Chương 32
Chương 32: Bàn tay vàng phổ thông đầu tiên! Quá đỉnh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cánh cửa nhà thi đấu cầu lông bị đẩy ra.
Lâm Tử Lạc bước ra ngoài.
Có lẽ lúc trước rớt ra quá nhiều đồ ngon nên vận may hôm nay đã cạn sạch.
Mười mấy con zombie trong sân cầu lông này rớt ra toàn là thẻ vật tư.
Món đạo cụ duy nhất dùng được vừa nổ ra là một bình thuốc thể lực.
Lâm Tử Lạc kiểm tra lại số lượng hạ gục.
Vẫn chưa đủ.
Còn thiếu mười mấy con zombie nữa mới hoàn thành nhiệm vụ.
Không chỉ thế, điểm kinh nghiệm của hắn cũng chỉ còn cách mốc cấp 8 hơn một trăm điểm.
Lâm Tử Lạc nghỉ ngơi một lát.
Rồi hắn sải bước tiến về phía sân tennis đối diện sân cầu lông.
Hắn đẩy cửa sân tennis ra.
Đếm sơ qua, bên trong có khoảng chừng 20 con zombie.
Ổn, số lượng này là quá đủ.
Cửa sân tennis lập tức bị Lâm Tử Lạc khóa trái lại.
Đám zombie bên trong cũng sắp sửa đón nhận cái chết của mình.
......
"Ting, ký chủ đã hạ gục thành công 100 con zombie trong Ma Đô Thể Dục Quán, hoàn thành nhiệm vụ 'Lấy Một Địch Trăm'."
"Ting, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ: Rút ngẫu nhiên một bàn tay vàng phổ thông và một trang bị cấp Thanh Đồng."
"Ting, xin hỏi ký chủ có muốn nhận thưởng nhiệm vụ ngay bây giờ không?"
"Chờ chút." Lâm Tử Lạc lên tiếng.
Trước mặt hắn vẫn còn lại năm con zombie cuối cùng.
Cứ dọn sạch đám này rồi tính tiếp.
Hắn vẫn rất mong chờ xem mình sẽ rút được bàn tay vàng và trang bị gì.
Thế nên hắn cũng chẳng buồn nương tay nữa.
"Hồi Toàn Trảm Kích" và "Trác Liệt Song Trảm".
Hai kỹ năng luân phiên tung ra.
Dứt khoát tiễn năm con zombie còn lại về nơi an nghỉ.
Thi triển kỹ năng ngốn không ít tinh thần lực.
Nhưng bản thân chỉ số tinh thần lực của Lâm Tử Lạc vốn đã rất cao.
Sau khi xả mỗi chiêu hai lượt, tinh thần lực còn thừa lại vẫn rất dồi dào.
Diệt xong zombie, hắn còn chẳng buồn nhặt đồ vừa rơi ra.
Mà mở luôn giao diện hệ thống bàn tay vàng ngay tại chỗ.
"Rút thưởng, quay thế nào đây?" Lâm Tử Lạc hỏi.
"Ting, xin hỏi ký chủ muốn rút phần thưởng nào trước?"
"Quay trang bị trước đi, ẵm trang bị xong rồi dồn hết nhân phẩm để quay bàn tay vàng." Lâm Tử Lạc nói.
Đây là thói quen của hắn.
Hắn thích để những thứ quan trọng, ngon lành lại sau cùng mới lật mở.
Người khác thì không rõ, nhưng với hắn, thứ tự này thường mang lại kết quả rất hời.
"Ting, đang rút trang bị cấp Thanh Đồng."
"Ting, chúc mừng người chơi nhận được trang bị cấp Thanh Đồng: Nhẫn Hút Máu."
[Nhẫn Hút Máu]: Trang bị cấp Thanh Đồng, chiếc nhẫn tà ác có thể hút thể lực của kẻ địch trong lúc chiến đấu.
Chỉ số: Sức mạnh +1, Thể chất +1
Hiệu ứng: 5% lượng sát thương gây ra cho kẻ địch sẽ chuyển hóa thành thể lực truyền ngược về cơ thể qua vũ khí.
Thoạt đầu thấy ra nhẫn, Lâm Tử Lạc hụt hẫng thấy rõ.
Dù sao món này mỗi người chỉ đeo được một chiếc.
Mà hắn đã có chiếc "Dạ Mạc Chi Giới", trang bị hệ nhẫn tạm thời chẳng hề thiếu.
Dù cho chỉ số của "Dạ Mạc Chi Giới" cũng chẳng lấy gì làm xịn sò.
Nhưng vạn lần không ngờ, chiếc "Nhẫn Hút Máu" này lại sở hữu dòng thuộc tính hiếm đến vậy.
"Hút sát thương, chuyển hóa thành thể lực bản thân".
Thuộc tính này ở kiếp trước của Lâm Tử Lạc quý giá đến mức nào chứ.
Thậm chí không ít kẻ đạt cấp Chiến Thần vẫn phải đeo trang bị cấp Hoàng Kim có kèm hiệu ứng hút thể lực.
Hết cách rồi, nó ngon quá mà.
Đám Chiến Thần vốn dĩ lực chiến đã mạnh, uy lực kỹ năng lại càng khủng.
Giữa trận chiến, chỉ cần xả một chuỗi combo kỹ năng diện rộng AOE vào bầy zombie.
Là có thể dựa vào thuộc tính này hồi lại kha khá thể lực một cách nhẹ nhàng, rồi lập tức tái chiến.
Tóm lại, đây là hiệu ứng cực kỳ hữu ích giúp người chơi duy trì khả năng hồi phục và bám trụ giao tranh.
Vì thế Lâm Tử Lạc chẳng thèm đắn đo nữa.
Hắn tháo ngay "Dạ Mạc Chi Giới" xuống, tròng "Nhẫn Hút Máu" vào tay.
Dù hụt mất một điểm tinh thần, nhưng bù lại được một điểm sức mạnh và thể chất thì vẫn quá hời.
Đúng lúc này, Lâm Tử Lạc bỗng hơi lo lắng.
Lỡ như số may hôm nay bị dồn hết vào chiếc "Nhẫn Hút Máu" này rồi.
Đến lượt bàn tay vàng mà quay ra hàng phế thì toang à?
"Ting, xin ký chủ cứ yên tâm, mỗi một bàn tay vàng trong nhóm bàn tay vàng phổ thông cơ bản đều mang lại hiệu quả thực dụng, có thể hỗ trợ rất tốt cho ký chủ."
"Được rồi, tôi tin mi, quay bàn tay vàng cho tôi đi." Lâm Tử Lạc nói.
"Ting, đang rút bàn tay vàng phổ thông."
"Ting, chúc mừng ký chủ quay trúng bàn tay vàng phổ thông: 'Tự Động Nhặt Đồ Cấp 1'."
Hơi thở của Lâm Tử Lạc lập tức dồn dập.
Tự động nhặt đồ!
Chẳng lẽ tính năng tự động nhặt đồ này đúng y chang những gì hắn đang nghĩ sao?!
Hắn vội vàng ngó qua thông số của kỹ năng này.
[Tự Động Nhặt Đồ Cấp 1]: Tự động thu thập vật phẩm rơi ra khi ký chủ tự tay hạ gục zombie vào không gian trữ đồ, phạm vi trong bán kính 0,5 mét quanh bản thân. (Nếu dung lượng không gian trữ đồ không đủ, sẽ không thể tiếp tục nhặt đồ)
Vãi chưởng!
Vãi chưởng!
Vãi chưởng!
Đúng là bò cái đi du lịch Nam Cực — đỉnh tới tận cùng cực!!!
Dù cho Lâm Tử Lạc đã từng trải qua hai pha hệ thống sửa đổi tỷ lệ rơi đồ và can thiệp nhiệm vụ của Trò Chơi Mạt Nhật.
Thế nhưng bàn tay vàng phổ thông lần này vẫn khiến hắn giật thót tim.
Có thể tự động nhặt lấy vật phẩm do chính mình đánh rơi.
Đây là khái niệm quái gì chứ?
Hắn không cần phải tốn công tốn sức dọn dẹp chiến trường nữa.
Hắn chẳng cần phải đề phòng kẻ khác nẫng tay trên thành quả chiến đấu.
Cứ hễ là đồ do hắn đánh rớt, tất cả đều tự chui thẳng vào không gian trữ đồ.
Kể từ lúc này, hắn vừa có thể farm zombie tận hưởng tỷ lệ rớt đồ 100%, vừa liên tục gom vật tư vào túi.
Hệ thống bàn tay vàng đúng là danh bất hư truyền!
Trước đó Lâm Tử Lạc còn hơi e ngại, tỷ lệ rớt đồ cao thế này thì nên hạn chế giết zombie trước mặt người khác.
Bởi lẽ ai chứng kiến cảnh giết một con zombie rớt một món đồ vô lý đùng đùng này mà chẳng sinh nghi cơ chứ.
Giờ thì ngon rồi, vừa chém xong zombie, đồ đạc liền thần không biết quỷ không hay chui tọt vào không gian trữ đồ.
Thế thì bố ai mà thấy được?
Điểm duy nhất khiến Lâm Tử Lạc thắc mắc là cái mác Cấp 1 này có ý nghĩa gì?
"Hệ thống, Cấp 1 này là cấp độ của bàn tay vàng phổ thông à?" Lâm Tử Lạc hỏi.
"Ting, chính xác, Cấp 1 đại diện cho cấp bậc của bàn tay vàng Tự Động Nhặt Đồ, ký chủ có thể thông qua các lượt rút bàn tay vàng phổ thông để tiếp tục quay trúng Tự Động Nhặt Đồ, qua đó nâng cấp kỹ năng này."
"Vậy nâng cấp cái này lên thì có tác dụng gì?" Lâm Tử Lạc hỏi tiếp.
"Ting, khi cấp độ Tự Động Nhặt Đồ tăng lên, phạm vi nhặt đồ sẽ được mở rộng, thậm chí còn mở khóa thêm các hiệu ứng phụ khác."
Còn tăng thêm cả phạm vi nhặt đồ nữa á?
Ảo ma thực sự!
Không ổn rồi, Lâm Tử Lạc thèm rỏ dãi.
"Còn nhiệm vụ nào không? Mau nhả thêm vài cái nhiệm vụ nữa đi, tôi muốn quay tiếp." Lâm Tử Lạc gạ gẫm.
"Ting, nhiệm vụ của hệ thống bàn tay vàng sẽ được kích hoạt ngẫu nhiên dựa trên môi trường, trạng thái và sự kiện của ký chủ, xin ký chủ giữ vững tâm lý, đừng quá bận tâm, hãy thoải mái tận hưởng Trò Chơi Mạt Nhật."
Thôi được rồi.
Lâm Tử Lạc cũng chỉ buột miệng nói thế thôi.
Chuyện này vốn dĩ làm sao ép được.
Còn về bàn tay vàng phổ thông nhận được lần đầu này, Lâm Tử Lạc cực kỳ ưng ý.
Cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm háo hức ngóng trông những bàn tay vàng khác.
Chẳng rõ những bàn tay vàng khác sẽ mang lại hiệu quả bá đạo thế nào?
Hơn nữa hễ chạm mốc cấp 10, hắn lại có thêm một cơ hội rút bàn tay vàng siêu cấp.
Năng lực Tuyệt Đối Bạo Suất trước đó đã kinh hoàng tới mức này.
Đến lúc đó e là sẽ còn bốc trúng một bàn tay vàng nghịch thiên hơn nữa!
Vừa có kỹ năng mới, không thử nghiệm ngay thì ngứa ngáy trong người không chịu nổi.
Lâm Tử Lạc bèn rảo bước về phía mấy con zombie vừa bị xử đẹp ban nãy.
Đống chiến lợi phẩm chúng vừa nhả ra, hắn vẫn còn chưa thèm lượm vào đâu.
