Chương 516
Chương 516: Tang Thi Cự Nhân, Cự Thú Đại Dương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vãi chưởng!
Đoán trật lất hết cả!
Không thể ngờ nổi cái gọi là "Nỗi Sợ Sâu Sắc Về Cự Đại Hóa" lại nhấn mạnh đúng theo nghĩa đen: "cự đại hóa".
Hơn nữa trong phó bản lần này, thế mà cũng có hai loại kẻ thù y như Thản Mỗ Tinh.
Một loại là "Tang Thi Cự Nhân", một loại là "Cự Thú Đại Dương".
Có điều tình hình cũng hơi khác một chút, phần giới thiệu phó bản nhấn mạnh rằng trong cơ thể Cự Thú Đại Dương còn có một loại vật thể hình thoi đặc thù, có thể dùng làm trợ lực cho loài người.
Dựa theo hiểu biết của Lâm Tử Lạc về phó bản, khối vật thể hình thoi này hẳn chính là hệ thống sức mạnh của loài người trong phó bản.
Chỉ là chưa biết cụ thể sẽ chiến đấu bằng phương thức nào thôi.
Nói tóm lại, sau khi đọc xong phần bối cảnh giới thiệu của phó bản, Lâm Tử Lạc đã được kích thích hứng thú.
Chiến đấu với đối thủ có kích thước ngang ngửa mình bấy lâu nay, hắn cũng thấy hơi ngán rồi.
Nghĩ đến cảnh đọ sức với mấy con cự thú mang lại cảm giác chấn động thị giác cực mạnh kia quả thật rất kích thích.
Con Tang Thi Vương bị hắn chém chết trong phó bản Boss thế giới cách đây không lâu vốn đã to lớn lắm rồi, nhưng so với lũ Tang Thi Cự Nhân có thể lớn tới cả trăm mét này thì chẳng khác nào người lùn.
[Người chơi "Nhai Tí", hiện tại bạn có quyền lựa chọn, vui lòng chọn một trong năm điều kiện tạm thời dưới đây để làm trợ lực trong phó bản]
[Nhắc nhở thân thiện: Điều kiện này chỉ có hiệu lực trong phó bản, rời khỏi phó bản sẽ bị thu hồi]
[1. Thể chất siêu cường: Trong phó bản, tốc độ hồi phục thể lực, tinh thần lực tăng 100%, sinh mệnh lực bản thân tăng thêm 100%]
[2. Chúc phúc may mắn: Trong phó bản, có thể tăng độ may mắn của người chơi, dễ nhận được phần thưởng hơn]
[3. Đầy tớ trung thành: Có thể sở hữu một đầy tớ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bạn]
[4. Nhà còn lương thực: Sau khi vào phó bản, có thể nhận thêm một lượng lương thực kha khá]
[5. Mê lực đặc thù: Thân thể bạn mang sức hút đặc thù, dễ dàng nhận được lòng trung thành của người khác, mỹ nữ tự nguyện ngả vào lòng]
Ủa, phó bản này vậy mà còn có điều kiện lựa chọn trước khi vào cơ à.
Lần trước ở phó bản Giới Vương Tinh đâu có cơ chế này.
Lâm Tử Lạc chưa hề quên mình còn có một bàn tay vàng phổ thông là [Điều kiện phó bản Lv1], cho phép hắn chọn hai điều trong số các điều kiện trên.
Theo lệ cũ, mấy cái hố kiểu [Đầy tớ trung thành] triệu hồi ra người thường thì gạch tên ngay và luôn.
[Nhà còn lương thực] đối với hắn thì lại càng vô dụng.
Còn [Mê lực đặc thù] ư, xem ra hiệu ứng của [Cực Ác Họa Thủ] trên người hắn còn xịn hơn cái của nợ này nhiều.
[Thể chất siêu cường] thì chắc chắn phải chọn rồi.
Có điều Lâm Tử Lạc lại hơi tò mò, cái hiệu ứng "sinh mệnh lực bản thân tăng thêm 100%" này rốt cuộc có ý gì.
Sinh mệnh lực rất dễ hiểu, ví von đơn giản thì chính là tuổi thọ.
Tự dưng trong phó bản lại tạm thời tăng thêm tuổi thọ cho người chơi là sao?
Thời gian phó bản chỉ có 120 ngày, chẳng lẽ còn sợ người chơi già chết chắc?
Thế nhưng phó bản đã sắp xếp lựa chọn này ắt hẳn phải có thâm ý, không đời nào quẳng ra một phương án hoàn toàn vô dụng.
Vậy nên cuối cùng Lâm Tử Lạc chọn [Thể chất siêu cường] và [Chúc phúc may mắn].
[Người chơi "Nhai Tí" chọn thành công "Thể chất siêu cường"]
[Người chơi "Nhai Tí" chọn thành công "Chúc phúc may mắn"]
Hai tiếng chuông thông báo vang lên, đồng nghĩa với việc Lâm Tử Lạc nhận thẳng hiệu ứng của hai điều kiện đã chọn.
Hắn cũng tiện tay chọn luôn [Thể chất siêu cường] cho cả Đại Ngốc lẫn Quỷ Đồng.
Phải công nhận, khi chưa nắm rõ tình hình cụ thể của phó bản thì loại lựa chọn thế này là đáng tin cậy nhất.
[Vui lòng nhập tên người chơi sẽ sử dụng trong phó bản]
"Lâm Tử Lạc." Hắn dứt khoát gõ tên vào bảng điều khiển.
Mấy phó bản có điều kiện lựa chọn thế này thường sẽ gán cho một thân phận cố định, nên mới yêu cầu đặt tên trước.
Đồng thời, hắn cũng nhập luôn tên của Đại Ngốc và Quỷ Đồng vào.
Sau khi hoàn tất toàn bộ thao tác, bốn bức tường trong phòng chờ vang lên giọng nói máy móc tổng hợp.
[Công tác chuẩn bị phó bản đã hoàn tất, người chơi vui lòng nhanh chóng tiến vào phó bản]
Một cánh cổng truyền tống màu trắng lập tức hiện ra.
Lâm Tử Lạc không hề do dự, sải bước tiến vào trước tiên.
Đại Ngốc và Quỷ Đồng cũng bám sát ngay phía sau, cùng nhau bước qua cánh cổng.
Cảm giác mất trọng lực quay cuồng ập đến.
Hơn nữa ngay khoảnh khắc Lâm Tử Lạc vừa bước vào cổng truyền tống, cảm giác này lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Lâm Tử Lạc cắn răng nén lại cơn khó chịu, cố gắng thích nghi, chờ đợi chuyến truyền tống kết thúc.
Thế nhưng rõ ràng là hắn đã đánh giá quá thấp thời gian truyền tống lần này.
Phải kiên trì suốt gần ba mươi phút đồng hồ, hắn mới cảm nhận được tốc độ di chuyển của cơ thể bắt đầu chậm lại, cảm giác mất trọng lực dần tan biến.
Ngay sau đó là một lực kéo cực mạnh ập tới, nhưng rất nhanh đã biến mất tăm.
Giây tiếp theo, hai chân Lâm Tử Lạc đã giẫm vững trên nền đất.
"Phù~"
Hắn thở phào một hơi thật dài, xua đi cảm giác khó chịu tích tụ suốt ngần ấy thời gian.
[Chúc mừng người chơi "Nhai Tí" tiến vào phó bản "Nỗi Sợ Sâu Sắc Về Cự Đại Hóa" thành công. Cơ thể người chơi đã được hệ thống điều chỉnh, tự động thích ứng với trọng lực và các yếu tố khác của thế giới phó bản, đồng thời đã nắm vững ngôn ngữ cơ bản của thế giới này]
Lâm Tử Lạc dậm mạnh chân một cái, phát hiện ngoài việc làm tung lên vài hạt cát ra thì mặt đất thậm chí còn chẳng hề lõm xuống.
Được đấy, độ cứng cáp của công trình trên hành tinh này rất cao, cảm giác ngon hơn Lam Tinh nhiều.
Hồi ở Lam Tinh, hắn luôn phải kìm bớt sức mạnh lại mới đảm bảo bản thân khi đi bộ không dẫm thành từng "hố chân sâu hoắm".
Sau khi nhanh chóng thích ứng với mọi biến đổi của cơ thể, Lâm Tử Lạc nhìn quanh môi trường xung quanh.
Lúc này, hắn cùng với Đại Ngốc và Quỷ Đồng theo sát phía sau đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ với không gian không lấy gì làm rộng rãi.
Căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ, ngoài ba cái giường, một cái bàn và một cái tủ ra thì chẳng còn gì khác.
Bảo là "nhà rách bốn vách tường xiêu" cũng chẳng ngoa chút nào.
Nhưng dẫu sao vẫn còn ngon chán so với cái mở màn ngồi tù bóc lịch ở Giới Vương Tinh.
Lâm Tử Lạc sải bước tiến lên, kéo phắt cánh cửa tủ ra.
Tủ có ba ngăn, nhưng đồ đạc bên trong lại ít đến thảm thương.
Ngăn thứ nhất đặt một cái hũ gốm, bên trong đựng mấy thứ trông như hạt gạo, chắc hẳn là lương thực của thế giới này.
Ngăn thứ hai thì có ba tờ giấy.
Lâm Tử Lạc cầm lên liếc qua nội dung, lập tức hiểu ngay đây chính là thứ tương đương với căn cước công dân của thế giới này.
Bên trên ghi chép tỉ mỉ thông tin bối cảnh của "Lâm Tử Lạc", "Đại Ngốc", "Quỷ Đồng", cùng với lượng lao động phải bỏ ra mỗi tháng, mức thuế lương thực phải nộp và nhiều chi tiết khác.
Đúng lúc hắn đang chăm chú xem xét thì bên ngoài cửa gỗ bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Tử Lạc, đến giờ đi làm rồi, mau lên thôi, không là giám sát quan lại vung roi quất cho bây giờ."
