Chương 383
Chương 383: Bạo loạn của loài người
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cùng lúc đó, những chuyện xảy ra còn vượt xa chừng này.
Ngay trước mắt toàn bộ tang thi trong Thi Hoàng Thành, thậm chí đập thẳng vào mắt Thi Hoàng — kẻ vừa nghe tin tượng của mình gặp sự cố, còn chưa kịp xử lý tình hình ở Thành Số 5 đã vội vàng lao về điện Thi Hoàng để xem trực tiếp hiện trường.
Những bức tượng kia đã biểu diễn cho toàn bộ tang thi thấy thế nào là "101 kiểu chết của tượng".
Có bức tượng bỗng nhiên nổ tung đầu, bên trong rơi ra cả một bãi đậu phụ nát bấy.
Có bức tượng thì gãy lìa tứ chi trong chớp mắt, đổ sụp xuống đè chết không ít tang thi.
Có bức tượng nổ xong lại rơi ra một cái máy ghi âm kỳ quái, cứ phát đi phát lại đúng một câu: "Thi Hoàng là thằng ngu, Thi Hoàng là thằng ngu."
Thậm chí còn có bức tượng nổ tung rồi hóa thành pháo hoa bay vút lên trời, cuối cùng kết thành dòng chữ: "Hoàng cứt, ăn cứt đi mày!"
[Pháo Hoa Sáng Tạo]: Đạo cụ cấp Bạch Ngân, rơi ra từ phó bản "Pháo Hoa Tử Thần", có thể tạo ra tiếng nổ cực lớn khiến những người xung quanh bị ù tai trong một khoảng thời gian, đồng thời là món đạo cụ thần kỳ có thể mượn tia pháo hoa phóng ra để xếp thành dòng chữ được soạn sẵn.
...
Tóm lại, bất kể là hội trường chính hay hội trường phụ, toàn bộ tượng Thi Hoàng đều không có ngoại lệ.
Tuy ngoài bức tượng ở hội trường chính ra, số tượng còn lại bị phá hủy không gây thương vong quá lớn.
Thế nhưng tính chất sỉ nhục thì chạm thẳng tới nóc.
Ngay trước mặt toàn bộ tang thi mà đi bêu rếu Thi Hoàng của chúng.
Đây quả thực là màn cà khịa đỉnh nhất trên toàn cõi Giới Vương Tinh.
Đừng nói là còn tâm trí đâu mà quản Thành Số 5 đang bị tấn công, Thi Hoàng ở trong điện vừa nhìn thấy những hình ảnh này liền ngồi phịch xuống ghế, tức đến mức suýt ngất lịm đi.
Hai trăm năm rồi.
Tròn hai trăm năm ròng rã.
Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã ê chề nhường này!
Đám đại tướng Thi tộc ai nấy cũng tức đến tím tái mặt mày, toàn thân run bần bật.
Đây đâu chỉ vả vào mặt Thi Hoàng, đây là đang vả bốp bốp vào mặt từng con tang thi một!
"Rốt cuộc là đứa nào làm! Đứa nào có thể nhét mấy thứ này vào trong tượng!"
Còn phải hỏi nữa à?
Đây chính là kiệt tác tinh xảo mà Quỷ Đồng và Lâm Tử Lạc phải thức trắng cả đêm mới hoàn thành được đấy.
Quỷ Đồng vừa bật kỹ năng "Ảnh" lên là có thể nhét thẳng mấy thứ này vào bên trong pho tượng một cách dễ dàng.
Thực ra, ý định ban đầu của Lâm Tử Lạc cũng không phải muốn sỉ nhục Thi Hoàng đến mức này.
Ngặt nỗi số vũ khí vừa nổ được lại vừa có uy lực trong tay hắn quá có hạn, lãng phí hết vào mấy pho tượng thì có phần hơi tiếc.
Nên hắn đành dùng hạ sách này để thu hút toàn bộ sự chú ý của đám tang thi.
...
Chợ đen Thi Hoàng Thành, sàn đấu người dưới lòng đất.
Bên trong một lồng giam kim loại khổng lồ, rất nhiều con người mặt mũi lấm lem nhưng thân hình cực kỳ vạm vỡ đang nín thở, dường như đang chờ đợi điều gì.
Đột nhiên, một người đàn ông đứng bật dậy, kích động thốt lên: "Số 001, nghe thấy rồi! Tôi nghe thấy tiếng nổ giòn tan như cậu nói rồi!"
Lời này vừa thốt ra, cả đám lập tức sôi sục, thi nhau đổ dồn ánh mắt về phía một người đang nhắm mắt dưỡng thần ở góc trong cùng của lồng giam.
Kẻ này chính là Số 001 của sàn đấu người dưới lòng đất.
Kẻ giành được số hiệu này luôn là người mạnh nhất ở đây.
Lúc này, Số 001 cũng nghe thấy tiếng nổ lách tách như có như không.
Hắn không biết đó là tiếng pháo hoa.
Hắn chỉ nhớ tối qua, một kẻ bí ẩn như bóng ma lướt tới bên cạnh phòng giam độc lập trước giờ thi đấu của hắn, chỉ dùng đúng một câu đã hoàn toàn lay động được trái tim hắn.
"Cậu có muốn trốn khỏi Thi Hoàng Thành không?"
Muốn trốn khỏi Thi Hoàng Thành không ư?
Nói nhảm gì thế!
Ngày nào hắn ở đây cũng chỉ là món đồ chơi mua vui cho đám tang thi, ngày nào cũng phải trải qua những trận tử chiến sinh tử.
Phải nói là nằm mơ hắn cũng muốn rời khỏi Thi Hoàng Thành.
Tuy nhiên, trước việc người bí ẩn có thể né tránh mạng lưới canh gác cẩn mật của tang thi để tiếp cận mình, Số 001 vẫn vô cùng kinh ngạc.
Càng khiến Số 001 chấn động hơn là phương pháp mà người bí ẩn kia bày cho, cùng một xấp bản đồ đường thoát hiểm vô cùng chi tiết.
Nghĩ tới đây, Số 001 dứt khoát đứng dậy, nhìn đám đông đang dán chặt mắt vào mình.
"Ba mươi người một đội, mỗi đội một mục tiêu, nhất định phải giải thoát cho toàn bộ đồng loại ở địa điểm được giao, nếu không hành động của chúng ta rất dễ đổ bể!" Số 001 chia từng tờ giấy cho những người đã được phân nhóm từ trước.
Trên những tờ giấy này đánh dấu các địa điểm khác nhau, và đó chính là những chợ thịt người nằm rải rác khắp Thi Hoàng Thành.
"Nhớ kỹ, tỷ lệ sống sót của đợt hành động này cực kỳ thấp, nhưng chắc chắn có cơ hội trốn thoát, mọi người ngàn vạn lần đừng để đứt xích giữa đường." Số 001 không quên dặn dò thêm một câu.
Đám người này đều là những tay cáo già sinh tồn lâu năm ở sàn đấu dưới lòng đất, chẳng có ai là kẻ ngu cả.
Nghe Số 001 nói xong, tất cả đồng loạt gật đầu.
Số 001 cũng không chần chừ, lao thẳng tới cửa lồng giam kim loại, khẽ đẩy một cái.
Cánh cửa phòng giam khóa chặt bọn họ suốt mấy năm trời lại dễ dàng bị đẩy ra như vậy!
Quả nhiên người bí ẩn kia nói không sai chút nào!
Niềm tin trong lòng Số 001 lại tăng thêm một bậc.
Mọi người cũng bám sát phía sau, trốn khỏi lồng giam kinh hoàng này.
Ngay cửa buồng giam, hơn chục con tang thi ngày thường chịu trách nhiệm canh giữ bọn họ có kết cục vô cùng thê thảm, nhìn qua là biết bị nắm đấm đập nát bét đầu.
Cả đám không dừng lại, xông thẳng ra cửa trước của sàn đấu, vớ lấy vũ khí thường ngày dùng để thi đấu trên giá, sau đó ùa hết ra bên ngoài sàn đấu.
Lúc này đám tang thi ngoài sàn đấu cũng phát hiện ra vụ bạo loạn, vội vàng cầm vũ khí định lao vào tấn công bọn họ.
Đúng lúc này, tang thi mới ngớ người phát hiện hộp năng lượng trong súng laser trên tay không biết đã bị tháo ra từ bao giờ!
Không có súng laser thì chỉ còn cách dùng binh khí cận chiến.
Nhưng đám tang thi này làm sao có cửa đấu lại một bầy "liều mạng" từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần?
Chỉ trong chớp mắt, đầu của chúng đã bị chém bay.
Trớ trêu thay, hôm nay là ngày tổ chức đại lễ, lượng tang thi ở lại chợ đen cực kỳ ít.
Ngoài đám lính gác ra, căn bản chẳng có con nào cản nổi bọn họ.
Số 001 lại làm theo chỉ dẫn của người bí ẩn, thuận lợi mò tới một điểm bán súng ống trong chợ đen.
Tịch thu được một lượng lớn súng laser, đảm bảo mỗi người có ít nhất hai đến ba khẩu.
Vũ trang đầy mình xong, mấy trăm con người không dám phí phạm dù chỉ một giây, lao thẳng ra khỏi chợ đen.
Nhờ việc phân công nhiệm vụ từ trước vô cùng rõ ràng, vừa ra ngoài, cả đám lập tức men theo lộ trình tối ưu mà người bí ẩn đã dày công vạch sẵn, cắm đầu chạy thục mạng về phía "chợ thịt người" được đánh dấu trên bản đồ.
Những con đường này vừa hẻo lánh lại vừa tiện lợi, né sạch các điểm tập trung của tang thi, khiến cho dù đi theo nhóm ba mươi người cũng gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Thực ra cho dù có chạm mặt tang thi thì cũng chẳng tính là trở ngại.
Giai đoạn này, 99,99% tang thi trong toàn thành phố đều đã tụ tập bên ngoài hội trường để xem tổ chức đại lễ.
Hơn nữa, những con tang thi hơi mạnh một chút đều đã chen chúc vào bên trong hội trường, chỉ để lại một đống cùi bắp ở ngoài.
Dù sao chỉ số cơ bản không đủ cao thì làm sao mà chen vào nổi?
Những yếu tố này cũng sớm nằm trong tính toán của Lâm Tử Lạc.
Thế nên hắn mới để ba mươi người ghép thành một đội đi giải cứu con người ở các khu chợ thịt.
