trăm vạn.
Thế nên bây giờ tiêu hết những điểm này để tăng sức mạnh cho mình.
Khi số điểm công danh mười vạn trên tài khoản Đại Ngốc biến mất, hàng chục thẻ vật tư xuất hiện trong tay hắn.
Ngay sau đó, chúng được Đại Ngốc nhét vào “Nhẫn không gian”.
Hiện không cần mở ngay.
Đợi tới khi Lâm Tử Lạc cầm được, nhờ bảo hộ của Kỳ Lân anh cả khai mở sẽ an toàn hơn.
Khi đó, tiếng gõ cửa vang lên từ cửa hàng Điểm Công Danh.
“Đại Ngốc anh em có ở không? Nghe nói anh có việc rất quan trọng muốn nhờ mình?”
Giọng của Trương Nguyên Trung vang từ bên ngoài.
Đại Ngốc đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Trương Nguyên Trung đứng ở ngưỡng cửa, rồi liếc quanh để chắc chắn không có ai.
Chưa kịp Trương Nguyên Trung hỏi, Đại Ngốc đã thẳng thừng nói: “Vị trí ẩn náu của Lý gia đã được tìm ra, ngày mai sẽ tiêu diệt ngay.”
