Chương 381
Chương 381: Khánh điển bắt đầu, hành động lớn của Thi Hoàng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngày mùng một tháng một năm thứ hai trăm Thi Hoàng lịch.
Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng đối với lũ zombie.
Bởi vì đây là tròn hai trăm năm chủng tộc ra đời, đồng thời cũng là tròn hai trăm năm Thi tộc xưng bá trên Giới Vương Tinh.
Thành thử từ sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa kịp sáng, lượng lớn zombie đã ùa ra khắp các nẻo đường Thi Hoàng Thành.
Chúng vừa muốn góp vui mừng đại lễ, vừa muốn nhận thịt người được phát miễn phí ngày hôm nay.
Thi Hoàng đã ban lệnh, hôm nay sẽ cung cấp thịt người suốt cả ngày, chỉ cần thấy mấy cửa hàng đặc biệt bên đường là có thể ghé vào nhận miễn phí!
Dẫu chỗ thịt này chẳng phải loại hảo hạng gì, nhưng với đám zombie sống ở tầng đáy mà nói thì đã là tin vui trời ban rồi.
Trong bầu không khí hân hoan náo nhiệt ấy, lũ zombie cắm đầu chén không ngừng nghỉ.
Mãi đến khi bụng không nhét nổi nữa, chúng mới ợ hơi một tiếng rồi thẳng lưng đứng dậy.
Phúc lợi kiểu này kéo dài suốt cả buổi sáng, mãi đến mười hai giờ trưa, các cửa hàng mới đóng cửa.
Họ phải chuẩn bị đồ đạc cho đại lễ bắt đầu đúng hai giờ chiều.
Khoảng thời gian còn lại trôi qua khá sốt ruột.
Không ít zombie xúm lại bàn tán xem ở đại lễ lần này, Thi Hoàng sẽ đem đến bất ngờ gì cho chúng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến một giờ rưỡi chiều.
Cả hội trường chính lẫn các hội trường phụ của đại lễ đều đồng loạt mở toang cửa lớn, đón tốp zombie có thân phận cao quý và phẩm giai cao vào trước.
Nhóm zombie này đều được sắp xếp ngồi vào các hàng ghế mà lúc Lâm Tử Lạc giao xe chở hàng đã nhìn thấy.
Thân phận càng cao quý thì chỗ ngồi lại càng gần sân khấu tròn.
Nhất là ở hội trường chính nằm sát cạnh Thi Hoàng Điện.
Toàn bộ những kẻ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của hội trường chính đều là các nhân vật lẫy lừng của Thi tộc.
Đặc biệt là mười một vị trí ở ngay hàng thứ nhất.
Đó là nơi dành cho lực lượng chiến đấu đỉnh cao nhất của Thi tộc — các Đại tướng quân Thi tộc.
Đáng tiếc là do Thi Hài đã chết, mười hai Đại tướng quân nay chỉ còn lại mười một, nếu không thì đã có đủ mười hai ghế.
Ngoài ra, đám quan chức từng có mặt ở Thi Hoàng Điện trước đó cũng đều ngồi kín các hàng ghế phía sau.
Trong chủng tộc zombie, hễ leo lên được chức quan thì chiến lực căn bản không thể thấp.
Chiến lực đơn lẻ của các quan chức ngồi đây gần như đều sánh ngang với con người khoác trên mình cơ giáp hoàn chỉnh.
Mà những quan chức cỡ đó, chỉ riêng có mặt ở đây thôi đã lên tới hàng trăm kẻ!
Đó là còn chưa tính những kẻ ở lại các thành trì làm việc, hoặc phụ trách tọa trấn ở các hội trường phụ.
Thế nên tổng thể chiến lực bên phía zombie mạnh đến mức nào, khỏi cần nói cũng rõ!
Vì đại lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu nên đám quan chức vẫn vừa ngồi tán gẫu vừa chờ đợi.
Sau khi nhóm zombie có ghế cố định đều đã ngồi vào chỗ, đám zombie bình thường còn lại mới được phép tiến vào hội trường.
Vị trí của chúng chính là khoảng đất trống thênh thang mà trước đó Lâm Tử Lạc từng đỗ xe chở hàng.
Ở đó chẳng có ghế ngồi gì hết, cứ đứng tham gia đại lễ là được.
Chờ đến lúc toàn bộ khoảng trống bị lèn chặt cứng người, hội trường mới đóng cửa lớn lại.
Những con zombie còn lại không chen được vào trong đành phải đứng nhìn màn hình lớn bên ngoài tòa nhà hình trụ để theo dõi diễn biến đại lễ.
Cuối cùng cũng điểm đúng hai giờ chiều.
Chiếc chuông lớn nằm ngay trung tâm Thi Hoàng Thành vang lên hồi chuông báo giờ trầm đục.
Cùng với tiếng chuông, toàn bộ Thi Hoàng Thành lập tức chìm vào im lặng như tờ.
Mọi zombie đều biết, đại lễ đã bắt đầu!
Cùng lúc đó, dù là sân khấu ở hội trường chính hay hội trường phụ đều hiện lên một màn sáng màu lam.
Màn sáng màu lam lan dần ra, đợi đến khi bao phủ trọn vẹn sân khấu mới ngưng tụ thành bóng hình một con zombie đầu đội vương miện, dáng người hiên ngang.
Bóng hình này giống hệt bức tượng Thi Hoàng dựng bên cạnh sân khấu.
Rõ ràng, đó chính là Thi Hoàng!
Đây chính là công nghệ mà Thi Hoàng kiếm được từ phi thuyền Chung Mạt, giúp hắn chiếu hình ảnh của mình lên khắp các sân khấu một cách hoàn hảo.
Còn bản thể của hắn vẫn ở lại trong Thi Hoàng Điện, thông qua thiết bị giám sát trước mắt quan sát biểu hiện của bầy zombie ở các hội trường.
"Hỡi các thần dân của tôi, hoan nghênh mọi người đến tham dự đại lễ hai trăm năm của Thi tộc!"
Thi Hoàng vung mạnh tay, giọng điệu có phần kích động cất lời.
Vừa nghe Thi Hoàng dứt lời, toàn bộ zombie chẳng phân biệt thân phận, kể cả các Đại tướng quân Thi tộc đều đồng thanh hô lớn: "Thi Hoàng vạn tuế!"
Trong tâm trí chúng, Thi Hoàng là con zombie đầu tiên thức tỉnh linh trí kể từ khi Thi tộc ra đời, cũng là thực thể duy nhất có quyền chỉ huy toàn bộ Thi tộc từ trên xuống dưới.
Thi Hoàng lại tiếp tục nói: "Cách đây hai trăm năm vào đúng ngày này, tôi đã trở thành cá thể đầu tiên của Thi tộc. Suốt mấy chục năm sau đó, tôi đã dẫn dắt Thi tộc ngày một lớn mạnh, tàn sát lũ loài người vốn đứng đầu chuỗi thức ăn đến mức gần như tuyệt chủng."
"Thoáng cái hai trăm năm đã trôi qua, Thi tộc chúng ta giờ đây đã là bá chủ tuyệt đối trên Giới Vương Tinh! Tất cả những điều này đều là vinh quang thuộc về Thi tộc chúng ta!"
Thi Hoàng nói những lời ấy với giọng điệu đầy vẻ cảm khái.
Dưới sân khấu, bầy zombie liên tục reo hò rầm trời: "Thi Hoàng vạn tuế!"
Hồi tưởng lại chuyện xưa một hồi, cuối cùng Thi Hoàng cũng quay về chủ đề chính.
"Thế nhưng, những gì đang có hiện tại vẫn chưa thể khiến tôi thỏa mãn!"
Nghe Thi Hoàng nói vậy, không ít zombie lập tức ngồi thẳng người lên, chúng biết những lời tiếp theo của Thi Hoàng mới là trọng tâm của buổi lễ lần này.
"Điều tôi muốn là Thi tộc chúng ta phải xưng bá toàn bộ hành tinh này, thậm chí là vươn ra ngoài hành tinh!"
"Bởi vậy, trong thời gian tới, tôi cần Thi tộc chúng ta bắt tay vào chinh phục Vùng Đất Phế Tích!"
"Bây giờ tôi xin tuyên bố, sau ngày hôm nay, Thi Hoàng Thành sẽ phái một triệu đại quân zombie tiến về Vùng Đất Phế Tích để quét sạch các tàn tích ở đó, mở rộng phạm vi thống trị của chúng ta, đồng thời cũng tiện tay thanh trừng luôn lũ sâu bọ đang lẩn trốn nơi ấy!"
Câu này của Thi Hoàng vừa dứt liền dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ đám zombie.
Thi Hoàng vĩ đại muốn tiến quân vào Vùng Đất Phế Tích!
Đây tuyệt đối là điều mà vô số zombie chưa từng ngờ tới.
Ngoại trừ các Đại tướng quân Thi tộc ngồi ở hàng đầu tiên giữ vẻ mặt bình thản như đã biết trước, những viên quan chức còn lại đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng, ngay cả bọn họ cũng chẳng hề hay biết chuyện này.
Tung xong tin này, Thi Hoàng không dừng lại mà tiếp tục ném ra quả bom thứ hai.
"Việc thứ hai, một tuần sau sẽ là lúc rào chắn của phi thuyền Chung Mạt biến mất. Lần này, Thi tộc sẽ mở rộng giới hạn bước vào phi thuyền, đích thân tôi và các Đại tướng quân sẽ dẫn dắt đông đảo thần dân có đủ tư chất cùng tiến vào."
Lời này vừa buông ra, ngày càng nhiều zombie bình dân cũng bắt đầu sôi sục.
Trước đây, muốn vào phi thuyền Chung Mạt thám hiểm, vơ vét kho báu hay thậm chí kế thừa cơ giáp thì đều phải do Thi Hoàng cùng các Đại tướng quân đích thân chọn lựa.
Những con zombie ấy nếu không phải tư chất vượt trội thì cũng có bối cảnh chống lưng, thừa sức trả khoản phí đăng ký đắt đỏ.
Dù sao được đặt chân vào phi thuyền Chung Mạt cũng là một vinh dự cực lớn đối với đám zombie quý tộc.
Còn bây giờ thì sao!
Chỉ cần đủ tư chất là có thể vào phi thuyền Chung Mạt tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng còn có cơ hội nhận được cơ giáp hoàn chỉnh, trở thành nhân vật ngang hàng với các Đại tướng quân!
Đối với đám zombie bình dân mà nói, đây chính là cơ hội đổi đời tuyệt vời nhất!
