Chương 352
Chương 352: Cái chết của Thi Quảng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai luồng sáng từ đèn pha ô tô rọi thẳng lên người hai bên đang kịch chiến.
Một chiếc xe phanh gấp lại ngay trong lối đi.
Dưới ánh mắt mong chờ tột cùng của Thi Quảng, bốn người trang bị vũ trang tận răng bước xuống trước.
Mắt Thi Quảng trừng to ngay tức khắc.
Sao có thể thế được!
Giao tranh nổ ra ngay giữa thành phố do tang thi dựng nên, thế mà lực lượng đầu tiên chạy tới chi viện lại là con người!
"Tinh Thần, ngại quá, giữa đường đụng phải một trung đội tang thi nên bọn tôi tới trễ."
Lúc này, cửa ghế lái bật mở, một người phụ nữ mặc đồ bó màu đen bước xuống, vừa đi vừa cất lời xin lỗi.
Trong lúc cô sải bước, những mảnh giáp kim loại màu đen bắt đầu trồi ra từ sau lưng, dần dần bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.
Bộ cơ giáp này đen tuyền từ đầu đến chân, loại đen đến mức chẳng phản chiếu nổi chút ánh sáng nào.
Xét về kích thước, nó nhỏ hơn bộ cơ giáp Phượng Hoàng của Hoa Tinh Thần một cỡ.
Thế nhưng khắp người bộ cơ giáp lại gắn đầy gai nhọn bản lớn, ánh hàn quang sắc lạnh lóe lên ở đầu gai khiến ai nhìn vào cũng phải dựng tóc gáy.
"Cơ giáp Gai Nhọn! Ngũ Nam Tình!" Thi Quảng thảng thốt kêu lên.
Về phía con người, bất kỳ ai sở hữu một bộ cơ giáp hoàn chỉnh đều là kình địch mà toàn thể tang thi phải dè chừng.
Bình thường đám người này chỉ dám sống lay lắt trốn chui trốn lủi dưới sự truy sát của tang thi.
Nằm mơ hắn cũng không ngờ hôm nay lại có người dám đàng hoàng xuất hiện trước mặt mình, mà lại còn tới hai người!
Hoa Tinh Thần nghe Ngũ Nam Tình nói xong thì cười lớn: "Không sao, bên tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong."
"Trong nhà máy này có một người tư chất cực đỉnh, chiến lực khủng khiếp lắm, một mình xử đẹp Thi Hồng Liệp rồi."
Ngũ Nam Tình nghe vế đầu thì thở phào một hơi.
Nhưng vừa nghe đến câu "một mình xử đẹp Thi Hồng Liệp", sắc mặt cô liền trở nên quái dị.
Một con người?
Lại còn là loại người chưa từng qua huấn luyện, trên mình chẳng có lấy một mảnh ngoại cốt cách trong cái nhà máy này!
Thế mà giết được Thi Hồng Liệp!
Hoa Tinh Thần cậu coi tôi là con ngốc để bịp đấy à!
"Bốn người các cậu mau qua chi viện đi." Dù đầy bụng nghi ngờ nhưng Ngũ Nam Tình không hề quên nhiệm vụ, lập tức cất tiếng nhắc nhở nhóm đội viên sau lưng.
Bốn người nhận lệnh liền theo lối đi xông thẳng về phía chiến trường phía trước.
Mỗi người trong số họ đều mang ít nhất một bộ phận ngoại cốt cách, sức chiến đấu không thể xem thường.
Còn bản thân Ngũ Nam Tình thì lao vào hợp sức đối phó với Thi Quảng.
Thế là xong đời.
Vốn dĩ Hoa Tinh Thần đã đè Thi Quảng ra đánh, giờ lại có thêm một tay trợ lực mạnh ngang ngửa.
Hai người phối hợp ép Thi Quảng lui từng bước, những linh kiện ngoại cốt cách trên người hắn thỉnh thoảng lại văng tứ tung xuống đất.
Đúng lúc này, bốn người vừa chạy vào lối đi lúc nãy lại hớt hải chạy ngược trở ra.
"Có chuyện gì thế? Không phải bảo các cậu đi chi viện à? Quay lại làm gì?" Ngũ Nam Tình sốt ruột hỏi.
Bình thường mấy tên này đâu có ngáo ngơ đến mức này chứ!
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, một người ngập ngừng lên tiếng: "Không phải đâu đội trưởng, tang thi bên trong... chết sạch cả rồi, bọn tôi không tìm thấy việc gì để làm nên đành..."
"Tang thi... chết sạch rồi?" Nghe thấy câu đó, đầu óc Thi Quảng bỗng ong lên một tiếng.
Mới chừng ấy thời gian, bao nhiêu vốn liếng tích góp ngần ấy năm trời của hắn đã bay màu sạch sành sanh rồi sao?
Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Tình làm sao bỏ lỡ thời cơ vàng này!
Cả hai nhìn nhau qua khe mắt của mũ giáp, sau đó đồng loạt tung chiêu tất sát.
Chỉ thấy hai tay Ngũ Nam Tình chắp lại, hai cánh tay kim loại đen lập tức biến đổi, ráp thành một sợi dây leo kim loại phủ đầy gai nhọn quất thẳng vào chân Thi Quảng.
Hai tay của Hoa Tinh Thần thì biến thành hai khẩu súng phun lửa nòng cực đại, nhả ra những luồng lửa rực cháy bao trùm nửa thân trên của đối phương.
Đòn phối hợp quá đỗi ăn ý khiến Thi Quảng chẳng tìm đâu ra góc để né.
Hắn chỉ còn nước giơ bộ ngoại cốt cách trên người lên chống đỡ.
Các bộ phận cơ giáp vừa chạm phải ngọn lửa nhiệt độ cao liền có dấu hiệu tan chảy.
Ngay sau đó, cú quất cực mạnh của dây leo kim loại giáng xuống tạo nên vô số vết nứt toác.
Đến khi Thi Quảng bị hất văng ra ngoài, những mảnh vỡ nát vụn như tro tàn cứ thế rụng lả tả dọc theo đường bay của hắn.
Ngay khoảnh khắc Ngũ Nam Tình biến ra pháo laser để kết liễu Thi Quảng, một thanh trường đao màu vàng kim bỗng xuất hiện giữa không trung, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ lướt qua cổ hắn.
Máu từ cổ Thi Quảng lập tức phun trào như suối, bắn tung tóe đầy đất.
Quan điều phối vật tư của Thi tộc — Thi Quảng, mất mạng!
Một bóng người khoác áo choàng đen nhẹ nhàng đón lấy thanh trường đao màu vàng kim.
Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía kẻ mặc áo choàng đen.
"Đúng... đúng rồi đội trưởng, chính là anh ta! Lúc bọn tôi tới thì anh ta đã dọn sạch bách đám tang thi bên kia rồi!" Một người kinh ngạc thốt lên.
Cả Hoa Tinh Thần lẫn Ngũ Nam Tình đều sững sờ.
Dù vậy, Hoa Tinh Thần vẫn là người phản ứng lại trước. Anh ta thoát ra khỏi bộ cơ giáp, chắp tay nói: "Các hạ chắc hẳn là người bị Thi Quảng giam giữ trên xe lúc nãy?"
Lâm Tử Lạc lúc này đã thay lại bộ đồng phục Trật Tự Giả, khẽ gật đầu.
"Bị Thi Quảng giam giữ? Cậu ta chính là người đã giết Thi Hồng Liệp?" Ngũ Nam Tình cũng thoát khỏi cơ giáp, ngạc nhiên gặng hỏi.
"Giết một tên Thi Hồng Liệp thôi mà, có gì đáng nhắc tới đâu." Lâm Tử Lạc "khiêm tốn" đáp lời.
Tầm này là phải gáy!
Mới chân ướt chân ráo tới đây, không thể hiện thực lực đủ gắt thì làm sao lọt vào mắt xanh của phe con người được.
Khóe miệng Ngũ Nam Tình giật mạnh một cái.
Vãi thật, mình muốn giết Thi Hồng Liệp còn phải trầy trật tốn bao công sức, qua miệng tên này lại thành chuyện vặt vãnh.
Đã thế giọng điệu của hắn lại còn cực kỳ chân thành, cứ như trong thâm tâm hắn thực sự nghĩ thế vậy.
Hoa Tinh Thần cũng nghẹn lời một thoáng, nhưng anh ta nhanh chóng bắt lại nhịp, cất lời: "Người anh em, có nhiều chuyện chúng ta ra ngoài rồi hãy nói, đây không phải chỗ để tán gẫu. Bọn tôi còn đống nhiệm vụ phải làm, dây dưa nữa khéo bị tang thi vây chặt trong thành phố này mất."
"Nên là, không biết cậu có muốn gia nhập cùng bọn tôi, cùng nhau rút khỏi đây không?"
Cách mở khóa nhiệm vụ chính tuyến lần này cũng đơn giản phết, chẳng cần hắn phải tốn công tính toán nhiều.
"Đều là con người với nhau cả, con người thì phải đứng chung một chiến tuyến, tôi đương nhiên phải đi cùng các anh rồi." Lâm Tử Lạc nói bằng giọng đầy vẻ đại nghĩa lẫm liệt.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" gia nhập Quân Kháng Chiến thành công]
[Do người chơi đã gia nhập Quân Kháng Chiến, nhiệm vụ chính tuyến chính thức kích hoạt, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Quân Kháng Chiến]
1. Đạt được vị trí cấp Đội trưởng trong Quân Kháng Chiến (chưa hoàn thành)
2. Tiêu diệt tang thi có trang bị ngoại cốt cách (0/100).
3. Tham gia hoạt động tác chiến của "Quân Kháng Chiến" (0/2) lần.
Câu nói "con người thì phải đứng chung một chiến tuyến" của Lâm Tử Lạc gãi đúng ngay chỗ ngứa của mấy người trước mặt.
Gương mặt ai nấy đều nở nụ cười.
Hoa Tinh Thần càng thêm hào hứng nói: "Tốt lắm, người anh em chờ một lát, tí nữa chúng ta sẽ đi nổ tung căn cứ năng lượng của bọn chúng!"
