Chương 401
Chương 401: Lúng túng đến thật bất ngờ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn sáu cái xác tang thi trên mặt đất, Lâm Tử Lạc lập tức nổi hứng.
Đám này vào trước loài người hẳn ba ngày, lý ra trên người phải vơ vét được không ít đồ ngon.
Thế là hắn với Hoa Tinh Thần lập tức lục lọi khắp người đám tang thi.
Đúng như hắn dự đoán, moi ra được kha khá chiến lợi phẩm.
Trên người sáu con tang thi lục được tổng cộng bốn khẩu súng laser, sáu quả bom laser, kèm theo một con dao găm làm bằng chất liệu đặc biệt.
Dao găm chế tác cực kỳ tinh xảo, nhìn qua là biết hàng xịn của phi thuyền Chung Mạt.
Đem so với Nanh Độc Xà của Quỷ Đồng, độ sắc bén lẫn độ cứng đều một chín một mười.
Tức là con dao găm này ngang ngửa với trang bị cấp Hoàng Kim, chỉ thiếu mỗi dòng cộng chỉ số.
Món này dĩ nhiên giao cho Quỷ Đồng.
Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần thì kéo hết sáu cái xác cùng đống súng laser vừa lục được nhét vào khoang tàu vừa bị mở ra kia.
Khoang tàu này tuy chưa ai mở, nhưng bên trong chẳng có gì ngon, vừa khéo dùng làm chỗ giấu xác.
Giấu xác cẩn thận sẽ kéo dài được thời gian để loài người không bị tang thi phát hiện đã đột nhập khoang tàu.
Còn về đống súng laser, chủ yếu do trên người không còn chỗ chứa, Lâm Tử Lạc lại chưa từng để lộ không gian trữ đồ nên dứt khoát vứt tạm vào đây.
Dù sao trước giờ con người cũng toàn làm thế.
Hoa Tinh Thần đóng cửa kim loại lại, đồng thời đánh dấu vị trí khoang tàu này rồi dẫn Lâm Tử Lạc tiếp tục tiến lên.
Vừa đi, cậu ta vừa không quên nhắc nhở: "Lần này tang thi lùng sục gắt hơn nhiều. Theo kinh nghiệm trước đây, tầm này chúng nó vẫn còn lượn lờ ở tầng hai, thế mà đợt này đã mò xuống tận tầng một rồi."
"Vậy thì cẩn thận chút, cứ tới khu công nghệ trước xem có kiếm được cơ giáp không đã." Lâm Tử Lạc nói.
Mục tiêu của hắn vẫn rất rõ ràng.
Lấy cơ giáp càng sớm, nâng cao thực lực càng nhanh thì mới sớm săn tang thi được.
Đám tang thi tép riu này không còn lọt nổi vào mắt hắn nữa, muốn săn thì phải săn cỡ đại tướng quân của Thi tộc.
Chỉ là không biết mình sẽ kiếm được loại cơ giáp nào, và phải vượt qua bài kiểm tra ra sao.
Dưới sự dẫn đường của Hoa Tinh Thần, cả nhóm cứ thế bước đi trong dãy hành lang kim loại chằng chịt như mê cung.
Dọc đường, nhờ kỹ năng nhìn xuyên thấu, Lâm Tử Lạc cũng thấy được kha khá thứ kỳ dị trong các căn phòng.
Chẳng hạn có phòng chỉ đặt độc một chiếc ghế nằm bằng kim loại, xung quanh toàn thiết bị máy chiếu, trông như phòng chiếu phim.
Lại có phòng trồng đầy các loại thực vật quái dị, nhưng dường như vì thiếu dinh dưỡng nên tất cả đều đã héo rũ.
Có phòng chất đầy những khối kim loại cùng chất liệu với vỏ phi thuyền, xem chừng dùng để sửa chữa, hàn gắn chỗ hỏng hóc.
Thậm chí trên đường đi còn có hai căn phòng mà kỹ năng nhìn xuyên thấu cũng chẳng thể soi vào được.
Tóm lại, đủ loại phòng ốc kỳ quặc khiến Lâm Tử Lạc mở rộng tầm mắt, đồng thời hắn cũng không quên ghi nhớ lại vị trí từng nơi.
Đợi lấy xong cơ giáp rồi quay lại nghiên cứu mấy chỗ này sau.
Rốt cuộc sau hơn mười phút đi bộ, Hoa Tinh Thần dẫn Lâm Tử Lạc tới một lối đi.
Lối đi này không thông tứ phía như những con đường khác trong phi thuyền.
Điểm cuối của nó là một khối hình trụ nhô ra một nửa.
"Đây là thang máy chuyển tầng của phi thuyền Chung Mạt, chỉ cần tìm thấy cái này là lên được tầng hai." Hoa Tinh Thần giới thiệu.
"Ngoài loại thang này ra còn cách nào lên tầng khác không?" Lâm Tử Lạc hỏi.
"Có chứ, nhưng phải ăn may. Vài khoang tàu sẽ có thang máy nhỏ nối giữa hai tầng, cơ mà mấy khoang đó hiếm lắm, khó đụng phải." Hoa Tinh Thần giải thích.
Dứt lời, cậu ta dùng quyền hạn cơ giáp của mình ấn lên cửa thang máy.
Cửa mở ra, để lộ không gian đủ chứa hơn mười người bên trong.
Chờ Lâm Tử Lạc và cả nhóm vào hết, Hoa Tinh Thần ấn phím số 2.
Đồng thời cậu ta sực nhớ ra điều gì, lên tiếng: "Đúng rồi, mấy phòng chứa cơ giáp hoàn chỉnh đều nằm rải rác ngẫu nhiên ở tầng hai, vị trí cụ thể ở đâu tôi cũng không rõ. Diện tích cả con tàu rộng thế nào cậu biết rồi đấy, muốn tìm cũng tốn không ít công sức đâu."
Cửa thang máy khép lại, bắt đầu lao vút lên trên.
"Với lại, tang thi ở tầng hai đông hơn tầng một rất nhiều, tỷ lệ chạm trán sẽ cao hơn hẳn. Trừ khi số đỏ tột cùng, không thì kiểu gì cũng phải đánh vài trận."
"Không thành vấn đề, khó tìm thì chịu khó lùng sục, còn tang thi thì..."
Lời Lâm Tử Lạc còn chưa dứt, thang máy đã dừng lại.
Tốc độ này cũng ra gì đấy chứ, dù sao khoảng cách giữa tầng một và tầng hai cũng ngót nghét cả trăm mét.
Nhìn cánh cửa từ từ mở ra, Lâm Tử Lạc định nói tiếp.
"Còn tang thi thì..."
Cửa thang mở toang, lời của Lâm Tử Lạc cũng nghẹn cứng trong họng.
Bởi vì ngay ngoài cửa, có hơn chục con tang thi đang đứng chờ thang máy.
Kèm theo tiếng cửa mở, hơn chục con bên ngoài và đám Lâm Tử Lạc bên trong bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
!!!∑(゚Д゚ノ)ノ
Ờ thì... đúng là mở cửa đón ngại ngùng, quê một cục không biết giấu vào đâu.
Dĩ nhiên phản xạ của Lâm Tử Lạc cũng chẳng phải dạng vừa.
Chưa đầy 0,1 giây khựng lại, Cửu Lê Chi Đao đã nằm gọn trong tay hắn, thân đao lập tức ánh lên kim quang rực rỡ.
Kẻ phản ứng ngay sau đó là Hoa Tinh Thần.
Cậu ta lập tức giương khẩu trọng pháo năng lượng của cơ giáp Phượng Hoàng nhắm thẳng vào bầy tang thi.
Mà đám này thực chất chỉ là tang thi thường dân lần đầu vào phi thuyền Chung Mạt.
Vẫn chưa vớ được món nào ra hồn trong tàu, chỉ số cơ bản của chúng chỉ nhỉnh hơn người thường một chút, tốc độ phản xạ chiến đấu lại càng không đáng nhắc tới.
Thế nên đợi đến lúc chúng kịp hoàn hồn, Cửu Lê Chi Đao của Lâm Tử Lạc đã sạc đầy năng lượng.
"Nguy rồi, có loài người!"
Mấy con tang thi gào lên như phát rồ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, đội hình đứng sát sạt của chúng đã bị đường đao khí từ "Cửu Lê Trảm Kích" chém ngang lưng, đứt làm đôi.
Vẫn còn vài con phản xạ nhanh hơn một nhịp bắt đầu tản ra tháo chạy tứ phía.
Hoa Tinh Thần chĩa thẳng nòng pháo về phía chúng, bóp cò phát pháo laser đã nạp đầy năng lượng.
Tia laser bắn nát bấy mấy con tang thi phía sau, chỉ sót lại một con thoát khỏi phạm vi công phá.
Chạy cũng vô ích, bóng hình quỷ dị của Quỷ Đồng thoắt ẩn thoắt hiện trên vách tường, chớp mắt đã áp sát sau lưng con quái.
Một nhát dao cắm phập, xuyên thủng đầu con tang thi ngay tại chỗ.
Đội tuần tra tang thi vừa vô tình chạm trán với bọn họ cứ thế bay màu sạch sẽ.
Đại Ngốc đứng tít phía sau thang máy thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhìn cái bản mặt trầm tư của nó là biết, hẳn còn đang cân nhắc tối nay nên ăn gà nướng vị gì cho hợp.
"Thi Vũ An, đội mấy người bị sao thế, tự dưng hét toáng lên có loài người là thế nào?"
Đúng lúc này, từ đằng xa vọng lại tiếng hỏi han của một con tang thi khác.
Chết tiệt, lại còn một đội tang thi nữa!
"Khoảng cách gần thế này, nó nghe thấy tiếng gọi chắc chắn sẽ báo cho đám còn lại. Tầng hai tang thi đông lắm, chuồn trước đã!" Hoa Tinh Thần vội vã giục.
Trước tình huống bất ngờ này, đống xác trên sàn cũng chẳng kịp dọn dẹp, tẩu thoát là thượng sách.
Lâm Tử Lạc và Hoa Tinh Thần tùy tiện chọn một hướng rồi lao vọt ra ngoài, Quỷ Đồng cũng kéo theo Đại Ngốc bám sát ngay phía sau.
