Chương 321
Chương 321: Phần thưởng nhiệm vụ cao đến mức ngay cả hệ thống cũng không trả nổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc nhìn qua hai sự kiện nổi bật nhất trong danh sách độ ảnh hưởng thế giới của mình.
"Chém giết Thi Phách và Đế Ma, thưởng 11.240 điểm ảnh hưởng."
"Truyền thụ phương pháp tu luyện nguyên tố, thưởng 21.777 điểm ảnh hưởng."
Hóa ra là thế.
Hắn kiếm được nhiều điểm ảnh hưởng thế giới như vậy chủ yếu là nhờ truyền ra ngoài cách thức tu luyện nguyên tố.
Đây là thứ tài sản quý giá có thể lưu truyền vĩnh viễn, đủ sức tạo nên ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ nhân tộc trên Thản Mỗ Tinh.
Thế nên mới húp trọn từng đấy độ ảnh hưởng thế giới.
[Đang dựa trên độ ảnh hưởng thế giới của người chơi "Nhai Tí" để đối chiếu phần thưởng tương ứng]
Tới rồi tới rồi, đồ ngon sắp về tay rồi!
[Do chỉ số ảnh hưởng thế giới lần này của người chơi quá cao, vượt quá giá trị vật phẩm có thể mở trong kho thưởng giai đoạn hiện tại, đang tìm phương án giải quyết]
Nụ cười trên mặt Lâm Tử Lạc cứng đờ lại.
Cái quái gì thế này?
Đây chính là truyền thuyết "phần thưởng nhiệm vụ khủng tới mức hệ thống cũng không trả nổi" trong lời đồn sao?
Đúng là lần đầu tiên nghe thấy luôn đấy!
[Đã tái đối chiếu phương án giải quyết]
[Người chơi "Nhai Tí" có muốn nhận thưởng ngay bây giờ không?]
"Nhận."
Lâm Tử Lạc muốn xem thử Trò Chơi Mạt Nhật rốt cuộc nặn ra loại phần thưởng gì.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" nhận được 250.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 đồng vàng, 3.000 điểm danh vọng, 50 điểm thuộc tính tự do, 10 mét khối không gian trữ đồ]
Bao nhiêu cơ?!
250.000 điểm kinh nghiệm!
Hai mắt Lâm Tử Lạc trợn tròn ngay tức khắc.
Nhiều exp thế này, chẳng phải mình sẽ...
Ngay sau đó, bên tai hắn dồn dập vang lên hàng loạt âm thanh thông báo.
[Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 38, toàn bộ thuộc tính tăng 3, đồng thời nhận được 5 điểm thuộc tính tự do]
[Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 39, toàn bộ thuộc tính tăng 3, đồng thời nhận được 5 điểm thuộc tính tự do]
......
[Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 43, toàn bộ thuộc tính tăng 3, đồng thời nhận được 5 điểm thuộc tính tự do]
Tiếng thông báo leng keng không dứt, khiến Lâm Tử Lạc cũng bắt đầu đực mặt ra.
Trước trận chung cục, cấp độ của hắn mới chỉ là cấp 35.
Đánh xong chiến dịch cộng thêm lượng exp thưởng từ nhiệm vụ thành chủ, hắn mới miễn cưỡng lên được cấp 37.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi phó bản, cấp độ đã vọt thẳng một mạch lên cấp 43.
Cái này còn nhanh hơn cả phóng tên lửa!
Hắn bấm mở bảng xếp hạng cấp độ của Long Quốc.
[Bảng xếp hạng cấp độ]
Hạng 1: Nhai Tí - Cấp: 43 - Nghề: Binh Chủ
Hạng 2: Đại Ngốc - Cấp: 31 - Nghề: Bá Vương
Hạng 3: Quỷ Đồng - Cấp: 30 - Nghề: Huyễn Ảnh
Hạng 4: Trương Nguyên Trung - Cấp: 26 - Nghề: Quân Hồn
Hạng 5: Nhất Phiến Thụ Diệp - Cấp: 25 - Nghề: Thần Cung Thủ
.........
Vãi thật, trước đó tưởng bỏ xa Trương Nguyên Trung mười cấp đã là quá ảo rồi, giờ thì suýt nữa nới rộng cách biệt lên thành hai mươi cấp!
Hơn nữa, thu hoạch của Đại Ngốc và Quỷ Đồng trong phó bản cũng chẳng kém cạnh gì.
Dưới nguồn cung dịch cường hóa cấp A và cấp S vô hạn, cấp độ lẫn thuộc tính của hai đứa nó cũng tăng vọt một mảng lớn.
Đến cả đứa có cấp độ thấp hơn là Quỷ Đồng cũng bỏ xa Trương Nguyên Trung tận 4 cấp.
Thế này mà cày thêm chút nữa thì...
Khụ khụ, sao lại nghĩ thế được, lão Trương dù gì cũng là cao thủ top 4 của Long Quốc, phải giữ chút thể diện cho người ta chứ.
Đương nhiên, Lâm Tử Lạc chẳng cần nghĩ cũng biết bên ngoài lúc này chắc chắn đang bùng nổ tranh cãi nảy lửa vì tốc độ thăng cấp kinh hoàng của hắn.
Sau khi nhảy liền 7 cấp, hắn nhận được tổng cộng 35 điểm thuộc tính tự do.
Cộng thêm 50 điểm thuộc tính tự do được thưởng từ nhiệm vụ, hắn nắm trong tay tới tận 85 điểm thuộc tính tự do!
Đây là phần thưởng của hơn năm vạn điểm ảnh hưởng thế giới đấy à?
Mê thật sự!
Lâm Tử Lạc tính toán lại thuộc tính của bản thân một chút rồi dồn toàn bộ điểm tự do cộng vào.
Ngay lúc này, chỉ số cơ bản khi không mang trang bị của hắn là: Sức mạnh: 251, Tinh thần: 251, Thể chất: 251, Nhanh nhẹn: 251.
Dù chưa tính trang bị, dàn chỉ số này cũng đã ngang ngửa tồn tại cấp SS trên Thản Mỗ Tinh!
Nếu cộng gộp cả đống chỉ số từ trang bị và danh hiệu vào nữa...
Hắn chính là một cao thủ cấp SSS hàng thật giá thật!
Đây chính là sức hút của phó bản cấp thế giới!
Lâm Tử Lạc dám chắc, bản thân bây giờ một mình vả chết Thi Phách và Đế Ma cũng chẳng gặp chút trở ngại nào!
Thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp giá trị thực sự từ những gì mình đã quậy tung trong phó bản.
[Người chơi "Nhai Tí", ngoại trừ phần thưởng cơ bản của nhiệm vụ lần này, bạn nhận được tổng cộng 1.088 điểm Ước Nguyện, xin hãy căn cứ vào số điểm Ước Nguyện đang có để lựa chọn đạo cụ hoặc trang bị mình cần]
[Lưu ý: Điểm Ước Nguyện không thể tích lũy, vượt quá thời gian nhận thưởng lần này sẽ bị hủy bỏ toàn bộ]
Lâm Tử Lạc đọc lại nội dung phần thưởng hệ thống vừa đưa ra.
Ý này là mình có thể tùy ý ước gì cũng được?
Muốn thưởng cái gì cứ mở miệng đòi, chỉ cần đủ điểm Ước Nguyện là không có bất kỳ giới hạn nào sao?
Hắn cân nhắc một lúc rồi lên tiếng: "Một trang bị loại quần dài phẩm chất Sử Thi cần bao nhiêu điểm Ước Nguyện?"
[Trang bị loại quần dài phẩm chất Sử Thi hiện cần 800 điểm Ước Nguyện, có đổi không?]
"Không." Lâm Tử Lạc dứt khoát từ chối.
Trang bị phẩm Sử Thi quý thì quý thật, nhưng hắn hoàn toàn có cách kiếm được.
Còn điểm Ước Nguyện này lại quá đỗi giá trị, mang đi đổi trang bị thì đúng là phí của trời, bắt buộc phải đổi lấy thứ mà bản thân hoàn toàn không có đường nào kiếm ra.
Hắn ngẫm nghĩ trong lòng một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra một món cực kỳ phù hợp.
"Tôi muốn đổi một viên Càn Tượng Chi Nguyên!" Lâm Tử Lạc quả quyết lên tiếng.
Chuẩn rồi, thứ hắn vừa cần lại vừa hoàn toàn mù tịt thông tin chính là nguyên châu!
Món đồ này hắn căn bản không biết kiếm ở đâu ra, nhân cơ hội này mượn tay Trò Chơi Mạt Nhật mò ra luôn.
Hơn nữa Lâm Tử Lạc còn đòi hẳn Càn Tượng Chi Nguyên, thứ tượng trưng cho "Trời".
Hắn muốn làm rõ xem cái chữ "Trời" này rốt cuộc đại diện cho nguyên tố nào!
Thế nhưng sau khi hắn dứt lời, Trò Chơi Mạt Nhật lại không phản hồi ngay.
Dường như phải rà soát mất một lúc, Trò Chơi Mạt Nhật mới đưa ra thông báo.
[Chỉ định đổi Càn Tượng Chi Nguyên cần 10.000 điểm Ước Nguyện, người chơi không đủ điểm, không thể đổi]
Đắt thế cơ à!
Một món đồ Sử Thi mới có 800 điểm, đồ Truyền Thuyết kịch kim cũng chỉ hai ba nghìn điểm là cùng.
Thế mà cái Càn Tượng Chi Nguyên này lại đòi tới tận 10.000 điểm!
[Lưu ý: Vật phẩm không thuộc trò chơi sẽ được định giá dựa trên thời gian và độ khó để thu thập, cộng thêm giá trị vốn có của chính nó]
Hóa ra là vậy, điều này đồng nghĩa với việc độ khó để kiếm được Càn Tượng Chi Nguyên là cực kỳ khủng khiếp, đến mức Trò Chơi Mạt Nhật cũng thấy khó nhằn.
Nhưng Lâm Tử Lạc chưa chịu bỏ cuộc, hắn lại hỏi tiếp: "Vậy còn Khôn Tượng Chi Nguyên?"
Hệ thống im lặng một lát rồi mới đưa ra câu trả lời.
[Chỉ định đổi Khôn Tượng Chi Nguyên cần 7.000 điểm Ước Nguyện, người chơi không đủ điểm, không thể đổi]
7.000, cái này tuy đã giảm đi kha khá, nhưng vẫn không phải mức giá mà Lâm Tử Lạc có thể trả nổi vào lúc này.
Thế là hắn hỏi tiếp một lượt các nguyên châu còn lại.
Số điểm Ước Nguyện cần cho mấy viên nguyên châu còn lại tụt dốc không phanh, về cơ bản chỉ tầm một đến hai nghìn điểm là mua được.
Xem ra mấu chốt vẫn là do hai viên nguyên châu tượng trưng cho Càn Khôn quá khó tìm.
Cho nên cuối cùng Lâm Tử Lạc quyết định chọn viên "nguyên châu" duy nhất mà hiện tại mình có đủ sức gánh.
"Tôi muốn đổi một viên Tốn Tượng Chi Nguyên!"
