Chương 473
Chương 473: Mở phó bản
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Sắp rồi, còn vài phút cuối cùng nữa thôi là phó bản mở." Cao Đống liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng.
"Oa, nghĩ đến lát nữa được đi phó bản cùng đại lão Nhai Tí là tôi thấy rạo rực hết cả người rồi." Một người khác phấn khích nói.
"Chuẩn luôn, cứ nghĩ tới cảnh cái lũ Ưng Quốc kia gáy bẩn là máu nóng lại bốc lên ngùn ngụt, đúng là khinh Long Quốc mình không có ai mà. Giờ có đại lão Nhai Tí đích thân ra tay, chắc chắn sẽ bón hành cho lũ đó ngập mồm!" Một cao thủ phe quân đội phụ họa.
"Nhưng cũng hơi khó nói đấy, đánh nhau với người chơi khác trong phó bản Boss Thế Giới có hình phạt. Anh Nhai Tí chắc không tiện đại khai sát giới đâu, có điều gánh Long Quốc mình lấy top một thì tuyệt đối không thành vấn đề." Dịch Chính Thanh phân tích đầy lý trí.
Lúc này, những cao thủ xếp hạng đầu ở Ma Đô đều đã tề tựu tại lối vào phó bản bên trong một căn hộ.
Họ có tổng cộng mười người, tính ra là thành phố có số lượng cao thủ tham gia đông đảo nhất chỉ sau Kinh Đô.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Cánh cửa lập tức được đẩy ra, Lâm Tử Lạc dẫn theo Đại Ngốc và Quỷ Đồng bước vào.
"Chào đại lão Nhai Tí!"
Đám đông cao thủ đồng thanh chào hỏi.
Lâm Tử Lạc gật đầu, cất lời: "Súng laser yêu cầu chuẩn bị đã mang đủ cả chưa?"
"Đại lão cứ yên tâm, chúng tôi mang đủ hết rồi." Một người đáp lời.
Ở giai đoạn hiện tại, ngay cả những cao thủ đỉnh cấp như họ cũng chưa thể so bì sức sát thương với những khẩu súng laser loại tốt.
Thế nên Lâm Tử Lạc mới yêu cầu toàn bộ người chơi tham gia phó bản lần này phải trang bị vũ khí laser đầy đủ để chuẩn bị tác chiến.
"Vậy thì thời gian cũng gần đến rồi, vào phó bản thôi."
Dứt lời, Lâm Tử Lạc sải bước tiến vào trận pháp dịch chuyển trước tiên, Đại Ngốc và Quỷ Đồng theo sát ngay sau lưng.
Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, lần lượt xếp hàng nối đuôi nhau vào phó bản.
...
[Người chơi "Nhai Tí", bạn có muốn tiến vào phòng chờ phó bản "Boss Thế Giới" không?]
Lâm Tử Lạc bấm nút xác nhận.
Giây tiếp theo, cảm giác dịch chuyển quen thuộc bao trùm lấy hắn.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trong căn phòng chờ phó bản trắng xóa.
Không gian phòng chờ lần này rộng hơn hẳn so với những lần trước.
Những người từ các thành phố khác cũng đang lục tục được dịch chuyển tới.
Họ đều là những gương mặt mà hắn vô cùng quen thuộc.
Dù sao thì những cao thủ lẫy lừng kiếp sau phần lớn thời điểm này đều đã có thực lực nhất định, ngoại trừ vài người chơi hệ tự do gặp được kỳ ngộ.
Chẳng hạn như "Cự Linh Chiến Thần" Lịch Kiến Nguyên hay "Hàn Sương Chiến Thần" Hướng Minh Tri từng hạ sát Lâm Tử Lạc ngày trước.
Những người chơi tự do phát triển chậm rãi này, bao gồm cả Lâm Tử Lạc, đều là nhờ giai đoạn sau đụng phải kỳ ngộ, cộng thêm thiên phú sẵn có của bản thân mới có thể bứt phá trở thành Chiến Thần.
Dĩ nhiên Lâm Tử Lạc sẽ không bao giờ tha cho hai kẻ đó, hắn đã mô tả đặc điểm nhận dạng nhờ Trương Nguyên Trung cho người đi điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy hiện tại cả hai vẫn chỉ là những người chơi hết sức bình thường.
Bởi vậy hắn quyết định chờ ranh giới giữa các thành phố vừa gỡ bỏ là sẽ đích thân giải quyết cả hai để dứt điểm một mối bận lòng.
Người chơi trong phòng chờ phó bản ngày càng đông, chẳng mấy chốc đã đủ một trăm người theo đúng hạn mức đề ra từ trước.
Tuyệt đối không có một thành phố nào dám làm trái mệnh lệnh hay sơ suất gửi thừa người sang.
Thế cũng đỡ mất công trải qua các bước sàng lọc phiền toái.
Xem ra cái danh Nhai Tí vẫn dùng tốt thật.
Căn phòng chờ quy tụ toàn các ông lớn này lại chẳng hề có lấy một tiếng ồn ào, tất cả đều đang im lặng chờ đợi đại lão Nhai Tí đứng đầu lên tiếng.
Lâm Tử Lạc vốn đã tính toán đâu ra đấy, hắn nhìn khắp lượt rồi dặn dò: "Súng laser dặn chuẩn bị trước đó chắc các người đều mang theo đủ cả rồi. Nhớ cho kỹ, đống súng laser này chính là con bài tẩy ngon nhất của các người trong chuyến đi này đấy."
Trước đó lúc giao dịch, Lâm Tử Lạc đã cố ý bớt lại một lô hàng đưa cho Trương Nguyên Trung, bảo ông cử người vào phó bản bán lại cho cao thủ các thành phố.
Làm thế để đảm bảo toàn bộ người chơi tham gia lần này ai nấy đều có sẵn một khẩu súng laser cao cấp trong tay.
"Các người đều là cao thủ có số má trên cả nước, phản xạ chắc chắn không tệ. Vào phó bản rồi, việc các người cần làm cực kỳ đơn giản: nghe theo lệnh tôi, cấm thắc mắc, cấm do dự!"
"Đứa nào dám giở trò chống đối, Nhai Tí này thề dù có đuổi cùng giết tận chân trời góc biển cũng phải băm vằm kẻ đó ra thành muôn mảnh!"
"Có điều những thứ khác không dám hứa, chứ riêng phó bản lần này, tôi bảo đảm ai cũng sẽ kiếm đẫm túi mang về, ít nhất cũng bằng hai ba tháng các người cày cuốc cật lực."
Lâm Tử Lạc trịnh trọng tuyên bố.
Lần này liên quan đến việc có đẩy được điểm đánh giá phó bản lên mức MAX hay không, nên hắn không dám lơ là, bắt buộc mọi chuyện phải đạt mức hoàn hảo.
Đối với lực lượng hỗ trợ này, đương nhiên cứ dùng biện pháp vừa đấm vừa xoa để răn đe là chuẩn nhất.
Có như vậy mới khơi dậy được tính tích cực của họ để phụ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ.
Nghe Nhai Tí nói vậy, chẳng một ai lên tiếng phản đối.
Bởi họ đã nhận lời tham gia phó bản Boss Thế Giới lần này thì đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Những kẻ thực sự ngông nghênh ngứa mắt thì cũng chẳng tự chuốc nhục vào thân mà mò tới đây làm gì.
Trái lại, khoản thu nhập bằng cả hai ba tháng cày cuốc mà Nhai Tí vừa hứa hẹn lại khiến ai nấy đều sáng mắt ra.
Họ đâu phải hạng tầm thường, một chuyến phó bản mà kiếm bằng hai ba tháng của một cao thủ đỉnh cấp thì tính thế nào cũng là lãi to.
Thấy mọi người chuẩn bị hòm hòm, Lâm Tử Lạc chốt lại: "Bây giờ vào phó bản luôn, vào trong rồi thì tất cả cứ ở yên trong doanh trại, tạm thời không được rời đi."
Nói xong, hắn lập tức dẫn đầu bước vào cánh cổng dịch chuyển vẫn luôn mở sẵn trong phòng chờ.
...
[Chào mừng người chơi "Nhai Tí" đến với phó bản "Boss Thế Giới", trong phó bản lần này, bạn thuộc phe "Long Quốc"]
[Các quốc gia đủ tư cách tham gia phó bản lần này gồm top 20 quốc gia có bảng xếp hạng tổng lực người chơi cao nhất Lam Tinh hiện tại, lần lượt là Long Quốc, Ưng Quốc, Bạch Hùng Quốc...]
[Thời gian diễn ra phó bản là 31 ngày, 30 ngày đầu là giai đoạn tiêu diệt Boss, ngày cuối cùng là giai đoạn đào tẩu. Hết thời gian hoặc khi Boss Thế Giới bị hạ gục thì phó bản sẽ đóng lại, toàn bộ người sống sót sẽ được dịch chuyển rời khỏi]
[Lưu ý, phó bản này thuộc chế độ bán hòa bình mang tính phối hợp đồng đội, không khuyến khích xung đột giữa người chơi với nhau. Mọi bên chủ động gây hấn, mỗi lần chủ động tấn công người chơi khác sẽ nhận 1 điểm tội ác]
[Mỗi khi có 1 điểm tội ác, thuộc tính cơ bản của người chơi sẽ giảm 5%, sát thương phải nhận tăng 5%]
[Vượt quá 10 điểm tội ác sẽ bị dính trạng thái đồ sát (chữ đỏ), những người chơi khác tấn công người chơi chữ đỏ sẽ không bị tính điểm tội ác, đồng thời có thể nhận kinh nghiệm, tiền vàng, đạo cụ ngẫu nhiên và phần thưởng trang bị. Người chơi chữ đỏ còn bị tang thi và Boss trong phó bản đặc biệt nhắm tới]
[Mỗi ngày trong phó bản sẽ làm mới vật tư độc quyền và đạo cụ đặc biệt, người chơi có thể chiếm giữ hoặc tranh đoạt những điểm làm mới này. Dùng vật tư có thể chế tạo ra trang bị khắc chế tang thi và Boss trong phó bản, hiệu quả của đạo cụ cũng tương tự]
[Trong phó bản cũng sẽ xuất hiện nhiều sự kiện ngẫu nhiên, ví dụ như tang thi bạo động trong đêm, biến đổi thời tiết... xin người chơi hãy tích cực khám phá]
[Chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời trong phó bản lần này]
