Chương 478
Chương 478: Vậy thì giết sạch
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ngay khi tôi ra lệnh nổ súng, tất cả lập tức bắn vào chân bọn chúng, mỗi người chỉ được bắn ba phát, bắn xong ba phát phải dứt khoát ngừng bắn nhường cho người phía sau tiến lên!"
Đây chính là lời dặn dò kín của Lâm Tử Lạc khi bảo mọi người trong doanh trại xếp hàng.
Không chỉ vậy, hắn còn bảo nhóm Trương Nguyên Trung canh chuẩn thời cơ đứng thành một hàng ngang để tiện đường xả súng.
Đó cũng là lý do ban nãy nhóm Trương Nguyên Trung phải giả vờ sốt ruột rồi dàn thành một hàng.
Ngay sau khi Lâm Tử Lạc hạ lệnh "bắn", Trương Nguyên Trung cùng toàn đội đồng loạt rút súng laser từ không gian trữ đồ ra, nhắm thẳng vào đám người đang bỏ chạy mà bóp cò.
Ở Giới Vương Tinh, ngay cả một con tang thi tép riu vớ đại cũng có chỉ số không thua kém đám người chơi đang cắm đầu chạy này.
Thế nên, loại súng laser có thể gây sát thương khủng lên tang thi khi đặt vào đây chẳng khác nào cỗ máy gặt mạng tối thượng!
Từng tia laser bắn ra đều dễ dàng xuyên thủng đùi một người chơi, ngay cả kẻ chạy phía sau cũng khó mà thoát khỏi cảnh vạ lây.
Trong chớp mắt, hàng loạt người chơi đang tháo chạy thi nhau ôm vết thương ở chân, đau đớn ngã nhào ra đất, miệng rên la thảm thiết mà không tài nào nhấc chân nổi nữa.
Toàn bộ khoảng sân bê tông trước cổng doanh trại Long Quốc nhuốm một màu đỏ tươi bởi máu tuôn ra từ đám người chơi này.
"Đã thật đấy!"
Trương Nguyên Trung nhìn kẻ địch nằm la liệt trong vũng máu, phấn khích hét lớn, trong lòng trào dâng một cảm giác sảng khoái khôn tả.
Kỹ thuật bắn súng vốn đã thượng thừa nay có thêm tính năng ngắm bắn hỗ trợ của vũ khí laser, hắn chỉ cần ba phát súng đã bắn gãy chân sáu người chơi nước Đại Bàng, khiến tên của mình cũng chuyển sang màu đỏ như máu.
Thế nhưng nụ cười trên mặt hắn không hề tắt đi dù chỉ nửa giây.
Bởi vì sáu tên này chính là những kẻ mà người lính sống sót đã kể lại, từng ức hiếp anh em Long Quốc trong phó bản lần trước.
Giờ đây, hắn rốt cuộc cũng trả được mối thù cho những anh em đã chết thảm!
Ngoài Trương Nguyên Trung ra, thu hoạch của những người chơi Long Quốc khác cũng chẳng kém cạnh.
Dưới hỏa lực áp đảo, gần như ai cũng bắn gãy chân từ ba kẻ địch trở lên.
Hơn nữa nhờ phối hợp vô cùng ăn ý, chuyện bắn trùng mục tiêu gây lãng phí đạn hầu như không hề xảy ra.
Bắn xong, không ai tham công mà chủ động nhường vị trí, để anh em phía sau bước lên xả đạn tiếp, gom thêm một đợt thu hoạch.
Trái ngược với cảnh tượng đâu ra đấy của Long Quốc, "liên quân mười nước" lại hỗn loạn đến mức thảm hại.
Ban đầu, màn Nhai Tí chém một đao tiễn bay Uy Liêm đã đủ khiến bọn chúng chết khiếp rồi.
Giờ đây toàn bộ người chơi phe Long Quốc lại còn móc ra được cả súng ống!
Đã thế còn là súng laser uy lực kinh hồn!
Đây chẳng phải là đòn đánh out trình tuyệt đối sao?
Bọn chúng chẳng còn đầu óc đâu để nghĩ xem vì sao người chơi Long Quốc lại có súng laser, thậm chí không dám nhen nhóm chút ý định phản kháng nào, cứ thế ôm đầu tháo chạy tứ tán.
Chẳng khác gì lũ chuột bị người ta lùa tận tổ.
......
Cùng lúc hạ lệnh nổ súng, cả người Lâm Tử Lạc đã lao vút về phía lãnh đội nước Oa gần hắn nhất — Sato Kojiro.
Đùa à, hắn diễn sâu nãy giờ chính là để đám lãnh đội này xích lại gần mình, không để lọt một mống nào chạy thoát!
Đáng sợ hơn là tốc độ lao đến của hắn về phía Sato Kojiro gần như chẳng thua kém thời kỳ đỉnh phong là bao.
Dòng đầu tiên của thiên phú "Đấu Chiến Thần Tư": "Mọi hiệu ứng giảm chỉ số cơ thể của bản thân đều sẽ bị giảm đi 80%".
Hiệu ứng bá đạo này lần đầu tiên phô diễn tác dụng thực chiến của nó!
Với những người chơi khác, một điểm giá trị tội ác sẽ trừ 5% chỉ số cơ bản.
Nhưng đối với Lâm Tử Lạc, một điểm giá trị tội ác chỉ trừ có 1% chỉ số cơ bản!
Hiện tại hắn có mười một điểm giá trị tội ác, chẳng qua cũng chỉ bị giảm 11% chỉ số cơ bản mà thôi.
Đối với đám lãnh đội đang tháo chạy kia, hắn vẫn là một "Sát Thần" mà bọn chúng ngay cả tư cách chống trả cũng không có!
Lâm Tử Lạc chỉ chém xuống một đao, thân thể Sato Kojiro liền bị xẻ đôi từ đỉnh đầu dọc thẳng xuống dưới.
Chẳng buồn liếc nhìn cái xác lấy một cái, hắn lao bổ xuống chém thẳng về phía lãnh đội nước Kim Chi là Park Chang-net.
Park Chang-net không dám ngoái đầu lại, ra sức gào thét: "Tao là anh hùng của dân tộc Kim Chi, mày mà dám giết tao, mày..."
Lời còn chưa dứt, Cửu Lê Chi Đao đã rạch ngang khóe môi gã.
Khiến bờ môi trên và môi dưới của Park Chang-net vĩnh viễn chia lìa.
Đồng thời Lâm Tử Lạc còn vận dụng đao pháp tinh diệu của mình, tiện tay cắt phăng luôn lưỡi của Park Chang-net tận gốc.
Vẫn chưa đủ, tiếp tục!
Đôi cánh màu vàng kim chợt bung rộng, Lâm Tử Lạc lại lao về phía mục tiêu tiếp theo — lãnh đội nước Mì Ý, Francesco.
Tiếp ngay sau đó là lãnh đội nước Gà Trống, nước John, nước Chuột Túi...
Tổng cộng mười lãnh đội của liên quân mười nước.
Mỗi người trong số họ đều là nhân vật hô mưa gọi gió đứng ở đỉnh chóp tại quốc gia của mình.
Bọn chúng out trình người chơi trong nước, nắm giữ những tài nguyên đỉnh cao nhất, có thể tùy ý làm mưa làm gió ở nước mình và hưởng thụ sự sùng bái của toàn thể quốc dân.
Kết quả đến phó bản Boss thế giới, sống sót còn chưa nổi một tiếng đồng hồ, mà phần lớn thời gian lại là chạy đường, rồi bị Lâm Tử Lạc làm thịt như cắt tiết gà con ngay tại chỗ này!
Nực cười làm sao!
Cũng vào lúc này, những kẻ còn sống sót rốt cuộc cũng nhận thức được cái tên Nhai Tí có sức nặng cỡ nào!
Trước đó với Nhai Tí, bọn chúng chỉ có ấn tượng khá mơ hồ qua các thông báo thế giới.
Giờ thì bọn chúng hiểu ra rồi, cao thủ đỉnh cấp của nước mình đem so với Nhai Tí thì đến rắm cũng không bằng!
Xử lý xong mười tên lãnh đội này, Lâm Tử Lạc rốt cuộc cũng có thể bung hết sức làm việc.
Ban nãy để duy trì phong độ nhằm sốc chết đám lãnh đội, hắn mới phải giữ lại một mức chỉ số nhất định.
Nếu không, lỡ để tên lãnh đội nào chuồn mất thì tìm lại sẽ tốn khối thời gian.
Dù sao bọn chúng cũng là cao thủ hàng đầu của một quốc gia, ít nhiều cũng có chút bài tẩy giữ mạng hoặc chiêu thức ẩn mình.
Còn giờ đây, việc hắn cần làm là đại khai sát giới, hốt càng nhiều điểm giá trị tội ác càng tốt!
Hắn đã tính toán từ trước rồi.
Đã muốn đạt được đánh giá MAX thì chỉ dựa vào out trình đè bẹp thôi là chưa đủ.
Tự dìm chỉ số của mình xuống mức thấp nhất rồi mới nghiền ép đối phương, đó mới là lựa chọn giới hạn tột cùng.
Dù sao dẫu có hạ chỉ số cơ bản về 0 thì hắn vẫn còn cả đống chỉ số cộng thêm từ trang bị.
Thật ra chỉ riêng phần trăm cộng thêm chỉ số từ hai món trang bị "Cửu Lê Chi Đao" cùng "Minh Vương cơ giáp" thôi cũng đã quá đủ.
Dù sao phần trăm cộng thêm của hai món đồ này được tính dựa trên chỉ số cơ bản ban đầu của hắn.
Hiện tại chỉ số cơ bản của hắn chỉ bị hiệu ứng của "giá trị tội ác" tạm thời phong ấn chứ đâu phải giảm vĩnh viễn, thế nên hoàn toàn không ảnh hưởng tới hiệu quả cộng thêm của hai món trang bị này.
Cộng thêm cả đống trang bị cấp Hoàng Kim, cấp Kim Cương trên người đắp vào, xét riêng về chỉ số thì hắn vẫn dư sức out trình toàn bộ sàn đấu!
"Vậy thì khỏi tha cho mống nào, xử sạch luôn cho rồi!"
