Chương 34
Chương 34: Săn giết Chiến Thần
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ai giết?" Lý Hạo Bác hỏi ngược lại một câu.
"Làm sao tôi biết được là ai giết?" Hắn vô cùng khó hiểu bảo.
"Thiếu gia, người phụ nữ vừa chết kia tôi đã điều tra rồi, một người vô cùng bình thường, gia cảnh cũng hết sức phổ thông."
"Theo lý mà nói thì không thể nào chọc phải kẻ có thực lực mạnh đến mức này, điểm đặc biệt duy nhất của cô ta là có liên quan đến thiếu gia. Cho nên tôi nghĩ việc cô ta xảy ra chuyện rất có thể dính dáng tới cậu." Người đàn ông áo đen bình tĩnh phân tích.
"Đúng vậy. Diêu Tịnh Hàm cũng chỉ là một hoa khôi đại học rất đỗi bình thường, nếu không phải cô ta có quan hệ với thằng phế vật kia thì tôi còn chẳng thèm để mắt tới." Lý Hạo Bác cũng khó hiểu y như vậy.
"Chẳng lẽ là... thằng phế vật đó?" Lý Hạo Bác liên tưởng tới Lâm Tử Lạc.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể, nó chỉ là một thằng mồ côi không cha không mẹ, sao có thể sở hữu thực lực khủng khiếp như chú nói." Lý Hạo Bác nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ hoang đường này đi.
"Hơn nữa bất ngờ lớn tôi chuẩn bị còn chưa gửi cho nó, nó không thể nào biết Diêu Tịnh Hàm đã phản bội mình." Lý Hạo Bác lại một lần nữa phủ định.
"Thiếu gia, cậu đang nói đến ai thế?" Người đàn ông áo đen cau mày hỏi.
"Chính là thằng Lâm Tử Lạc mạng lớn chưa chết ấy." Lý Hạo Bác giải thích.
"Cậu ta là con trai của Lâm Kiếm?" Người đàn ông áo đen dường như nhớ ra ai đó.
"Đúng, chính là nó." Lý Hạo Bác xác nhận lời người đàn ông áo đen.
"Theo lý thì cũng không thể là cậu ta, cậu ta chẳng có chút bản lĩnh nào, mà thủ pháp giết người kiểu này, nếu không hạ sát cả ngàn người, không khổ luyện mấy chục năm thì khó lòng làm nổi." Người đàn ông áo đen cũng cho rằng không thể.
"Nhưng cũng có khả năng thằng nhóc này tình cờ gặp vận may, nhờ được một cao thủ đặc biệt nào đó ra tay giúp đỡ." Người đàn ông áo đen tiếp tục phân tích.
"Không ổn, thiếu gia, bất kể là người của ai, chỉ để giết mỗi Diêu Tịnh Hàm thì khó xảy ra lắm, rất có thể mục tiêu kế tiếp sẽ nhắm vào cậu."
"Đối đầu với sát thủ đỉnh cấp cỡ này, tôi dẫn theo hơn một trăm người chưa chắc đã đủ, cần phải bổ sung thêm nhân viên an ninh." Người đàn ông áo đen đề xuất.
"Cái gì, chú Vinh, từng đó người mà vẫn chưa đủ sao? Chú là cao thủ top 10 Long Quốc cơ mà, huống hồ chú còn đang dẫn dắt cả một đoàn lính đánh thuê hoàn chỉnh."
Lý Hạo Bác bàng hoàng, đến tận lúc này hắn mới ý thức được kẻ địch giấu mặt đáng sợ đến nhường nào.
"Thiếu gia, tôi đã nói rồi, chuyện đến cả sát thủ số một thế giới còn không làm nổi mà đối phương lại làm được, kẻ địch này cực kỳ đáng sợ." Người đàn ông áo đen trịnh trọng bảo.
"Được, được, vậy chú mau sang phía núi sau chọn thêm vệ sĩ cho tôi, dù chưa qua đợt huấn luyện cuối cùng cũng nhận hết! Tôi không muốn chết đâu! Tôi tuyệt đối không thể chết! Tôi nhất định sẽ không chết!" Lý Hạo Bác hoảng loạn nói.
"Vâng, xin thiếu gia cứ yên tâm. Còn tôi ở đây thì dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ cậu." Người đàn ông áo đen mở lời.
Từ khoảnh khắc chào đời, gã đã bị tẩy não vô số lần.
Trong nhận thức của họ, vì Lý gia, họ sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng.
.........
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công zombie cấp 3, nhận được 3 điểm kinh nghiệm, 5 đồng vàng】
【Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 8, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do】
Lâm Tử Lạc thu lại thanh Đường đao.
Ngay trước mặt hắn là ba con zombie vừa bị chặt bay đầu.
"Phù, cuối cùng cũng lên cấp 8, cơ mà tốc độ này nhanh hơn mình dự tính nhiều, cứ tưởng phải đến tối ngày thứ tư Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm mới lên nổi cấp 8 chứ."
"Nhưng thế này cũng tốt, cấp độ tăng vọt thế này thì mình chẳng cần nhọc công đi tìm cổng phó bản để cày cuốc nữa." Lâm Tử Lạc thở phào một tiếng.
Lúc này hắn đang không ngừng nghỉ chạy về phía Lý Thị Trang Viên.
Dọc đường đi, ngoài việc tiện tay gặm tạm vài miếng bánh mì, bánh kếp lót dạ cho bữa trưa, toàn bộ thời gian hắn đều dùng để chạy đường và vét sạch vật tư.
Do cố tình chọn tuyến đường hẻo lánh nên số lượng zombie chạm trán khá ít.
Đương nhiên đụng phải nhóm zombie nhỏ lẻ thì hắn cũng chẳng tha.
Dù sao cũng chỉ còn thiếu mấy chục điểm kinh nghiệm là lên cấp.
Cuối cùng, khi Lâm Tử Lạc gần tới chân núi nơi đặt Lý Thị Sơn Trang, hắn cũng tiêu diệt đủ lượng zombie để chạm mốc cấp 8.
"Cộng vào Sức mạnh đi." Lâm Tử Lạc quyết định.
Lúc này, chỉ số Sức mạnh của hắn đã đạt tới 24 điểm.
Cộng điểm thuộc tính xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Sơn trước mặt.
Thật khó tưởng tượng, ngay tại Ma Đô tấc đất tấc vàng này, Lý gia lại có thể biến cả ngọn Cổ Sơn thành trang viên riêng của gia tộc mình.
Dưới chân núi vốn dĩ được dựng vài trạm kiểm soát.
Vì Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm, các trạm này đều đã bị bỏ hoang.
Hơn nữa do phát hiện ra thi thể của Diêu Tịnh Hàm,
toàn bộ lực lượng an ninh của Lý gia đều được điều động ra phía ngoài trang viên, phòng ngự càng thêm nghiêm ngặt.
Lâm Tử Lạc không hề vội vàng lên núi.
Một sát thủ đạt chuẩn nhất định phải nắm rõ địa hình xung quanh trước rồi mới vạch ra kế hoạch tác chiến.
Hắn đi men theo tuyến đường lộ chính của Cổ Sơn để quan sát một hồi.
Nhìn từ bên ngoài, chỉ có duy nhất một con đường dẫn thẳng lên trang viên.
Về phần lối đi bí mật, sau một hồi lần mò, hắn đã tìm ra cửa thoát hiểm của mật đạo.
Nơi đó nằm gọn trong một cánh rừng rậm rạp.
Lâm Tử Lạc không chọn cách bịt kín mật đạo của Lý gia ngay lúc này.
Không để lại một kẽ hở thì làm sao gom trọn một mẻ lưới?
Đây chính là một trong những mưu lược binh pháp trứ danh của Long Quốc — "Vây thành để hở".
Chỉ khi chừa cho đám người này một tia hy vọng sống, một lối để tháo chạy,
bọn chúng mới không liều mạng quyết tử, mới không tập trung toàn lực để phản kháng.
Và trong quá trình truy đuổi liên tục, Lâm Tử Lạc mới có thể từng bước nuốt chửng toàn bộ bọn chúng.
Tuy nhiên, cách bố trí của trang viên Lý gia quả thực đã làm kế hoạch của hắn có chút thay đổi.
Ban đầu Lâm Tử Lạc tính chơi bài mượn gió bẻ măng, dùng 【Thịt Sống Chứa Virus Zombie】 để dụ đàn zombie đông đảo tới tiêu hao bớt lực lượng an ninh của Lý gia.
Thế nhưng quanh bán kính một cây số này zombie vốn dĩ đã thưa thớt, lại còn bị người của Lý gia quét sạch sành sanh.
Điều đó khiến kế hoạch này của hắn không thể thực hiện được.
Việc gì cũng có hai mặt.
Tuy không thể mượn tay zombie quấy phá, nhưng bù lại hắn cũng chẳng lo hành động ban đêm bị lũ quái này cản trở.
Chẳng phải hắn đánh không lại đám zombie được buff chỉ số trong đêm tối.
Nhưng nếu dồn hết sức lực vào việc dọn quái thì làm sao cho Lý Hạo Bác nếm mùi đau khổ được nữa?
Lâm Tử Lạc tìm được một vị trí cực kỳ kín đáo trong khu rừng gần sát Lý Gia Sơn Trang trên đỉnh núi.
Hắn bắt đầu dùng chiếc ống nhòm kiếm được để quan sát tình hình bố phòng của Lý gia.
Có thể thấy các lối dẫn vào bên trong trang viên đều đã có đông đảo người canh gác.
Hơn nữa độ cảnh giác của đám người này cực kỳ cao.
Rõ ràng toàn là những tay dày dạn kinh nghiệm, sở hữu trình độ thực chiến đích thực.
"Liệp Sát Cố Dụng Đoàn!"
Lâm Tử Lạc lập tức nhận ra kẻ thù cũ của mình.
Năm xưa trên đường chạy trốn, hắn từng không ít lần bị người của Liệp Sát Cố Dụng Đoàn vây bắt truy sát.
Bởi đoàn lính đánh thuê này chính là thuộc hạ thân tín ruột thịt của Lý Hạo Bác.
Mỗi một thành viên trong đó đều là tử sĩ trung thành được Lý gia tẩy não và bồi dưỡng từ bé.
Thực lực hùng hậu lại một lòng trung trinh.
Còn về gương mặt, động tác, thần thái, chiến thuật cùng thói quen của bọn chúng, Lâm Tử Lạc có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay.
Như vậy thì dễ nhắm vào điểm yếu hơn nhiều.
Bố cục phòng thủ nhìn như bức tường đồng vách sắt trong mắt người ngoài,
nhưng dưới con mắt của Lâm Tử Lạc thì vẫn tồn tại sơ hở không hề nhỏ.
Dẫu vậy, Lâm Tử Lạc không đời nào tự mãn chỉ vì đã quá quen thuộc đối phương.
Tính cách cẩn trọng khiến hắn liên tục quan sát nhất cử nhất động của Liệp Sát Cố Dụng Đoàn cũng như toàn bộ môi trường bố phòng.
Cuối cùng, vào lúc sáu giờ tối, khi trời bắt đầu nhá nhem mặt người,
Lâm Tử Lạc thấy một người quen không thể quen hơn bước ra khỏi trang viên, cất giọng chỉ đạo Liệp Sát Cố Dụng Đoàn thay đổi chiến thuật bố phòng.
Vinh Chiến, một trong mười Chiến Thần của Long Quốc — Liệp Sát Chiến Thần.
