Chương 504
Chương 504: Cuối cùng cũng đến lượt tôi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bức tường thành phía nam Khu An Toàn Ma Đô.
Sau khi triệu hồi Thanh Long, Lâm Tử Lạc vỗ đôi cánh nguyên tố, phóng thục mạng về phía tường thành phía nam.
Lý do rất đơn giản: dù ở hướng cổng nào thì đợt triều tang thi cũng đồng loạt bùng nổ cùng một thời điểm.
Lúc trước, để Thanh Long dọn dẹp tang thi hiệu quả nhất, hắn đã cố tình đợi tới khi lũ quái áp sát mặt thành mới ra tay gọi thần thú.
Vào thời điểm đó, theo lý mà nói, đợt tang thi phía nam hẳn cũng đã tràn tới sát tường thành.
Thế nên hắn mới phải hớt hải lao ngược về đây.
Còn chuyện vì sao không sợ tường thành phía nam bị công phá, dĩ nhiên là do Quỷ Đồng đã cắm chốt ở cổng nam từ trước rồi.
Vừa vặn đáp xuống không phận cổng nam, Lâm Tử Lạc liền trông thấy Quỷ Đồng đang đứng trên mặt thành, bên cạnh là món bảo bối giúp nhóc tì này một mình trấn giữ cả bức tường thành: Cơ Quang Trọng Pháo!
Cơ Quang Trọng Pháo sở hữu uy lực có thể xếp vào hàng kịch trần ở Giới Vương Tinh.
Năm xưa khi Lâm Tử Lạc dắt đám tù nhân đào thoát khỏi Thi Hoàng Thành, chính khẩu pháo laser hạng nặng này chỉ bằng một phát bắn đã quét sạch hơn nửa số tù binh loài người mà hắn vừa cứu ra.
Đến lúc rời khỏi phó bản Giới Vương Tinh, hắn hiển nhiên chẳng đời nào bỏ qua thứ vũ khí hủy diệt này.
Hắn tháo phắt một khẩu nhét thẳng vào không gian trữ vật.
Nếu không phải vì dung lượng túi đồ có hạn, hắn đã hốt trọn mấy khẩu còn lại đem về luôn cho bõ ghét.
Còn Đại Ngốc với Quỷ Đồng suốt mấy ngày ở phó bản Boss Thế Giới hầu như chẳng phải đụng tay đụng chân vào trận chiến nào.
Ngay cả lúc hắn xử lý đám người chơi nước Đại Bàng hay đảo quốc, hai đứa nó cũng không cần ra mặt.
Ấy là vì Lâm Tử Lạc đã tính toán từ sớm để chuẩn bị cho trận chiến bảo vệ Khu An Toàn Ma Đô sắp tới, thế nên mới phái bọn chúng đi tận dụng tài nguyên trong phó bản dốc toàn lực chế tạo khối năng lượng.
Thực tế chứng minh, nguồn năng lượng tiềm ẩn trong vật tư của phó bản cực kỳ dồi dào.
Trong bảy ngày ngắn ngủi, tụi nó đã gom về hơn hai vạn khối năng lượng.
Và số năng lượng này vừa vặn kích hoạt được Cơ Quang Trọng Pháo hai lần.
Nhìn đống tay chân đứt lìa văng la liệt khắp bãi chiến trường, đủ hiểu Quỷ Đồng vừa khai hỏa xong một phát.
Giờ chính là phát thứ hai!
Đôi tay Quỷ Đồng trên bờ tường thành múa nhanh tới mức hiện ra tàn ảnh, dưới sự thao túng tinh thần của Lâm Tử Lạc, nòng pháo dữ tợn của khẩu Cơ Quang Trọng Pháo bắt đầu rung lên bần bật, tụ lại một luồng sáng trắng chói lòa.
Luồng sáng trắng ngưng tụ khá chậm.
Nhưng nhờ phát bắn trước đó đã dọn sạch toàn bộ tang thi ở khu vực quanh chân thành,
nên trong lúc này, hắn hoàn toàn không cần lo đám tang thi vừa xốc lại đội hình kịp áp sát trước mặt.
Cho tới khi khẩu pháo laser tích tụ đủ năng lượng, rốt cuộc cũng gầm vang phát súng định mệnh.
Từ họng pháo Cơ Quang Trọng Pháo bắn vọt ra một chùm tia laser hình tròn khủng khiếp với đường kính lên tới tròn một mét.
Luồng laser xé toang không gian, lao thẳng vào giữa biển tang thi.
Ánh sáng quét tới đâu, không khí xung quanh tới đó đều rung chuyển dữ dội đến mức mắt thường cũng thấy rõ.
Không chỉ khủng khiếp về mặt sát thương, tốc độ của tia laser còn nhanh đến mức kinh hoàng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã ập thẳng vào giữa bầy tang thi.
Luồng laser càn qua chỗ nào, toàn bộ tang thi ở đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã lập tức bốc hơi thành tro bụi, ngay cả một tiếng rống gào trăn trối cũng chẳng kịp thốt lên.
Hàng mảng lớn tang thi bị bốc hơi thành hư vô, phả ra lớp bụi trắng mù mịt khắp chiến trường.
Không dừng lại ở đó, mặt đất bị chùm laser cày xới cũng phẳng lì như vừa được ủi qua.
Tia laser duy trì suốt mười giây ròng.
Đợt triều tang thi vốn đã tràn ngập hơn nửa bãi chiến trường, nay bị đợt quét laser này đánh dạt ngược trở lại.
Cú thanh tẩy bằng laser lần này càn quét ít nhất cả vạn con tang thi.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Tử Lạc thu cánh, hạ xuống bên cạnh Quỷ Đồng. Hắn xoa xoa cái gáy mềm mại của nhóc tì, rồi tiện tay móc trong không gian trữ vật ra một thùng sữa chua uống AB Calcium làm phần thưởng.
Quỷ Đồng hớn hở ôm lấy thùng sữa, đôi tay bé xíu vung loạn xạ vì phấn khích.
Chẳng rõ nhóc làm thế nào mà khóe miệng đã ngậm sẵn một hộp sữa cắm ống hút từ lúc nào.
"Được rồi, quay về giữ thủy tinh đi. Lần này làm tốt, lát nữa tôi bảo Dịch Chính Thanh chuẩn bị cho cậu một thùng vị dâu, cả chục chuyên gia đồng tâm nghiên cứu ra hương vị mới toanh đấy, uống bao ngon." Lâm Tử Lạc dặn dò.
Nghe vậy, Quỷ Đồng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Đoạn thân hình nhóc lóe lên, biến thành một vệt bóng đen xách theo thùng sữa biến mất tăm.
Hóa ra khối thủy tinh ở quảng trường Ma Đô lần này không bố trí phòng thủ là vì đã có Quỷ Đồng - đệ tam cường giả của Long Quốc - túc trực canh giữ.
Với bản chất là một sát thủ, nhóc chẳng khác nào một ngọn núi sừng sững không thể vượt qua đối với bất kỳ con tang thi nào có ý định lẻn vào phá hoại thủy tinh.
Đợi Quỷ Đồng đi rồi, hắn dời mắt hướng về phía bãi chiến trường.
Hai phát Cơ Quang Trọng Pháo nện xuống đã hạ tầm ba vạn con tang thi.
Nhưng hiện tại trên chiến trường vẫn còn ít nhất năm, sáu vạn con lố nhố, đấy là còn chưa tính số tang thi vẫn bị kẹt sau màn chắn chưa kịp tràn vào.
"Đứng xem kịch ngần ấy lâu rồi, cũng đến lúc tôi phải ra tay thôi."
Lâm Tử Lạc bẻ khớp cổ rôm rốp, triệu hồi lại cặp "Hỏa Lôi Song Dực" của mình.
Kéo theo hai vệt sáng đỏ tím rực rỡ sau lưng, hắn đơn thương độc mã lao thẳng vào giữa bầy tang thi.
Hiển nhiên, hai phát bắn của Cơ Quang Trọng Pháo tuy mạnh nhưng chưa đạt tới mức áp đảo khủng khiếp như chiêu "Băng Phong Vạn Dặm" của Thanh Long ở cổng đông.
Vậy nên đòn này vẫn chưa đủ để dọa sợ Hoàng Giả Tang Thi đứng sau giật dây.
Nhận thấy pháo laser đã cạn sạch năng lượng, Hoàng Giả Tang Thi lập tức lệnh cho bầy đàn tiếp tục dâng lên tấn công.
Đạo quân hàng vạn con tang thi chẳng mất tới vài giây đã lại ồ ạt kéo đến, rầm rộ xông thẳng về phía chân thành.
Đang bay trên không trung lao về phía biển tang thi, Lâm Tử Lạc trở tay rút Cửu Lê Chi Đao ra, bắt đầu dồn dập tích tụ năng lượng, tiện tay dán luôn cả "Ấn Ký Ngọn Lửa" lên lưỡi đao.
Tới khi lượn trên đỉnh đầu bầy tang thi, ánh mắt hắn đanh lại, lập tức thu cánh rồi lao bổ xuống như sao băng rơi thẳng vào giữa bầy quái.
Khoảnh khắc này, nanh vuốt của Nhai Tí chính thức lộ diện!
"Cửu Lê Toái Liệt!"
Thanh Cửu Lê Chi Đao đã tụ đầy uy lực trên không trung được Lâm Tử Lạc cắm phập xuống mặt đất.
Giây tiếp theo, mặt đất rền vang tiếng gầm rú dữ dội rồi bắt đầu rung chuyển kịch liệt.
Sát thương của chiêu Cửu Lê Toái Liệt vốn dĩ không thuộc hàng xuất sắc.
Tác dụng chính của nó là khống chế hoặc phá hủy trang bị, công trình kiến trúc.
Thế nhưng điều đó còn phải xem đối thủ là ai!
Với chênh lệch một trời một vực giữa một Lâm Tử Lạc có chỉ số đơn lẻ đã phá mốc nghìn điểm và đám tang thi lẹt đẹt quanh mức một trăm,
thì dẫu sát thương có bèo bọt đến đâu cũng chẳng phải thứ mà chúng gánh nổi.
Chỉ riêng luồng sóng chấn động đầu tiên bung ra với uy lực yếu nhất của Cửu Lê Toái Liệt đã đủ nghiền nát bấy lũ tang thi trong phạm vi mấy chục mét thành từng mảnh vụn!
