Chương 464
Chương 464: Kẻ cản đường ta, chính là kẻ thù không chết không thôi của ta
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thưa ngài, anh ta muốn lấy năm trăm khối năng lượng và hai khẩu súng trường laser." Một kế toán cung kính lên tiếng.
"Được, năm trăm khối năng lượng, hai khẩu súng trường laser, cầm đi."
Lâm Tử Lạc ngồi trên ghế sô pha khẽ động ý niệm, lấy hàng từ không gian trữ đồ ra đặt xuống đất.
Người đứng đầu thế lực nhỏ đối diện vội vàng cảm ơn, bước tới chuyển hết số dư trên tài khoản sang tài khoản của Lâm Tử Lạc.
Sau đó người này liền kích động xách hàng rời khỏi văn phòng của hắn.
Văn phòng này là Lâm Tử Lạc đòi từ chỗ Trương Nguyên Trung, chuyên dùng cho đợt buôn bán hai ngày nay.
Hắn còn thuê thêm ba nhân viên kế toán phụ trách tính sổ.
Làm vậy thì hắn chỉ việc yên tâm nằm nghiêng trên sô pha, chờ lấy hàng với nhận tiền là xong.
Cũng chẳng cần lo mấy kế toán nảy sinh ý đồ xấu.
Nếu có, 【Cảm Ứng Nguy Hiểm】 tự khắc sẽ phát cảnh báo.
Giải quyết xong ba người mua này, Lâm Tử Lạc hướng ra ngoài cửa nói: "Ba người tiếp theo vào cùng... Thôi, khoan hẵng vào."
Hắn cảm nhận được điều gì đó nên lập tức đổi giọng.
Đồng thời quay sang bảo ba kế toán: "Mấy người ra ngoài trước đi."
Cả ba kế toán rất ngạc nhiên nhưng không dám nán lại, vội vàng rời khỏi văn phòng.
Họ vừa bước ra, Trương Nguyên Trung đã hấp tấp xông thẳng vào phòng.
"Có chuyện gì thế, bình tĩnh chút đi." Lâm Tử Lạc khuyên nhủ, hắn đã sớm cảm ứng được Trương Nguyên Trung đang tới.
"Có chuyện rồi! Chuyện lớn rồi!" Trương Nguyên Trung cất lời đầy lửa giận.
Lâm Tử Lạc thoáng suy nghĩ liền hiểu ra ngay, mở miệng hỏi: "Có phải phó bản Boss Thế Giới xảy ra chuyện rồi không?"
Lúc này chuyện có thể khiến Trương Nguyên Trung nổi trận lôi đình, lại khớp khung thời gian thì chỉ có phó bản Boss Thế Giới.
Quả nhiên, Trương Nguyên Trung lập tức gật đầu: "Đúng là phó bản Boss Thế Giới, hèn gì tận ba mươi ngày vẫn chưa xong, hóa ra người của mình bị nhắm vào rồi! Lần phó bản này Long Quốc chúng ta chỉ có đúng hai người sống sót trở về!"
Đều bị nhắm vào?
Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc nhiệm vụ chuyển chức của mình có hoàn thành được hay không, nên Lâm Tử Lạc vẫn rất coi trọng.
Hắn chỉ vào ghế sô pha bên cạnh: "Đừng vội, ngồi xuống kể chi tiết xem."
Trương Nguyên Trung ngồi phịch xuống sô pha, tiếp tục nói: "Nguyên nhân xảy ra chuyện này chắc cậu cũng đoán được rồi, chính là vì lần trước chúng ta giật giải nhất."
Lâm Tử Lạc gật đầu, thật ra ngay khi biết Long Quốc đứng top một thì hắn đã dự cảm được chuyện này.
"Trong phó bản lần trước, nhờ thực lực đủ mạnh nên chúng ta đi trước hốt sạch một lượng lớn vật tư, khiến đám Ưng Quốc, Oa Quốc các thứ bị hụt mất phần lớn."
"Nhưng từ đầu đến cuối chúng ta đều đường đường chính chính dựa vào thực lực để giành lấy, không hề chơi bẩn chút nào."
Điều này quả thật đúng.
Dù sao lần trước cũng do lão Trương dẫn đội.
Con người lão Trương xưa nay vốn rất quang minh lỗi lạc.
Nói tới đây, Trương Nguyên Trung căm phẫn đấm mạnh xuống bàn, tiếp tục: "Nhưng lần này lũ chúng nó lại chẳng thèm giữ lấy chút giới hạn nào!"
"Ưng Quốc, Oa Quốc với Tây Ba Quốc cầm đầu, thêm một loạt nước phương Tây phụ họa, ít nhất cũng phải chục quốc gia liên thủ lại nhắm vào chúng ta một cách vô liêm sỉ!"
"Chúng nó cử cả trăm người bám sát đội mình suốt ngày đêm, hễ thấy vật tư là nửa số người xông ra cản đường, nửa còn lại nhào lên cướp sạch, người của mình hoàn toàn bó tay."
"Thế vẫn chưa hết, đêm đến bọn nó còn cho người tới quấy rối doanh trại, khiến anh em không tài nào chợp mắt nổi, bị mấy trò này hành cho tinh thần suy sụp kiệt quệ."
Nội dung chính của phó bản Boss Thế Giới là hạ Boss, vậy nên thiết lập giữa các người chơi với nhau vẫn thuộc kiểu phó bản hòa bình.
Có điều phó bản này dính dáng tới vũ lực, nên so với Nhà Đấu Giá Siêu Cấp thì điều kiện lỏng hơn nhiều, xích mích va chạm nhỏ vẫn được phép xảy ra.
Hơn nữa, cũng giống như việc Lâm Tử Lạc từng lợi dụng kẽ hở của Nhà Đấu Giá Siêu Cấp, các lỗ hổng này cần thời gian để hệ thống vá lại.
Do đó ở giai đoạn hiện tại, mấy hành vi đó vẫn hoàn toàn tồn tại được.
Nhưng rõ ràng, chỉ riêng điểm này thì chưa đủ khiến Trương Nguyên Trung giận dữ đến mức đó.
Ngay sau đó, Trương Nguyên Trung nghiến răng nói tiếp: "Nếu chỉ có thế thì tôi cũng nhịn rồi, nhưng bọn chúng thực sự làm tới mức mạt hạng!"
"Đến ngày thứ 24, các nước quyết định mở đợt tổng tấn công Boss Thế Giới, người của mình đương nhiên cũng chọn tham gia."
"Ai ngờ bên Ưng Quốc chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà khiến Boss cứ nhè người bên mình mà dí đánh!"
"Người của mình vốn không có tài nguyên để chế tạo đạo cụ hay giáp phòng hộ, thành ra chết ngay tại chỗ một nửa, nửa còn lại người nào người nấy đều mang thương tích."
"Sau vụ đó, thực lực của Boss tăng vọt, đến mức hoàn toàn không đánh lại nổi nữa, thế là các nước đều chọn rút lui."
"Mấy ngày sau càng khổ sở hơn, Boss càng lúc càng mạnh, cuối cùng phía người chơi hoàn toàn hết cách, cứ thế kéo dài tới ngày 31, lúc Boss rơi vào trạng thái bạo tẩu."
"Trò mất nhân tính hơn ập tới! Ưng Quốc liên tục phái người kéo Boss về nơi quân mình đang ẩn nấp. Dù bên chúng nó cũng thiệt hại vài mạng, nhưng người bên mình chết nhiều hơn bội phần!"
"Bị truy sát không ngơi nghỉ suốt ngày hôm đó, chúng ta chỉ còn đúng hai chiến sĩ sống sót, một trong số đó còn bị gãy một bên chân."
"Cũng may là họ còn sống trở về, bằng không khéo chúng ta còn chẳng biết nổi chuyện gì đã xảy ra trong phó bản lần này!"
Nói xong những lời này, Trương Nguyên Trung đã phẫn nộ tột cùng, hai mắt vằn đỏ tia máu.
Mỗi lần người chơi có thể tham gia phó bản Boss Thế Giới đều không phải hạng xoàng.
Họ đều là tinh anh được các thành phố chọn lọc kỹ càng, thực lực tính trên toàn Long Quốc đều thuộc hàng cao thủ.
Từng ấy cường giả của Long Quốc bỏ mạng trong phó bản lần này, làm sao không đau lòng xót xa cho được.
Lâm Tử Lạc thầm đoán có lẽ không ít cao thủ lừng danh ở kiếp sau cũng đã ngã xuống trong biến cố chưa từng xảy ra này.
"Đối đầu với Ưng Quốc cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, giờ không phải lúc nổi giận, nên nghĩ cách báo thù thế nào thì hơn." Lâm Tử Lạc lên tiếng.
"Phải, thế nên tôi mới tới tìm cậu!"
"Chẳng phải hai hôm trước cậu bảo muốn vào phó bản Boss Thế Giới à." Trương Nguyên Trung sốt ruột giục.
"Tôi thì chắc chắn phải đi rồi." Lâm Tử Lạc gật đầu.
Không hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức thì phải kẹt lại ở cấp 50 cả đời.
Cái thứ chuyện như thế, đánh chết hắn cũng không chịu.
Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Lâm Tử Lạc, Trương Nguyên Trung lập tức mừng rỡ: "Thế thì tốt quá rồi! Tôi phải đi báo ngay cho mấy vị thủ trưởng, bảo họ đừng ra thông báo cấm vào phó bản Boss Thế Giới nữa."
"Cấm vào phó bản Boss Thế Giới? Sợ đám Ưng Quốc tiếp tục chơi trò đó à?" Lâm Tử Lạc hỏi.
"Đúng thế, lãnh đạo Ưng Quốc đã buông lời đe dọa, bảo sau này hễ người Long Quốc nào dám vào phó bản Boss Thế Giới, đến một lần là chơi bẩn một lần."
"Các vị thủ trưởng hiện đang tính lôi kéo các quốc gia khác về cùng phe, nên cân nhắc tạm thời không tham gia phó bản Boss Thế Giới trong đợt này, đợi gom đủ đồng minh rồi mới vào lại. Tôi nghĩ bụng, chỉ có cậu chịu tham gia thì mới khiến họ dẹp bỏ ý định đó được."
Trương Nguyên Trung nói thật lòng.
Lão thực sự nuốt không trôi cục tức này nên mới chạy sang tìm Lâm Tử Lạc.
Ồ?
"Long Quốc có người tham gia phó bản Boss Thế Giới, đến một lần chơi bẩn một lần".
Đến mức này rồi thì rõ ràng là đang muốn chặt đứt đường chuyển chức của mình đây mà.
Ánh mắt Lâm Tử Lạc dần lạnh lẽo.
Kẻ nào dám ngáng đường mình, kẻ đó chính là kẻ thù không chết không thôi!
