Chương 466
Chương 466: Điện chủ Tử Thần Điện
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Người chơi "Nhai Tí" có muốn kích hoạt "Cuộn Trục Truyền Tống Định Hướng (Ma Đô)" hay không? Một khi đã kích hoạt, quá trình này sẽ không thể đảo ngược]
"Có." Lâm Tử Lạc bấm xác nhận.
Cùng lúc đó, cuộn trục trong tay hắn bỗng bùng lên ánh sáng trắng xóa.
Vệt sáng tách khỏi tay hắn, bay thẳng xuống mặt đất phía trước.
Bạch quang ngưng tụ lại, một pháp trận truyền tống hình lục giác màu tím nhanh chóng hiện ra trước mắt Lâm Tử Lạc.
[Sử dụng cuộn trục truyền tống thành công, mục tiêu truyền tống là vị trí ngẫu nhiên tại Ma Đô, cổng truyền tống duy trì trong 10 giây, xin hãy nhanh chóng bước qua]
Lâm Tử Lạc bước tới hai bước, đứng ngay vào chính giữa pháp trận.
Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến.
Chớp mắt sau, hắn đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ngay sau đó, Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng lần lượt được truyền tống tới cạnh hắn.
"Ái chà, cuối cùng cũng về rồi." Lâm Tử Lạc dẫm dẫm chân lên nền đất, thở phào cảm thán.
Thế này mới đúng là cảm giác về nhà.
Kinh Đô bên kia có tốt đến mấy thì Ma Đô vẫn là nơi hắn gắn bó lâu nhất ở kiếp trước.
Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang đứng trong một tòa nhà phế tích.
Nhưng nhìn đống rác còn mới vứt vương vãi trên sàn, có thể đoán ra nơi này vẫn thường xuyên có người qua lại.
"Được đấy chứ, có người hay qua lại nghĩa là vị trí này cách Khu An Toàn Ma Đô không xa, lần truyền tống ngẫu nhiên này hời phết." Lâm Tử Lạc lập tức phán đoán.
Thực ra, điểm tập trung lớn nhất của Ma Đô lúc này vẫn chưa được tính là Khu An Toàn Ma Đô chính thức.
Dù sao nơi này cũng chưa trải qua đợt triều tang thi để nhận được sự công nhận của hệ thống Trò Chơi Mạt Nhật.
Men theo lối cửa ra vào, hắn nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Trời lúc này đã tối mịt, nhưng bóng đêm chẳng hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn.
Sau một hồi lần mò quan sát, hắn đã nắm được sơ bộ vị trí hiện tại.
"Cứ bung hết tốc lực thì nửa tiếng nữa là tới Cửa Hàng Ma Đô!"
Nghĩ tới việc sắp được gặp ông anh Thanh Long, nhận lấy món đồ mà Thanh Đế để lại, Lâm Tử Lạc lại không giấu nổi vẻ phấn khích.
Xét theo đẳng cấp của cả Thanh Đế lẫn Thanh Long, thứ được cất công giữ lại bảo quản thế này bèo nhất cũng phải đạt cấp Truyền Thuyết!
Còn nếu ngon lành hơn mà chạm tới cấp Thần Thoại thì...
Đáng nói là trong hai ngày qua, Lâm Tử Lạc cũng không quên ném đồ cho Cửu Lê Châu cắn nuốt năng lượng.
Sau khi nuốt trọn mấy bộ cơ giáp, thanh tiến độ tiến hóa của Cửu Lê Châu đã chạm mốc 98%.
Chỉ cần thêm đúng một bộ cơ giáp nữa là xong xuôi!
Kế hoạch của Lâm Tử Lạc là gặp Thanh Long lấy đồ xong, lập tức nâng cấp Cửu Lê Châu lên cấp Truyền Thuyết.
Đến lúc đó, trong tay gom đủ hai viện trợ khủng, hắn không tin là mình không giải quyết nổi một cái phó bản Boss thế giới cỏn con!
Vừa hào hứng tính toán, hắn vừa phóng như bay về phía trước.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Khu An Toàn Ma Đô đã hiện ra trong tầm mắt.
Khác với Kinh Đô tận dụng lại các công trình cũ để quy hoạch, phong cách xây dựng của Khu An Toàn Ma Đô là đập đi xây lại toàn bộ.
Hàng loạt tòa nhà hiện đại, khu chung cư cao tầng đều bị san phẳng. Trên khoảng đất trống mênh mông ấy, một bức tường thành bằng thép dày cộp được dựng lên.
Tạo hình tường thành khi hoàn thiện trông rất giống với tường thành của Thi Hoàng Thành, có điều do thời gian thi công chưa đủ lâu nên độ hoành tráng thì còn kém xa.
Nhìn thấy đường nét bức tường từ đằng xa, Lâm Tử Lạc vẫn có chút bất ngờ.
Bởi trong ký ức của hắn, ở mốc thời gian này, tiến độ xây dựng của Ma Đô đâu thể nhanh đến mức này.
Chẳng cần nghĩ nhiều, chắc chắn lại là hiệu ứng cánh bướm do hắn tạo ra rồi.
Vừa là thành phố đầu tiên kích hoạt Chuyển Chức Đài, lại bớt đi đám người Lý gia chuyên ngáng đường quân đội, tốc độ xây dựng được đẩy nhanh cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Đã thấy được tường thành tức là khoảng cách tới khu an toàn không còn bao xa.
Với tốc độ chạy hết cỡ của hắn, chẳng mấy chốc ba người đã có mặt trước cổng thành.
Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một dải băng rôn đỏ chót to tướng treo tít trên đỉnh tường thành: "Nhiệt liệt chào mừng đại lão Nhai Tí trở về Khu An Toàn Ma Đô."
Cái này... có phô trương quá không vậy?
Vì đang là ban đêm nên người qua lại quanh cổng thành rất thưa thớt.
Sự xuất hiện đột ngột của ba người bọn họ lập tức trở nên vô cùng nổi bật.
Vừa nhận ra bộ trang phục đen cùng chiếc mặt nạ đặc trưng kia, hai bóng người trên tường thành đã đứng ngồi không yên, vội vã men theo cầu thang chạy tót xuống, hối hả lao về phía Lâm Tử Lạc.
Lâm Tử Lạc nhìn kỹ lại, cả hai người này đều là chỗ quen biết.
Một người là Dịch Chính Thanh, tức tướng quân Dịch, người ở kiếp trước đã thống lĩnh toàn bộ Khu An Toàn Ma Đô vào giai đoạn cuối.
Người còn lại là hội trưởng của Tử Thần Câu Lạc Bộ kiếp này hắn mới quen — Cao Đống.
"Chào ngài Nhai Tí, ngài Đại Ngốc, ngài Quỷ Đồng, hoan nghênh mọi người quay lại Ma Đô."
Vừa chạm mặt, Dịch Chính Thanh đã lịch sự lên tiếng.
Gã này trông cực kỳ thư sinh, đeo một cặp kính gọng bạc, nhìn bề ngoài chuẩn hình mẫu tướng quân trí thức.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc biết thừa, bên trong gã này máu chiến vô cùng.
Dù là chỉ huy tác chiến hay đích thân xông pha, thủ đoạn của Dịch Chính Thanh đều tàn nhẫn và dứt khoát đến rợn người.
Gã từng đối đầu gay gắt với phe Lý gia ở Ma Đô, hai bên nổ ra xung đột không biết bao nhiêu lần.
Nhờ gã ghìm chân thu hút sự chú ý của nhóm Vinh Chiến mà kiếp trước Lâm Tử Lạc mới có không gian để cày cuốc lớn mạnh.
Tất nhiên, tàn nhẫn là với kẻ địch, còn với phe mình thì gã đối xử rất tốt.
Tóm lại, Lâm Tử Lạc rất có cảm tình với tính cách này.
"Hê hê, đại ca Lâm cùng hai anh em Đại Ngốc, Quỷ Đồng, lâu lắm không gặp, ngóng mãi mới thấy mọi người tới."
Cao Đống đợi Dịch Chính Thanh dứt lời mới bước lên chào hỏi, giữ đủ thể diện cho đối phương.
Bản thân Cao Đống thuộc kiểu người rất biết nhìn mặt đoán ý trong giao tiếp, nhưng trước đây gã lại không nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của thực lực cá nhân trong thời mạt thế.
Chính vì thế mà kiếp trước, chỉ sau một thời gian ngắn khi Trò Chơi Mạt Nhật giáng lâm, cái ghế hội trưởng của gã đã bị lật đổ, Tử Thần Câu Lạc Bộ cũng tan rã theo.
Nhưng đó là chuyện kiếp trước.
Lúc rời Ma Đô, Lâm Tử Lạc đã cố tình chỉ cho gã một con đường sáng, mách vài cách để tăng cường thực lực.
Ý định ban đầu của Lâm Tử Lạc là bồi dưỡng Cao Đống làm quân cờ để sau này kìm kẹp Lý gia.
Nào ngờ đâu đám Lý gia lại yếu ớt đến thế, bị dọn sạch trong nháy mắt, khiến quân cờ này bỗng dưng hết đất dụng võ.
Dù vậy, Cao Đống cũng đã rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác.
Hiện tại, Tử Thần Câu Lạc Bộ đã trở thành thế lực lớn nhất Ma Đô ngoại trừ quân đội, đồng thời được đổi tên thành Tử Thần Điện.
Cao Đống bây giờ là Phó Điện Chủ của Tử Thần Điện.
Còn vị trí Điện Chủ thuộc về ai...
Tất nhiên là thuộc về "Nhai Tí" trong truyền thuyết rồi.
Chào hỏi xong xuôi.
Dịch Chính Thanh đã không kìm được mà mở lời: "Ngài Nhai Tí, chuyện liên quan đến vũ khí laser..."
"Tướng quân Dịch, chuyện vũ khí laser để mai hẵng bàn, giờ tôi đang có việc gấp hơn, xin phép đi trước nhé."
Lâm Tử Lạc gạt phắt lời Dịch Chính Thanh, rồi tức tốc vọt thẳng qua cổng lớn, nhắm hướng Cửa Hàng Ma Đô mà lao đi.
Anh cả Thanh Long... à không, Kỳ Lân là anh cả rồi, Thanh Long phải là anh hai chứ.
Anh hai ơi, em tới đây!
