Chương 53
Chương 53: Trùm lừa bịp —— Lâm Tử Lạc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Người đến đương nhiên chính là nhân vật chính của chúng ta, người sở hữu vẻ anh tuấn tiêu sái chẳng kém gì các độc giả — Lâm Tử Lạc.
Lúc này hắn đã thu toàn bộ trang bị lại, tiện tay tìm một bộ đồ nam mặc vào người.
Dù vậy, bộ đồ khoác lên người hắn vẫn toát ra vẻ phong độ và khí chất ngời ngời.
Lâm Tử Lạc trước giờ vẫn quen thói kín tiếng.
Dù sao kiếp trước hắn cũng phải liên tục trốn chui trốn lủi.
Hơi phô trương một chút là dễ dẫn dụ người của Lý gia tới ngay.
Ban đầu Lâm Tử Lạc định cải trang một phen, nhưng sau lại đổi ý.
Giờ mình còn phải hèn nhát thế để làm gì?
Sợ bãi thịt nát do Lý Hạo Bác biến thành lại mò tới tìm mình gây phiền phức chắc?
Thế là hắn ung dung đi thang máy chở hàng lên thẳng tầng thượng của siêu thị Tiểu Nhuận Phát.
Vốn dĩ cửa thang máy có người gác.
Nhưng thấy có chuyện náo nhiệt, mấy kẻ gác cửa đều chạy biến sang bên kia hóng hớt.
Bởi vậy Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc mới nghênh ngang bước vào Tử Thần Câu Lạc Bộ.
Đồng thời, họ cũng nhìn thấy đám đông đang xúm lại xem trò vui.
Vẻ sốt ruột của Cao Đống đứng ngoài đám đông lập tức thu hút ánh nhìn của Lâm Tử Lạc.
"Tên này hình như hôm mình kích hoạt cuộn trục có thấy qua." Lâm Tử Lạc nhớ lại.
Thời gian đã quá lâu, bảo nhận ra ngay thì khó thật, nhưng trong đầu hắn vẫn còn chút ấn tượng manh nha.
Vì dường như gã khá có sức hiệu triệu, lại là thủ lĩnh của tổ chức nào đó.
Xem ra chính là tổ chức này rồi, không sai vào đâu được!
Cao Đống thu hút ánh nhìn của Lâm Tử Lạc.
Cùng lúc đó, bộ đôi Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc cũng lọt vào tầm mắt của những người khác.
Bản thân Lâm Tử Lạc đeo mặt nạ đã đủ hút mắt.
Đằng sau lại dắt theo một gã lực lưỡng cao hơn hai mét, đóng nguyên cây đồ vệ sĩ.
Ai nhìn vào cảnh này mà chẳng rén.
Có kẻ vừa thấy bóng Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc là lập tức tắt ngúm cơn hưng phấn hò reo.
Hắn ta sợ động tác quá mạnh, gây ra tiếng ồn lớn sẽ chọc giận Lâm Tử Lạc.
Một người im bặt khiến người bên cạnh tò mò quay sang nhìn.
Đến lúc thấy Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc, kẻ đó cũng nín bặt ngay tắp lự.
Cứ thế, một truyền mười, mười truyền trăm.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ tầng thượng đều rơi vào im lặng như tờ.
Ngay cả Điền Ngưng Tĩnh và gã đầu vàng hoe đang cãi nhau đỏ mặt tía tai cũng phải ngậm miệng lại.
Ai nấy đều sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạc.
Bầu không khí hiện trường quái đản đến cực điểm.
Cao Đống phản ứng lại trước tiên, gã bày ra phong thái lãnh đạo, chủ động đón chào.
"Chưa rõ người anh em đây xưng hô thế nào, đến Tử Thần Câu Lạc Bộ của chúng tôi có việc gì không?" Cao Đống lịch sự cất lời.
"À, tôi với người anh em này thấy bên các anh đông vui quá, nên muốn ghé xem có gia nhập được không." Lâm Tử Lạc "chân chất" đáp.
Hóa ra kẻ đứng sau là anh em của hắn chứ không phải vệ sĩ à.
Lập tức, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đó chính là cảm giác áp bức từ thân phận.
Ban đầu ai cũng ngỡ Đại Ngốc là vệ sĩ của Lâm Tử Lạc, địa vị của hắn chắc chắn phải ghê gớm lắm.
Giờ nghe bảo là anh em, thái độ coi thường lập tức dâng lên vài phần.
Riêng Cao Đống thì mừng rỡ khôn xiết.
Hóa ra là anh em, thế thì tốt quá rồi!
Nếu kéo được hai người này về phe mình, chẳng phải tiếng nói của gã sẽ tăng lên đáng kể sao?
"Muốn gia nhập Tử Thần Câu Lạc Bộ thì chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh chứ! Tự giới thiệu một chút, tôi là hội trưởng của Tử Thần Câu Lạc Bộ — Cao Đống." Cao Đống bắt đầu thể hiện thân thế.
"Ồ, hóa ra là hội trưởng." Lâm Tử Lạc "vỡ lẽ".
"Đúng vậy, không rõ người anh em xưng hô thế nào?" Cao Đống hỏi thăm.
Lúc này Cao Đống mới sực nhớ ra phải soi bảng thuộc tính của Lâm Tử Lạc.
Kết quả nhìn xong, đập vào mắt gã chỉ toàn là dấu chấm hỏi.
???
Pha xử lý gì thế này?
Cao Đống không tin tà, lại liếc sang bảng thông tin của Đại Ngốc phía sau.
[Thông tin cơ bản]
Biệt danh: Đại Ngốc
Danh hiệu: Tạm thời chưa có
Cấp độ: Cấp 4
???
Sao lại có kẻ tự đặt tên cho mình là Đại Ngốc chứ!
Cao Đống bị hai kẻ này làm cho lú lẫn cả đầu óc.
"Tôi ấy à, tôi tên Lâm Lạc, đây là người anh em của tôi, tên Đại Ngốc. Đầu óc nó hơi ngơ ngơ, lại còn câm, trước làm vệ sĩ cho nhà giàu." Lâm Tử Lạc giới thiệu.
Trong lòng Cao Đống càng mừng húm.
Đầu óc hơi ngơ chẳng phải đồng nghĩa với việc cực kỳ dễ lừa sao?
"Tốt! Tốt lắm! Người anh em Lâm Lạc, tôi đại diện Tử Thần Câu Lạc Bộ nhiệt liệt hoan nghênh hai cậu gia nhập." Cao Đống đưa tay ra.
Lâm Tử Lạc thân thiện bắt tay Cao Đống.
Nhờ sự xuất hiện của Lâm Tử Lạc,
bầu không khí căng như dây đàn trước đó cũng bị xua tan.
Điền Ngưng Tĩnh và tên tóc vàng hoe sau khi chửi nhau thêm đôi câu thì cũng kết thúc cuộc xung đột lần này.
Đương nhiên, xung đột đã thực sự chấm dứt hay chưa còn tùy vào suy tính trong bụng hai kẻ đó.
Tầng thượng của Tiểu Nhuận Phát lại chìm trong biển trời vui vẻ.
Còn Lâm Tử Lạc và Đại Ngốc thì được Cao Đống kéo vào "văn phòng" riêng của gã.
"Người anh em Lâm Lạc, người anh em Đại Ngốc, tôi với hai cậu đúng là vừa gặp đã như quen từ kiếp nào! Không biết hai cậu có sở thích gì, đã là anh em thì tôi lo chu đáo từ A đến Z!" Cao Đống khó lòng che giấu sự yêu thích dành cho Đại Ngốc.
Miệng thì nói với Lâm Tử Lạc, nhưng đôi mắt gã cứ dán chặt vào Đại Ngốc không rời.
Lâm Tử Lạc suýt nữa thì nghi ngờ xu hướng giới tính của gã.
"Khụ, sự tình là thế này, anh Cao à. Tôi với người anh em này đều thuộc tuýp thích chiến đấu, mục tiêu lớn nhất là trở nên mạnh hơn. Bình thường hễ rảnh là thích ra ngoài săn tang thi cày cấp, đến đây chủ yếu cũng để biết chỗ đi lại thôi." Lâm Tử Lạc mở lời.
Đây là bước đệm cho những hành động tiếp theo của hắn.
Bảo thích giết tang thi, như vậy lúc bàn chuyện tấn công viện bảo tàng, hắn mới có thể dựa vào tính cách hiếu chiến để thúc ép bọn họ ra quyết định nhanh hơn.
Đồng thời, Lâm Tử Lạc tuyệt đối không chọn ở lì cả ngày với đám người này.
Cẩn tắc vô áy náy luôn là phương châm sống của Lâm Tử Lạc.
Những kẻ tự cao tự đại, tưởng mình có tí thực lực rồi làm càn thì trong Trò Chơi Mạt Nhật rất dễ đi đời nhà ma.
Hơn nữa, một khi hết thời hạn của Ẩn Tàng Diện Cụ, thân phận Nhai Tí của hắn sẽ lập tức bại lộ.
Cái danh xưng bá đạo này đủ sức uy hiếp phần lớn người chơi.
Nhưng cũng khó tránh khỏi vài kẻ có vấn đề về thần kinh sẽ nảy sinh ý đồ đen tối với hắn.
Cũng không hẳn là Lâm Tử Lạc sợ những người này.
Bất kể kẻ nào dám chọc đến hắn, Lâm Tử Lạc tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.
Song những người này hiện tại đều là "trợ thủ đắc lực" để hắn đột nhập viện bảo tàng, sao có thể tùy tiện tiêu hao được chứ?
"À, thích mạnh lên sao!" Cao Đống thốt lên.
Gã chẳng mảy may nghi ngờ, vì trong Tử Thần Câu Lạc Bộ cũng có không ít người ấp ủ suy nghĩ như thế.
Gương mặt Cao Đống thoáng hiện vẻ xót của, cất lời: "Nếu muốn mạnh lên thì chỗ tôi vừa khéo còn dư một cuốn sách kỹ năng, thôi đành cắn răng nhường lại cho người anh em vậy."
