Chương 491
Chương 491: Lại chơi cho Trò Chơi Mạt Nhật ngớ người
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thông báo toàn cầu: Chúc mừng người chơi 'Nhai Tí' đã trở thành người chơi đầu tiên trong Trò Chơi Mạt Nhật đạt đánh giá tổng kết phó bản cấp MAX, dùng số điểm vượt qua giới hạn để chứng minh cho toàn thể người chơi Lam Tinh thấy, không gì là không thể!"
"Nay xin mở ra Bảng xếp hạng điểm MAX. Kể từ hôm nay, bất kỳ người chơi nào nhận được đánh giá MAX trong phần tổng kết phó bản đều có thể ghi danh lên bảng. Bảng xếp hạng này sẽ hiển thị ở phòng chờ của tất cả các phó bản, toàn bộ người chơi khi bước vào phó bản đều có thể chiêm ngưỡng phong thái của những người chơi trên Bảng xếp hạng điểm MAX."
"Để biểu dương đóng góp của người chơi 'Nhai Tí', hệ thống xin trao tặng thành tựu duy nhất cấp toàn cầu: Vượt Qua Giới Hạn cùng lượng phần thưởng khổng lồ. Kính mời toàn thể người chơi nỗ lực học tập người chơi 'Nhai Tí'."
......
"Đánh giá phó bản á? Cái thứ này còn có cả cấp MAX nữa cơ à?" Một người chơi ngơ ngác chớp mắt, buột miệng hỏi.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì phần giới thiệu lúc mới vào phó bản có nhắc đến rồi, mức đánh giá này nằm trên cả SSS, hơn nữa mỗi phó bản chỉ có thể tồn tại duy nhất một đánh giá MAX thôi." Một người chơi khác quả quyết đáp.
"MAX à? Đúng là trò đùa, còn bảo bọn mình cố gắng học tập nữa chứ. Lần trước húp được cái đánh giá C thôi mà tôi đã sướng đến mất ngủ cả đêm rồi."
"Tôi cứ nghĩ đại lão Nhai Tí bá chiếm bảng xếp hạng ngoài đời thực đã quá quắt lắm rồi, giờ đến bảng trong phó bản cũng không tha." Một người chơi cất giọng cảm thán.
"Đã ăn thua gì, phải biết là cái bảng xếp hạng này không chỉ riêng người Long Quốc chúng ta nhìn thấy đâu, mà giờ cả thế giới cứ hễ vào phó bản là đều thấy tên của đại lão Nhai Tí! Thế này mới gọi là đỉnh chóp thực sự!" Người chơi khác phụ họa theo.
Các người chơi đỉnh cấp của các quốc gia còn nán lại quảng trường kết toán phó bản Trùm Thế Giới đưa mắt nhìn Nhai Tí đang đứng ở vị trí trung tâm nhất, ai nấy đều nở nụ cười cay đắng. Bọn họ hiểu rõ giá trị thực sự của đánh giá "MAX" hơn đám người chơi bình thường rất nhiều.
"Hóa ra phải làm đến mức độ này ở trong phó bản mới ẵm được đánh giá MAX cơ đấy. Xem ra đời này tôi hết hy vọng rồi." Meleksei không nhịn được mà thở dài.
"Quen dần đi là vừa. Cậu mà đi chung với Nhai Tí thì sẽ thấy mấy chuyện kiểu này xảy ra như cơm bữa ấy mà." Trương Nguyên Trung đứng bên cạnh thong thả cất giọng.
Nói về khoản bị Lâm Tử Lạc đả kích, ông mà nhận số hai thì chẳng ai dám nhận số một.
Meleksei liếc Trương Nguyên Trung một cái rồi nói: "Lão Trương, anh đổi tính rồi đấy nhé, trước kia anh đâu phải hạng người thế này."
Về vụ lúc trước Lâm Tử Lạc đóng vai ác, Trương Nguyên Trung đóng vai hiền để "bắt chẹt trang bị, uy hiếp người khác", đội trưởng của các nước đều không phải kẻ ngu, trong lòng ai cũng tự hiểu rõ.
Chẳng qua trong thế giới của người trưởng thành, có những chuyện không cần phải vạch trần ra làm gì.
Trương Nguyên Trung bất đắc dĩ xòe hai tay: "Thế tôi còn làm thế nào được nữa, gần mực thì đen gần đèn thì rạng thôi, tôi cũng chỉ biết nghe lời Nhai Tí thôi mà."
......
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã nhận được đánh giá "MAX" trong phó bản Trùm Thế Giới lần này. Dựa theo đánh giá, bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau: 100.000 điểm kinh nghiệm, 200.000 đồng vàng, 10 mét khối không gian trữ đồ, 40 điểm thuộc tính tự do, một viên "Linh Châu Cầu Nguyện" phẩm chất Hoàng Kim cùng một lượt quay phần thưởng siêu giới hạn "Vòng Quay May Mắn MAX"]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" được vinh danh trong thông báo toàn cầu "Vượt Qua Giới Hạn", đồng thời nhận được phần thưởng lần này: 3.000 điểm danh vọng, 100.000 đồng vàng, 40 điểm thuộc tính tự do, tăng thêm 20 mét khối dung tích không gian trữ đồ]
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã đạt top 1 bảng cống hiến, top 1 bảng sát thương trong đợt tổng kết trao thưởng phó bản Trùm Thế Giới, quốc gia trực thuộc là Long Quốc cũng đạt top 1 bảng cống hiến, top 1 bảng sát thương, đồng thời điểm đánh giá tổng kết cá nhân đạt "MAX", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp Truyền Thuyết "Vượt Qua Giới Hạn"]
[Sau khi kiểm tra, do năng lượng cần thiết cho phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần này quá đỗi khổng lồ, kính mời người chơi "Nhai Tí" di chuyển đến Chuyển Chức Đài gần nhất để nộp nhiệm vụ và hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển chức lần hai]
???
Lâm Tử Lạc nhìn đánh giá MAX đang tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ trước mắt, nhưng nụ cười lại cứng đờ trên khóe môi.
Thế này là có ý gì?
Nếu hắn nhớ không lầm, thì nhiệm vụ chuyển chức một khi hoàn thành là có thể trực tiếp chuyển chức thành công ở bất cứ đâu cơ mà.
Hắn còn đang hóng xem tình hình chuyển chức lần hai của mình ra sao.
Tự dưng bắt hắn phải cuốc bộ đến Chuyển Chức Đài là cái quái gì thế này?
Cứ suốt ngày phá lệ vì mình thế này thì ngại chết đi được.
Nhưng có cằn nhằn cũng chẳng giải quyết được gì, Lâm Tử Lạc đành bất lực tắt bảng tổng kết phó bản đi, bắt đầu kiểm tra toàn bộ số phần thưởng nhận được lần này.
Phần thưởng đầu tiên hắn liếc tới đương nhiên là danh hiệu nhận được từ thông báo toàn cầu.
[Vượt Qua Giới Hạn]: Danh hiệu duy nhất phẩm chất Sử Thi, chỉ người chơi đầu tiên đạt đánh giá MAX trong phó bản của Trò Chơi Mạt Nhật mới có thể nhận được.
Thuộc tính: Toàn bộ thuộc tính tăng 10%. Tất cả các thuộc tính có giới hạn tối đa, giới hạn đó sẽ tăng thêm 10% đối với bạn.
[Vượt Ngưỡng]: Sau khi kích hoạt, trong vòng 20 giây, thuộc tính cơ bản của bản thể tăng 30% (thuộc tính này có thể hưởng thêm các hiệu ứng cộng dồn từ trang bị, danh hiệu). Thời gian hồi chiêu: 12 giờ.
Ái chà chà.
Dạo này mình chọc trúng ổ danh hiệu hay sao thế nhỉ?
Vừa mới kiếm được danh hiệu "Cực Ác Họa Thủ" xong, giờ lại tòi ra thêm một cái "Vượt Qua Giới Hạn".
Quan trọng nhất là cả hai cái danh hiệu này đều mang phẩm chất Sử Thi, hiệu ứng cái nào cũng thực dụng hết phần thiên hạ.
Hiệu ứng của cái "Vượt Qua Giới Hạn" này là nâng cao trần giới hạn của một vài loại thuộc tính.
Nó tương tự như các hiệu ứng thuộc tính kiểu miễn nhiễm sát thương hay kháng khống chế.
Không thể có chuyện người chơi cố tình nhặt một đống đồ có dòng giảm sát thương đắp lên người rồi đẩy tỉ lệ miễn thương lên tròn 100% để bất tử trước mọi đòn đánh được.
Kháng khống chế cũng y như vậy, mấy loại thuộc tính này đều có một ngưỡng trần tương đối.
Có điều cái ngưỡng trần đó cũng sẽ tùy thuộc vào thực lực và thuộc tính cơ thể của mỗi người mà thay đổi chứ không hề cố định.
Giờ đây, hiệu ứng của danh hiệu này có thể nâng mức miễn thương vốn dĩ tối đa chỉ được 50% của bạn vọt lên tận 55%.
Không chỉ riêng miễn thương, các thuộc tính như kháng khống chế hay giảm sát thương nguyên tố đều có thể phá vỡ giới hạn, quả thực vô cùng bá đạo.
Còn về kỹ năng [Vượt Ngưỡng], cứ hiểu đơn giản nó là một chiêu "bật mode đồ sát" mà chẳng phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào là xong.
Đóng bảng thông tin của danh hiệu mới lại, Lâm Tử Lạc nhìn sang các phần thưởng khác.
Điểm kinh nghiệm thì nhiều thật đấy, nhưng vì nhiệm vụ chuyển chức vẫn chưa kết toán xong nên hắn vẫn chưa thể nào tăng cấp được.
Bù lại, tổng cộng 80 điểm thuộc tính tự do từ đánh giá và thông báo toàn cầu là một món hời cực lớn.
Lâm Tử Lạc chẳng thèm nghĩ ngợi, cộng đều tăm tắp mỗi chỉ số 20 điểm.
Hiện tại, thuộc tính cơ bản chưa tính trang bị và danh hiệu cộng thêm của hắn là: Sức mạnh: 352, Tinh thần: 347, Thể chất: 342, Nhanh nhẹn: 342.
So với lúc trước thì độ trâu bò lại tăng vọt thêm một bậc.
Trong phần thưởng đánh giá thực ra còn nhét thêm một viên "Linh Châu Cầu Nguyện" cấp Hoàng Kim.
Viên trước vừa bị hắn biến thành "Cuộn Giấy Truyền Tống Đến Ma Đô" dùng mất rồi, giờ lại có thêm một viên nữa vào túi.
Vì tạm thời chưa nghĩ ra mình đang cần món đạo cụ nào nên Lâm Tử Lạc tiện tay tống thẳng nó vào không gian trữ đồ.
Gạt mấy thứ này sang một bên, phần thưởng còn lại duy nhất chỉ là một món đồ siêu cấp mang tên "Vòng Quay May Mắn MAX".
Món quà này, hắn dám vỗ ngực khẳng định là mình chưa từng nghe thấy bao giờ.
Ngay cả trong mười năm tận thế ở kiếp trước cũng chưa từng có bất kỳ ai giành được.
Nghĩ cũng phải, chắc chỉ có những kẻ đạt mức đánh giá MAX mới có cơ hội rinh về.
Đã vậy thì phải mở mang tầm mắt xem thử cái vòng quay được Trò Chơi Mạt Nhật gắn mác "phần thưởng siêu giới hạn" rốt cuộc chứa chấp thứ đồ chơi gì bên trong mới được!
