Chương 374
Chương 374: Đại đội trưởng Đại đội 5
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái chức vụ này cũng không tệ, vậy thì...
Haiz, mình chỉ muốn xin một chân đội trưởng tiểu đội thôi mà người ta cứ nhất quyết dí cho cái chức đại đội trưởng.
Thực ra tôi cũng đâu có muốn đâu.
"Ban đầu tôi chỉ định dẫn theo hai người anh em của mình thôi, nhưng doanh trưởng đã có lời thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy, nhận chức tân đại đội trưởng của Đại đội 5 nhé."
Lâm Tử Lạc làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi lên tiếng.
Cái biểu cảm đó làm cho Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Tình đứng bên cạnh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái gì gọi là miễn cưỡng?
Tụi này phải vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần mới leo lên được vị trí đại đội trưởng, rồi đổ không biết bao nhiêu tâm huyết mới gầy dựng được một đại đội chiến binh hoàn chỉnh.
Còn cậu thì nhặt không được cái chức đại đội trưởng kèm theo gần một vạn tay dưới, thế mà còn bày đặt miễn cưỡng cái nỗi gì?
Chu Nghị Nhiên cũng bị nghẹn họng, nghĩ nửa ngày trời mà không thốt nên lời.
Cuối cùng, ông đưa thẻ thân phận đại đội trưởng Đại đội 5 cho Lâm Tử Lạc rồi ngơ ngác bỏ đi.
"Chu doanh trưởng đi thong thả nha! Bộ áo choàng tàng hình lát nữa đừng quên đưa tôi đấy, có món gì ngon nghẻ khác cũng được, tôi dễ nuôi lắm không kén chọn đâu!" Thấy Chu Nghị Nhiên sắp ra đến cửa, Lâm Tử Lạc vội vàng gọi với theo.
Chu Nghị Nhiên vừa bước tới cửa thì loạng choạng một cái, suýt nữa cắm mặt xuống đất.
"Biết rồi."
Nghiến răng nặn ra được mấy chữ, Chu Nghị Nhiên liền rời khỏi phòng họp ngay lập tức.
Thấy Chu Nghị Nhiên đã đi, Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Tình cũng chịu hết nổi, vội vã kiếm cớ chuồn khỏi phòng họp.
"Cái Doanh địa Húc Nhật này chẳng hiếu khách gì cả, chẳng có ai dẫn mình đi làm quen với địa bàn bên này hết." Lâm Tử Lạc than thở đầy vẻ bất đắc dĩ.
Cùng lúc đó, hắn mân mê tấm thẻ thân phận đại đội trưởng trong tay.
Bởi vì ngay khoảnh khắc nhận được tấm thẻ, thông báo của Trò Chơi Mạt Nhật đã nhảy ra.
【Phát hiện người chơi đã nhận chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 5 của Doanh địa Húc Nhật, kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Nhiệm vụ Đại đội trưởng"】
【Nhiệm vụ ẩn: Nhiệm vụ Đại đội trưởng】
Mô tả: Nâng cao thực lực của các thành viên trong đại đội là việc mà một đại đội trưởng cần phải làm.
Phần thưởng nhiệm vụ: 1. Sau khi nhận nhiệm vụ, mỗi khi có một thành viên trong đại đội thăng lên một cấp, đại đội trưởng sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm.
2. Căn cứ vào hiệu quả quản lý, giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn chiến đấu của đại đội trưởng đối với thành viên, hệ thống sẽ thưởng tiền vàng và không gian trữ đồ, số lượng phần thưởng phụ thuộc vào biểu hiện thực tế của đại đội trưởng.
Lâm Tử Lạc nhìn kỹ lại, đây chẳng phải na ná như cái "Nhiệm vụ Thành chủ" mở ra lúc hắn làm thành chủ ở Thản Mỗ Tinh sao?
Hồi đó nhờ nhiệm vụ đó mà hắn húp trọn một mớ kinh nghiệm với mở rộng không gian trữ đồ.
Giờ lại vớ được kèo này thì dại gì mà bỏ qua.
"Được, có việc để làm rồi. Tính ra vẫn còn hai ngày chuẩn bị, hai ngày này phải lôi đám này ra huấn luyện cho ra trò mới được."
Lâm Tử Lạc đứng dậy, dẫn Đại Ngốc và Quỷ Đồng bước ra khỏi phòng họp.
Trên đường đi, hắn túm đại một người qua đường để hỏi vị trí đóng quân của Đại đội 5, sau đó thẳng tiến tới đó.
...
Hai ngày tiếp theo, Lâm Tử Lạc cùng Đại Ngốc và Quỷ Đồng ở lì luôn tại khu đóng quân của Đại đội 5.
Bình thường mà nói, khi đổi sếp mới thì cấp dưới kiểu gì cũng có trò bằng mặt không bằng lòng.
Thế nhưng chiến tích rực rỡ chém bay đầu Thi Hài của Lâm Tử Lạc, cộng thêm phong thái bày mưu tính kế trong phòng họp đã quá đủ sức nặng.
Chưa kể mấy cuốn sách như 《Bàn về Tự do》, 《Ngữ lục Lâm Lạc》, 《Bàn về cuộc chiến chủng tộc giữa tang thi và nhân loại》 đang bắt đầu lan truyền khắp doanh trại, dập tắt luôn ý định chống đối của 99% binh lính.
Đám lính này nhìn thấy Lâm Tử Lạc xuất hiện chẳng khác nào thấy thần tượng.
Lệnh của hắn đưa ra, bọn họ đều dốc hết sức bình sinh để hoàn thành.
Dĩ nhiên, trong một đội ngũ lúc nào cũng sót lại vài con sâu làm rầu nồi canh.
Nhất là mấy kẻ vốn có cơ hội thăng tiến sau khi cả đống binh lính ngã xuống đợt trước.
Tự dưng có một ông sếp từ trên trời rơi xuống nhảy dù vào ghế này, đường thăng quan tiến chức của bọn họ coi như mịt mù tăm tối.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để bọn họ ôm hận trong lòng.
Dù ngoài mặt không dám ho he gì, nhưng sau lưng giở trò đâm chọc hay cô lập thì chắc chắn có.
Lâm Tử Lạc đời nào chịu nuông chiều bọn họ?
Muốn tóm đám này ra cũng dễ như ăn kẹo, chỉ cần lượn lại gần một chút là năng lực gian lận loại thường 【Cảm ứng Nguy hiểm】 sẽ kích hoạt ngay.
Sau đó điều tra sâu thêm chút nữa là biết tỏng đứa nào đang giở trò gì.
Mà cái ngữ này thì bất kể là ai, chức vụ cao cỡ nào, chiến lực khủng ra sao.
Cứ hễ có tội là lôi hết ra trước cổng doanh trại huấn luyện của Đại đội 5, rồi đích thân Lâm Tử Lạc tặng cho một đao.
Đao của hắn đến đầu Thi Hài còn chém ngọt xớt, huống chi là mấy cái đầu người này?
Hơn chục "con sâu làm rầu nồi canh" cứ thế đầu rơi máu chảy ngay tại trận.
Trước cái cảnh tượng đẫm máu đó, đố đứa nào đui mù mà còn dám giở trò mèo.
Đương nhiên, việc giết người trong Doanh địa Húc Nhật cũng tính là một điều đại kỵ.
Dù sao tôn chỉ của doanh trại này vẫn là đoàn kết và hòa thuận.
Nhưng Lâm Tử Lạc là ai cơ chứ?
Cái mồm uốn ba tấc lưỡi biến chuyện đen thành trắng của hắn chỉ cần mở ra vài câu là bản chất cả vụ việc lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Mấy hành vi của đám người kia qua lời lẽ hùng hồn đầy chính nghĩa của hắn liền biến thành tội ác tày trời, tội không thể dung thứ, mất hết nhân tính.
Ai nghe xong máu nóng cũng dồn hết lên não.
Đối với cái loại người làm ra những chuyện như thế, không giết thì không dập tắt được phẫn nộ trong lòng dân.
Thậm chí sau khi Lâm Tử Lạc chém xong, vẫn còn một đống người tức tối muốn lao lên bồi thêm vài đạp cho hả giận.
Xử lý xong đám sâu mọt này, những việc còn lại dễ thở hơn nhiều.
Luyện!
Luyện cho ra bã!
Vì thời gian quá gấp, rèn luyện thể lực đơn thuần thì không kịp nữa rồi.
Thế nên Lâm Tử Lạc bắt bọn họ tập xếp đội hình, vận dụng trận pháp.
Vừa vặn trong không gian trữ đồ của hắn vẫn còn mấy cuốn cổ tịch tịch thu từ Lý gia, bên trong có mấy cuốn dạy về cách huấn luyện quân đội và bày trận.
Sau khi được Lâm Tử Lạc tinh giản lại thì mang ra cho mọi người học tập.
Hiệu quả quả thực không thể xem thường, chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi đã làm cho tác phong quân ngũ của toàn bộ Đại đội 5 hoàn toàn lột xác.
Dù chưa biết chiến lực thực tế tăng được bao nhiêu.
Nhưng nhìn vào phần thưởng mười mấy mét khối không gian trữ đồ mà Trò Chơi Mạt Nhật phát cho Lâm Tử Lạc là đủ hiểu kết quả mỹ mãn thế nào.
Không chỉ vậy, đám lính này còn cày cho hắn một lượng kinh nghiệm khổng lồ, làm cho thanh kinh nghiệm của hắn lại sắp sửa đầy ắp.
Tốc độ lên cấp kiểu này, ai nhìn vào mà chẳng phải thốt lên hai chữ quái vật.
Hai ngày trôi qua cái vèo.
Đúng lúc Lâm Tử Lạc cùng Đại Ngốc và Quỷ Đồng đang ngồi thưởng thức bữa sáng thì Chu Nghị Nhiên cử người tới thông báo chuẩn bị hành động.
