Chương 458
Chương 458: Nhiệm vụ chuyển chức cấp truyền thuyết
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong số nhiều công trình hệ thống của Trò Chơi Mạt Nhật, Chuyển Chức Đài được xem là một trong những nơi quan trọng nhất.
Dù sao ngoại trừ lần chuyển chức ở cấp 10, người sở hữu nghề ẩn có thể dùng cuộn giấy để trực tiếp hoàn thành.
Còn lại mọi trường hợp khác, hễ ai muốn chuyển chức để nâng cao thực lực đều phải đến Chuyển Chức Đài nhận nhiệm vụ.
Trò Chơi Mạt Nhật kéo dài tới nay, phần lớn người ở khu vực Kinh Đô đều đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức cấp 10 và có nghề nghiệp cho mình.
Số còn lại chưa chuyển chức đều là dạng có người nuôi ăn lo mặc không lo đói khát, hoặc cơ thể quá mức bất tiện.
Vì thế Chuyển Chức Đài giờ đây chẳng còn cảnh tượng đông đúc náo nhiệt như thuở ban đầu.
Mỗi ngày chỉ lác đác vài kẻ cực kỳ may mắn vác nghề ẩn đến đổi nghề, hoặc một hai tân thủ vừa cày lên cấp 10 ghé qua.
Muốn khôi phục lại cảnh hoàng kim ấy, phải đợi tới khi lượng lớn người chơi chạm mốc cấp 50.
Hôm nay, Chuyển Chức Đài Kinh Đô chính thức đón người chơi cấp 50 đầu tiên trên toàn thế giới.
Dưới ánh mắt dõi theo của mấy tay lính gác, Lâm Tử Lạc bước tới cạnh Chuyển Chức Đài.
Sau khi chào tạm biệt Hầu Dương Đức, hắn đi thẳng từ cổng bắc sang đây.
Mấy chuyện khác để mai tính cũng chẳng muộn.
Nhiệm vụ chuyển chức cứ nhận sớm cho lành.
Lỡ đâu lại là mấy quest dễ xơi kiểu giết vạn con zombie, mai chuẩn bị một tí rồi tiện tay làm luôn là xong.
Kể cả nhiệm vụ có khó cũng chẳng sao.
Khi chưa tới cấp 50, Lâm Tử Lạc đã đủ sức đè bẹp đám boss phó bản cấp 60 ra bã.
Mấy nhiệm vụ làm khó người chơi khác thì vào tay hắn cũng chỉ là chuyện muỗi.
Bố cục Chuyển Chức Đài Kinh Đô cũng na ná Ma Đô, điểm nhấn chính là hai pho tượng đá.
Một tượng đá tượng trưng cho hệ chiến sĩ, một tượng đá tượng trưng cho hệ pháp sư.
Ngoài ra còn có phần thưởng giải phóng Chuyển Chức Đài — bức tượng của Trương Nguyên Trung.
Nhìn tượng lão Trương, Lâm Tử Lạc sực nhớ bên Chuyển Chức Đài Ma Đô cũng có một bức tượng tạc chính mình.
Ngắm nghía một hồi, hắn đặt tay vào rãnh trũng trước tượng đá.
【Phát hiện người chơi "Nhai Tí" đã đạt cấp 50, cần tiến hành chuyển chức lần hai mới có thể tiếp tục tăng cấp, có tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức hay không】
Lâm Tử Lạc chọn "Có".
【Người chơi "Nhai Tí" chọn tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức lần hai, đang rút thăm nhiệm vụ chuyển chức dựa trên thuộc tính và nghề nghiệp của người chơi, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi】
Rất nhanh sau đó, một luồng năng lượng bắt đầu lưu chuyển khắp cơ thể hắn, có vẻ như đang quét chỉ số thể chất.
Cùng lúc với quá trình quét, hai pho tượng đá đại diện cho chiến sĩ và pháp sư phía trước đồng loạt phát sáng.
Khung cảnh lạ lùng lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Không phải họ chưa từng chuyển chức.
Nhưng bình thường khi làm thủ tục này, người chơi phải chọn hệ nghề nghiệp muốn chuyển trước, sau đó đến trả nhiệm vụ thì tượng đá đại diện cho nghề đã chọn mới dần sáng lên.
Đợi tượng đá sáng rực hoàn toàn, việc chuyển chức mới tính là thành công.
Đằng này đại lão Nhai Tí lại thắp sáng cả hai bức tượng cùng lúc!
Đây là đãi ngộ riêng cho chuyển chức cấp 50 sao?
Ai nấy đều vắt óc nghĩ mãi không thông.
Lâm Tử Lạc thì chẳng buồn để tâm.
Hắn thừa biết hai pho tượng cùng sáng là do bản thân sở hữu cùng lúc hai hệ nghề nghiệp chiến sĩ và pháp sư.
Tuy nhiên, hắn lại rất khó chịu với tốc độ sáng của tượng.
Thường thì tượng sáng hết rất nhanh, chưa đầy một phút là xong.
Giờ đây tận ba phút trôi qua mà hai bức tượng mới miễn cưỡng sáng được một nửa, rốt cuộc là có trò gì?
Chẳng hiểu sao, trong lòng Lâm Tử Lạc dấy lên dự cảm chẳng lành.
Hắn ráng kiên nhẫn đợi thêm một lát.
Cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc hai pho tượng sáng rực toàn phần.
Ngay lúc này, một luồng khí thế kinh người lan tỏa khắp Chuyển Chức Đài.
Từ trong vầng sáng chói lọi, tại vị trí của mỗi pho tượng đều phóng lên một cột sáng chọc thủng tầng mây, nối liền đất trời.
......
Chuyển chức lần hai thôi mà làm màu dữ vậy?
Lâm Tử Lạc tặc lưỡi ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu ra mình sắp bị hố rồi.
Đùa à, mười năm kiếp trước có bao nhiêu người chơi chuyển chức lần hai, lần ba, làm gì có ai gặp phải cái tình huống dị thường thế này?
Thế nên nhìn qua là biết chẳng có điềm lành gì rồi!
Hai cột sáng xuất hiện cũng làm kinh động những người chơi khác trong khu an toàn, rất nhiều người bắt đầu kéo về phía Chuyển Chức Đài.
Kênh chat khu an toàn lại một lần nữa bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho bùng nổ.
Tính ra từ lúc Lâm Tử Lạc quay về chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã khuấy đảo dư luận tới ba đợt.
Đúng là người đàn ông đi đến đâu mang theo tâm điểm chú ý đến đó.
Cơ mà Lâm Tử Lạc chẳng rảnh để ý mấy cái này, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào nhiệm vụ chuyển chức sắp tới.
Chờ đến khi hai cột sáng dần lắng xuống, bên tai hắn rốt cuộc cũng vang lên âm thanh êm tai.
【Người chơi "Nhai Tí" tiếp nhận thành công nhiệm vụ chuyển chức lần hai: "Thách Thức Vượt Ngưỡng"】
Thách Thức Vượt Ngưỡng?
Vừa nghe cái tên, Lâm Tử Lạc đã thấy chẳng lành, vội mở bảng nhiệm vụ ra xem.
Nhưng mới lướt mắt nhìn dòng đầu tiên, hắn đã không nhịn được mà chửi đổng lên.
"Cái con mẹ nó chứ, ra cái quest thế này thì bố ai mà làm nổi!"
【Thách Thức Vượt Ngưỡng】(Nhiệm vụ chuyển chức lần hai)
Độ khó nhiệm vụ: Cấp Truyền Thuyết
Yêu cầu nhiệm vụ: Tham gia một lần khiêu chiến phó bản "Boss Thế Giới", đồng thời khi tổng kết phần thưởng phải đạt top 1 bảng cống hiến, top 1 bảng sát thương; quốc gia trực thuộc cũng phải đạt top 1 bảng cống hiến, top 1 bảng sát thương; ngoài ra điểm đánh giá tổng kết cá nhân phải đạt mức "MAX".
Phần thưởng nhiệm vụ: 1. 10.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 xu vàng, 10 mét khối không gian trữ đồ
1. Hoàn thành chuyển chức lần hai, mở khóa các quyền hạn như tăng cấp
2. Một trang bị độc quyền của nghề "Binh Chủ"
3. Một đạo cụ độc quyền của nghề "Thanh Đế"
Ảo thật đấy!
Lâm Tử Lạc chẳng còn tâm trạng đâu mà nhìn vào phần thưởng nhiệm vụ nữa.
Hắn nhìn chòng chọc vào chữ "MAX" ở phần yêu cầu nhiệm vụ, trong bụng có vạn câu chửi thề muốn xả ra.
Nhìn chữ "Cấp Truyền Thuyết" to đùng ở phần mở đầu là đủ hiểu độ khó của nhiệm vụ này kinh dị tới mức nào.
Cái gọi là phó bản "Boss Thế Giới" thực chất là một phó bản tổ đội quy mô cực lớn.
Người chơi của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đều có thể tham gia.
Đông đảo người chơi cần hợp tác nỗ lực để cùng tiêu diệt con "Boss cấp thế giới" mạnh nhất bên trong phó bản.
Lúc kết toán cuối cùng, hệ thống sẽ xếp hạng biểu hiện của cá nhân người chơi trong phó bản, đồng thời cũng xếp hạng giữa các quốc gia với nhau.
Lâm Tử Lạc tự tin mình giật được top 1 bảng cống hiến lẫn top 1 bảng sát thương.
Kéo Long Quốc lên top 1 tổng cống hiến và top 1 tổng sát thương cũng chẳng thành vấn đề.
Vấn đề nằm ngay ở cái dòng "Điểm đánh giá tổng kết cá nhân đạt MAX" kia kìa!
