Chương 425
Chương 425: Đời người đạt đến đỉnh cao
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tốt! Quá tốt rồi, chuyện khác khỏi cần bận tâm, giờ tôi đi cùng cậu qua kế thừa cơ giáp ngay!" Thi Hoàng hài lòng cất lời, trong mắt lộ rõ vẻ phấn khích khôn tả.
Lâm Tử Lạc mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng thoáng chút ngạc nhiên.
Hắn vẫn luôn tò mò về mục đích của Thi Hoàng.
Một bộ cơ giáp hoàn chỉnh không giống như giáp ngoại cốt cách có thể tùy tiện thay ra đổi vào, mà liên kết hoàn toàn với người kế thừa.
Nhưng lão già Thi Hoàng này từ lúc Minh Vương cơ giáp xuất hiện đã luôn ôm toan tính chẳng tốt đẹp gì.
Đã vậy khi nghe Lâm Tử Lạc có thể dễ dàng kế thừa cơ giáp, lão lại càng phấn khích đến mức ngoác cả miệng cười.
Ngay cả mấy thông tin tuyệt mật Lâm Tử Lạc chuẩn bị thêm còn chưa kịp tung ra, lão đã nóng lòng muốn hắn đi kế thừa cơ giáp ngay rồi.
Cơ mà dù lão có toan tính mờ ám gì đi nữa, ít nhất hiện tại chiều hướng vẫn đang đúng như hắn dự tính.
Thế nên Lâm Tử Lạc chẳng mảy may bận tâm, mở miệng nói: "Thật sao? Thi Hoàng đại nhân sẵn lòng cho tôi cơ hội này để kế thừa cơ giáp khác ư?"
Hắn diễn tròn vai một con tang thi bình thường bỗng dưng vớ được hũ vàng.
Thi Hoàng "rộng lượng" xua tay, nói: "Đương nhiên rồi, phi thuyền đã cấp cho cậu những quyền hạn đó thì hiển nhiên mấy bộ cơ giáp này sinh ra là dành cho cậu."
"Vậy cảm ơn đại nhân nhiều." Lâm Tử Lạc vội vàng nói lời cảm ơn.
......
"Chúng ta cứ qua chỗ 'Xung Kích cơ giáp' trước, xem quyền hạn của cậu hiệu quả tới đâu." Thi Hoàng hòa nhã bảo.
Đi sau lưng lão là Lâm Tử Lạc, cùng Thi Mộc vừa được Thi Hoàng gọi tới và hai quan chức tang thi khác.
Nghe Thi Hoàng nói thế, Lâm Tử Lạc đương nhiên vui vẻ nhận lời.
Nhìn lại xem trước đây ngộ đãi kiểu gì?
Muốn kiếm một bộ cơ giáp thì phải lùng sục khắp phi thuyền, lại còn phải vắt óc tìm cách né đám tang thi.
Đau nhất là phiền toái như thế mà chưa chắc đã mò ra được gì, thảm không tả xiết.
Còn bây giờ thì sao?
Đãi ngộ chạm nóc luôn.
Đằng trước có Thi Hoàng tối cao của Thi tộc đích thân dẹp đường, bên cạnh có đại tướng quân Thi Mộc chủ động chỉ điểm vị trí cơ giáp, đằng sau lại còn hai gã quan chức Thi tộc lẽo đẽo nịnh bợ suốt dọc đường.
Bản thân hắn chẳng khác nào ông tướng, chỉ việc rung đùi đợi thu hoạch.
Đúng chuẩn lên đỉnh cuộc đời.
Có điều dọc đường đi, Lâm Tử Lạc vẫn không quên tôn chỉ "tiếp tục bịp".
Thỉnh thoảng hắn lại chỉ vào mấy khoang thuyền nhìn thấu được vào trong, vờ vịt lên tiếng: "Tôi nhớ tài liệu cung cấp có nói, khoang này dùng để nghỉ ngơi, bên trong có tủ đựng súng laser."
Những lúc như thế, quan chức tang thi hoặc Thi Mộc lại bán tín bán nghi tiến lên đấm bay cửa kim loại, kiểm tra bên trong.
Kết quả y như rằng, bên trong đúng là có một chiếc tủ chứa súng laser.
Cứ thế sau vài pha biểu diễn, mấy gã Thi tộc đã bị thuyết phục hoàn toàn.
Đến cả cách bố trí, đồ đạc trong phòng còn biết trước rành rọt, đây không phải thông tin tuyệt mật thì là cái gì?
Thấy bầy cừu đã vào chuồng, Lâm Tử Lạc lại bắt đầu bắn tỉa, mớm thêm vài thông tin do chính hắn dàn dựng sẵn.
Làm như thế, trong các bước bài binh bố trận về sau rất có thể sẽ phát huy tác dụng cực lớn.
Có Thi Hoàng dẫn đầu, toàn đi đường tắt lại chẳng bị con tang thi nào cản lối, cả đoàn di chuyển cực nhanh.
Chẳng mấy chốc, cả bọn đã đến khoang chứa "Xung Kích cơ giáp".
Ban đầu trước cửa khoang vẫn còn mấy con tang thi đang xếp hàng.
Nhưng vừa thấy Thi Hoàng, chẳng cần ai đuổi, chúng đã biết điều tự động tản đi hết.
"Bộ 'Xung Kích cơ giáp' này có bài thử thách là chịu đòn sóng xung kích, trụ vững dưới làn sóng xung kích trong thời gian quy định là qua màn. Cơ mà vì uy lực sóng xung kích mạnh quá, thường thì trụ được một tiếng đã là cừ lắm rồi." Thi Mộc chỉ vào cửa khoang giải thích.
"Được rồi, thế để tôi vào thử xem quyền hạn phi thuyền cấp cho có dùng được không." Lâm Tử Lạc gật đầu nói.
Dù sao hắn vẫn chưa tận mắt thấy sau khi kế thừa "Minh Vương cơ giáp" thì độ khó thử thách biến đổi ra sao.
Nên hắn không dám nói trước bước không qua, tránh để lát nữa bẽ mặt.
"Minh Vương cơ giáp" theo chế độ trước đó trang bị lên người Lâm Tử Lạc.
Tiếp đó hắn đặt tay lên cửa khoang.
Hiện tại quyền hạn hắn nắm giữ cao hơn cơ giáp thông thường rất nhiều, số lượng cửa khoang có thể mở cũng tăng lên.
Quả nhiên, cửa khoang mở toang ngay tắp lự mà không hề khựng lại dù chỉ một giây, để lộ cánh cửa kim loại chịu trách nhiệm kiểm tra cơ bản phía sau.
Lâm Tử Lạc đặt tay lên cửa kim loại.
Đây là bộ cơ giáp thứ ba hắn trang bị để kế thừa, theo như lời Hoa Tinh Thần nói thì độ khó lúc này phải chạm trần rồi.
Ai ngờ tay vừa chạm vào, cánh cửa kim loại đã tự động mở ra.
Ơ kìa, thế này có hơi nhanh quá không?
Lần trước mở cửa kim loại của Minh Vương cơ giáp rõ ràng còn phải chờ một lúc cơ mà?
Nhưng đám tang thi bên cạnh gồm cả Thi Hoàng lại lộ vẻ mặt "đúng như dự đoán".
Nhìn là biết dọc đường đi bọn chúng đã bị Lâm Tử Lạc dắt mũi tới mức tin sái cổ rằng hắn nắm trọn quyền hạn trong tay.
Thậm chí vẻ mặt của chúng trông còn tự tin hơn cả chính bản thân Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc ngó lơ ánh mắt tràn trề kỳ vọng của lũ này, sải bước qua cánh cửa kim loại, tiến vào căn phòng thử thách tối om.
Chỗ này hắn vào không biết bao nhiêu lần rồi.
Bước vào đây mà cảm giác thân thuộc chẳng khác gì về nhà.
Phòng thử thách nhanh chóng khởi động bài thi mô phỏng.
Ngay sau đó, Lâm Tử Lạc lại nhìn thấy chiếc bàn học cùng giấy bút quen thuộc.
Khổ tận cam lai!
Rốt cuộc cũng quay trở lại với thử thách "trả lời câu hỏi" rồi!
Để tiết kiệm thời gian, Lâm Tử Lạc rảo bước tới bên bàn học, cầm tờ giấy lên xem.
Phép tính "4 + 3 = ?" chình ình đập ngay vào mắt hắn.
Chết tiệt, đề bài giờ đã vượt qua số 1 với số 2, nhảy lên tận tầm cỡ số 3 với số 4 rồi cơ à?
Lâm Tử Lạc nhấc bút, vung tay viết xuống con số 7.
"Người dũng cảm đã hoàn thành thử thách thành công, xin mời tới kế thừa 'Xung Kích cơ giáp'."
Xong phim!
Lâm Tử Lạc đặt bút giấy xuống, đẩy cánh cửa hắt ra ánh sáng rồi nhìn thấy "Xung Kích cơ giáp" đang treo trên giá.
Tạo hình của bộ cơ giáp này trông khá lạ mắt, toàn thân vặn xoắn thành các đường rãnh ren, mang lại cảm giác tương tự như xoáy nước.
Một khi kích hoạt chức năng xung kích, từ trong các rãnh ren này sẽ bùng nổ làn sóng xung kích dữ dội để tấn công kẻ địch.
Tóm lại đây là bộ cơ giáp có năng lực tấn công khá ổn, lại kiêm thêm chút hỗ trợ, thực lực tương đối ra gì và này nọ.
Có điều đem so với Minh Vương cơ giáp thì vẫn còn kém xa cả cây số.
Lâm Tử Lạc chỉ liếc qua một cái rồi thu gọn bộ cơ giáp thành chiếc hộp kim loại cầm trên tay, quay người bước ra ngoài.
Đám Thi Hoàng đứng đợi ngoài khoang còn đang tính tìm chỗ ngồi xuống nghỉ chân, kết quả đã thấy Lâm Tử Lạc điềm nhiên bước ra.
Không chỉ bước ra tay không, trên tay hắn còn xách theo một chiếc hộp kim loại màu bạc trắng.
Hộp kim loại của Minh Vương cơ giáp mà Lâm Tử Lạc mô phỏng trước đó có màu đen xám.
Giờ lại xách thêm một chiếc hộp màu bạc trắng bước ra.
Thế thì kết quả còn phải bàn nữa à?
Hai gã quan chức tang thi chết trân tại chỗ.
Thời gian vào làm bài thử thách này cùng lắm chỉ đủ nhấp một ngụm trà thôi chứ mấy!
Sao cậu đã vượt ải xong xuôi, cầm luôn cả cơ giáp đi ra rồi?
Dù có đặc quyền đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh như gió thế được!
Thế này thì bắt hai con tang thi cày cuốc bao lâu nay vẫn chưa kiếm nổi một bộ cơ giáp như bọn tôi giấu mặt vào đâu nữa!
