Chương 319
Chương 319: 《Sử thư Nhân tộc Thản Mỗ Tinh》
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Tháng Sáu năm 136 Kỷ nguyên Phế Thổ, Thi tộc xuất hiện tang thi cấp SSS đầu tiên mang tên "Thi Phách", sở hữu năng lực thống lĩnh toàn bộ tang thi. Thi Phách bí mật cấu kết cùng Đế Ma - thủ lĩnh cấp SSS của tộc sinh vật phóng xạ, thúc đẩy sinh sôi nhiều sinh vật phóng xạ có khả năng dò tìm thành phố ngầm, khiến tổng cộng bảy tòa thành phố ngầm hứng chịu đòn hủy diệt, nhân loại thương vong hơn một triệu người.]
[Cùng tháng, nhóm người của thành chủ Thiên Hành Thành "Lâm Tử Lạc" chém chết sinh vật phóng xạ cấp SS "Ách Đa Nhĩ" tại khu vực phía đông Đại Lộ. Đây là sinh vật phóng xạ cấp SS đầu tiên bị nhân loại tiêu diệt kể từ khi ký kết "Hiệp ước Đỉnh Cao".]
[Tháng Bảy năm 136 Kỷ nguyên Phế Thổ, Đế Ma hoàn toàn xé bỏ "Hiệp ước Đỉnh Cao", cùng Thi Phách triệu tập toàn bộ tang thi và sinh vật phóng xạ trên toàn đại lục hòng mở màn trận chiến diệt tộc nhắm vào nhân loại. Dưới lệnh hiệu triệu của hai tên thủ lĩnh, gần năm triệu tang thi cùng một vạn sinh vật phóng xạ bắt đầu tập kết tại khắp nơi trên đại lục.]
[Nhân loại phải trả cái giá thảm khốc mới lấy được tin tình báo liên quan, đồng thời triệu tập 21 vị thành chủ đến Thiên Dương Thành tham gia "Đại hội Thành Chủ". Thông qua đại hội, phe nhân loại xác lập phương châm quyết sách của phái cấp tiến là "chủ động phát động tấn công tang thi và sinh vật phóng xạ", lấy khẩu hiệu "Nhân tộc tất thắng", quyết định sẽ phản công sau bảy ngày, đặt tên chiến dịch là "Trận Chiến Chung Cuộc".]
[Sau khi xác định mục tiêu, Lâm Tử Lạc đi đầu trong việc truyền dạy phương pháp tu luyện nguyên tố do mình lĩnh ngộ cho mọi người có mặt tại đó. Đây là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, chi tiết có thể tra cứu trong cuốn "Toàn Thư Nguyên Tố". Việc tu luyện nguyên tố đã giúp chiến lực của toàn quân tăng vọt một cách rõ rệt trước thềm Trận Chiến Chung Cuộc.]
[Bảy ngày sau, thủ lĩnh phe nhân loại là Thương Hoàng cùng Lâm Tử Lạc thâm nhập vào sâu trong lòng Thi tộc, nổ phát súng đầu tiên với Thi Phách và Đế Ma tại khu vực lân cận thôn Hoang Mộc, lịch sử gọi là "Trận Chiến Tuyệt Thế". Cùng lúc đó, tất cả các thành phố ngầm mở tung cửa ra, chủ động mở đợt tấn công dữ dội vào phe tang thi. Trận Chiến Chung Cuộc giữa các chủng tộc chính thức bùng nổ.]
[Phút thứ 6 của "Trận Chiến Tuyệt Thế", Lâm Tử Lạc đã chém rơi đầu thủ lĩnh Thi tộc Thi Phách. Đến phút thứ 24, hắn cùng Thương Hoàng hợp lực hạ gục thủ lĩnh sinh vật phóng xạ "Đế Ma", khiến cuộc đối đầu kinh thiên động địa giữa bốn cường giả cấp SSS kết thúc vỏn vẹn trong vòng 24 phút. Trận chiến này đã đặt nền móng vững chắc cho thắng lợi của Trận Chiến Chung Cuộc.]
[Hai tiếng sau khi "Trận Chiến Tuyệt Thế" kết thúc, Thương Hoàng và Lâm Tử Lạc xách theo đầu lâu của Thi Phách và Đế Ma xuất hiện tại chiến trường lớn nhất gần Thiên Dương Thành. Tầng lớp chỉ huy cấp cao của tang thi và sinh vật phóng xạ chịu đòn đả kích nặng nề, phe nhân loại sĩ khí dâng cao ngút trời. Dưới sự dẫn dắt của Thương Hoàng và Lâm Tử Lạc, nhân loại đã thành công đánh lui kẻ địch.]
[Ngày thứ hai của Trận Chiến Chung Cuộc, Thương Hoàng dẫn đội bao vây tiêu diệt hai sinh vật phóng xạ cấp SS là "Valentine", "Coleridge" cùng thủ lĩnh tang thi "Thi Mị". Lâm Tử Lạc dẫn đội bao vây tiêu diệt sinh vật phóng xạ cấp SS "Thạch Chấn Vương"... Đến đây, toàn bộ thủ lĩnh cấp cao của phe tang thi và sinh vật phóng xạ trên chiến trường chính diện đều bị quét sạch.]
[Ngày thứ ba, phe nhân loại triển khai bố trận, lùa toàn bộ đàn tang thi quy mô lớn và bầy sinh vật phóng xạ trên khắp đại lục Thản Mỗ về khu vực trung tâm, chuẩn bị gom lại để tổng lực càn quét.]
[Ngày thứ tư, phe nhân loại phát động trận đánh cuối cùng. Hai vị lãnh tụ Thương Hoàng và Lâm Tử Lạc dẫn đầu trăm vạn chiến sĩ tổng lực tiêu diệt toàn bộ tang thi và sinh vật phóng xạ trong vòng vây. Quy mô trận chiến cùng số lượng người tham gia đạt mức kỷ lục kể từ Kỷ nguyên Phế Thổ. Đại chiến kéo dài suốt một ngày một đêm, mặt đất máu chảy thành sông, xác chất thành núi, cuối cùng khép lại với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân loại. "Trận Chiến Chung Cuộc" chính thức hạ màn.]
[Trong Trận Chiến Chung Cuộc, tổng số người tham chiến bên phe nhân loại là 1.597.341 người, lương thực và vật tư bỏ ra nhiều không đếm xuể. Thống kê sau trận đánh, số người hy sinh là 975.872. Đổi lại cái giá đó, nhân loại đã quét sạch hơn bốn triệu tang thi, hơn một vạn sinh vật phóng xạ, số sinh vật phóng xạ còn sót lại trên mặt đất không tới mười con, toàn bộ các đàn tang thi quy mô trên một trăm con đều bị tiêu diệt sạch sẽ.]
[Các nhân vật tham chiến tiêu biểu trong chiến dịch gồm có Thương Hoàng "Thương Triều Dương", thành chủ Thiên Hành Thành "Lâm Tử Lạc", các vị trưởng lão... Những người hy sinh gồm có Vu Viễn, Lư Lương, Ngu Cảnh Huy...]
[Ngày đầu tiên sau chiến tranh, toàn bộ nhân loại từ các thành phố ngầm bước lên mặt đất tổ chức đại hội tưởng niệm, cùng nhau chia buồn sâu sắc với những anh hùng đã hy sinh trong chiến dịch này. Lãnh tụ nhân tộc Thương Hoàng đích thân dựng lên "Bia Kỷ Niệm Anh Hùng", đồng thời yêu cầu xây dựng chiến trường cuối cùng thành nghĩa trang anh hùng của nhân loại, dựng bia cho từng người một.]
[Ngày thứ ba sau chiến tranh, do mang nội thương suốt mấy chục năm lại thêm tuổi cao sức yếu, lãnh tụ nhân tộc Thương Hoàng đã mỉm cười nhắm mắt xuôi tay tại Hoàng Điện, hưởng thọ 129 tuổi. Trước lúc lâm chung, ông ngập tràn thanh thản nói với mọi người: "Được tận mắt chứng kiến nhân tộc thắng lợi, tôi chết cũng nhắm mắt xuôi tay rồi."]
[Ngày thứ tư sau chiến tranh, nhân tộc tổ chức tang lễ theo nghi thức cao nhất tại Thiên Dương Thành, an táng Thương Hoàng dưới "Bia Kỷ Niệm Anh Hùng" trong nghĩa trang anh hùng, để ông yên nghỉ ngàn thu cùng những người con đã hiến dâng sinh mạng cho thắng lợi của nhân loại.]
[Ngày thứ năm sau chiến tranh, qua cuộc bỏ phiếu của giới lãnh đạo cấp cao, nguyện vọng của toàn thể người dân cùng di chúc của Thương Hoàng, Liên Minh Các Thành muốn tôn xưng thành chủ Thiên Hành Thành "Lâm Tử Lạc" làm lãnh tụ thế hệ mới của nhân tộc, song đã bị hắn từ chối. Sau khi bàn thảo, họ quyết định dùng vị thế lịch sử đặc thù để ghi nhận tên tuổi của Lâm Tử Lạc.]
[Xét thấy thành chủ Thiên Hành Thành "Lâm Tử Lạc" đã có công truyền dạy phương pháp "tu luyện nguyên tố", chém chết hai tên thủ lĩnh Thi Phách và Đế Ma, chỉ huy chiến dịch "chiến trường Thiên Dương", dẫn dắt... cùng vô vàn đóng góp tạo nên ảnh hưởng to lớn cho sự phát triển của nhân loại trong Trận Chiến Chung Cuộc, Liên Minh chính thức trao tặng danh hiệu "Nguyên Tố Hoàng".]
[Để kỷ niệm mở ra một thời đại mới, phổ cập phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, khai sinh một thế giới mới thuộc về nhân loại, Liên Minh Các Thành tuyên bố "Kỷ nguyên Phế Thổ" chấm dứt, "Kỷ nguyên Nguyên Tố" của nhân loại chính thức bắt đầu!]
———— Trích Sử nhân tộc Thản Mỗ Tinh: "Sự Ra Đời Của Kỷ Nguyên Nguyên Tố"
Tái bút: Theo tin đồn hành lang, Nguyên Tố Hoàng đã biến mất khỏi Hoàng Điện vào ngày thứ năm sau chiến tranh. Giới lãnh đạo tìm kiếm khắp nơi nhưng bặt vô âm tín, cuối cùng đành phong tỏa tin tức này.
Có người đoán Nguyên Tố Hoàng chọn mai danh ẩn tích làm một người bình thường, muốn trải qua cuộc đời êm ả.
Có người đoán thực lực của Nguyên Tố Hoàng đã vượt qua cấp SSS, phá vỡ rào cản không gian để đến một thế giới rộng lớn hơn, mở ra vùng trời mới cho nhân loại.
Lại có người đoán Nguyên Tố Hoàng thực chất là sứ giả được trời cao phái xuống cứu rỗi nhân loại, dẫn dắt nhân loại giành thắng lợi trong Trận Chiến Chung Cuộc xong liền rời khỏi Thản Mỗ Tinh mà không còn gì vương vấn.
Dù thế nào đi nữa, xin cảm ơn Nguyên Tố Hoàng đã mang lại hy vọng mới cho nhân loại, dẫn dắt nhân loại tiến tới một tương lai mới.
.........
Một khoảng không gian trắng xóa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Kế đó, ba luồng sáng đại diện cho dịch chuyển bừng lên.
Rất nhanh, ba bóng người hiện ra từ trong luồng sáng.
"Đại Ngốc! Mày không đợi dịch chuyển về hẳn rồi hẵng gặm gà quay được à? Dính mỡ be bét cả tay ra rồi kìa, đi lau ngay!"
"Cả nhóc nữa Quỷ Đồng! Tao nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng có hở ra là rút Nanh Độc Xà ra nghịch, nhóc là sát thủ đấy! Sát thủ cơ mà! Phải biết cách ẩn mình chứ."
Lâm Tử Lạc vừa cằn nhằn vừa bước ra khỏi chùm sáng dịch chuyển.
Đại Ngốc với Quỷ Đồng bị ăn mắng, tủi thân lon ton bám đuôi hắn đi ra.
【Người chơi Nhai Tí, chào mừng trở về】
