Chương 450
Chương 450: 《Nhân Hoàng Kỷ Sự》
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Ngày 24 tháng 12 năm 199 Kỷ nguyên Chung Mạt, đây là một ngày mà toàn thể nhân loại chúng ta đều phải khắc ghi]
[Chính vào ngày này, quân kháng chiến loài người vốn luôn lẩn trốn nơi góc tối đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn — tập kích bất ngờ hai thành phố số 9 và số 10 của Thi tộc, quyết tâm phá hủy căn cứ sản xuất năng lượng bên trong đô thị]
[Dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng Hoa Tinh Thần thuộc doanh địa Húc Nhật, quân kháng chiến đã giải phóng thành công một trang trại nuôi thịt người ở Thi thành số 9, đồng thời giải cứu một người tên là Lâm Tử Lạc từ nơi đó]
[Khác với những người bình thường được cứu ra, Lâm Tử Lạc sở hữu cơ giáp ngoại cốt cách bẩm sinh cùng hàng loạt năng lực đặc biệt, chính là Thiên Tuyển Chi Tử trong truyền thuyết. Theo lời kể lại của Bàng Lật - người phụ trách chiến dịch giải cứu, vào thời điểm đó anh đã lập tức khẳng định Lâm Tử Lạc chính là Thiên Tuyển Chi Tử mạnh nhất trong lịch sử nhân loại]
[Lâm Tử Lạc dẫn theo hai người anh em Đại Ngốc và Quỷ Đồng phối hợp nội ứng ngoại hợp với quân kháng chiến. Sau khi phá hủy thành công trang trại nuôi thịt người, hắn lại dẫn hai người anh em cùng hai vị đại đội trưởng Hoa Tinh Thần và Ngũ Nam Tình tiến về căn cứ năng lượng, tiếp tục tham gia chiến dịch]
[Trong chiến dịch tại căn cứ năng lượng, Lâm Tử Lạc đã đi đầu vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của đám tang thi, giúp phe người thuận lợi xâm nhập và cài đặt đủ lượng bom hẹn giờ. Chưa dừng lại ở đó, với vai trò chủ công kết hợp cùng sự yểm trợ của hai đại đội trưởng, hắn đã chém rụng một trong mười hai đại tướng quân của Thi tộc mang tên "Thi Hài" đang cản đường]
[Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người tiêu diệt được một đại tướng quân của Thi tộc, chiến tích này đã khích lệ mạnh mẽ toàn thể binh sĩ quân kháng chiến tham gia chiến dịch]
[Hoàn thành mục tiêu, bảy ngày sau Lâm Tử Lạc theo chân quân kháng chiến trở về doanh địa Húc Nhật, lần đầu tiên tiếp xúc với đời sống của lực lượng kháng chiến]
[Tại doanh địa, Lâm Tử Lạc được bổ nhiệm làm đại đội trưởng Đại đội 5. Sau đó, hắn tích cực truyền bá các tư tưởng tiến bộ, nhiệt tình tuyên truyền hàng loạt quan điểm tự do, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng người dân toàn doanh địa, đồng thời dẫn dắt Đại đội 5 trải qua đợt huấn luyện địa ngục, giúp thực lực của cả đội tăng vọt chóng mặt]
[Đứng trước đại lễ kỷ niệm hai trăm năm của Thi tộc, quân kháng chiến mở cuộc họp bàn xem có nên tiếp tục hành động hay không. Giữa cuộc họp, Lâm Tử Lạc đã đứng ra, trước tiên xác định dứt khoát phương hướng chiến đấu "nhất định phải đánh", tiếp đó đưa ra hàng loạt chiến lược tác chiến như "trộm rầm thay cột", "giương đông kích tây", "mượn dao giết người" (chi tiết xem tại "Bình chú Ba mươi sáu kế của tiên sinh Lâm Tử Lạc"), và cuối cùng là đề ra "phương châm mười sáu chữ" lừng danh]
[Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi kế hoạch tác chiến cho quân kháng chiến, Lâm Tử Lạc chỉ dẫn theo hai người anh em Đại Ngốc, Quỷ Đồng cùng một người dẫn đường phe người, vẻn vẹn ba người thẳng tiến sào huyệt Thi tộc thời bấy giờ — Thi Hoàng Thành]
[Trình tự hành động của Lâm Tử Lạc trong Thi Hoàng Thành khi đó ra sao, chúng ta không thể nắm rõ toàn bộ, chỉ có thể chắp vá được một phần thông tin từ lời kể của những người sống sót trốn thoát theo hắn khi ấy]
1. Đánh sập nhiều hội trường tổ chức đại lễ, làm nổ tung và thương vong vô số quan chức lẫn dân thường tang thi.
2. Bắn pháo hoa mang dòng chữ "Thi Hoàng, ****" ngay trên bầu trời Thi Hoàng Thành, dùng đủ mọi chiêu trò chà đạp thể diện của Thi Hoàng.
3. Giải cứu thành công số người bị giam giữ trong đấu trường ngầm Thi Hoàng Thành, vạch đường chỉ lối giúp họ đào thoát, cuối cùng tạo nên làn sóng tháo chạy của hơn ba mươi vạn người, gây ra một cơn chấn động kinh hoàng khắp Thi Hoàng Thành.
4. Trảm sát một trong mười hai đại tướng quân của Thi tộc — Thi Báo.
5. Lúc dẫn đoàn người rời khỏi Thi Hoàng Thành, tiện tay phá hủy luôn một khẩu Cơ Quang Trọng Pháo.
[Dưới sự quấy nhiễu và kiềm tỏa chủ lực từ "Chiến dịch Thi Hoàng Thành" của Lâm Tử Lạc, các mũi tiến công của quân kháng chiến nhắm vào những Thi thành khác đã giành thắng lợi vang dội với tổn thất cực kỳ nhỏ]
[Ngày 7 tháng 1 năm 200 Kỷ nguyên Chung Mạt là ngày phi thuyền Chung Mạt mở cửa. Trong ngày hôm đó, Thi Hoàng dẫn theo một lượng lớn tinh anh Thi tộc tiến vào trong phi thuyền]
[Bảy ngày sau, doanh địa Húc Nhật giải trừ phong tỏa, Doanh trưởng Chu Nghị Nhiên dẫn các tinh anh loài người bước vào phi thuyền Chung Mạt, và Lâm Tử Lạc cũng góp mặt trong số đó]
[Theo lời đại đội trưởng Hoa Tinh Thần kể lại sau đó, khi vào phi thuyền, anh đã dẫn Lâm Tử Lạc cùng Đại Ngốc và Quỷ Đồng lên tầng hai để kế thừa cơ giáp. Nào ngờ trong bài thử thách kế thừa Thánh Quang cơ giáp đầu tiên, Lâm Tử Lạc chỉ mất vỏn vẹn ba phút đã thông qua ngon ơ]
(Theo tin vỉa hè: Đội trưởng Hoa Tinh Thần trong một lần say bí tỉ sau này từng hé lộ rằng độ khó thử thách của Lâm Tử Lạc chắc chỉ ngang tầm câu hỏi "1 + 1 = ?")
[Do sự xuất hiện của phe người, Thi Hoàng đã phái đại quân tang thi càn quét tầng một phi thuyền, tàn sát hàng loạt tinh anh loài người. Số ít còn sót lại chỉ thoát nạn nhờ sự giúp đỡ của Lâm Tử Lạc, trốn thoát an toàn vào các khoang ở tầng hai]
[Vì toàn bộ người sống sót đều phải ẩn nấp, nên không ai nắm rõ trong quãng thời gian này Lâm Tử Lạc đã làm những gì, chỉ có thể xâu chuỗi lại dựa vào các chiến quả sau đó]
1. Toàn bộ phi thuyền Chung Mạt lún sâu xuống 245 mét, nguyên nhân cụ thể chưa rõ.
2. Hàng loạt khoang chứa cơ giáp bên trong phi thuyền bị vét sạch bách, vô số cơ giáp không cánh mà bay.
3. Đại tướng quân Thi tộc — Thi Mộc bỏ mạng.
4. Một lượng lớn tang thi trong Thi tộc phục tùng mệnh lệnh của Lâm Tử Lạc một cách tuyệt đối trung thành.
[Kết thúc thời gian ẩn nấp, Lâm Tử Lạc dẫn dắt mọi người rút về vị trí an toàn, sau đó cùng Chu Nghị Nhiên, Hoa Tinh Thần, Ngũ Nam Tình... tổng cộng tám người tổ chức phục kích đại quân Thi tộc ngay trong phi thuyền]
[Trong trận chiến này, nhóm đã tiêu diệt đại tướng quân Thi tộc "Thi Diễm", hơn bốn mươi quan chức tang thi và hơn ba ngàn tinh anh Thi tộc, chiến quả rực rỡ]
[Hoàn thành màn vây quét, Lâm Tử Lạc lại một lần nữa đơn thương độc mã thâm nhập vào nội bộ Thi tộc. Không rõ hắn đã thi triển mưu kế gì mà cuối cùng khiến toàn bộ Thi tộc trong phi thuyền phải rút lui sạch sẽ, mở ra đường sống rộng thênh thang cho tàn dư loài người tẩu thoát (xoay quanh mưu kế này có rất nhiều giả thuyết, chi tiết xem tại "Bậc Thầy Quỷ Kế — Những bí ẩn chưa có lời giải về Lâm Tử Lạc")]
[Ngày 10 tháng 2 năm 200 Kỷ nguyên Chung Mạt, Lâm Tử Lạc rời khỏi phi thuyền Chung Mạt, dùng thân phận Thi Hoàng tiến về Thi Hoàng Thành, tuyên bố ba ngày sau sẽ tổ chức "Đại điển thăng cấp Thi tộc". Cùng thời điểm đó, Đại Ngốc và Quỷ Đồng trở về doanh địa Húc Nhật, bắt đầu dẫn dắt toàn thể nhân lực trong doanh địa chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng]
[Ngày 13 tháng 2 năm 200 Kỷ nguyên Chung Mạt, hàng chục triệu tang thi tề tựu tại Thi Hoàng Thành, "Đại điển thăng cấp Thi tộc" chính thức bắt đầu. Toàn bộ Thi Hoàng Thành bị "Thuốc tiêu diệt virus tang thi" bao phủ, gần 80% tang thi gục ngã vĩnh viễn trên mặt đất. Đồng thời, một mình Lâm Tử Lạc đại chiến hơn bảy mươi quan chức tang thi và trảm sát toàn bộ không sót một ai]
[Cùng lúc đó, quân kháng chiến vốn mai phục quanh các Thi thành đồng loạt nổ súng đánh chiếm những đô thị gần như vườn không nhà trống này, nhẹ nhàng tiếp quản toàn bộ các Thi thành]
[Sau trận đánh ấy, đại thế của Thi tộc đã hoàn toàn sụp đổ]
[Sau khi hội quân cùng lực lượng kháng chiến, Lâm Tử Lạc chính thức chỉ huy quân đội triển khai chiến dịch càn quét cuối cùng nhắm vào tàn dư tang thi còn sống sót trong Thi Hoàng Thành. Trong chiến dịch này, hơn một triệu tang thi tàn dư đã bị tiêu diệt]
[Ngày 20 tháng 2 năm 200 Kỷ nguyên Chung Mạt, con tang thi cuối cùng trên Giới Vương Tinh bị Lâm Tử Lạc một đao chém bay đầu. Kể từ giây phút ấy, Thi tộc hoàn toàn diệt vong, nhân loại đã giành lấy thắng lợi sau cùng!]
[Ngày 22 tháng 2 năm 200 Kỷ nguyên Chung Mạt, quân kháng chiến cải tạo thành công Thi Hoàng Thành, đổi tên thành "Thành Hy Vọng", đồng thời đồng lòng tôn Lâm Tử Lạc làm lãnh tụ của loài người, sử sách xưng là "Nhân Hoàng"]
[Ngày 23 tháng 2 năm 200 Kỷ nguyên Chung Mạt, Nhân Hoàng Lâm Tử Lạc hạ lệnh bãi bỏ danh xưng "Kỷ nguyên Chung Mạt", đổi thành "Tân Thế Kỷ", mang ý nghĩa một thế kỷ hoàn toàn mới thuộc về loài người chính thức mở ra]
[Ngày 1 tháng 1 năm 1 Tân Thế Kỷ, Nhân Hoàng Lâm Tử Lạc biến mất ngay trong điện Nhân Hoàng, cùng biến mất với hắn còn có Đại tướng quân Đại Ngốc và Đại tướng quân Quỷ Đồng]
Lời bạt cuối sách: Nhân Hoàng dẫu đã biến mất, nhưng tinh thần của hắn, tư tưởng tiến bộ cùng sức hút nhân cách độc nhất vô nhị của hắn sẽ vĩnh viễn ở lại trong trái tim chúng ta. Xin được cảm tạ tất cả những gì Nhân Hoàng đã cống hiến cho nhân loại, cảm tạ hắn đã mang đến cho chúng ta một thế giới mới!
———— Trích Sử ký Nhân tộc Giới Vương Tinh "Nhân Hoàng Kỷ Sự"
