Chương 445
Chương 445: Một phòng thí nghiệm khác
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cửa kim loại của khoang thuyền từ từ mở ra.
Lâm Tử Lạc khoác trên mình bộ Thiên Thi cơ giáp bản sao bước ra ngoài.
Còn bên trong khoang phía sau hắn đã trống không, chỉ có một đống tro tàn nơi góc phòng minh chứng cho những gì từng diễn ra tại đây.
Còn đống tro tàn đó là gì ư?
Nói cho chuẩn thì đó là tro cốt trộn lẫn của Thi Hoàng cùng đám đại tướng xui xẻo của nó, kèm theo tàn tro từ đống rác mà Lâm Tử Lạc dọn ra từ không gian chứa đồ rồi tiện tay đốt bỏ.
Thật là một người lương thiện làm sao.
Đến lúc chết còn không quên đốt cho lũ Thi Hoàng ít đồ tùy táng.
Mà trên khắp Giới Vương Tinh này, sẽ chẳng một ai ngờ được rằng những con tang thi mạnh nhất hành tinh lại đều đã bỏ mạng trong cái khoang thuyền nhỏ bé này.
Sau khi đóng cửa khoang, Lâm Tử Lạc sải bước về phía đầu bên kia của hành lang.
Bây giờ trong cả phi thuyền Chung Mạt, hắn hoàn toàn có thể đi nghênh ngang.
Bởi vì đại quân tang thi của Thi Hoàng đều đã bị hắn điều động quay về Thi Hoàng Thành.
Đó chính là cái uy của danh hiệu Thi Hoàng.
Là kẻ độc tài thống trị Thi tộc suốt hai trăm năm, hắn thậm chí chẳng cần đưa ra bất kỳ lý do nào cũng có thể tùy ý sai khiến toàn bộ tang thi.
Còn 70 con người còn sót lại, dưới sự sắp xếp của Lâm Tử Lạc, đều đã an toàn rời khỏi phi thuyền, chỉ giữ lại Quỷ Đồng và Đại Ngốc.
Thật ra bọn họ không cần rời phi thuyền cũng chẳng sao, dù gì lúc này đâu còn tang thi bao vây truy quét nữa.
Thế nhưng để đảm bảo phần thưởng nhiệm vụ của mình không bị hao hụt vì vài ba cái tai nạn bất ngờ làm chết người trong phi thuyền, Lâm Tử Lạc dứt khoát tống cổ toàn bộ ra ngoài.
Cũng chẳng cần bịa lý do.
Chỉ cần bảo đại quân tang thi tạm thời rút lui, đám người này liền vội vã tìm lối ra ở tầng ba rồi chuồn lẹ.
Thực tế chứng minh lựa chọn của hắn hoàn toàn chính xác.
Nhờ việc từ lúc nhận nhiệm vụ đến khi kết thúc không thiếu một ai trong số 70 người.
Độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn đạt tới 100%, toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ được tăng thẳng 50%!
Cái này mà đặt vào hồi chưa tới cấp 50, chỉ riêng phần thưởng nhiệm vụ này thôi cũng đủ để nhảy vọt hai cấp không thành vấn đề.
Còn Đại Ngốc, Quỷ Đồng và bản thân hắn ở lại hiển nhiên là để lục soát trong phi thuyền Chung Mạt, xem có bí mật gì hay ho không.
Ngay cả Thi Hoàng cũng biết đến danh xưng "Cơ Giới Thần Tộc", chứng tỏ nơi đây vẫn còn ẩn giấu những thông tin bí mật.
Phân công của ba người bọn họ cũng rất rõ ràng.
Quỷ Đồng tốc độ cực nhanh, khu đô thị ở tầng ba giao cho nó lùng sục.
Lâm Tử Lạc còn phải tiếp tục kế thừa số cơ giáp còn lại, nên hắn sẽ ở khu công nghệ tại tầng hai trước.
Còn Đại Ngốc thì chỉ việc dạo quanh khu tạp vật ở tầng một.
Dù sao thời gian đóng phi thuyền Chung Mạt vẫn còn gần nửa tháng, thừa sức để hắn tìm kiếm.
......
"Uầy, đã khó đến mức phương trình bậc nhất hai ẩn rồi cơ à? May mà mình vẫn còn nhớ kiến thức này." Lâm Tử Lạc nhìn đề bài trên tờ giấy, thở phào một tiếng.
Sau đó điền đáp án chính xác vào ô trả lời.
"Dũng giả đã vượt qua thử luyện thành công, xin mời đến kế thừa 'Thú Liệp cơ giáp'."
Thuần thục thu gọn bộ "Thú Liệp cơ giáp" trên giá thành một chiếc hộp kim loại, Lâm Tử Lạc nghênh ngang bước ra khỏi khoang thuyền.
"Cuối cùng cũng xong hết, giờ nuốt trọn đám cơ giáp này luôn hay là lượn lờ trong phi thuyền thêm chút nữa nhỉ?"
Hắn đứng tại chỗ, bắt đầu ngẫm nghĩ.
Tính đến hiện tại, hắn đã càn quét qua mọi khoang thuyền có cơ giáp mà Thi tộc từng biết.
Kể cả những bộ cơ giáp có thử luyện hơi hóc búa, tốn chút thời gian, toàn bộ cũng đều đã vào túi hắn.
Tổng cộng mất hai ngày hai đêm.
Lúc này, trong khu công nghệ ở tầng hai có lẽ vẫn còn sót lại vài bộ cơ giáp, nhưng số lượng chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù sao ngần ấy năm qua, Thi tộc cũng gần như đã cày nát cả nơi này rồi.
Lâm Tử Lạc cũng không muốn vì vài bộ cơ giáp cuối cùng mà tốn quá nhiều thời gian.
Thế nên hắn quyết định xuống tầng một.
Trong hai ngày qua, Đại Ngốc ở tầng một cũng đã lục tung không ít khu vực.
Sở hữu "Nộ Ma Cơ Giáp", quyền hạn của nó tương đối xịn sò, phần lớn các khoang ở tầng một đều mở được.
Mà tầng một cũng chẳng hổ danh là khu tạp vật, khiến cho cả Đại Ngốc lẫn Lâm Tử Lạc đang điều khiển nó được mở mang tầm mắt với hàng đống thứ kỳ quặc.
Lâm Tử Lạc đánh dấu lại một số món đồ có thể hữu dụng, đợi kế thừa xong cơ giáp là qua gom một thể.
Hơn nữa còn có vài khoang đến cả Đại Ngốc cũng không mở nổi, cần đích thân hắn ra tay.
Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Tử Lạc liền đi thang máy chuyển tầng xuống thẳng tầng một.
Bắt đầu men theo đường đi trước đó của Đại Ngốc để vét đồ.
Sau khi gom đồ hòm hòm, hắn cùng Đại Ngốc chia làm hai ngả tiếp tục càn quét tầng một.
Sở hữu khả năng nhìn xuyên thấu, tốc độ tìm kiếm của hắn bỏ xa cả tang thi lẫn con người.
Đặc biệt là khi chỉ số Tinh Thần tăng vọt, năng lực nhìn xuyên thấu đã có bước nhảy vọt về chất.
Tùy tiện quét mắt một cái là nhìn thấu cả một vùng rộng lớn, chẳng cần phải mở từng cánh cửa ra dòm ngó.
Với tốc độ tìm kiếm thần sầu như vậy, sau hơn một ngày, Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mà mình hằng săn đón.
Đó là một căn phòng mà mắt nhìn xuyên thấu của hắn không thể nhìn thấu.
Hơn nữa ngay cả khi hắn dùng quyền hạn của "Minh Vương cơ giáp", cánh cửa vẫn trơ ra không mở.
Cuối cùng, hắn đành phải dùng "Cửu Lê Trọng Trảm" kết hợp với song cầu Lôi nguyên tố đã qua "Khuếch Đại Nguyên Tố", cộng thêm một tràng kỹ năng oanh tạc điên cuồng mới phá tung được cánh cửa khoang này.
Nói thật, lúc đập Thi Hoàng sát thương gây ra cũng chưa đến mức bạo liệt như lần này.
Nhưng Lâm Tử Lạc đang mệt mỏi vừa nhìn thấy bố cục phía sau cánh cửa liền lập tức tỉnh cả ngủ.
Lý do rất đơn giản, cách bài trí bên trong khoang này cực kỳ giống với khoang nghiên cứu virus tang thi mà đám người doanh địa từng vào lúc đầu.
Đây cũng là nơi hắn đã sớm dự đoán và không ngừng tìm kiếm.
Ngay từ lúc bước chân vào phi thuyền, hắn đã nảy sinh nghi hoặc.
Nếu chỉ dùng duy nhất cái khoang không mấy rộng rãi ban đầu kia để nghiên cứu virus tang thi thì vô lý quá mức.
Kiểu gì trong phi thuyền cũng phải có vài ba khoang cùng phối hợp nghiên cứu virus mới đúng.
Phát hiện hiện tại chứng minh suy đoán của hắn quả thực chuẩn xác.
Quả nhiên vẫn còn khoang dùng để làm thí nghiệm khác!
Lâm Tử Lạc cẩn thận từng bước tiến vào trong khoang, quan sát kỹ lưỡng tình hình cụ thể bên trong.
Đập vào mắt hắn là từng hàng dụng cụ chứa hình trụ tròn.
Bên trong những dụng cụ này ngập tràn dung dịch màu xanh lục, trông hơi giống fomanlin ở Lam Tinh.
Thứ ngâm trong dung dịch lại chính là nội tạng của con người, chứ không phải loại khô quắt queo như của lũ tang thi.
Một phòng thí nghiệm âm u chứa đầy nội tạng người, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy rợn tóc gáy.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc chỉ liếc qua một cái rồi dời tầm mắt đi.
Ánh mắt hắn lướt qua từng chiếc bàn thí nghiệm trống trơn, cuối cùng dừng lại ở một thiết bị trông như lồng ấp đặt ngay giữa khoang thuyền.
Nếu nhớ không lầm thì hồi đó Chu Nghị Nhiên từng kể, virus tang thi chính là rò rỉ ra từ thiết bị lồng ấp ở cái khoang kia, dẫn đến việc Thi tộc ra đời.
Mà hiện giờ trước mặt Lâm Tử Lạc lại có một thiết bị lồng ấp còn nguyên vẹn.
Nhìn nội tạng người trong đám bình chứa xung quanh sau hai trăm năm vẫn được bảo quản tốt đến thế, đủ hiểu thứ bên trong thiết bị lồng ấp này chắc chắn cũng được giữ gìn rất nguyên vẹn.
Lâm Tử Lạc không vội bước tới.
Ai biết được bên trong cái lồng ấp này có trò quái quỷ gì?
Thế nên lúc này, chuẩn nhất là phái con mèo tang thi vốn chuyên làm bia đỡ đạn ra đi thám thính!
Tiếng tù và vang lên.
Con mèo tang thi lập tức hiện ra bên cạnh hắn.
Lâm Tử Lạc quay người rời khỏi khoang này, trốn sang một khoang khác ở đằng xa.
Sau đó hắn mới kết nối với ý thức của mèo tang thi, điều khiển nó tiến thẳng về phía thiết bị lồng ấp.
