Chương 255
Chương 255: Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt! Kế hoạch trảm thủ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Quá tốt, đúng như mình dự đoán.
Hèn chi bảo Thiên Thương Thành toang rồi mà Thiên Liên Thành lại bình an vô sự.
Hóa ra là chưa tới lượt!
Trò Chơi Mạt Nhật đúng là coi trọng mình thật đấy.
Hai thành phố cùng cấp bậc, lực chiến cũng ngang ngửa nhau.
Kết quả Thiên Thương Thành vừa chạm trán đám sinh vật phóng xạ với zombie là bốc hơi ngay tắp lự, trông mong gì Thiên Liên Thành khấm khá hơn được chứ?
Trong bụng Lâm Tử Lạc có cả vạn câu chửi thề muốn phun ra.
Cứ tưởng vào phó bản chỉ để quét đám sinh vật phóng xạ farm cấp tăng chiến lực, ai ngờ vừa vào đã táng ngay trận chiến quy mô cấp thành phố thế này.
Nên nhớ đây là phó bản, chẳng phải khu an toàn Kinh Đô.
Tác dụng của "Huy Chương Người Vinh Danh Kinh Đô" coi như phế hẳn.
Đến cả người anh lớn Kỳ Lân thân thương nhất cũng chẳng gọi ra nổi.
Hay là... chuồn cho lành?
Thôi bỏ đi, đánh được thì vẫn phải đánh, mình vào đây là để cày lực chiến cơ mà.
Chỉ cần lợi nhuận đủ lớn, kể cả muốn nổ tung Thản Mỗ Tinh này thì Lâm Tử Lạc hắn cũng sẽ tìm cách bằng được!
Thế nên Lâm Tử Lạc trước tiên làm bộ mặt bàng hoàng, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lên tiếng hỏi: "Phiền anh Tô nói rõ vụ này một chút."
"Chuyện đó là đương nhiên." Tô Chí Thượng sớm đoán được hắn sẽ hỏi vậy, liền lập tức giải thích.
"Thực ra có vài thông tin cơ mật chúng tôi vẫn luôn giấu kín."
"Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã hiểu khá rõ về sinh vật phóng xạ và zombie, đặc biệt dạo gần đây, hành động của chúng ngày càng dồn dập hơn."
"Con người có sức hấp dẫn đặc biệt đối với sinh vật phóng xạ. Một khi nhân loại tụ tập quá đông, sức hút đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân, kéo theo càng nhiều sinh vật phóng xạ tới vây công. Vì vậy chúng tôi mới giới hạn quân số của mỗi đội lên mặt đất, điểm này thì nhiều người đều biết."
Lâm Tử Lạc gật đầu.
Theo lý mà nói, cường giả cấp S bị cả trăm tên cấp B quây thì cũng phải ngậm ngùi ăn hành.
Nhưng thực tế là cả nghìn cường giả cấp B cũng chẳng quan trọng bằng một người cấp S.
Nguyên nhân nằm ở chỗ quân số lên mặt đất bị hạn chế, trong điều kiện đó, cứ có thêm một chiến lực đỉnh chóp là quý giá vô cùng.
"Nhưng thứ họ không biết là, sinh vật phóng xạ đã tiến hóa rồi!"
"Bây giờ chúng không chỉ săn lùng con người trên mặt đất, mà còn bắt đầu lần mò xuống tận lòng đất!"
"Một khi vị trí thành phố ngầm bị lộ ra trước mắt chúng, cả tòa thành sẽ lập tức gánh chịu tai ương ngập đầu!"
"Hàng trăm nghìn dân trong thành sẽ thu hút hàng triệu zombie cùng hàng trăm con sinh vật phóng xạ vây ráp, tới lúc đó chỉ còn nước diệt vong, không còn con đường nào khác."
"Hiện tại, bầy sinh vật phóng xạ đã san phẳng Thiên Thương Thành đang kéo về hướng Thiên Liên Thành của chúng ta. Trong số đó có một thực thể cấp S tên là Ách Đa Nhĩ, nó sở hữu năng lực đánh hơi được thành phố ngầm, và Thiên Thương Thành chính là do nó phát hiện!"
Kể tới đây, Lâm Tử Lạc đã hiểu đại khái ý đồ của Tô Chí Thượng.
Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, vì vừa nảy ra một cách thăm dò rất hay.
"Vậy anh Tô này, đối mặt với lũ sinh vật phóng xạ đó thì chúng ta nên làm gì? Đánh thẳng mặt, hay là trốn..."
"Trốn? Chỉ có lũ nhát gan bên phe Bảo Thủ mới chọn trốn! Đối mặt với sinh vật phóng xạ thì phải giã, dẫu không giết được cũng phải cắn cho chúng rụng miếng thịt!" Tô Chí Thượng chém đinh chặt sắt nói.
Rõ ràng rồi, lão này thuộc phe Cấp Tiến!
Thế thì chuẩn bài quá, thứ Lâm Tử Lạc đang đợi chính là cơ hội gia nhập phe Cấp Tiến để mở khóa nhiệm vụ chính tuyến!
Ngay từ lúc thấy bối cảnh nhiệm vụ chia ba phe phái, hắn đã chọn xong phe cho mình.
Dựa theo kinh nghiệm cày phó bản của hắn, nhiệm vụ chính tuyến sau khi vào phe Bảo Thủ mười mươi là chỉ huy nhân loại rút lui, rồi hoàn thành việc xây dựng thành phố mới kiểu nhiệm vụ công trình.
Loại nhiệm vụ này an toàn nhất, chắc ăn nhất, nhưng phần thưởng thu về lại bèo bọt nhất!
Thường người chơi đại trà sẽ chọn nhánh này.
Còn phe Trung Lập thì nhiệm vụ chính tuyến chắc chắn là lằng nhằng rắc rối nhất.
Phải dây dưa giao tiếp với cả đống người, mà độ hoàn thành còn phụ thuộc rất lớn vào nhân phẩm, phải bắt đúng đội.
Trừ mấy con hàng tay đỏ hay trúng số độc đắc ra, hiếm ai dại dột chọn phe này.
So ra, nhánh nhiệm vụ chính tuyến của phe Cấp Tiến vốn đập vào mắt là chỉ có phang nhau với sinh vật phóng xạ cùng zombie lại hợp gu Lâm Tử Lạc hơn cả.
Thế là Lâm Tử Lạc chốt hạ ngay, bày ra vẻ mặt kích động muôn phần, cất giọng: "Anh Tô nói chuẩn đét! Chúng ta tuyệt đối không được hèn! Cứ phải đập cho chúng một trận tơi bời!"
"Chiến đấu với lũ sinh vật phóng xạ thì không bao giờ được dừng bước, không được chùn chân!"
"Cứ phải nhớ rằng một tôi ngã xuống chẳng sao cả, sẽ còn hàng nghìn hàng vạn tôi khác đứng lên!"
"Tuyệt vời!"
Tô Chí Thượng không kìm được đập bàn khen lấy khen để.
"Chú em Lý nói hay quá, giác ngộ cao vút! Trời đất ơi, đúng là hận không gặp nhau sớm hơn!"
Câu này của Lâm Tử Lạc gãi đúng ngay chỗ ngứa trong lòng Tô Chí Thượng.
Nếu không phải Thản Mỗ Tinh không có phong tục kết nghĩa, khéo Tô Chí Thượng đã kéo Lâm Tử Lạc dập đầu kết bái huynh đệ ngay tại chỗ.
Tô Chí Thượng hào hứng bảo: "Chú em, vừa vặn chỗ anh còn một suất, từ nay về sau chú chính là người của phe Cấp Tiến chúng ta!"
Nói dứt lời, Tô Chí Thượng liền đưa sang cho Lâm Tử Lạc một chiếc huy chương.
Đúng khoảnh khắc Lâm Tử Lạc nhận lấy huy chương, âm báo của Trò Chơi Mạt Nhật vang lên.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã gia nhập thành công phe "Cấp Tiến", đồng thời nhờ nhận được huy chương thân phận Cấp Tiến, người chơi sẽ sở hữu địa vị khá cao trong phe "Cấp Tiến"]
[Do người chơi đã xác định phe phái, nhiệm vụ chính tuyến chính thức kích hoạt, xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Phe Cấp Tiến]
1. Gia nhập phe "Cấp Tiến", đồng thời đạt được độ nổi tiếng nhất định trong nội bộ phe (Chưa hoàn thành).
2. Tiêu diệt sinh vật phóng xạ (0/3), zombie (0/1000).
3. Tham gia chiến dịch của phe "Cấp Tiến" (0/2) lần.
Lâm Tử Lạc liếc nhìn nhiệm vụ chính tuyến.
Với thực lực của hắn, dọn đống nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay.
Nhưng đây mới chỉ là nhiệm vụ chính tuyến thôi, vốn dĩ sẽ chẳng quá khó khăn, thứ hắn muốn còn nhiều hơn thế!
Do đó, sau khi cài huy chương lên ngực áo, hắn liền lên tiếng hỏi: "Thế anh cứ nói thẳng đi, kế hoạch thế nào, tác chiến ra sao."
Tô Chí Thượng vội đáp: "Chú em Lý cũng biết đấy, phe Cấp Tiến bọn anh đời nào chịu ngồi chờ chết! Nếu không đợi đến lúc đám sinh vật phóng xạ ập tới cửa thì Thiên Liên Thành coi như đi tong!"
"Cho nên, anh quyết định sẽ chủ động xuất kích, triển khai kế hoạch trảm thủ, tiêu diệt Ách Đa Nhĩ từ đằng xa. Chỉ cần nó ngỏm củ tỏi, Thiên Liên Thành của chúng ta xem như giữ được mạng!"
Lâm Tử Lạc gật đầu, kế hoạch này quả thực khả thi.
"Kế hoạch của anh chuẩn rồi, chỉ là không rõ Ách Đa Nhĩ rốt cuộc đang ở đâu, theo lý thì quanh nó chắc cũng có cả đàn sinh vật phóng xạ vây quanh chứ?" Hắn hỏi.
"Chú em yên tâm, vị trí đã nắm rõ mười mươi. Với lại có một tin vui, đại quân zombie vốn đi cùng đám sinh vật phóng xạ kia đã tạm thời rời đi rồi. Chỉ cần vị trí của Thiên Liên Thành không bị lộ, chúng sẽ không kịp kéo tới đâu."
"Đúng là tin vui thật." Lâm Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Cả triệu con zombie dạt đi chỗ khác, quả thực là tin mừng rơi từ trên trời xuống.
"Bởi vậy, việc chính của chúng ta bây giờ chỉ là giải quyết bốn con sinh vật phóng xạ cấp S tính cả Ách Đa Nhĩ là xong." Tô Chí Thượng bồi thêm một câu.
"Khoan đã? Bao nhiêu cơ? Bốn con!!! Đã thế toàn là cấp S?!!"
