Chương 282
Chương 282: Bộ trang bị nguyên tố
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thế mới nói, có "uy vọng" rồi thì làm gì cũng nhàn nhã hơn hẳn.
Lâm Tử Lạc đi phía trước, Quỷ Đồng ngồi vắt vẻo trên cổ Đại Ngốc, tay xách lủng lẳng đầu của Vinh Kiến Bạch và Ba Trấn.
Cả ba cứ thế ngang nhiên diễu hành khắp Thiên Hành Thành.
Dù vài lính gác không đến khu bình dân dự đại hội để tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Tử Lạc tàn sát bốn phương,
nhưng khi thấy hai cái đầu chết không nhắm mắt kia, bọn họ cũng đoán được phần nào chuyện vừa xảy ra.
Nhất là trên ngực áo Lâm Tử Lạc còn cài chiếc huy hiệu biểu trưng cho thân phận thành chủ.
Đám lính phụ trách giữ nội thành lập tức mở toang cổng, cúi mình cung kính hết mức đón chào tân thành chủ giá lâm.
Quy mô xây dựng ngoại thành Thiên Hành Thành cũng tương đương ngoại thành Thiên Liên Thành.
Nhưng vừa bước chân vào nội thành, khoảng cách chênh lệch lập tức lộ rõ.
Hẳn là do Trang Phi Dược chẳng thèm đoái hoài gì đến việc quy hoạch phát triển.
Cơ mà Lâm Tử Lạc cũng lười bận tâm mấy chuyện này, tâm trí hắn giờ dồn hết vào mớ "di sản" Trang Phi Dược để lại.
Dù sao cũng làm thành chủ mấy chục năm, kiểu gì chẳng tích góp được cả đống hàng ngon với đồ sưu tầm xịn xò chứ!
Lại thêm Vinh Kiến Bạch với Ba Trấn, một phó thành chủ, một đoàn trưởng lính đánh thuê, tài nguyên trong tay chắc chắn không phải dạng vừa.
Pha này vớ bẫm là cái chắc rồi!
Với tâm trạng hớn hở đó, Lâm Tử Lạc nhanh chóng có mặt tại "Tháp Thành Chủ" ở nội thành Thiên Hành Thành.
Đúng vậy, chỗ ở của Trang Phi Dược cũng là "Tháp Thành Chủ", hệt như Tô Chí Thượng.
Xem ra không phải do Tô Chí Thượng chuộng phong cách này, mà mỗi thành phố ngầm đều có một tòa Tháp Thành Chủ như thế.
Tháp Thành Chủ của Trang Phi Dược xa hoa hơn hẳn tháp của Tô Chí Thượng.
Còn cách tháp vài trăm mét, mặt đất đã trải thảm nhung tinh xảo, hai bên đường rực rỡ hoa tươi kiểng quý.
Trông tòa tháp vẫn tinh tươm ngăn nắp thế này là đủ biết Vinh Kiến Bạch chưa kịp làm loạn ở đây.
Cũng phải, từ lúc nhận tin đến khi mở đại hội ngắn chẳng tày gang, gã chỉ mải mê nghĩ cách leo lên ghế thành chủ, lấy đâu ra thì giờ tạt qua đây quậy phá.
Sự xuất hiện của đám người Lâm Tử Lạc khiến lính gác Tháp Thành Chủ chú ý.
Đây có lẽ là nhóm người duy nhất còn giữ lòng trung thành với Trang Phi Dược trong cả tòa thành này.
Sau khi được người phía trước giải thích rõ ràng, họ vừa cảm kích vừa rơi lệ chạy ra nghênh đón Lâm Tử Lạc.
Cứ thế, Lâm Tử Lạc chính thức dọn vào Tháp Thành Chủ Thiên Hành Thành, giờ chỉ cần ung dung đợi giấy bổ nhiệm chính thức từ Liên Minh gửi tới là xong.
......
Trong căn phòng trên tầng cao nhất của tháp, Lâm Tử Lạc thảnh thơi tựa lưng vào ghế mềm, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm.
Nhìn thấy mình còn một lượt quay Bàn tay vàng thông thường, hắn lập tức quên phách luôn ý định "tích hai lượt rồi quay một thể" trước đó.
Sáng nay trúng thưởng, trưa đi lừa đảo, chiều nhận liền hai nhiệm vụ, nhìn kiểu gì cũng thấy đỏ, quay luôn cho nóng!
Nghĩ là làm, Lâm Tử Lạc cất giọng ngay: "Hệ thống, quay Bàn tay vàng thông thường cho tôi."
"Đinh, đang tiến hành quay Bàn tay vàng thông thường."
"Đinh, chúc mừng ký chủ quay trúng 'Bất Ngờ Siêu Cấp cấp 1'."
"Đinh, do ký chủ đã sở hữu Bàn tay vàng 'Bất Ngờ Siêu Cấp cấp 1', cấp bậc được thăng lên cấp 2."
【Bất Ngờ Siêu Cấp cấp 2】: Cứ qua mười hai giờ đêm mỗi hai ngày, có thể chọn nhận một món đồ bất ngờ. Vật phẩm có thể đến từ hiện thực, anime, game, thế giới giả tưởng...
Khóe môi Lâm Tử Lạc giật liên hồi.
Ảo thế nhỉ!
Không phải hôm nay vận đỏ lắm sao?
Sao lại quay trúng cái của nợ này chứ!
Đúng vậy, lần đầu tiên quay trúng Bàn tay vàng này, Lâm Tử Lạc còn sướng rơn cả người.
Giờ thì hắn chỉ thấy chê toàn tập.
Bảo Bàn tay vàng này phế thì cũng không hẳn.
Dù sao trong trận chạm trán với "Ách Đa Nhĩ", 【Chảo Rán Của Hồng Thái Lang】 cũng lập công không hề nhỏ.
Nhưng khổ nỗi trò này random hên xui quá!
Lúc tỉnh lại rồi cùng Đại Ngốc với Quỷ Đồng ăn cơm trưa, Lâm Tử Lạc đã tiện tay quay luôn lượt Bất Ngờ Siêu Cấp.
Ai dè nó nhả ra một miếng 【Băng Cá Nhân Hắc Dược Vân Bắc】!
Chuẩn luôn, một miếng băng cá nhân bình thường tới mức không thể bình thường hơn!
Đến lúc ấy Lâm Tử Lạc mới để ý kỹ hai chữ "hiện thực" trong phần miêu tả.
Lúc đó hắn tức suýt ọc cả cơm ra ngoài.
Từ ấy trở đi, hắn chẳng thèm ôm ấp kỳ vọng gì vào trò này nữa.
"Thôi kệ đi, dù sao cũng rút ngắn được một ngày chờ. Tính ra qua mười hai giờ đêm nay là quay tiếp được, chắc sẽ ra đồ ngon thôi." Lâm Tử Lạc tự an ủi.
Không tin nay lại đen thế!
Bàn tay vàng xịt rồi, chẳng lẽ đồ trang bị cũng cùi theo được à?
"Quay trang bị Hoàng Kim đi."
"Đinh, đang quay trang bị phẩm chất Hoàng Kim phần thưởng nhiệm vụ."
"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được trang bị Hoàng Kim 'Nguyên Tố Linh Giới'."
【Nguyên Tố Linh Giới】: Trang bị phẩm chất Hoàng Kim, nhẫn có khả năng cường hóa hiệu ứng nguyên tố, là một mảnh ghép thuộc "Set Nguyên Tố".
Thuộc tính: Tinh thần lực +5, tốc độ hồi phục tinh thần lực tăng 20%.
Hiệu ứng: Cường hóa 20% uy lực khi bản thân sử dụng sức mạnh nguyên tố.
Ban đầu Lâm Tử Lạc còn tưởng tai mình có vấn đề.
Bởi đợt bão tang thi trước đó, hắn từng quay trúng một chiếc nhẫn Hoàng Kim tên "Nguyên Tố Chi Giới" từ Trò Chơi Mạt Nhật.
Đều là nhẫn, tên lại chỉ lệch nhau đúng một chữ.
Đã vậy xét về chỉ số, "Nguyên Tố Linh Giới" còn thua đứt "Nguyên Tố Chi Giới" vài bậc.
Nguyên nhân một phần vì Nguyên Tố Chi Giới vốn là hàng cực phẩm, phần khác là do "Nguyên Tố Linh Giới" thuộc đồ bộ.
Đồ theo bộ trong Trò Chơi Mạt Nhật nếu tách lẻ từng món thì chỉ số bao giờ cũng thọt hơn đồ lẻ cùng phẩm.
Tựa như "Set Ma Ẩn" phẩm Bạch Ngân, xé lẻ ra thì món nào cũng phọt phẹt.
Nhưng khi gom đủ để kích hoạt hiệu ứng bộ, uy lực và các chỉ số bổ trợ sẽ tăng vọt chóng mặt.
Điển hình là chiêu "Khiên Miễn Phép" của Set Ma Ẩn, độ trâu bò phải gọi là đỉnh chóp.
Nhắc mới nhớ, bộ trang bị Ma Ẩn trước kia cũng toàn quay ra từ hệ thống Bàn tay vàng.
Giờ hệ thống lại nhả ra "Nguyên Tố Linh Giới", nghĩa là về sau hoàn toàn có thể gom đủ nguyên "Set Nguyên Tố".
Khá đấy, trước thì chuyên trị pháp sư, giờ lại buff kịch kim cho pháp sư.
Đây chính là đỉnh cao của màn tự vả trong truyền thuyết à?
Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Tử Lạc vẫn tháo chiếc "Nhẫn Hút Máu +2" trên tay xuống.
Đây có thể coi là món trang bị phẩm Thanh Đồng gắn bó với hắn lâu nhất.
Khả năng hút thể lực từng gánh hắn qua không biết bao nhiêu pha giao tranh tổng ác liệt.
Giờ Cửu Lê Chi Đao cũng có hiệu ứng hút thể lực rồi, nên tháo nó ra cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Đeo xong "Nguyên Tố Linh Giới", trên ngón tay hắn giờ đã có hai chiếc nhẫn hệ nguyên tố.
Nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, dường như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.
