Chương 485
Chương 485: Ngày mai về thẳng nhà
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đại lão Nhai Tí, hôm nay Bạch Hùng quốc bọn tôi kiếm được tổng cộng 14 khối kim loại đặc biệt, 10 nguyên liệu phép thuật, một con chip đặc biệt cho máy quét hồng ngoại cùng với 1.200 phần vật tư xây dựng, có thể nói là thu hoạch đầy ắp luôn!" Meleksai ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào nói.
Trong phó bản, mỗi ngày bản đồ đều sẽ làm mới các điểm tài nguyên.
Những điểm tài nguyên này thường nằm trong một chiếc hộp kim loại khổng lồ.
Người chơi phải tung ra đòn tấn công đủ mạnh mới oanh vỡ được hộp kim loại, sau đó mới tốn thời gian thu thập vật tư bên trong.
Mà vật tư trong hộp kim loại dĩ nhiên chính là những thứ Meleksai vừa kể.
Thường thì, mở hộp kim loại rồi thu hoạch hết vật tư bên trong cần cả một đội bốn năm mươi người cày cật lực suốt nửa ngày.
Nhưng vì đội thu thập nào cũng có người chơi Long Quốc dẫn dắt.
Chỉ cần họ cầm súng laser nã liên tục vào hộp kim loại là có thể bắn tung nó ra.
Đội thu thập phía sau chỉ việc ùa lên gom đồ.
Vì thế hiệu suất tổng thể cực kỳ nhanh chóng.
Đống vật tư Meleksai vừa khoe, nếu ở các phó bản trước, có gom cả tuần cũng khó mà được ngần ấy.
Nghe Meleksai khoe khoang, Gaby của nước Samba đứng bên cạnh lập tức không phục đứng ra nói.
"Đại lão Nhai Tí, hôm nay bọn tôi dựng tổng cộng năm tháp tên, ba tháp phép, lấp kín toàn bộ đất trống trong doanh trại, thế là bọn tôi quyết định nâng cấp hai tháp hỏa tiễn với một bẫy gai, điểm phồn vinh của doanh trại tăng vọt hơn ba trăm điểm đấy."
Hiện tại doanh trại Long Quốc chia làm hai nhóm người.
Một nhóm lo thu thập vật tư, nhóm còn lại phụ trách xây dựng doanh trại.
Trước kia, rất nhiều nước mất hai mươi mấy ngày mới phủ kín công trình phòng thủ khắp doanh trại đã là chạm trần rồi.
Giờ thì doanh trại Long Quốc không chỉ xây kín mít công trình phòng thủ, mà còn bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới — nâng cấp công trình.
Đài phóng tên có thể nâng cấp thành đài hỏa tiễn.
Máy bắn đá nâng cấp thành máy bắn đá nổ.
......
Mọi người cũng coi như được mở mang tầm mắt.
Rốt cuộc họ cũng biết sau khi xây xong cơ sở hạ tầng, người chơi trong phó bản còn có thể làm được những trò gì.
Ngoài kiến trúc ra, còn có tấm vải ma pháp dùng để kích hoạt thiên phú.
Thông thường, mỗi quốc gia sẽ chọn thắp sáng dần một trong số các đường vân năng lực trên vải ma pháp.
Chẳng hạn như Long Quốc trước giờ toàn dựa theo gen di truyền ngấm trong máu tủy mà chọn thắp sáng nhánh "Năng lực xây dựng", nhằm tăng tốc độ thi công, giảm bớt vật tư tiêu hao...
Thắp sáng được trọn vẹn cả một nhánh thôi đã là kỳ tích lắm rồi.
Nhưng bây giờ á, xin lỗi đi, có tài nguyên thì thích làm gì chẳng được!
Một nhánh năng lực thì bõ bèn gì?
Người lớn là phải lấy hết!
"Năng lực xây dựng", "Năng lực chiến đấu", "Năng lực thu thập"......
Toàn bộ tấm vải ma pháp của doanh trại Long Quốc đã được thắp sáng rực rỡ không sót một góc nào.
Thắp đến nỗi về sau mọi người chỉ ước gì vẽ thêm được vài nhánh nữa, chứ không thì vật tư dư thừa chẳng biết tiêu vào đâu.
"Đại lão Nhai Tí, còn bọn tôi nữa nè! Hôm nay bọn tôi gom vật tư không hề thua kém Bạch Hùng quốc đâu! Thậm chí còn kiếm thêm được..." Đội trưởng Thanh Chân quốc vội vàng đứng ra, sợ bị các nước khác vượt mặt.
Lâm Tử Lạc nằm dài trên ghế, cảm thấy cực kỳ bất lực.
Gần một nghìn con người đồng lòng dốc sức xây dựng một doanh trại là cái khái niệm gì?
Trước đây chuyện này có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ tới.
Thế mà dựa vào "sức hút cá nhân" của hắn, chuyện không tưởng này lại biến thành hiện thực.
Đúng là tốc độ lẫn quy mô xây dựng hiện tại đều vượt xa tưởng tượng.
Nhưng đang yên đang lành, sao tự dưng lại thi nhau ganh đua thế này?
Cứ hễ đến tối là đội trưởng các nước lại rồng rắn kéo nhau vào quân doanh báo cáo thu hoạch, nghe mà Lâm Tử Lạc ngáp ngắn ngáp dài.
May sao đúng lúc này, tiếng còi bên ngoài doanh trại vang lên đã giải vây cho hắn.
【Đêm đen buông xuống, đàn tang thi chịu sự dẫn dụ đặc biệt từ điểm tội ác trên người người chơi "Nhai Tí", đang phát động tấn công về phía doanh trại Long Quốc】
"Khụ khụ, tang thi tới rồi, mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghênh chiến thôi! Lần này nước nào hạ nhiều tang thi nhất sẽ nhận được 1.000 điểm nỗ lực!" Lâm Tử Lạc vung tay lên nói.
Điểm nỗ lực là thứ mà Lâm Tử Lạc cùng Trương Nguyên Trung bàn bạc nghĩ ra để kích thích người chơi các nước cày cuốc hăng say hơn.
Người chơi các nước có thể thu thập vật tư, xây dựng công trình để kiếm điểm nỗ lực, sau đó dùng điểm này đổi lại những trang bị vốn dĩ thuộc về chính họ từ tay người chơi Long Quốc.
Đúng thế, chỉ được đổi lại trang bị vốn thuộc về mình thôi.
Tự mình cày bục mặt, liều sống liều chết làm việc, chỉ để đổi lại đồ của chính mình, đúng là thâm vãi chưởng!
Thật ra làm vậy chủ yếu có hai lý do.
Lý do đầu tiên là vốn dĩ doanh trại cứ cách hai ngày mới gặp phải một đợt tang thi bạo động vào ban đêm.
Nhưng bây giờ, vì Lâm Tử Lạc ôm trọn 999 điểm tội ác, doanh trại Long Quốc đêm nào cũng phải hứng chịu tang thi bạo động.
Hơn nữa quy mô bạo động ngày càng khủng khiếp, đến cả hỏa lực hiện tại cũng có chút không gánh nổi.
Thêm vào đó, người chơi các nước kia không có trang bị, chiến đấu với tang thi kém hiệu quả đi rất nhiều.
Chi bằng chia cho họ một ít trang bị để ra tuyến trước làm dàn bao thịt chắn tang thi.
Lý do thứ hai là người chơi Long Quốc cũng chẳng còn mặn mà gì với đống trang bị của họ nữa.
Dù sao giờ ai nấy cũng có cả mớ trang bị do lũ Ưng Quốc dâng tặng, trang bị cùng cấp hoặc yếu hơn thì ai thèm để vào mắt.
Vừa nghe lần này có phần thưởng 1.000 điểm nỗ lực, đội trưởng các nước lập tức như cắn thuốc lắc.
Họ chẳng buồn báo cáo thu hoạch nữa, lập tức rời quân doanh, kéo theo đội ngũ chuẩn bị từ sớm của nước mình lao thẳng ra ngoài doanh trại.
Lâm Tử Lạc cũng không rảnh rỗi, đợi họ đi rồi liền sải bước tới cạnh Trương Nguyên Trung đang chỉ huy.
"Tình hình tối nay thế nào? Đàn tang thi có tăng lên không?"
"Có đấy! Chắc vì sáng mai boss thế giới sẽ xuất hiện nên lượng tang thi hôm nay đông hơn hẳn trước kia, chừng hơn hai vạn con, chia làm ba hướng Đông, Tây, Nam tràn tới."
Trương Nguyên Trung đáp, nhưng giọng điệu không hề có vẻ gì là căng thẳng.
Có một doanh trại sở hữu năng lực phòng thủ chạm nóc thế này, lại thêm gần nghìn cao thủ của mười quốc gia canh giữ.
Hơn hai vạn con tang thi, thật sự chẳng phải vấn đề gì to tát.
"Vậy thì tốt, hôm nay Đại Ngốc với Quỷ Đồng cũng vừa ở ngoài về, để bọn nó ra tiền tuyến phụ đánh đi." Lâm Tử Lạc gật đầu nói.
"Cậu không định tham gia à?" Trương Nguyên Trung ngạc nhiên hỏi.
Mấy đợt tang thi bạo động trước, Lâm Tử Lạc toàn xung phong ở tuyến đầu chém giết.
"Thôi, mai boss ra rồi, tối nay tôi phải chuẩn bị cho nó một bất ngờ." Lâm Tử Lạc lắc đầu nói.
Đoạn hắn sực nhớ ra điều gì, lên tiếng nhắc nhở: "Đúng rồi, tối nay anh thúc bọn họ tăng ca làm việc, có bao nhiêu vật tư dùng được thì xài sạch đi, tiện thể bảo mọi người thu dọn đồ đạc luôn."
"Thu dọn đồ đạc làm gì? Mớ vật tư đó vẫn nên để dành một ít phòng hờ chứ." Trương Nguyên Trung khó hiểu hỏi.
"Về nhà chứ làm gì, ngày mai được về nhà rồi, giữ đồ ở đây làm gì nữa?" Dứt lời, Lâm Tử Lạc xoay người đi về phòng đơn sang trọng của mình.
Về nhà?
Trương Nguyên Trung bỗng hiểu ra.
Ý của Nhai Tí là ngày mai sẽ giải quyết luôn boss thế giới à?
