Chương 497
Chương 497: Bàn tay vàng siêu cấp thứ bảy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không chỉ quên rút siêu bàn tay vàng cấp 60, hắn còn quên luôn việc dùng "Dòng Thuộc Tính Tuyệt Đối" để đập thêm dòng mới cho hai món trang bị vừa nhận.
Thế nên Lâm Tử Lạc lập tức kích hoạt năng lực "Cánh Nguyên Tố".
Một đôi cánh dài màu xanh biếc tức thì hiện ra sau lưng hắn.
Đôi cánh dài này không hề giống đôi cánh vàng rực phủ đầy lông vũ của Áo Choàng Cánh Vàng trước kia.
Toàn thể đôi cánh mang kiểu dáng khí động học được tạo thành từ phong nguyên tố, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua lớp bề mặt để thấy rõ những luồng gió đang không ngừng lưu chuyển cuồn cuộn bên trong.
Đôi cánh chỉ vừa khẽ vỗ một nhịp, Lâm Tử Lạc đã kéo theo một vệt sáng phóng vút lên trời, chớp mắt đã bay lên đỉnh Chuyển Chức Đài.
Hắn từ trên cao nhìn xuống xung quanh Chuyển Chức Đài, thấy cả khu vực đã chật ních người với người.
Khỏi cần đoán, chắc chắn toàn là đám người nghe thông báo toàn thế giới nói Chuyển Chức Đài đình công bảy ngày nên kéo tới hóng hớt.
Đồng thời hắn cũng liếc nhìn xuống Chuyển Chức Đài bên dưới.
[Chuyển Chức Đài đang trong quá trình bảo trì, người chơi không thể tiến vào, thời gian bảo trì còn lại: 6 ngày 23 giờ 58 phút 16 giây]
Chuyển Chức Đài lúc này đã dựng lên một lớp lá chắn bảo vệ trong suốt.
Lúc hắn đi ra thì không gặp trở ngại gì, nhưng muốn quay trở lại thì gần như là chuyện bất khả thi.
Quan sát xong tình hình, hắn liền đập mạnh đôi cánh sau lưng, mang theo từng tràng nổ rách không khí bay thẳng về phía căn biệt thự của mình ở Ma Đô.
Vừa bay, hắn vừa không quên cất tiếng: "Hệ thống, quay thưởng siêu bàn tay vàng cấp 60 cho tôi."
"Đinh, đang tiến hành rút siêu bàn tay vàng thứ bảy."
"Đinh, chúc mừng người chơi rút được siêu bàn tay vàng: Cải Tạo Danh Hiệu."
"Đinh, [Cải Tạo Danh Hiệu]: Có thể cải tạo lại các danh hiệu mà ký chủ đang sở hữu theo ý muốn của bản thân."
"Rầm!"
Lâm Tử Lạc vừa phấn khích là chẳng thèm mất công hạ cánh từ từ nữa, hắn lao thẳng từ trên cao xuống rồi giẫm mạnh một cú lên bãi cỏ trước cửa biệt thự.
Cú giẫm này vì không hãm lực nên đã khoét thủng bãi cỏ bằng phẳng thành một hố sâu hoắm.
Dù đất đai và công trình của Lam Tinh đều đã được Trò Chơi Mạt Nhật cường hóa gia cố.
Nhưng rõ ràng là độ cứng cáp hiện tại đã không còn theo kịp dàn chỉ số khủng bố của hắn nữa rồi.
Có điều lúc này tâm trí hắn chẳng thèm để ý tới chuyện đó, mà vội vàng mở bảng hệ thống bàn tay vàng ra xem phần giới thiệu chi tiết về [Cải Tạo Danh Hiệu].
[Cải Tạo Danh Hiệu]: Có thể cải tạo lại các danh hiệu mà ký chủ sở hữu theo ý muốn của bản thân.
Ghi chú: 1. Cải tạo danh hiệu cần thiết lập một danh hiệu chính làm phôi cải tạo ban đầu, các danh hiệu còn lại đều là phôi phụ, có thể rút ra một dòng thuộc tính từ mỗi phôi phụ để gắn lên danh hiệu chính.
2. Có thể chọn xóa bỏ một dòng thuộc tính trên danh hiệu chính để gắn thêm một dòng thuộc tính từ phôi phụ vào.
3. Các danh hiệu dùng để cải tạo phải cùng phẩm chất, nếu không sẽ không có hiệu lực; các thuộc tính cùng loại khi áp dụng lên danh hiệu cũng không có hiệu lực.
Lâm Tử Lạc đọc kỹ phần giới thiệu.
Điều kiện giới hạn danh hiệu phải cùng phẩm chất đối với hắn mà nói thì quá mức đơn giản.
Ngoại trừ những danh hiệu mà người chơi bình thường có thể sở hữu, sau ngần ấy lần kích hoạt thông báo toàn thế giới, số lượng danh hiệu duy nhất mà hắn nắm trong tay nhiều đến mức vô lý.
Thậm chí ngay cả danh hiệu phẩm chất sử thi hắn cũng có tới ba cái.
Cho nên muốn lắp ráp ra một danh hiệu vừa ý thì chắc chắn không thành vấn đề.
Hắn bước vào biệt thự, chào hỏi Đại Ngốc và Quỷ Đồng đang ngồi nghỉ ngơi bên trong từ sớm.
Sau đó hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha, bắt đầu mân mê siêu bàn tay vàng hoàn toàn mới này.
Rất nhanh, hắn đã nắm rõ quy trình thao tác cụ thể của việc cải tạo danh hiệu.
Nói một cách đơn giản, cải tạo danh hiệu chính là chắt lọc lấy những dòng thuộc tính nổi trội nhất trong số các danh hiệu mình có, cuối cùng ghép lại thành một danh hiệu siêu cấp bá đạo.
Đúng là có một vài hạn chế nhất định.
Nhưng điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần Lâm Tử Lạc có đủ số lượng danh hiệu cùng phẩm chất, danh hiệu của hắn sẽ có thể mạnh lên vô hạn!
Không hổ danh là siêu bàn tay vàng!
Hắn nóng lòng bắt tay vào chỉnh sửa danh hiệu của mình ngay lập tức.
Đầu tiên, danh hiệu được chọn để cải tạo chắc chắn phải là cấp sử thi.
Các danh hiệu dưới cấp sử thi mạnh nhất cũng chỉ cộng mười điểm thuộc tính, đọ thế nào được với lượng chỉ số cộng theo phần trăm của cấp sử thi.
Nhất là với dàn chỉ số hiện tại của hắn, cộng theo phần trăm mới phát huy được hiệu quả tối đa.
Thế nên trong ba danh hiệu sử thi của mình, Lâm Tử Lạc dứt khoát chọn "Cực Ác Họa Thủ" làm danh hiệu chính.
Đùa à, chỉ riêng cái hiệu ứng miễn nhiễm mọi hạn chế, có thể mang ở bất kỳ đâu cũng đủ đè bẹp các danh hiệu khác rồi.
Chọn xong phôi chính, hắn bắt đầu tiến hành cải tạo thực sự.
Việc đầu tiên hắn làm là xóa bỏ hiệu ứng giảm hình phạt nhiệm vụ của danh hiệu gốc.
Cái hiệu ứng này vốn dĩ chẳng có tác dụng gì với hắn.
Sau khi xóa đi, hắn có thể chọn thêm một dòng thuộc tính từ danh hiệu khác để ghép vào.
Việc tiếp theo cần làm là chọn ra ba dòng thuộc tính từ [Cử Thế Vô Song] và [Vượt Qua Giới Hạn] để nhét vào [Cực Ác Họa Thủ].
Còn phải nghĩ ngợi gì nữa sao?
[Vô Song] với khả năng miễn nhiễm sát thương trong một giây, [Vượt Qua] giúp bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn, cộng thêm khả năng nâng cao trần giới hạn của [Vượt Qua Giới Hạn].
Thế là ba dòng thuộc tính cực kỳ hữu dụng đã được gắn thẳng vào bảng thuộc tính của "Cực Ác Họa Thủ".
Lúc này, các chỉ số của danh hiệu [Cực Ác Họa Thủ] đã đón nhận một đợt tăng tiến khổng lồ.
[Cực Ác Họa Thủ]: Danh hiệu ẩn cấp sử thi, chỉ người chơi đầu tiên đạt 999 điểm tội ác trong phó bản mới có thể nhận được (Hiệu ứng của danh hiệu này có thể phát huy tác dụng trong bất kỳ phó bản nào, miễn nhiễm mọi hạn chế).
Thuộc tính: Toàn bộ chỉ số tăng 10%, phần thưởng nhiệm vụ phó bản tăng 20%
Mọi thuộc tính có giới hạn tối đa, đối với bạn giới hạn đó đều sẽ tăng thêm 10%; hiệu ứng của các bùa hại do Trò Chơi Mạt Nhật áp lên bạn trong phó bản sẽ giảm 50%
[Vượt Qua]: Khi kích hoạt, trong vòng 20 giây, chỉ số cơ bản của bản thân tăng 30% (chỉ số này được hưởng thêm cộng dồn từ trang bị, danh hiệu, v.v.), thời gian hồi chiêu: 12 giờ.
[Vô Song]: Khi kích hoạt, miễn nhiễm mọi sát thương trong vòng một giây. Thời gian hồi chiêu: 24 giờ.
[Cực Ác]: Trong phó bản, mọi phản ứng cảm xúc tiêu cực do bạn gây ra sẽ tăng 100% hiệu quả.
[Họa Thủ]: Trong phó bản, độ nổi tiếng tăng vọt, mức độ thù hận của mọi thực thể đối địch đối với bạn đều tăng mạnh, dễ kích hoạt các nhiệm vụ liên quan hơn.
Quá đỗi vô lý!
Những năng lực tinh túy nhất của hai danh hiệu cấp sử thi cứ thế được gom hết vào "Cực Ác Họa Thủ", trực tiếp khiến tính thực dụng của nó tăng lên gấp bội.
Thậm chí sau này cứ mỗi lần có thêm một danh hiệu cấp sử thi, hắn lại có thể đính kèm thêm một dòng thuộc tính nữa.
Quan trọng nhất là không bị giới hạn, dùng ở đâu cũng được!
Độ biến thái của danh hiệu này khiến ngay cả Lâm Tử Lạc cũng không kìm được mà gật gù tán thưởng.
Sướng thật!
Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn gạt bỏ được nỗi bực bội vì nhận phải hai món trang bị chuyên dụng lúc trước.
