Chương 508
Chương 508: Đồ của tôi đi đâu rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" đã thăng lên cấp 62, toàn bộ thuộc tính tăng 10 điểm, đồng thời nhận được 15 điểm thuộc tính tự do.]
Dù đã tắt sạch thông báo tiêu diệt tang thi dày đặc từ trước,
nhưng các thông báo liên quan đến thăng cấp thì dĩ nhiên Lâm Tử Lạc không đời nào bỏ qua.
Hắn thở phào một hơi thật dài, lắc lắc cái đầu đang căng như sắp nổ tung, rồi dồn hết 15 điểm thuộc tính tự do vào tinh thần.
Hiện tại, khi chưa tính trang bị và danh hiệu, chỉ số cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 680, Tinh thần: 680, Thể chất: 650, Nhanh nhẹn: 650.
"Cuối cùng cũng lên cấp." Tiện tay quăng một biển lửa sang mé trước bên trái thiêu rụi một bầy tang thi thành tro than, Lâm Tử Lạc không khỏi cảm thán.
Sau khi chuyển chức lần hai, mỗi một lần thăng cấp đều trở nên khó khăn khủng khiếp.
Chỉ riêng thanh kinh nghiệm với con số thiên văn cần để lên mỗi cấp cũng đủ khiến bao người phải suy sụp.
Cứ nghĩ mà xem, ở mốc mạt thế mười năm, phần lớn người chơi bình thường cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới cấp 80 để chuyển chức lần ba, chừng đó là đủ hiểu khoảng cách lớn đến mức nào.
Còn Lâm Tử Lạc được húp ké 10% kinh nghiệm từ tám vạn tang thi do Thanh Long tiêu diệt, cộng thêm kinh nghiệm từ gần tám vạn tang thi tự tay hắn làm thịt, lại thêm thanh kinh nghiệm vốn đã qua hơn nửa ở cấp 60.
Gom ngần ấy điều kiện lại mà cũng chỉ nhảy từ cấp 60 lên cấp 62.
"Cơ mà cũng do lũ tang thi này cấp thấp quá. Muốn lấy lại tốc độ cày cấp như trước thì phải vào phụ bản mang tính thế giới, xử mấy đối thủ ngang cấp mới ăn thua." Lâm Tử Lạc lại lẩm bẩm một mình.
Hắn nói thế lúc này chỉ là để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Tung kỹ năng, dựng tuyến phòng thủ nguyên tố, trấn giữ lỗ hổng phòng tuyến, tính toán vị trí xả chiêu tối ưu...
Việc nào mà chẳng hao tâm tổn sức tột cùng.
Ngặt nỗi Lâm Tử Lạc lại có thể xử lý tất cả mọi chuyện kín kẽ không một vết xước suốt mấy tiếng đồng hồ phòng thủ.
Lượng tinh lực tiêu hao lớn đến mức nào thì ai cũng đoán được.
Việc vắt kiệt tinh thần lực với cường độ cực cao khiến đầu óc hắn đau nhức từng cơn.
Đương nhiên nỗ lực như vậy mang lại thành quả cực kỳ rõ rệt.
Toàn bộ chiến trường phía nam, trừ hơn ba vạn tang thi bị hai phát Cơ Quang Trọng Pháo thổi bay, gần tám vạn con còn lại đều chôn thây dưới tay hắn!
Tròn tám vạn con tang thi đấy!
Dù có đứng yên một chỗ cho người khác chém thì người ta cũng mệt đứt hơi mà chẳng xẻ nổi bao nhiêu.
Mặt đất nơi hắn kết hợp Cấm Vực Nguyên Tố với khe hở để tạo thành phòng tuyến đã bị sức mạnh cuồng bạo cày xới nát bấy.
So với những chỗ khác, nơi này sụt sâu xuống hơn chục mét là ít.
Ai không biết còn tưởng có kẻ vừa đào một đường hào sâu hoắm ở đây.
Có điều cảnh tượng hắn tạo ra trông còn "lịch sự" chán so với Đại Ngốc và Quỷ Đồng.
Vì sức mạnh áp đảo quá khủng khiếp, cộng thêm sức tàn phá cực mạnh từ lực lượng nguyên tố cùng Hủy Diệt sáo trang trên người,
dẫn đến việc tang thi bị hắn giết đa phần đều nổ tung thành bụi mịn.
Ba cái trò chân tay đứt lìa chẳng còn sót lại bao nhiêu, cùng lắm chỉ phủ lên chiến trường một lớp tro xám dày cộp.
Đương nhiên, còn có la liệt trang bị, đạo cụ và thẻ vật tư rải khắp mặt đất.
Dù Lâm Tử Lạc đã phân chia từng ngăn trong không gian trữ vật rất gọn gàng, nhưng lượng đồ rơi ra vẫn vượt xa sức chứa tối đa.
Rốt cuộc hắn đành vứt tạm ngoài chiến trường.
Lâm Tử Lạc triệu hồi một quả cầu lôi điện ném thẳng vào con tang thi cuối cùng còn đứng vững trên chiến trường, giật nó thành tro bụi ngay tắp lự.
"Cũng hòm hòm rồi đấy, đống đạo cụ với trang bị này cứ để Dịch Chính Thanh dẫn người tới dọn dẹp sau."
Hắn thở phào một cái, triệu hồi Đôi Cánh Nguyên Tố rồi bay về phía bờ tường thành.
Đúng như hắn dự đoán, vừa mới ngồi xuống ghế trên bờ thành, thông báo của Trò Chơi Mạt Nhật đã vang lên bên tai toàn bộ người chơi ở khu vực Ma Đô.
【Phát hiện số lượng tang thi còn lại trong đợt sóng tang thi lần này không đủ, đợt sóng tang thi kết thúc sớm】
【Thời gian dôi dư sẽ được chuyển hóa thành năng lượng khu an toàn, dùng để nâng cấp khu an toàn】
【Hiện tại các công trình bị phá hủy và số người tử vong trong Khu An Toàn Ma Đô đều chưa vượt quá tiêu chuẩn thất thủ, thủy tinh năng lượng cũng chưa từng bị chạm vào】
【Hệ thống phán định: Khu An Toàn Ma Đô phòng thủ thành công đợt sóng tang thi】
【Chúc mừng Khu An Toàn Ma Đô chính thức thành lập】
.........
"Đinh, ký chủ đã lấy sức một người giữ vững chiến trường phía nam Khu An Toàn Ma Đô, hoàn thành nhiệm vụ 'Một Người Chặn Cửa'."
"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng: một 'bàn tay vàng' phổ thông, một món trang bị cấp Kim Cương thuộc Hủy Diệt sáo trang."
Kèm theo thông báo từ Trò Chơi Mạt Nhật là tiếng thông báo từ hệ thống Bàn Tay Vàng.
Lâm Tử Lạc không vội nhận thưởng ngay, vì thời gian lúc này là để dành cho việc: phát động trận chiến phản công.
Ngay từ trước khi đợt sóng tang thi ập đến, hắn đã dặn trước với Dịch Chính Thanh.
Rằng bảo Dịch Chính Thanh sắp xếp cho mấy người đứng đầu bảng công huân lập tức bấm đồng ý mở trận phản công.
Dịch Chính Thanh chẳng thèm đắn đo mà gật đầu cái rụp.
Đùa à, cái người ta lo là Nhai Tí không đủ thời gian dọn sạch ngần ấy tang thi, chứ ai rảnh mà lo Nhai Tí đánh thua.
Huống hồ top mười bảng công huân bây giờ hầu hết đều là người quen của Lâm Tử Lạc.
Hoàn toàn không sợ xảy ra trục trặc.
【Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng điểm công huân đợt sóng tang thi lần này】
【Do các bạn đã bảo vệ thành công khu an toàn, các bạn có thể phát động "Trận Chiến Báo Thù" nhằm vào bầy tang thi đã tấn công khu an toàn】
【Bạn có đồng ý phát động "Trận Chiến Phản Công" nhằm vào bầy tang thi không?】
Dĩ nhiên Lâm Tử Lạc chọn "Có".
Đại Ngốc và Quỷ Đồng dưới sự điều khiển của hắn cũng đồng thời ấn "Có".
Chẳng bao lâu sau, những người còn lại trong Khu An Toàn Ma Đô cũng đưa ra lựa chọn.
【Hiện có tổng cộng (10/10) người chơi lựa chọn mở trận phản công, đủ điều kiện phát động Trận Chiến Phản Công】
Quả nhiên, một khi biết tin Nhai Tí đích thân ra tay thì chẳng một ai từ chối mở trận phản công cả.
【Người chơi Khu An Toàn Ma Đô xin chú ý: Đợt sóng tang thi đã kết thúc. Theo kết quả bỏ phiếu của mười người chơi đứng đầu bảng công huân, Trận Chiến Phản Công nhằm vào bầy tang thi xâm lược chuẩn bị bắt đầu】
Thông báo vang lên liên tục ba lần.
"Haizz, mong là trận phản công lần này gặp được con BOSS cấp Kim Cương. Dạo này đói tài nguyên quá, Cửu Lê Châu đã lâu lắm rồi chưa được nuốt đồ."
Lâm Tử Lạc thầm kỳ vọng, đoạn thuận tay mở không gian trữ vật ra, định bụng bốc một nắm Linh Hồn Chi Châu tọng vào mồm.
Sắp vào trận phản công rồi, hồi lại tí tinh thần lực vẫn tốt hơn.
Nhưng cái quơ tay quen thói ấy lại vồ trúng khoảng không.
Thứ hắn nhét vào miệng hóa ra chỉ toàn là gió.
Quái, sao lại thế được!
Lâm Tử Lạc giật thót mình.
Hắn chỉ đau đầu do hao tổn tinh thần lực quá mức thôi, chứ đời nào lại quáng gà đến độ thò tay vào không gian trữ vật bốc trượt Linh Hồn Chi Châu.
Thấy điềm chẳng lành, hắn vội vàng mở toang không gian trữ vật để ngó vào xem xét.
Nào ngờ vừa mở ra liếc một cái, con ngươi của hắn lập tức co rút cực độ, rồi ngay sau đó bùng nổ một tiếng gầm chấn động cả đất trời:
"Đm Linh Hồn Chi Châu của bố đâu rồi?"
"Ngần ấy Linh Hồn Chi Châu của tao biến đi đằng nào rồi hả!!!"
