Chương 379
Chương 379: Hội trường lễ kỷ niệm hai trăm năm Thi tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lâm Tử Lạc tùy ý quét mắt nhìn quanh khu chợ một vòng.
Hắn thấy chỗ này cực kỳ có giá trị.
Dù ở các xưởng nuôi dưỡng con người trong Thi Thành, người bình thường đa phần đã chấp nhận số phận làm thức ăn.
Nhưng đó là vì họ vẫn đang trong trạng thái ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, có việc thì làm, không có việc thì ngồi thẫn thờ.
Ở trạng thái đó, họ căn bản chưa cảm nhận được nỗi sợ hãi trước cái chết, chỉ có một khái niệm mơ hồ — mình là thức ăn, sau này sẽ bị đưa lên bàn ăn của tang thi.
Nhưng khi đến "chợ thịt người" này, tận mắt chứng kiến bao nhiêu đồng bào bị mổ bụng phanh thây, lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết trước lúc lâm chung, sao họ có thể thản nhiên chờ chết được nữa?
Con sâu cái kiến còn ham sống sợ chết, huống chi là con người?
Thế nên chỉ cần chỗ này xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ kích động bạo loạn cục bộ, là một địa điểm cực kỳ quan trọng.
Lâm Tử Lạc đối chiếu bản đồ, tìm thêm vị trí của vài khu chợ thịt người khác rồi ghi nhớ kỹ toàn bộ vào đầu.
Xong xuôi, hắn tiếp tục lái xe tải lao về phía trước.
Đoạn đường sau đó khá bình thường, đại thể không khác mấy so với các thành phố do xã hội loài người xây dựng.
Lâm Tử Lạc vừa quan sát đặc trưng từng con phố, vừa tính toán hành động tiếp theo.
Mục đích hắn đến Thi Hoàng Thành rất đơn giản.
Cái gọi là gây rối bên trong Thi Hoàng Thành để tạo điều kiện cho loài người tấn công Thi Thành Số 8, cùng lắm chỉ là phản ứng dây chuyền từ hành động của hắn.
Mục tiêu thực sự của hắn chính là thiết bị chế tạo khối năng lượng!
Mấy ngày nay qua tiếp xúc và trò chuyện với mọi người ở doanh trại, Lâm Tử Lạc càng hiểu rõ tầm quan trọng của thiết bị chế tạo khối năng lượng.
Có thể nói, theo hắn thấy thì đây chính là thứ giá trị nhất trong phó bản lần này.
Một loại nguồn năng lượng sạch biến phế thải thành bảo vật, lại chẳng để lại chút tác dụng phụ nào!
Thứ này mà đặt ở Lam Tinh lúc chưa nổ ra tận thế thì chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ rung chuyển toàn cầu.
Kể cả hiện tại đang ở trong Trò Chơi Mạt Nhật, khối năng lượng này vẫn có vô số tác dụng tuyệt vời.
Vì vậy chỉ cần tóm được thiết bị chế tạo khối năng lượng trong tay, chuyến đi phó bản này kiểu gì cũng có lãi to!
Ngay sau khi Lâm Tử Lạc vạch xong mấy phương án, chiếc xe tải cuối cùng cũng chạy tới "Phân hội trường khu B kỷ niệm hai trăm năm Thi tộc".
Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ phân hội trường là một kiến trúc hình trụ khổng lồ.
Công trình này không hề có trên tấm bản đồ doanh trại cung cấp, hẳn là mới được xây dựng trong vòng một năm trở lại đây.
Lái xe tải vào bên trong, hắn thấy cả tòa nhà được bố trí bao quanh một sân khấu tròn giống như tế đàn ở chính giữa.
Trên sân khấu tròn có một bức tượng tang thi đội vương miện cao vài mét.
Đây chắc hẳn chính là Thi Hoàng trong truyền thuyết.
Bên ngoài sân khấu tròn bố trí vô số chỗ ngồi tương tự như khán đài sân bóng đá ở Lam Tinh.
Chỉ khác là trước mỗi chỗ ngồi còn kê thêm một chiếc bàn ăn tinh xảo.
Hơn nữa ghế và bàn ăn càng gần sân khấu thì lại càng được chăm chút cầu kỳ.
Vòng ngoài cùng của những dãy ghế này chính là khoảng đất trống nơi Lâm Tử Lạc đang đỗ xe.
"Này, xe chở hàng của Thi Thành Số 4, lái qua đây." Một con tang thi cất tiếng gọi.
Lâm Tử Lạc nhìn theo tiếng gọi, thấy một con tang thi đang vẫy tay với mình.
Hắn liền lái xe tải đỗ ngay vào vị trí con tang thi kia vừa chỉ.
"Khá đấy, tốc độ giao hàng của anh đỉnh thật, anh là người tới đầu tiên đấy." Con tang thi mở lời khen ngợi.
"Mau qua người bốc hàng đi chứ, lũ chúng mày cứ lề mà lề mề, bên bếp sau đang ngóng đống nguyên liệu này đấy." Đồng thời, nó cũng không quên thúc giục đám tang thi xung quanh nhanh chân lên phụ bốc thịt người.
Lâm Tử Lạc bước xuống khỏi ghế lái, Đại Ngốc cùng Quỷ Đồng vốn đã leo lên ngồi trên đùi Đại Ngốc cũng đồng thời bước xuống từ ghế phụ.
Hắn mở toang thùng xe, để lộ ra những cặp đùi người tươi non được xếp ngay ngắn bên trong.
"Được, duyệt, chạy nhanh thế mà hàng họ chẳng xây xát tí nào." Con tang thi tiếp tục tán thưởng.
Nó tiện tay rút ra một cuốn sổ, cất giọng hỏi: "Anh tên gì thế, chuyến này thể hiện tốt vậy, tôi thấy anh có tiềm năng lắm đấy, để tôi viết giấy giới thiệu anh vào đội vận tải Hoàng Thành nhé."
Ủa, mình chỉ muốn trà trộn vào thôi mà, sao tự dưng lại sắp thăng tiến sự nghiệp thế này?
"Tôi tên Thi Lạc, chỉ là chân chạy xe tạm thời thôi." Lâm Tử Lạc vừa đáp lời vừa kín đáo đánh giá tình hình toàn bộ hội trường.
"Thi Lạc à? Thân phận của anh xem ra cũng không tầm thường đâu nhỉ." Con tang thi ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Tử Lạc, giọng điệu trở nên thận trọng hơn đôi chút.
Tên của tang thi đều bắt đầu bằng chữ "Thi", nhưng để phân biệt đẳng cấp thì có một quy định ngầm.
Đó là những tang thi có địa vị cao thường chỉ dùng tên hai chữ, cũng có loại ba chữ nhưng rất hiếm.
Thêm vào đó, chế độ đẳng cấp ăn sâu vào máu của Thi tộc khiến hầu như chẳng có con tang thi nào dám nói dối về tên họ của mình.
"Bình thường thôi, chỉ là ở Thi Thành Số 4 cũng có chút số má." Lâm Tử Lạc cười xòa cho qua chuyện.
"À, tôi hiểu rồi, nhân dịp này tới Hoàng Thành để chiêm ngưỡng Thi Hoàng vĩ đại của chúng ta chứ gì." Con tang thi lộ ra vẻ mặt "hiểu rồi nha", gật gù nói.
Trong Thi tộc, sự tôn sùng dành cho Thi Hoàng được khắc sâu từ tận huyết mạch.
Thế nên tang thi sùng bái Thi Hoàng là chuyện hết sức phổ biến.
"Đương nhiên rồi, tôi ngưỡng mộ Thi Hoàng lắm! Thèm được chiêm ngưỡng phong thái của ngài ấy một lần ghê!" Lâm Tử Lạc vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói.
"Thế thì được, ngày mai anh có sang hội trường chính cũng chẳng sao, bên này bọn tôi người làm vẫn đủ." Con tang thi nói.
Từ lúc biết Lâm Tử Lạc mang cái tên hai chữ, thái độ của nó niềm nở hơn hẳn.
"Thế còn hai người anh em này, họ đi theo anh hay là..." Con tang thi lại chỉ sang Đại Ngốc và Quỷ Đồng, nhìn vóc dáng vạm vỡ của Đại Ngốc, nó nghĩ bụng nếu giữ được tên này ở lại phụ việc phân hội trường thì tốt quá.
"À, hai đứa nó hả, đều là bạn tôi cả, lần này lên Hoàng Thành chủ yếu để mở mang tầm mắt thôi." Lâm Tử Lạc khéo léo gạt phăng ý định của con tang thi.
Mở mang tầm mắt, nghĩa là đừng hòng giữ chúng nó lại đây làm cu li rồi.
Sự nhiệt tình của con tang thi lập tức vơi đi quá nửa.
"Thôi được rồi, vậy tiền công phụ việc chuyến này tôi không phát cho anh được, trước mắt cứ thanh toán tiền vận chuyển đã." Con tang thi đưa cho Lâm Tử Lạc một nắm "Thi tệ", thứ tiền dùng để mua bán trao đổi của loài tang thi.
Lâm Tử Lạc giả vờ mừng rỡ đón lấy nắm Thi tệ.
Thực ra số Thi tệ hắn đang có nhiều vô kể.
Ngoài túi Thi tệ lột được sau khi khử tên tài xế xe tải này, dạo trước lúc giúp Thi Hài hỏa táng thi thể, hắn cũng tiện tay mò mẫm trên xác chết được một mớ Thi tệ mệnh giá cực lớn.
"Vậy xe tôi cứ để tạm ở đây nhé, mai xong lễ hội tôi quay lại lấy."
Nắm rõ hết tình hình xung quanh, Lâm Tử Lạc cũng chẳng muốn nán lại lâu, liền lên tiếng chào.
Con tang thi gật đầu, không buồn để ý nữa mà quay sang trông nom đám đùi người đang được khuân vác.
Lâm Tử Lạc dẫn theo Đại Ngốc và Quỷ Đồng sải bước rời khỏi hội trường.
Vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Hắn lấy từ không gian chứa đồ ra hai túi Thi tệ dúi vào tay Đại Ngốc và Quỷ Đồng, rồi một mình rảo bước về phía bên kia đường lớn.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng chẳng chần chừ, dưới sự điều khiển của hắn, cả hai lập tức rẽ sang hai hướng khác nhau.
Để đạt hiệu quả cao nhất và triển khai kế hoạch thật hoàn hảo, lần này phải chia nhau hành động!
