Chương 475
Chương 475: Rốt cuộc có phải là Nhai Tí
Đăng ngày 30/09/2026
19
Uy Liêm Jeffrey.
Người chơi nước Ưng cùng một số quốc gia khác đều gọi hắn là "Ưng Thần".
Kể từ lúc Trò Chơi Mạt Nhật bắt đầu, hắn luôn ngự trị ở vị trí số một trên bảng xếp hạng cấp độ của nước Ưng.
Còn trên bảng xếp hạng trang bị, có tới năm món đồ thuộc quyền sở hữu của hắn!
Chỉ riêng bảng danh vọng là xếp thứ hai, và cũng chỉ có thế mới phá vỡ được chuỗi thống trị bảng xếp hạng của hắn.
Sở dĩ hắn nổi tiếng đến thế là vì gã này thường xuyên cày cuốc trong đủ loại phó bản.
Hễ người chơi nào đụng mặt hắn trong cùng một phó bản thì cơ bản đều từng nếm trải sự tàn nhẫn khi làm nhiệm vụ, cùng với thực lực khủng khiếp đè bẹp tất cả của hắn.
Còn trong ký ức của Lâm Tử Lạc, về giai đoạn sau của mạt nhật, hắn được người chơi tôn sùng gọi là "Độc Nhãn Ưng Thần".
Hắn với Trương Nguyên Trung đích thực là một cặp oan gia không chết không thôi.
Hai người luôn cạnh tranh gay gắt danh hiệu người mạnh nhất thế giới.
Có điều do chưa từng phân định thắng bại, người chơi bình thường đều mặc định cả hai cùng đứng đầu thế giới.
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra những thông báo toàn cầu kiểu như "Chiến Công Đầu" hay "Thanh Đồng Chi Thương" của Lâm Tử Lạc kiếp trước vốn đều do Uy Liêm hoàn thành.
Cho nên tính ra Uy Liêm mới là kẻ bị Lâm Tử Lạc cướp cơ duyên nhiều nhất từ lúc trùng sinh đến nay.
"Haizz, đúng là kỳ diệu thật, ngày xưa thấy mấy tay tầm cỡ này là mình phải đi đường vòng rồi." Lâm Tử Lạc ngồi trên ghế bập bênh bùi ngùi cảm thán một câu.
Dù kiếp trước hắn cũng xem như miễn cưỡng chạm tới ngưỡng Chiến Thần.
Nhưng đứng trước những cao thủ có số má trên toàn Lam Tinh thế này thì vẫn chưa đủ trình so bì.
Lúc này, Uy Liêm đã dẫn đội ngũ nước Ưng tới vị trí cách doanh trại Long Quốc chưa đầy trăm mét.
Hắn dừng bước, chăm chú nhìn doanh trại Long Quốc, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè.
"Sao thế Ưng Thần, đám kia ẩn hết thông tin rồi, tôi không soi được, anh phát hiện ra gì à?" Baker tò mò hỏi.
"Chịu, tôi cũng không xem được bảng chỉ số của ba tên đó."
Uy Liêm bất đắc dĩ nói, sau đó giọng điệu trầm xuống đầy nghiêm trọng.
"Nhưng tôi cảm nhận được khí tức của họ. Ngoại trừ người ngồi trên ghế bập bênh trông khá bình thường, thì tên hộ pháp bên cạnh tỏa ra khí huyết còn dồi dào hơn cả tôi. Còn gã nhìn như con nít kia lại tạo cho tôi cảm giác chẳng khác nào con rắn độc nấp trong bóng tối rũ mãi không ra, có thể tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào."
Bản thân Uy Liêm sở hữu một thiên phú nhận biết khí tức cấp Sử Thi.
Thiên phú này đã giúp hắn thoát hiểm và thắng thế vô số lần.
Vì vậy hắn hỏi ngược lại: "Cảm nhận đại khái tôi đã tả rồi, về ba người này, cậu không có chút thông tin nào à?"
Baker bên nước Ưng chủ yếu phụ trách công tác thu thập tình báo, nắm trong tay dữ liệu về các cao thủ của các cường quốc.
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nói chính xác thì ba người này chưa từng vào chung phó bản với nhân viên tình báo bên mình bao giờ."
"Nhưng tôi cũng đoán ra được phần nào."
"Hạng hai bảng xếp hạng cấp độ của Long Quốc — Đại Ngốc, theo miêu tả của một số người chơi Long Quốc thì là một gã to xác cơ bắp cuồn cuộn. Đừng thấy cái tên kỳ quặc mà khinh, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, từng đụng độ với Trương Nguyên Trung và giành chiến thắng. Nhìn đặc điểm thì chắc chắn là gã hộ pháp bên trái rồi."
"Hạng ba bảng xếp hạng cấp độ của Long Quốc — Quỷ Đồng, tên này vô cùng bí ẩn, ngoài đặc điểm vóc dáng bé loắt choắt ra thì mọi thông tin khác đều mù tịt. Tôi đoán người bên phải rất có thể chính là Quỷ Đồng."
"Còn người ngồi trên ghế bập bênh, có thể khiến cả đám cao thủ Long Quốc ngoan ngoãn xếp hàng phía sau doanh trại, lại khiến kẻ mạnh thứ hai và thứ ba của Long Quốc cam tâm tình nguyện đứng cạnh bảo hộ, thì chỉ có một khả năng duy nhất..."
Uy Liêm và Baker đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên đầy nghiêm túc: "Nhai Tí!"
Nhai Tí!
Cơn ác mộng của toàn bộ người chơi trên khắp Lam Tinh.
Nhất là những cao thủ hàng đầu thế này, hỏi có ai không phải sống dưới cái bóng của Nhai Tí?
Rõ ràng bọn họ đã đứng trên đỉnh cao nhân loại, rõ ràng họ đã làm mọi chuyện đến mức hoàn hảo nhất.
Thế nhưng trên đỉnh đầu lúc nào cũng có một ngọn núi sừng sững không tài nào vượt qua nổi.
Khi bạn còn đang đắc ý vì solo hạ được boss Thanh Đồng, thì người ta đã thịt cả boss Hoàng Kim, Kim Cương, thậm chí là cấp Sử Thi từ đời nào rồi.
Chênh lệch khủng khiếp ấy khiến cho những tay chơi đỉnh chóp đều rơi vào hoài nghi bản thân sâu sắc.
Rốt cuộc là do chúng ta quá yếu, hay tại Nhai Tí quá mạnh?
Sự tồn tại của Nhai Tí cũng thuộc dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Những người tiếng tăm bên Long Quốc như Trương Nguyên Trung thì thi thoảng còn chạm trán với người chơi nước khác trong phó bản.
Riêng Nhai Tí thì chưa bao giờ để lộ mặt trước bất kỳ người chơi ngoại quốc nào.
Bởi vậy hiểu biết của các quốc gia khác về Nhai Tí ít ỏi đến đáng thương.
Còn nếu muốn thông qua tin đồn để tìm hiểu về hắn ư?
Nước nào mà chẳng tâng bốc cao thủ nhà mình lên tận mây xanh?
Sở dĩ dám tin một nửa số tin đồn đó cũng là nhờ Nhai Tí liên tục chiếm sóng trên thông báo toàn cầu.
"Bảo sao đợt này Long Quốc dám tiếp tục cử người vào phó bản, hóa ra là lôi cả Nhai Tí, Đại Ngốc với Quỷ Đồng ra đây rồi." Baker lắc đầu nói.
"Thế nên chúng ta phải bàn lại kế hoạch vừa nãy. Cậu đi báo cho lãnh đội các nước đi." Uy Liêm suy nghĩ một lúc rồi phân phó.
Hắn không phải kẻ ngốc, bằng không sao mà qua màn được nhiều phó bản như thế.
Hắn biết chắc chắn Nhai Tí mạnh hơn mình rất nhiều, do đó rất thận trọng chọn cách tạm thời thay đổi kế hoạch.
Chẳng bao lâu sau, lãnh đội các nước đã tập hợp lại với nhau.
Nhóm tụ lại lần này gồm mười quốc gia, tương đương một nửa tổng số nước tham gia phó bản Boss Thế Giới.
Khi Uy Liêm nói ra chuyện Nhai Tí đã tới, mấy gã lãnh đội đều giật nảy mình kinh ngạc.
"Nhai Tí đến thật á? Với thực lực của hắn thì chúng ta chẳng phải là... Hay thôi, hành động lần này bỏ đi được không?" Lãnh đội nước Cao Lô — Marcus tỏ vẻ đầy lo lắng đề xuất.
"Bỏ là bỏ thế nào? Khó khăn lắm mới có cơ hội đè bẹp Long Quốc thêm lần nữa, tự dưng bỏ cuộc là sao? Vả lại, các người nghĩ xem liệu tên đứng ở cổng kia có khả năng không phải Nhai Tí không? Bọn chúng đều ẩn thông tin, biết đâu là do bên Long Quốc cố tình tìm người đóng giả!"
Lãnh đội Oa Quốc — Sato Kojiro lập tức phản bác.
Nhưng lời của hắn cũng khiến mọi người có mặt sáng mắt ra.
Dân Long Quốc ma mãnh thế nào ai chẳng biết, ngày nào cũng toàn giở trò bày mưu tính kế.
Biết đâu lần này đúng là lôi người ra đóng giả Nhai Tí để dọa chúng ta thật!
Tại hiện trường, chỉ có lãnh đội Tây Ba Quốc — Park Chang-net là khẩy mũi khinh bỉ: "Hừ, kể cả là Nhai Tí thật thì đã sao? Cớ gì chúng ta phải sợ một thằng Nhai Tí? Mấy người đừng quên, đây là phó bản chế độ bán hòa bình, hắn dám ra tay chắc?"
Park Chang-net vừa thốt ra câu đó, ngay cả Uy Liêm cũng như bừng tỉnh, gật đầu đồng tình.
Đúng rồi!
Mình hoàn toàn bị cái danh xưng đáng sợ của Nhai Tí dọa cho mất mật, quên khuấy mất đây là phó bản Boss Thế Giới!
Động thủ một cái là bị trừ ngay 5% chỉ số cơ bản, đã thế sát thương phải gánh còn tăng thêm 5%.
Cứ thử ra tay thêm vài lần xem, dù có là người chơi mạnh cỡ nào đi nữa cũng phế sạch!
