Chương 367
Chương 367: Bạo Liệt Song Trảm! Quần Dài Đại Địa! Tăng Cường Nguyên Tố
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kỹ năng trong trò chơi này cũng được phân chia phẩm cấp, chẳng hạn như kỹ năng "Huyết Sắc Chi Nhãn" của Lâm Tử Lạc đạt tới cấp Sử Thi.
Thế nhưng, khi cấp bậc kỹ năng còn quá thấp thì thường sẽ không hiển thị ra, trừ phi chạm tới mốc cấp Kim Cương.
Hai kỹ năng "Hồi Toàn Trảm Kích" và "Trác Liệt Song Trảm" của Lâm Tử Lạc đều nằm dưới cấp Kim Cương.
Mà cuốn [Sách Thối Biến Kỹ Năng] cấp Kim Cương trên tay hắn đồng nghĩa với việc có thể nâng cấp một trong hai kỹ năng này lên cấp Kim Cương.
Điều này khiến Lâm Tử Lạc phải trầm ngâm suy tính, nâng cấp chiêu nào thì hời hơn đây?
Thực tế là cùng với đà tăng tiến sức mạnh của hắn, cả hai kỹ năng này hiện tại đều có phần đuối sức, không theo kịp thực lực.
Dù sao thì ba kỹ năng đi kèm của Cửu Lê Chi Đao đều thăng tiến theo quá trình trưởng thành của Cửu Lê Châu, xét cả về uy lực lẫn độ đa dụng đều bỏ xa hai kỹ năng thông thường này.
Sau một thoáng cân nhắc, Lâm Tử Lạc quyết định chọn nâng cấp "Trác Liệt Song Trảm".
"Hồi Toàn Trảm Kích" là kỹ năng diện rộng, vẫn rất đắc dụng khi cần dọn quái nhỏ hoặc rơi vào vòng vây, hiệu quả mang lại khá ổn chứ không hề phế.
Nhưng "Trác Liệt Song Trảm" thì lại khác.
Cùng là kỹ năng dồn sát thương đơn mục tiêu, lượng sát thương của nó lại thua xa "Cửu Lê Trọng Trảm".
Đã vậy, khi phải đối đầu với những kẻ địch sở hữu chỉ số khủng như hiện nay, "Trác Liệt Song Trảm" thậm chí chỉ còn đóng vai trò như một đòn nổ bất ngờ để quấy rối đối phương mà thôi.
Nếu không nâng cấp thêm, e rằng sau này hắn chẳng còn cơ hội lôi ra dùng nữa.
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lạc dứt khoát lật mở cuốn [Sách Thối Biến Kỹ Năng] trong tay.
[Hệ thống phát hiện người chơi kích hoạt Sách Thối Biến Kỹ Năng]
[Mời người chơi "Nhai Tí" chọn một kỹ năng mà bạn muốn thối biến]
Lâm Tử Lạc không chút do dự nhấn chọn "Trác Liệt Song Trảm".
[Đã chọn kỹ năng "Trác Liệt Song Trảm", kỹ năng đang trong quá trình thối biến]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí", kỹ năng "Trác Liệt Song Trảm" của bạn đã thối biến thành kỹ năng cấp Kim Cương mang tên "Bộc Liệt Song Trảm"]
[Bộc Liệt Song Trảm]: Kỹ năng chiến sĩ cấp Kim Cương, có thể tung ra hai đòn chém trong chớp mắt (bỏ qua khoảng cách giữa các đòn đánh), uy lực mỗi nhát chém bằng 100% thuộc tính Sức mạnh cơ bản, đồng thời mỗi nhát chém trúng đích sẽ khắc thêm một tầng ấn ký lên vũ khí.
Tiêu hao một tầng ấn ký: Tăng 15% uy lực đòn đánh kế tiếp, độ sâu vết thương gây ra tăng 10%.
Tiêu hao hai tầng ấn ký: Đòn đánh tiếp theo sẽ khắc "Ấn Ký Bộc Liệt" lên vị trí trúng đòn, ấn ký này tồn tại trong ba phút. Trong vòng ba phút đó, người chơi có thể kích nổ bất cứ lúc nào theo ý muốn, sát thương vụ nổ bằng 100% thuộc tính Sức mạnh cơ bản.
Lâm Tử Lạc nhanh chóng nắm rõ hiệu ứng mới của "Bộc Liệt Song Trảm".
Bỏ qua việc uy lực cơ bản được tăng mạnh, điều kiện kích hoạt hiệu ứng của kỹ năng này cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Trước đây bắt buộc phải chém trúng cùng một vị trí trên người đối phương, giờ thì chỉ cần trúng đích là được.
Nghĩa là thậm chí không cần chém trúng người đối thủ, chỉ cần vung đao chém đại hai nhát xuống đất cũng gom đủ hai tầng ấn ký.
Hiệu ứng của ấn ký cũng được nâng tầm, mở ra hai lựa chọn giữa hỗ trợ và dồn sát thương.
Hắn có thể dùng một tầng ấn ký để buff sát thương cho các chiêu thức khác.
Mức tăng 15% này mà cộng dồn vào "Cửu Lê Trọng Trảm" thì uy lực phải nói là khủng khiếp.
Còn nếu gom đủ hai tầng để găm Ấn Ký Bộc Liệt, chẳng khác nào cài thẳng một quả "bom hẹn giờ" lên người đối thủ, mà lại là quả bom muốn nổ lúc nào thì nổ.
Dựa vào tư duy chiến đấu cùng khả năng nắm bắt sơ hở của Lâm Tử Lạc, vụ nổ vốn đã chẳng hề yếu này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng tối đa.
Sức chiến đấu tăng vọt luôn là điều khiến người ta phấn chấn nhất.
Lâm Tử Lạc vui vẻ cầm chiếc quần dài màu đen tuyền từ trong rương Kim Cương lên.
[Đại Địa Trường Khố]: Trang bị cấp Kim Cương, chiếc quần dài từng nhận được lời chúc phúc của đất mẹ, giúp người mặc sừng sững trên mặt đất không thể bị đánh gục.
Thuộc tính: Thể chất +20, khi di chuyển trên mặt đất tốc độ chạy tăng 10%, khả năng giữ thăng bằng tăng 30%.
Kỹ năng: Sừng Sững Bất Động: Kích hoạt xong, đôi chân sẽ bị khóa chặt tại chỗ, bản thân miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng khống chế hành động như ngã rạp, hất tung, đồng thời nhận 30% hiệu ứng giảm sát thương. Hiệu ứng duy trì tối đa năm phút, có thể chủ động hủy bất cứ lúc nào, thời gian hồi chiêu: bốn giờ.
Đồ này trâu thật sự luôn đấy!
Thuộc tính thuần túy cộng Thể chất đã đành, đến kỹ năng cũng toàn là giảm sát thương thế này.
Lâm Tử Lạc không khỏi cảm thán.
Hai món trang bị cấp Kim Cương hiện tại của hắn hóa ra toàn là đồ chống chịu.
Cũng may có hiệu ứng ảo hóa của đồng phục Kẻ Trật Tự, nếu không nhìn bề ngoài chẳng khác nào một gã tanker cục súc.
Hắn cởi chiếc "Ma Ẩn Trường Khố" cấp Bạch Ngân vốn nên bị đào thải từ lâu, lập tức thay bằng "Đại Địa Trường Khố".
Trâu bò thêm một chút cũng tốt, dù sao các vị trí khác trên người đều là set Nguyên Tố, hắn hoàn toàn không lo thiếu sát thương.
Đúng vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai món trang bị thuộc set Nguyên Tố mà hệ thống hack trao cho lần này chính là "Nguyên Tố Hạng Liên" và "Nguyên Tố Thủ Hạo".
Lâm Tử Lạc tháo "Bàn Thạch Hạng Liên" cùng "Ma Ẩn Thủ Hạo" ra, mang luôn hai mảnh trang bị này vào người.
Các trang bị trong set Nguyên Tố đều cộng chỉ số và hiệu ứng giống nhau nên chẳng cần soi kỹ, quan trọng nhất vẫn là hiệu ứng kích hoạt theo bộ.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" trang bị thành công "Nguyên Tố Hạng Liên" và "Nguyên Tố Thủ Hạo", kích hoạt hiệu ứng set bốn món "Nguyên Tố Bộ Trang"]
[Nguyên Tố Bộ Trang]: Bộ bốn món: Toàn bộ thuộc tính +10, có thể thông qua trang bị nguyên tố tích trữ thêm 300 điểm Tinh thần lực.
Kỹ năng chủ động: Nguyên Tố Tăng Phúc: Có thể áp dụng lên bất kỳ kỹ năng nguyên tố hệ pháp sư nào bản thân đã nắm giữ, giúp kỹ năng đó nhận mức tăng cực lớn về sát thương lẫn hiệu ứng, thậm chí mở khóa thêm những hiệu quả mạnh mẽ hơn, thời gian hồi chiêu: bốn giờ.
Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Lâm Tử Lạc.
Hiệu ứng set Nguyên Tố này không chỉ cho hắn thêm 300 điểm Tinh thần lực dự trữ, mà còn tặng kèm một kỹ năng tăng cường cực xịn.
Tuy chưa dùng thử, nhưng chỉ nhìn qua phần mô tả hiệu ứng cũng đủ hiểu đây tuyệt đối là một chiêu thức vô cùng thực chiến.
"Còn một lượt quay hack cuối cùng, có nên quay luôn không nhỉ? Làm luôn cho nóng."
Mối hời liên tiếp khiến Lâm Tử Lạc cảm thấy lúc này không liều thì đợi đến khi nào, hắn dứt khoát dùng luôn lượt quay.
"Ting, đang tiến hành quay một hack thông thường."
"Ting, chúc mừng ký chủ quay trúng 'Tự Động Nhặt Đồ LV1'."
"Ting, do ký chủ đã sở hữu hack 'Tự Động Nhặt Đồ LV2', kỹ năng 'Tự Động Nhặt Đồ LV2' được nâng lên LV3."
[Tự Động Nhặt Đồ LV3]: Tự động thu thập các vật phẩm rơi ra từ zombie do chính ký chủ hạ gục vào không gian lưu trữ, phạm vi trong bán kính 30 mét lấy bản thân làm tâm. (Nếu không gian lưu trữ không còn đủ chỗ trống sẽ không thể nhặt đồ)
"Bịp bợm! Rõ ràng là có bàn tay đen can thiệp!" Lâm Tử Lạc suýt nữa không dám tin vào mắt mình.
Lại trúng cái Tự Động Nhặt Đồ này nữa!
Tuy phạm vi lần này được mở rộng hơn rất nhiều, nhưng cái món này có cấp một là đủ dùng rồi, mở rộng phạm vi lớn đến thế để làm cái gì cơ chứ!
"Không được, lần sau nhất định phải gom đủ hai lượt rồi mới quay, nếu không chẳng bao giờ trúng được hack thông thường mới!" Lâm Tử Lạc nhớ lại quyết định trước đó của mình, lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân thật nghiêm túc.
Ôm một bụng ấm ức, hắn cộng nốt năm điểm thuộc tính tự do nhận được khi lên cấp 45 vào Sức mạnh, rồi cất bước quay về phân doanh địa.
Lúc này, thuộc tính cơ bản của hắn là (trong ngoặc là tổng điểm cộng thêm từ toàn bộ trang bị): Sức mạnh: 269 (+77), Tinh thần: 264 (+56), Thể chất: 264 (+87), Mẫn tiệp: 264 (+20).
