Chương 207
Chương 207: Vạn người mất sức chiến đấu
Đăng ngày 29/09/2026
19
Số người phải chịu chung cảnh ngộ với tên tử sĩ này đâu chỉ có một.
Khi thời gian hiệu lực của "Ác Quỷ Ngưng Thị" vừa kết thúc, phần lớn tử sĩ vẫn chưa thể thoát khỏi cơn hoảng loạn tột độ.
Dùng từ "kinh hồn bạt vía" để hình dung lúc này vẫn còn quá nhẹ.
Thế nhưng, bọn chúng cũng chẳng có lấy nửa giây để định thần lại.
Kỹ năng "Ác Quỷ Tiếu Dung" của 【Ma Chi Huyễn Diện】 giáng xuống đòn kết liễu.
Cơn đau như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào đại não đồng loạt bùng nổ trong đầu mỗi một kẻ có mặt.
Đám tử sĩ đứng gần Lâm Tử Lạc nhất không chống đỡ nổi quá hai ba giây trước cơn đau đớn xé óc đó, đồng tử liền rã ra, hoàn toàn mất đi ý thức.
Những kẻ lúc trước vốn đã sợ tới mức ngồi phịch hoặc ngã quỵ xuống đất giờ chỉ kịp ngửa đầu ra sau rồi tắt thở tại chỗ.
Đám còn đang đứng thì mất sạch điểm tựa, từng xác chết đổ rầm rầm xuống sàn.
Xác người chất đống lên nhau, nhanh chóng lấp kín cả mặt đất.
Những tử sĩ đứng xa hơn một chút thì tình hình có vẻ khá khẩm hơn đôi phần.
Dù không chết ngay tại chỗ, nhưng mặt mũi bọn chúng đều trào máu, mắt trợn trắng dã, mồm sùi bọt mép, toàn thân co giật dữ dội.
Có thể nói khoảng cách tới cái chết chỉ còn cách đúng một bước chân.
Xa hơn nữa, đám tử sĩ đều bủn rủn ngã vật ra sàn, toàn thân chẳng còn sót lại chút sức lực nào để gượng dậy di chuyển.
Số tử sĩ còn lại dù không thê thảm tới mức ấy thì cũng chẳng còn kẻ nào dám ngẩng đầu nhìn lên "Nhai Tí" đang lơ lửng giữa không trung.
Bóng hình tựa như Ma Thần giáng thế kia đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong suốt phần đời còn lại của bọn chúng.
Hàng vạn người!
Trong sơn động quy tụ cả vạn con người này.
Hàng trăm kẻ đã bỏ mạng dưới đòn tấn công tinh thần.
Gần ngàn kẻ tinh thần sụp đổ, thoi thóp bên bờ vực cái chết.
Hàng ngàn người ngã gục dưới đất, sức cùng lực kiệt, không nhúc nhích nổi một ngón tay.
Số còn lại cũng đánh mất hoàn toàn dũng khí để ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Lạc.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thử hỏi có ai dám tin một người lại có thể tạo ra cục diện kinh hoàng đến nhường này!
.........
Hồn Nô Thang.
Thứ tà vật có thể biến những đứa trẻ sơ sinh thành hồn nô ngay từ lúc lọt lòng.
Đúng như tên gọi của nó, thứ này biến con người thành nô lệ ngay từ trong sâu thẳm linh hồn.
Thực chất, nó chính là dùng dấu ấn khắc sâu vào tinh thần của những đứa trẻ đó.
Để rồi để lại sự tàn phá vĩnh viễn không thể chữa lành đối với phương diện tinh thần của chúng.
Đó cũng là lý do vì sao đám tử sĩ cấp năm đầu óc lại đần độn như thế.
Bởi vì tinh thần của bọn chúng vốn dĩ đã bị khiếm khuyết từ sớm.
Đám tử sĩ cấp bốn chịu trách nhiệm sinh sản cũng chung số phận, thậm chí bọn chúng còn thảm hơn khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tàn phá nặng nề, thế nên mới yếu ớt hơn cả tử sĩ cấp năm.
Chỉ có những tử sĩ cấp ba sở hữu tư chất đủ cao mới khá hơn đôi chút, tinh thần mới xấp xỉ được như người bình thường.
Dù vậy, khi tinh thần đã từng phải chịu đựng sự dày vò, tới một độ tuổi nhất định, bọn chúng rồi cũng sẽ chết sớm vì thiếu hụt năng lực tinh thần.
Đó cũng là nguyên nhân khiến tuổi thọ của đám tử sĩ ngắn ngủi đến vậy.
Thế nên điểm yếu chí mạng của bọn tử sĩ chính là mặt tinh thần!
Lâm Tử Lạc khi chiến đấu trong dãy hành lang đã lập tức nhìn ra điểm này.
Tấn công tinh thần!
Dùng đòn đánh tinh thần để đối phó với đám tử sĩ chắc chắn là phương án nhanh gọn và hiệu quả nhất.
Vì thế hắn mới cố tình câu giờ, để đám tử sĩ của "Khuê Xà Địa Cung" có đủ thời gian tụ tập đông đủ trong sơn động.
Sau đó hắn dùng "Lực Bay" để lơ lửng trên không trung.
Làm vậy vừa thu hút được sự chú ý của toàn bộ người có mặt, vừa khiến tất cả đều nhìn thấy 【Ma Chi Huyễn Diện】.
Chiêu "Vinh Quang Sở Tại" được kích hoạt nhằm khuếch đại tác động khi cảm xúc của mọi người bị dao động.
Để kéo cả vạn người vào ảo cảnh thì Lâm Tử Lạc của hiện tại chưa thể làm được.
Cho nên hắn mượn "Ác Quỷ Ngưng Thị" để gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng toàn bộ đám đông trước.
Kế đó dùng thêm "Gây Huyễn Giác" để hỗ trợ phụ trợ.
Như vậy thì chẳng cần tốn công tạo dựng ảo cảnh làm gì, chỉ việc đơn thuần phóng đại nỗi sợ hãi lên hết mức là xong.
Mấy kỹ năng này được Lâm Tử Lạc kết hợp một cách cực kỳ khéo léo, hiệu quả mang lại đương nhiên cũng biến chuyển đến mức long trời lở đất.
Qua mấy tầng cộng dồn, hiệu ứng sợ hãi tạo ra đã vượt xa mọi tưởng tượng.
Cuối cùng, dựa vào hiệu ứng của "Ác Quỷ Tiếu Dung".
Gây sát thương tinh thần lên những kẻ đang rơi vào "trạng thái hoảng sợ".
Mức độ hoảng sợ càng cao, sát thương tinh thần giáng xuống càng khủng khiếp!
Dưới đòn công kích tinh thần được kéo max hiệu ứng sợ hãi thế này, đám tử sĩ vốn dĩ linh hồn đã sứt sẹo làm sao mà gánh nổi?
Chính vì thế mới tạo nên một màn kỳ tích chấn động nhường này!
.........
Lâm Tử Lạc đang bay giữa không trung chợt khựng người lại, một cơn choáng váng ập đến trong đầu óc.
Sau khi tung ra một chuỗi combo này, tinh thần lực của hắn đã cạn sạch sành sanh.
Nhất là việc dùng "Gây Huyễn Giác", dù không cần dựng ảo cảnh nhưng chỉ riêng việc gây ảnh hưởng lên hàng vạn người thôi cũng đã đòi hỏi lượng tinh thần lực ngoài sức tưởng tượng.
Lâm Tử Lạc phải rút cạn toàn bộ tinh thần lực dự trữ trong "Vòng Tay Ma Năng", nốc thêm cả "bình mana cỡ vừa" mới mua không lâu thì mới miễn cưỡng hoàn thành nổi pha xử lý vừa rồi.
Tuy vậy, tạo ra được cục diện thế này đã khiến hắn vô cùng hài lòng.
Ban đầu khi cả vạn người vây ráp, thời gian để hắn tìm kiếm lối đi hành lang liên tục bị trì hoãn.
Đã thế tinh thần lực lại còn bị bào mòn không ngừng.
Nếu dùng cạn kiệt mà vẫn chưa tìm thấy lối xuống tầng tiếp theo, khéo hắn đã bị biển người hàng vạn kẻ này nhấn chìm nghỉm rồi.
Thế nhưng, sau một pha xử lý thế này.
Nhìn vào tình hình lúc này, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, cả vạn người này chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bẹp một chỗ, hoàn toàn không có cách nào hồi phục lại sức chiến đấu.
Và khoảng thời gian quý báu này chính là cơ hội tốt nhất để hắn đi tìm đường xuống tầng ba.
Thấy vẫn còn không ít tử sĩ thoát khỏi đợt tấn công đang "lục tục đến muộn" kéo vào sơn động.
Lâm Tử Lạc cũng chẳng dây dưa thêm, lập tức vỗ cánh lượn dọc theo vách sơn động, bắt đầu rà soát từng hành lang một.
Không còn đám tử sĩ cản đường, việc tìm kiếm trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Trước khi đôi cánh biến mất, hắn đã kịp tìm thấy một dãy hành lang dẫn thẳng xuống tầng tiếp theo.
.........
Tầng ba của Khuê Xà Địa Cung có diện tích nhỏ hơn hẳn so với hai tầng trước.
Thế nhưng tầm quan trọng của nó thì khỏi phải bàn cãi.
Nơi đây bao gồm phòng điều chế Hồn Nô Thang của Lý gia, xưởng rèn đúc vũ khí, cả mật thất mà tối qua mèo thây ma từng mò tới......
Có thể nói, gần như phân nửa gia tài tích lũy của Lý gia đều nằm trọn ở tầng ba này.
Lâm Tử Lạc men theo lối đi bước xuống đây.
Đập vào mắt hắn chỉ là một mảng tối tăm mịt mù.
Cả dãy hành lang im ắng đến rợn người, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn như bãi rác ở tầng hai.
Ngọn lửa chiếu sáng bên tường bắt đầu bùng lên từng chút một.
Lâm Tử Lạc cẩn trọng lần mò tiến về phía trước.
