Chương 489
Chương 489: Nhát đao này thật ngầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Từ lúc Cửu Lê Trọng Trảm bắt đầu tụ lực, đến khi đặc tính của năm loại nguyên tố bộc phát toàn lực gia trì.
Từ lúc Lâm Tử Lạc mượn hơi thở khó diễn tả bằng lời được ủ suốt một đêm của phẩm giai Thần Thoại để hỗ trợ, cho tới khi sát thương gấp đôi của "Chiến Công Đầu" xuất hiện.
Cả quá trình này chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Cũng chính trong chớp mắt ấy, thế trận hung hãn lao lên tấn công của tang thi vương đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Lúc này nó đang hoảng sợ tột cùng!
Hoảng sợ đến mức từng chiếc gai nhọn trên người nó không ngừng co rút, hai cánh tay liên tục cào xuống mặt đất, những khối u màu xanh dưới da càng điên cuồng ngọ nguậy.
Nhưng đáng tiếc thay, vào đúng khoảnh khắc này, quán tính từ việc chạy đà của thân hình hộ pháp khiến nó không tài nào hãm lại đà xung phong.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng ánh sáng chói lòa kia ngày càng áp sát.
Áp sát tới mức nó có thể thấy rõ sự bình thản đến khó tin trong mắt Lâm Tử Lạc.
Đôi cánh vàng bán trong suốt sau lưng Lâm Tử Lạc lập tức xòe rộng, một cú vỗ cánh liền mang theo cơ thể hắn cùng nhát đao đã vung ra bay vút lên không.
Cú bay này giúp Lâm Tử Lạc đứng vượt lên trên đỉnh đầu cao tới tám mét của tang thi vương.
Cửu Lê Chi Đao trong tay hắn mang theo uy thế vô song cùng khí tức huyền ảo của cấp độ Thần Thoại, chém thẳng một đường từ chính giữa đỉnh đầu tang thi vương xuống.
Cái đầu nhìn như không thể phá vỡ của tang thi vương, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với Cửu Lê Chi Đao, liền bị xẻ ngọt xớt như đậu phụ.
Hộp sọ dày cộm thậm chí còn chẳng kịp vang lên tiếng nứt vỡ xương cốt, đã lập tức tan thành tro bụi.
Cửu Lê Chi Đao cứ thế từ chính giữa đỉnh đầu tang thi vương rọc thẳng xuống dưới.
Lướt qua ấn đường, sống mũi, bờ môi, cằm, lồng ngực, eo bụng...
Cuối cùng, Lâm Tử Lạc vững vàng đáp xuống đất, thân đao Cửu Lê Chi Đao trong tay vẫn sạch bóng, không dính một giọt máu nào.
Thân thể tang thi vương vĩnh viễn bất động tại chỗ, không nhúc nhích lấy một phân.
Có lẽ là do làn gió thoảng qua, hoặc cũng có thể là dư chấn rung chuyển mặt đất lại cuộn lên.
Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ đường rãnh chính giữa các bộ phận trên người tang thi vương.
Máu tuôn ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Cho đến khi máu chảy tới dưới hai chân tang thi vương, lực kết dính của nó đã phá vỡ thế cân bằng cuối cùng của hai nửa cơ thể vốn đã bị chém đứt lìa từ trước.
Hai nửa thân thể bắt đầu đổ rạp sang hai bên trái phải.
Chỉ nghe hai tiếng "rầm" chấn động, hai nửa thân xác cùng lúc nện xuống mặt đất.
Vì bị bổ đôi quá đỗi đều nhau, thời gian chạm đất lẫn âm thanh vang lên đều không có chút khác biệt.
Dưới lực va đập khi rơi xuống, từ vết chém trên thân tang thi vương bắn tung tóe lục phủ ngũ tạng khắp nơi, cùng vô số mảnh tay chân gãy vụn của "liên minh mười nước" trước đó mà nó chưa kịp tiêu hóa thành năng lượng.
Toàn bộ bên trong Đọa Lạc Lao Lung như vừa trải qua một trận mưa máu.
Lâm Tử Lạc cứ thế đứng sững giữa màn mưa máu ngập trời.
Quanh người hắn dựng lên một bức tường nguyên tố gió vô hình, chắn toàn bộ máu me cùng nội tạng ở bên ngoài, không để một giọt nào bắn lên người.
Chết rồi!
Tang thi vương chết thật rồi!
Bị Nhai Tí một đao chém chết tươi!
Bên ngoài Đọa Lạc Lao Lung, đám người chứng kiến toàn bộ quá trình Nhai Tí trảm sát tang thi vương đã hoàn toàn mất đi khả năng nói năng.
Đến cả những vị lãnh đạo từng kinh qua vô số sóng to gió lớn như Trương Nguyên Trung, Dịch Chính Thanh, Melekset lúc này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh trên nét mặt.
Biểu cảm méo mó, biến dạng trên khuôn mặt họ chính là minh chứng rõ nhất cho những cảm xúc không từ ngữ nào tả xiết trong lòng.
Phải biết rằng đánh thắng kẻ địch và sốc sát thương hạ gục kẻ địch trong một nốt nhạc hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Muốn một chiêu kết liễu người khác, mạnh hơn chút đỉnh tuyệt đối không làm nổi.
Chí ít chiến lực bản thân phải hoàn toàn đè bẹp đối thủ, thậm chí phải mạnh gấp mấy lần mới được!
Cứ cho là cậu một chiêu tiễn Uy Liêm, tiễn Park Chang-net lên bảng đếm số đi, vì cậu mạnh gấp mấy lần bọn họ nên không nói làm gì.
Đằng này, một con boss thế giới cần tới hai nghìn cao thủ hàng đầu chung tay góp sức, tìm đủ mọi mẹo mới mong hạ được, mà cậu cũng một đao chém chết tươi, rốt cuộc thực lực của cậu có giới hạn hay không vậy hả!
Nhất là đám người Melekset.
Dù là người dẫn đội quốc gia hay người chơi đỉnh chóp.
Ban đầu họ cứ ngỡ mình đã phần nào hiểu được sự khủng khiếp của Nhai Tí, nhưng giờ đây nhận thức ấy lại một lần nữa bị đập nát vụn.
Sau khi chứng kiến nhát đao mà chỉ riêng khí thế tỏa ra đã đủ khiến tim họ suýt ngừng đập, trong đầu họ chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ: "Cả đời này tuyệt đối không được đắc tội với Nhai Tí, và cả Long Quốc nơi Nhai Tí đang ở".
Ngoài điều đó ra, đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng.
【Thông báo phó bản: Boss thế giới "Tiêm Thứ Độc Dịch Tang Thi Vương" đã bị tiêu diệt, phó bản lần này sẽ đóng lại sau năm phút nữa, người chơi trong phó bản vui lòng chuẩn bị sẵn sàng】
Thông báo của phó bản vang lên bên tai từng người chơi.
Tiếng chuông ấy mới kéo đám đông giật mình bừng tỉnh, lôi họ về với thực tại.
"Nhát chém này ngầu vãi chưởng!"
"Xong rồi á? Mới bảy ngày mà đã phá đảo phó bản rồi?"
"Chứ sao nữa, boss thế giới bị chém một phát bay màu rồi, phó bản này còn cái gì giữ chân được đại thần Nhai Tí nữa đâu?"
"Mọi lần đi một chuyến phải mất cả tháng, lần này một tuần đã xong trận, sao thấy hụt hẫng thế nhỉ?"
"Tôi chỉ đang nghĩ, sau khi đi chung phó bản với đại thần Nhai Tí rồi, sau này vào lại phó bản này mình còn quen được không nữa?"
Khác với những kẻ đang cố gắng nói chuyện để xoa dịu nỗi kinh hoàng trong lòng.
Bên tai Lâm Tử Lạc lúc này dồn dập toàn là âm báo hệ thống vang lên không ngớt.
【Người chơi "Nhai Tí" tiêu diệt thành công boss thế giới: Tiêm Thứ Độc Dịch Tang Thi Vương, nhận phần thưởng hạ gục: Rương Hạ Gục Boss Thế Giới】
【Người chơi "Nhai Tí" đứng đầu bảng tổng sát thương trong trận chiến boss thế giới lần này, nhận phần thưởng: Rương Tổng Sát Thương Boss Thế Giới】
【Người chơi "Nhai Tí" trong trận...】
......
Bởi vì trong suốt quá trình tiêu diệt boss thế giới lần này, từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất một mình hắn tham chiến.
Cho nên toàn bộ phần thưởng vốn dĩ phải chia cho 2000 người đều dồn hết lên người hắn.
Đòn kết liễu, tổng sát thương cao nhất, tổng chống chịu cao nhất, hiệu quả hỗ trợ tốt nhất, sát thương một lần đánh cao nhất, chống chịu một lần đánh cao nhất...
Lâm Tử Lạc đếm sơ qua, có tổng cộng mười thông báo.
Đồng nghĩa với việc hắn vừa ẵm trọn mười chiếc rương với các chủng loại khác nhau!
Cộng thêm cả chiếc rương đặc biệt rơi ra khi tang thi vương chết.
Lúc này trong tay hắn có tới mười một chiếc rương đang chờ được mở!
Nhìn số lượng rương này, ai mà chẳng hoa mắt chóng mặt cơ chứ!
Thế này thì đúng chuẩn tự do rương báu rồi còn gì!
"Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt thành công Tiêm Thứ Độc Dịch Tang Thi Vương, hoàn thành nhiệm vụ 'Tiêu diệt Thi Vương', nhận thưởng nhiệm vụ: một bàn tay vàng phổ thông ngẫu nhiên, một mảnh 'Hủy Diệt sáo trang' cấp Kim Cương."
Sau khi âm báo của phó bản dứt hẳn, hệ thống bàn tay vàng cũng gửi tới phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.
Bỏ qua nội dung phần thưởng sang một bên, số lượng phần thưởng của nhiệm vụ lần này chắc chắn là nhiều nhất từ trước tới nay của Lâm Tử Lạc.
Tuy nhiên lúc này hắn chẳng có tâm trí đâu mà ngó ngàng tới những phần thưởng ấy.
Điều hắn muốn biết nhất bây giờ là điểm số đánh giá tổng kết của phó bản lần này rốt cuộc là bao nhiêu.
Liệu có đạt tới mức MAX chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay không!
